1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học ?????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi manooe, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Du học ?????

    Du học
    Bây giờ chúng ta đã quá quen với việc đó rùi.Các hội thảo du học thì mở ra liên miên ,liên tục có các công ty tư vấn được mở ra.
    Tôi cũng có ý định đi du học nên cũng đi tìm hiểu về cách đi du học và được biết nếu như muốn đi thì gia đình ta phải trả khoảng 200 ===>300 triệu VNĐ/năm.Khoản tiền đó quả thực không nhỏ với mỗi gia định VN bình thường.Nhưng theo tôi biết thì rất nhiều bố mẹ sẵn sàng cho con mình đi vì họ tin rằng khoản tiền đó sẽ có lợi cho tương lai của con cái họ.
    Chưa ai nói được trào lưu này sẽ có kết quả thế nào vì để trả lời thì chắc phải khoảng 7 năm nữa khi mà lứa chúng ta đã trươngt thành.
    Nhưng tôi dường như cảm thấy không tin tưởng vào du học tự túc lắm vì không ai trong chúng ta cũng có thể sống dễ dàng ở nước ngoài và không biết những điều mà các hội thảo nói có đúng với sự thật sau này không.Mà lạ thay hình như bây giờ trường đại học trong nước có "giá" hơn so với các trường nước ngoài vì hiện nay có nhiều gia đình khi con cái trượt đại học thì cho béng ra nước ngoài học.
    Vậy hiện nay du học đang trở thành một thứ mốt xa xỉ không ?
    Và có chắc chắn rằng nó sẽ mang lại kết quả thực sự tốt với những điều mà chúng ta kỳ vọng không?
  2. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Em thấy du học rất hay!
    Thứ nhất ,đa số học sinh nước ngoài ,ai cũng có điều kiện để đi ra ngoài khỏi đất nước mình đang sinh sống để mở rộng tầm mắt thế giới--> rất hay!!!
    Nhưng do nước ta còn nghèo ,ko phải nhà nào ,người nào cũng có điều kiện để cho con em mình đi chơi đây chơi đó được như nước họ ,nên tầm nhìn đa số học sinh VN rất hạn hẹp ,thậm chí có thể nói là thiếu hiểu biết --> thiếu bản lĩnh ,kinh nghiệm cũng như nhiều điều #.
    Vì vậy ,du học cũng là 1 cách để fiúp chúng ta được trực tiếp nhìn ra thế giới bên ngoài .Được giao lưu và tiếp xúc vời thế giới vân vân và vân vân< hehe>
    dù có thể ra nước ngoài ,chúnh ta sống ko dễ,nhưng đó chính là điều thú vị của cuộc sống.
    Các bạn muốn sống cả đời ở chỗ ,hay là muốn được tận hưởng những phưu lưu của 1 cuộc sông hiện đại.
    sang đó ,chúng ta được sống ,được chơi ,được hoc, và được làm việc .
    Nhà nào ko coá tiền thì con em phải đi rửa bát ,hái táo....---> tạo thêm nhiều nghị lực phấn đấu , taoj dựng cách sống tự lập là chính và cái quan trọng hơn cả là chúng ta có thể kiếm được tiền --> sướng hơn là dùng tiền của bố mẹ...
    GIRL-OF-BARCELONA86[BLUE]
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác Manoe thì các trường đại học VN có giá do nhiều học sinh trượt ĐH VN ==> đi du học. Nhưng sao bác không nghĩ 6 năm sau họ về nước thì tấm bằng của những người thi trượt ấy lại ăn đứt bằng của những người "giỏi giang" đỗ đại học trong nước?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bye all
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 20/11/2002
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Aki, thế sao anh họ xa (bắn đại bác 3 lần chẳng tới) của tui thi trượt ĐH VN sang Pháp học vớ vẩn 6 năm lấy cái bằng rửa đúng như bác nói về VN trình bằng ra được nhận vào làm luôn vượt mặt mấy ông VN học vất vả suốt ngày cuối cùng nhận cái bằng VN.
    Nói thẳng ra 7 năm nữa không biết thế nào chứ bây giờ số kĩ sư VN nhiều nhan nhản ra đấy có xin nổi việc làm đâu. Còn những người có bằng nước ngoài thì vẫn chẳng mấy ==> kiếm việc dễ hơn hẳn.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    em chả biết , nói chung chánnnnnnnnnn
    POKET tient beaucoup a vous...
  7. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi các bác ạ năm nay ngành CNTT ở các trường ĐH, cao đẳng VN đầu vào giảm từ 1/3 đến 2/3...
    nguyên do là do đâu: 1 là sức hút của ngành công nghệ thế kỉ này đối với sv VN đã bị bão hòa, nhưng lí do thứ 2 mới là nghiêm trọng: các sinh viên khoa CNTT ra trường hiện 70% không có việc làm hoặc đi làm trái nghề. Mà cái trái nghề mà tôi nói ở đây thì thật đúng k0 thể hiểu nổi: học CNTT ra đi đánh văn bản cho các công ti nhà nước... cuối cùng học bao nhiêu năm công cốc toàn những kiến thức điện tử cao siêu, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển hết để đi làm thư kí văn phòng. Hỏi như thế thì ai vào CNTT nữa làm gì...

    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Các em cứ vào ĐH ở VN đi rùi sẽ biết ngay mà Lúc đó sẽ dễ nói hơn đấy, đứng ngoài nói đúng or sai thì khó phân biệt lắm

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  9. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ơ anh này nói thế là nhầm, người ta bảo người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc không phải là k0 có lí do. Hơn nữa nói như anh thì bọn em phải thực sự trở thành sv thì mới hiểu đc nó là như thế nào, rồi khi ra trường phải thực sự thất nghiệp thì mới hiểu thế nào là thất nghiệp à.... bọn em đang chuẩn bị vào ĐH, tính toán lúc này là chuẩn quá rồi, chã nhẽ đợi đến khi lún chân vào bùn rồi thì mới tìm cách thoát thân à... e rằng lúc đấy thì khó mà thoát đc khỏi cái vòng xoáy ấy....

    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise

    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 15/10/2002
  10. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em vào ĐH là lún chân vào bùn ? Có phải trg nào cũng như trg nào đâu ? Nhưng cứ vào đi, rùi sẽ biết và cảm nhận đc. Có cái thích thú và cũng có cái thất vọng lắm đấy! Nhưng anh nói thật nhé! Có chê bai như thế nào nữa thì các em vẫn phải thi ĐH thôi, anh đố ai ko thi ĐH đấy ? Bây giờ có thực sự các em quyết định đc hết ko ? Cũng phải dựa vào ý kiến bố mẹ đấy! Có ai dám mở miệng ra xin đi học trung cấp dậy nghề ko ? Trong khi ở ngoài XH thì khi học ở trg nghề ra thì lại dễ xin việc hơn ng` có bằng ĐH đấy, ko tin thì cứ điều ra XH mà xem.

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

Chia sẻ trang này