1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du lịch 30/4 hoặc 1 ngày đẹp trời nào đó ....

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi 68VIP86, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datnguyenhp

    datnguyenhp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    8
    chẹp, nghe nói đi bụi vào dòm cái, té ra là ku Hưng. dạo này chóng nhớn lên nghịch ngợm nhẩy!
  2. bacphat01

    bacphat01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    12.869
    Đã được thích:
    6.954
    vậy thì lại phang Lào thôi
  3. toilatoi239

    toilatoi239 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    4
    Đi Lào hay đấy. Nhưng 4 ngày thì iem cố đc chứ 6 ngỳa phải hè. Không đi Phong Nha kẻ Bàng. Trên đường đi ghé danh lam các tỉnh như Tam Côc Bích Động, nhà thờ đá Ninh Bình.....
  4. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:

    Đi Lào hay đấy. Nhưng 4 ngày thì iem cố đc chứ 6 ngỳa phải hè. Không đi Phong Nha kẻ Bàng. Trên đường đi ghé danh lam các tỉnh như Tam Côc Bích Động, nhà thờ đá Ninh Bình.....
    [/QUOTE]
    Đi bụi thì đi Tam Cốc làm qué gì. Toàn là nơi làm du lịch, xô bồ.
    Bạn nên đi Tràng An và nhà thờ gạch, cả 2 nơi đều vắng và đẹp hơn, tha hồ khám phá.
    Bạn có thể đi Nhà thờ đá, rồi nhà thờ gạch để so sánh đá với gạch. Cái nào cũng thú vị cả.
    Nhà thờ gạch gọi là Đan viện Châu Sơn (ảnh sưu tầm). Quần thể này gọi là đan viện, trong đó Nhà thờ gạch chỉ là một phần, ngoài ra còn có nhiều công trình khác nữa, ví dụ hang thờ Mẹ ở trên núi He sau nhà thờ, leo mỏi chân. Túm lại là ít người biết, đi khám phá mới hay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 29/03/2009
  5. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    làm cung nào đi được xe máy đấy anh . Cho nó chơi . găm theo mấy con steel là ổn ^^
  6. bacphat01

    bacphat01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    12.869
    Đã được thích:
    6.954
    ờ ,xe máy mà fang .đc đấy .đi cho nó lưu động
    nhưng ê mông lắm đó
    em đã góp tiền đc 1 hôm rồi
  7. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Đúng rồi, đi xe máy mà chơi cho thích. Cung xe máy thì vẫn là miền núi phía Bắc thích hơn nhá. Cảnh không có thì nhìn người.
    Chứ đi đồng bằng thì nhìn toàn người Kinh, cũng chán lắm.
    Nhân tiện khoe cái ảnh con xế của em ở gần cổng trời Quản Bạ (Hà Giang), đi trong sương mù, rét, đói (có túi bánh treo ở tay lái mà 2 thằng mải tập trung vào đường nên quên cả ăn).
    [​IMG]
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 29/03/2009
  8. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    con xe bác mà đi đường trường với em Dream chiến và em Wavae đỏ cờ của em thì... hihi .. đẹp thế . đi đê .. xe máy đê
  9. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Cái Quản Bạ trên khá là dễ đi vì trải nhựa nhé. Còn mấy cái này thì thê thảm hơn, mà cuối cùng con xế Wave S vẫn cõng hai thằng vượt qua được. Lúc mới đi thì ở nhà tập sửa xe chán, thuộc làu làu, nhưng đến lúc đi em xế không bị sao, quá là ngon. Các bác đi nên mượn đồ nghề sửa xe, chỉ cần bơm và một vài cái banh lốp xăm thôi. Đề phòng mà. Em vẫn còn đấy.
    Những đoạn này là ở xã Cốc Ly, huyện Simacai, Lào Cai.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp các cô giáo ở vùng sâu (các cô khoe ở đây 5h tối là đi ngủ vì không có điện)
    [​IMG]
    Phòng tập thể giáo viên, nghèo rơi nước mắt, họ cũng trẻ như mình thôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai thằng mang theo ít quần áo chia cho trẻ em nghèo ở Simacai:
    [​IMG]
    Đi cao nguyên đá Đồng Văn buổi đêm, cũng hơi sợ cướp, thổ phỉ, nhưng mà liều:
    [​IMG]
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 29/03/2009
  10. bacphat01

    bacphat01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    12.869
    Đã được thích:
    6.954
    em là em máu rồi

Chia sẻ trang này