1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự kiến chuyến đi vòng quanh Việt nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang đi qua cây cầu này rồi quay về SG bằng cái gì nhỉ ?
    hí hí hí
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 06/09/2006
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vầng ! Chú pvnguyen hỏi câu ý, xát muối lòng anh quá Nghĩ lại hôm đó Miẹ nó chứ... Tự dưng bị lôi ra khỏi "cái nhà thân thương" của mình vào buổi trưa trời mưa bất chợt ở Đất Mũi, bơ vơ kinh lên được, mặc dù biết mình sai, dưng sao vẫn tức, mà lại tức ...đến bốc hoả lên đầu!
    Dù sao cũng vẫn may, may thật ! vì đã có anh em giúp, nếu không đến hôm nay vẫn còn ôm cái cục tức ấy ở Sì Gềnh....
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chiều mai, tôi bắt đầu trở ra Hà Nội, đi trọn cung đường 14 - Tây Trường Sơn - Hồ Chí Minh ở phía Tây đất nước, hoàn thành cái vòng tròn Nước Việt . Với tổng chiều dài từ Ngã tư Bình Phước, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, đến Khe Gát rồi tới Cúc Phương, Xuân Mai và về đến Hà Nội khoảng 1700 km, cộng với 5600 km đã đi suốt 26 ngày qua (Hà Nội - Đà Nẵng - Nha Trang - Kê Gà - Tuy Hoà - Pleku - Sông Sê San - Pleku - Buôn Ma Thuột - Hồ Lak - Nha Trang - Sài Gòn - Nha Trang - Phan Thiết - La Gi - Bình Châu - Vũng Tàu - Sài Gòn - Tiền Giang - Cần Thơ - Hà Tiên - QL 63 - Cà Mau - Năm Căn - Đất Mũi - Cà Mau - Sài Gòn), cộng với hơn 1300 km từ HN đi Đông Bắc xuyên Việt Bắc sang Tây Bắc rồi xuôi Tây Thanh Hoá đã đi cuối năm ngoái, tôi và chiếc xe yêu dấu của mình đã vượt 8600 km để hoàn thành ước nguyện được đi một vòng quanh Việt Nam.
    Nhưng con đường phía Tây Trường Sơn vào mùa này có thể đi tốt không đây? Chiều nghe Lamchieu nói vừa rồi đường sạt lở mấy chỗ, nên có lẽ ngày mai phải đi mua sẵn cái xẻng ...... Điều quan trọng nhất và đáng lo nhất: Đó là sẽ phải đối mặt với khó khăn khi đi trên con đường này mà chỉ có mỗi mình với chiếc xe 5 chỗ...... Hơi lo
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oài, hoá ra bác hoangbquang đang thực hiện chuyên vi vu vòng quyanh VN thân yêu một mình à. . Nhìn chuyến đi của bác hoành tráng quá mà không thể tham gia đươc. Dưng mờ cái cây cầu này là ở đoạn nào bác nhỉ. . Nhóm em vừa đi phà Tắc Cậu trên sông Xẻo Rô hôm mùng 2-9 vừa rồi mà không có thấy. Hay tại buồn ngủ quá nên khi đi qua cái cầu này nhà em không để ý nhỉ.
    Chúc chuyến đi của bác thành công và có nhiều ảnh đẹp. Bác nhớ ghi lại chi tiết cung đường để các nhóm sau lấy kinh nghiệm a.
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú trước khi dấn thân vào đường HCM Tây Trường Sơn nhớ mua lấy 1 cái xẻng , 1 con dao ( như của Bác Lý ) . Đề phòng hữu sự có dụng cụ mà làm việc bới đất , chặt cành . Cái này không đùa đâu ! Đến từng chặng dừng lại mà hỏi đường trước , đừng có mát ga phi ào ào rồi sạt đường , lở đất lúc quay lại mệt lắm ! Nhất là đoạn đèo Sa mù , đèo Khu Đăng . . .
    Thời tiết đang bất lợi !
    Chúc chú hoàn thành nốt cung ước nguyện bấy lâu .
  6. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em complain cái, bác đi hồi nào mà chẳng ới em một tiếng. Tiếc quá tiếc quá ...
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    - Bác Du: Em đã vìa đến Hoà Lạc lúc 9h30'' sáng nay sau khi ngủ tít mít gần 5 tiếng ở ngã ba Ngọc Lặc. Em đã đi từ điểm cuối Ngã tư Bình Triệu đến điểm đầu Ngã ba Hoà Lạc. Thu hoạch cho chuyến đi này hơi lắm và kinh nghiệm thì, thôi rồi
    Tây Trường Sơn có 4 điểm bị sạt lở đang thu dọn. 2 ở địa phận Quảng Trị - 1 chỗ nằm gần xã Hướng Phú, 1 ở đèo Sa Mù chỗ gần xã Hướng Việt, 2 đoạn ở địa phận Quảng Bình, đoạn đèo Khu Đăng là nặng nhất trên toàn tuyến - Thứ 2 là đoạn gần Khe Cạc (chỗ này đang dọn sắp xong rồi). Qua chỗ Khu Đăng và Sa Mù nếu gặp mưa to mà lại đi xe dòng Sedan thì chỉ có nước khiêng
    Cá nhân em thì em cho rằng Tây Trường Sơn không phê bằng cung A Lưới đi Bến Giằng (Ngã 3 Giằng). Cung đó xuyên rừng sâu thăm thẳm, sát Lào tới mức phải mượn đất của bạn để mở đường, rừng cây to rậm rạp, thâm u hơn cung Khe Sanh - Khe Gát.
    - Yemaudo: Cô không để ý rồi, cái cầu này là đoạn đường bê tông, cách Phà Tắc Cậu khoảng 9 km qua mấy cái cầu gỗ đường lổn nhổn đá ý .... phóng to ảnh lên xem bảng lý trình là biết ngay mà, lần sau đi qua tránh xa cầu này nhé
    - hauyen: Anh đi vội quá nên không kịp thông tin. Lúc 18h30'' chiều 14/08 vẫn còn ngồi chơi uống trà, 19h30'' nhận được tin thì 23h lên đường ...
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Bác HBQ ới, Tết này bác có chạy lại cung Tây Bắc không? Cho em đi với. Bác có con 5 chỗ hay quá :D

Chia sẻ trang này