1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du lịch 30/4 hoặc 1 ngày đẹp trời nào đó ....

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi 68VIP86, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giohoanghpvn

    giohoanghpvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá 20-5 mới nghỉ hè không off được.đi xe máy phải đông đông mới vui.hôm no phi lên đền hùng mất 4 tiếng,ăn cưới xong bỏ phiếu tín nhiệm cho chú rể đẹp trai cô dâu xinh gái rồi lại về luôn.hix tổng cộng 450km không nghỉ một tí nào,không hiểu sao khoẻ thế,mỗi tội phi xe một mình bùn,tinh thần mang 2 mũ bh đi mà không bắt được em nào dọc đường
  2. HacLang

    HacLang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    40
    Okie ! Các bác lên kế hoạc đi , Hôm nào Off thông báo địa chỉ em đến giao lưu , đang buồn vì không biết phải đi đâu mấy ngày lễ ...
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Đoàn này 20 tới mới off thì khó mua vé tàu. Đề nghị các bác bàn nhau là chuyển lên đi tàu vào ngày đầu tiên, đi ngưọc lại cung em tư vấn vì ngày 26 thì vẫn có khả năng mua vé tàu. Còn nếu đi xuôi, về đúng dịp lễ thì vé tàu khó kiếm lắm đấy ah. Cơ quan em đăng ký 40 vé mà tour chỉ dám hứa 25 vé thôi.
    À quên, rao vặt tí. Đợt 30-4 này có plan đi đảo Cô Tô (điểm xa nhất Việt Nam), Hạ Long, Tuần Châu, Cát Bà (bằng ô tô, phà, thuyền - phà là phà Cát Bà Tuần Châu ấy). Em đang phân vân Tây Nguyên, nhưng hiện giờ lại thích Cô Tô. Đảo này đẹp miễn chê nhá, vắng teo. Cung này nếu đi thì mới có mình em thôi. Đi tối 29-4 và về ngày 2-5. Sơ bộ tạm thế.
  4. toilatoi239

    toilatoi239 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    4
    Cái này cũng yêu thế.
  5. bacphat01

    bacphat01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    12.869
    Đã được thích:
    6.954
    chiều mai off bia ở quán anh Hưng _new idea ,ai co tjan thì wa nhé
  6. flowerhalinh

    flowerhalinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    5 ngày sang Lào có 2triệu thôi ư, rẻ quá đi. Mình đi từ Hà Nội vào Phong Nha Kẻ Bàng cũng 5 ngày mà mất tận 7 triệu, bao gồm cả ăn ở, đi lại. Hè tới chuyển đi Lào thôi.
    http://www.dienhoahalinh.com
  7. bacphat01

