1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du lịch 30/4 hoặc 1 ngày đẹp trời nào đó ....

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi 68VIP86, 24/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Vì đi tây nguyên xa nên nhóm em dành tiền đi máy bay, cũng chỉ của Jestar giá rẻ thôi. Vé đi ngày 27-4 hôm nọ mới check có 300k, tức là bằng ôô khách, tức là rẻ như bụi. Nếu đi ngày 28-4 thì lại đắt hơn. Vì vậy, một số thành viên đi 27-4, một số lại đi sau.
    Tiêu chí của nhóm luôn là tìm phương án rẻ nhất. Bác không hình dung là lần nào đi em cũng gầy vài kg. Đơn giản là tiết kiệm tiền ăn sáng và trưa. Chỉ dám ăn tối thôi. Hồi đi Lào em còn ngủ trên núi, rẻ nhất rồi còn gì.
  2. 68VIP86

    68VIP86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiii, cũng đc đấy nhở, bác cho em cái báo já xem nào, mà bác để cái nick ym lên em hỏi cho tiện, nói thế này úp úp mở mở chẳng biết bác là ai cả
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Hehe, post xong check lại Jetstar cuối tháng 4 đã tăng giá vé lên 600k là rẻ nhất bác nhé. Em mua trước chỉ có 250k thôi. . Báo giá của nhóm gồm cả vé là 3,5 triệu. Hiện giờ bác đặt sau thì chắc sẽ hơn nhé. Lịch trình cụ thể cũng đã có. Có gì bác liên hệ với nick: viet anh vimaru @ ya ho o (không có dấu cách, bác viết liền vào nhé vì em cách ra để tránh bị gửi spam mail)
    Tiện đây khoe mấy cái ảnh em đi bụi Lào, Cam, Thái, bê bết đầu đường xó chợ, đen thui thủi, tất cả chỉ vì ít tiền. Kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bác đi bụi là PHẢI đảm bảo ĐỦ tiền xe đi lại và tiền làm thủ tục giấy tờ qua cửa khẩu, và chỉ mua vé vào các điểm không thể trốn được (các điểm trốn được thì kô nên mua vé, ví dụ ở hoàng cung Thái có các cổng dành cho dân địa phương, ta đi vào cổng đó thì free), còn lại ăn ngủ không đáng bận tâm.
    Cái này trong Hoàng cung Thái, đen, bẩn vì từ lúc ở Cam sang là chưa có tắm. Chai lọ em đeo xủng xoảng vì đi xin nước.
    [​IMG]
    Cái này ở Lào, trẻ em rất hiền:
    [​IMG]
    Đêm ở trên núi, vì nghĩ rằng đỉnh núi chắc là nơi an toàn nhất:
    [​IMG]
    Bát hương ở núi, mệt quá vất balô nghỉ ở cái sân này:
    [​IMG]
    Trước đó ở Thái thì còn tiền, thuê một giường trong phòng tập thể:
    [​IMG]
  4. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
  5. 68VIP86

    68VIP86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    đc rồi, em sẽ xem xét và nói chuyện với bác kia xem sao, cảm ơn bác nhiều
  6. giohoanghpvn

    giohoanghpvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    cuối tháng 7 vừa rồi cũng một thân một mình vác ba lô đi quảng bình.6h sáng tu tu tàu hoả lên hn,phi ra ga hà nội may quá 9h lên tàu đi quảng bình.12h đêm đến nơi,alo thằng bạn đón,thẳng tiến đá nhảy,làm chầu mực tươi.hôm sau nó đưa đi hết nhà đứa bạn này tới đứa bạn khác.hôm kế tiếp phi xe máy sang phong nha,rồi rong ruổi đường hồ chí minh.lúc sang đông lúc sang tây trường sơn,cảm giác sung sướng không tả nổi (mà lòng nơp nớp lo hết xăng hay thủng xe thì có mà vứt xe xuống vực rồi đi bộ về,đường dốc 40 độ bố ai dắt được).10km nữa là sang đất lào anh em,đường chỉ dành cho loài 4 chân tung vó mới đi được,đi bộ cũng chào thua.nhưng biên phòng không cho đi,nó bảo lào campuchia đang xung đột(đợt đó anh em nó tranh nhau cái đền gì ý nhỉ).lại vòng ra phi một mạch 75km đến khe sanh.lạy chúa mua được của bọn biên phòng 3 chai xăng dự phòng,đi đường vỡ toi nó một chai.tiếc mỗi cái nghĩa trang trường sơn cách nhà có 25km thì không nhớ ra để đi thăm.tắm suối sướng ới là sướng,sung và dâu rừng ăn mệt nghỉ.nước trong veo sâu 2m còn nhìn rõ.bọn con gái ngồi trên không biết có nhìn thấy gì của mình không.cũng sợ sợ nhỡ có cướp,hết xăng,thủng xe hay chỉ một cơn mưa rừng ập xuống là chết dí cả bọn.may trời phù hộ,mà có lẽ tại đã thấp hương ở hang 8 cô rồi (3 cô và 5 chú pháo binh chui vào hang bị bom mà chết thế mà gọi là 8 cô - không hiểu ???)
    hè này dự đình chu du lên phía bắc mấy hôm.nghẹt nỗi tiền đình yếu không đi được ô tô,chỉ phi xe máy và tàu hoả,hoặc ngồi xe công là không say.chẹp để tính toán xem nào ...
    098 991 7889
    ltk_1982
  7. 68VIP86

    68VIP86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn kể tôi thấy thích rồi đấy
  8. thientrang87

    thientrang87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    6
    theo em nghĩ thì tới dinh ĐỘC LẬP chụp ảnh là hay đó
  9. IceCool

    IceCool Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    66
    hỏi thế gian tiền là gì mà tôi không có. Có đi ngay, he he
  10. 68VIP86

    68VIP86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    tiền là cái đinh, tình là cái que ...

Chia sẻ trang này