1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự kiến: tối nay 1088 sẽ "rước" Gừngcayvn về Sài Gòn, tại sân bay TSN, khoảng 21-22h !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi coy, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngoài đời hay trên mạng thế không hà...hiền cực...Các bà chị 7x bắt nạt suốt ngày....
    Hôm đó 7x vui cực...hình như kéo dài đến tận tăng 3...7x Hà nội coi tối thứ 6 là ngày nghỉ của mình mà...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Chán chường chinh chiến
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hehe, chú 1088 giấu em gungcayvn đâu mất rồi, đem ra đây mau

    [/QUOTE]
    Bây giờ tớ mới hiểu nguyên do của "Chuyện cỏ tích của bịch ô mai gừng".
    1088 đâu, có ra đây mua nick không nào?
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chuyện cổ tích ô mai gừng là như thế nào cơ ? Em chưa được nghe, sao ko kể cho em nghe với, lonesome ki bo nha'', ứ thèm
     
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chuyện rằng vào ngày hôm ấy có người nhận được túi ô mai gừng cầm lên, mở ra mà không dám ăn .....
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    Ai mà dại thế anh? Anh chỉ cho em biết người đó đi, để em năn nỉ người ta chuyển nhượng lại bịch ô mai đó về ngậm đỡ. Hôm qua đi cổ vũ bóng đá với 7X HN, hò hét dữ quá nên hum nay cái cổ họng của em có vấn đề rùi. Có ô mai Gừng mà ngậm chắc sẽ đỡ, hic hic...
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé : chuyên gia gây rắc rối tình cảm. Ủa. Có chuyện gì mà em đi Sài gòn hoài vậy ?
    1973 - Long hair
    2003 - Longing for hair
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ủa sao cafe 7X sáng nay không thấy mặt gungcayvn vậy ta??? anh 1088 giấu chị ấy ở đâu vậy ???

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hôm đó tớ cũng tăng 2 tăng 3 với người yêu tớ vui cực . Lôi được con bạn lên Blue eyes nhưng nó ko chịu hét, chắc là méc cỡ ...
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    đâu có, em vẫn ở Hn đấy chứ? Mún đi Sì Goòng lém nhưng muh hông đi được nên đành mỗi sáng chủ nhật ngồi ở HN muh ngóng cổ vào Tí Nị đấy. Em muh là con trai chắc em chạy lên Nội Bài, trèo đại lên cái máy bay nào đó để vù vào chơi với mọi người, hic....
    Antey ui, Gừng có vào đâu muh Antey thấy Gừng ở Tí Nị được? Hic hic... Đợt này phải viết niên luận mí lại chuẩn bị thi học kì chứ không thì... Nhưng muh nhất định sẽ có một ngày, một ngày gần đây thui... sẽ gặp lại mọi người trong buổi sáng ở Tí Nị, nhé. Lúc đó Antey còn nhận ra chị hông?
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đảm bảo là nhận hông ra , trí nhớ em về khoản này thì hơi bị kém , khi chị vào nhớ dám cái bảng : " tui là gungcayvn " là được rồi chử nhỏ 1 tý cũng được mắt em tốt hồi trước đo là 11/10 giờ chắc còn 10 hay 9/10 thôi nhưng nói chung là không cần chử to lắm .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này