    bacphat01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    12.869
    Đã được thích:
    6.954
    dân chơi .em mới Đi từ HP qua Thanh Hoá ,cũng vào Phong nha ,vào quảng trị ,vào cả Huế ,đi 4 ngày ,mất có 750k .hĩ hĩ
  8. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Các bác đi off thì chú ý mấy việc sau (in bản này ra mà mang đi off nhá):
    + Làm wen thành viên, lấy số điện thoại cá nhân (ngày đi sẽ lấy số máy nhà, vì chúng ta nên làm thế để cẩn trọng). Ai đi off chắc là tinh thần, quyết tâm cao hơn người không đi rồi.
    + Xác định cung đường đi. Ai rảnh thì PM cho em để đến lấy bản đồ (in đen trắng khổ A3, rõ các tuyến đường. À, nhớ thông báo trước là đi vùng nào để em chỉ in vùng đó thôi).
    + Xác định tài chính có thể bỏ ra mỗi ngày. Nếu đã thống nhất thì mọi người nên cơ bản làm theo. Không nên xác định ở nhà là chỉ tiêu 400, đến khi đi lại xe nọ chê xe kia ít xiền, không hay. Nếu ăn chơi gì phát sinh trên đường thì cả nhóm thống nhất sau.
    + Tìm hiểu xem ai trong nhóm biết sửa xe thì là cái tốt (hoặc ai trong nhóm quen biết hiệu sửa xe), để rủ 2-3 anh em đi tham quan cách thay săm xe, lau bugi. Cái này chỉ là đề phòng nhưng nên biết. Tất nhiên trên đường có nhiều hiệu sửa xe, nhưng mình không biết nó ở đâu, xa hay không, giữa đồi núi thì anh em phải biết xắn tay mà làm.
    Sau này các bác chính thức đi thì phải đi mua mới, hoặc đi mượn được thì tốt, gồm: săm xe, bộ đồ nghề, bơm di động, bugi. Ngoài ra, xe các bác phải đem đi thay dầu, kiểm tra dầu mỡ, phanh, điện, nước... Làm sao phải là xe ngon lành nhất khi lên đường.
    Ngày mai chủ yếu là nhậu làm quen, chứ bàn cái gì.
    Vì thế mấy cái này để các em gái trong đoàn lo trong cuộc off lần hai:
    Đồ dùng chung cả đoàn, gồm có: cao dán, bông băng, thuốc cảm, tiêu chảy, C sủi... Dự phòng thôi. Nhưng nên có. Ngoài ra là đồ sạc điện thoại, máy ảnh, nhất là chạc chia nhiều chân, vì nhà nghỉ chỉ có 2 ổ thôi, nhiều bác cắm là không xuể. Tốt nhất là nên mang theo chạc chia 4-5 chân. Cái này rất thiết thực.
    Nhà ai có sục nước nhỏ xinh + ca sắt thì cũng nên mang đi, tối tự pha cà phê, chè gừng uống. Hai thằng em mang đi tối nào cũng dùng uống chè đấy ah. Pha nước, hoặc sục một ca để sáng mai có nước sạch uống.
    Áo mưa ai có thì đem đi, một áo to cho 2 nguời, hoặc mua áo mưa giấy cho mỗi thành viên. Cả chuyến không mưa thì ok, nhỡ nó mưa thì phải có áo mà mặc, che đồ.
    Túi nilon nhà ai có thì đem đi, càng nhiều càng hết. Để đựng đồ bẩn, tất thối, quần lót khắm...
    Thực phẩm mang theo thì tùy balô hoặc cốp xe của các bác. Có thể là kẹo sô cô la, có thể là thịt bò khô, tối ngồi nhâm nhi. Nếu các bác mua mì gói ca thì có thể tự sục nước rồi pha ăn. Nói chung tùy các bác thôi, chứ nhiều xiền thì cứ ra hàng ăn.
    Thích nữa thì mang theo vài đồ hộp. Các bác đoàn đông thì có thể mang, cho vài hộp vào vài cốp xe là ổn. Lưu ý là thực phẩm không nhất thiết lắm, có điều kiện thì mang đi cũng không sao. Ăn sáng, ăn đêm đều ổn.
    Mũ, nón, giày dép cá nhân tự chuẩn bị. Nếu ở nhà có đôi dép xinh thì cứ nhét vào cốp xe ấy. Dùng thích lắm ạ, vì không phải lúc nào cũng đeo giầy đâu. Nhà nghỉ có dép tông, đi trộm đựoc của nó nhưng mà nó chỉ có 2 đôi/phòng, các bác đông thì ai có tự đem đi, nhét vào cốp ấy.
    Máy ảnh, máy quay tự cá nhân đem. Dùng chung thì có trách nhiệm bảo quản. Giấy tờ xe thì xe ai người ấy mang.
    Khi đi (sẽ nhắc lại hôm các bác đi), các bác chú ý: thống nhất điểm đến lúc khởi hành. Luôn cử một xe đi đầu (xe khác không vượt xe này), và luôn có một xe khóa đuôi (luôn luôn là đi sau cùng). Các xe giữ khoảng cách, xe sau phải nhìn thấy xe trước, không mạnh ai nấy chạy. Tốc độ chạy vừa phải, chậm thì là cái tốt.
    Đường núi nhiều đoạn đèo dốc, nó không như mình nghĩ nên đặc biệt phải cẩn thận. Xế nên có tay khỏe, vì vừa lai ôm vừa leo dốc. Tay cò tăm thì lực yếu, hay loạng choạng. Ôm thấy xế chạy nhanh thì chủ động nhắc xế, chứ đừng thêm dầu vào lửa "nhanh nữa lên anh thì... xịt sớm thôi". Hehehee!
    Nếu chẳng may gặp công an thì bỏ ngay cái tính côn đồ Hải Phòng. Cứ nhã nhặn, cầu thị mà xin xỏ. Khóc lóc là sinh viên, là đi du lịch thăm quê các anh nhiều cảnh đẹp, lần đầu lên thăm, các anh tạo điều kiện cho đi.
    Nhiều lắm mà em chưa nhớ hết, 8h tối rồi, đang ở cơ quan, về nhà đã. Nhớ ra sẽ post sau. Hơn nữa, mai các bác chắc chỉ nhậu thôi, chưa bàn được cái gì.
  9. toilatoi239

    toilatoi239 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    4
    Thanks pak nhiệt tình quá
  10. 68VIP86

    68VIP86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào, sắp đến jờ G rồi

Chia sẻ trang này