1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Bắc Âu . Kinh nghiệm & Chia sẻ !

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi zbz, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải đề nghị các mod đổi tên topic này thành du lịch châu Âu-kinh nghiệm & chia sẻ hay gì gì đó thôi. robo rủ mọi người đi Ý và Hy Lạp chứ có đi du lịch ở khu vực Bắc Âu đâu. Có lẽ mod nên đổi tên topic cho phù hợp hơn.
  2. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hè vừa rồi tớ cũng làm 1 chuyến Finland, Sweden, Norway....2 tháng . Thế là đi tong tiền tiết kiệm của cả năm. Tớ ko biết nhiều về Sweden với Norway vì ở ngắn ngày quá. Stockholm đẹp lắm. Chụp nhiều ảnh vào nhé. Còn Norway dắt kinh khủng. Ăn bữa trưa loại rẻ nhất cũng mất 120 kron rồi, khoảng 11 euro. Tớ ở FInland dài ngày nhất, Đi từ bắc chí nam. Lên cả Lapland, tam biển Bắc Băng Dưong, vào thăm Santa village, vào sauna bị quất đỏ cả người. Nói chung tớ thíc mấy nc đấy.
    A mà bạn nào đi cruise Helsinki-Stockholm, đi cái Silja line ý, nó tốt hơn cái Viking. Nhưng Viking thì rẻ. Các bạn đi tranh thủ luôn cái Tallin nữa, thấy bảo đẹp lắm. Tớ chưa đi nhưng sẽ cố.
    Chúc các bạn vui
  3. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hè vừa rồi tớ cũng làm 1 chuyến Finland, Sweden, Norway....2 tháng . Thế là đi tong tiền tiết kiệm của cả năm. Tớ ko biết nhiều về Sweden với Norway vì ở ngắn ngày quá. Stockholm đẹp lắm. Chụp nhiều ảnh vào nhé. Còn Norway dắt kinh khủng. Ăn bữa trưa loại rẻ nhất cũng mất 120 kron rồi, khoảng 11 euro. Tớ ở FInland dài ngày nhất, Đi từ bắc chí nam. Lên cả Lapland, tam biển Bắc Băng Dưong, vào thăm Santa village, vào sauna bị quất đỏ cả người. Nói chung tớ thíc mấy nc đấy.
    A mà bạn nào đi cruise Helsinki-Stockholm, đi cái Silja line ý, nó tốt hơn cái Viking. Nhưng Viking thì rẻ. Các bạn đi tranh thủ luôn cái Tallin nữa, thấy bảo đẹp lắm. Tớ chưa đi nhưng sẽ cố.
    Chúc các bạn vui
  4. vn_urban

    vn_urban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.Lần đầu tiên tớ vào cái box Bắc Âu thấy cũng thú vị,lại nhớ đến chuyến sang Thuỵ Điển chơi rất nhiều kỷ nhiệm vui.Đất nước Thuỵ Điển thật thanh bình,tớ sang đúng dịp thời tiết đẹp nên đi chơi cũng được nhiều nhiều,quên hết cả chuyện học hành.Tớ có đến 1 thị trấn nhỏ sản xuất kẹo thủ công khá nổi tiếng ở Thuỵ Điển,cũng giông như Bát tràng của Việt nam, đi từ ngoài đường đã thấy cái mùi kẹo thơm lắm,làm cái bụng của tớ cứ sôi lên,miệng thì nuốt nước bọt ừng ực.Tớ liền chạy vào cửa hàng bán kẹo mua ngay vài hộp.Tớ suýt nữa ngất khi nhìn thấy mấy thanh kẹo to trông khủng bố lắm,trông giống cái quạt giấy ở VN.
    Chuyến đi chơi Stockholm cũng vui mặc dù chỉ 3 ngày ( cả đi và về) tớ ( và 1 người bạn) đi bộ cũng khoẻ đi khắp thủ đô,thành phố này khá đẹp, có nhiều sông,hồ,viện bảo tàng.Tớ có làm 1 chuyến phà ra thăm mấy cái đảo nho nhỏ.Tình cờ tớ gặp 1 đám cưới gần viện bảo tàng quốc gia,nhìn cô dâu,chú rể trông hạnh phúc thật,ăn mặc khác một chút so với chỗ tớ ở bây giờ ( cả cô dâu,chú rể đều mặc váy)
    Vui nhất là tớ tình cờ gặp và quen em V_A_P.Một hôm tớ đang ngồi trong thư viện trưòng ( em V_A_P có 1 thời gian học ở Thuỵ Điển) thì người bạn tớ giới thiệu 1 em VN duy nhất đang học trong trường,Tớ liền nhảy ra xem thế nào. Ôi, trông quen quá không biết gặp ở đâu rồi nhỉ?Tớ có cái tật là thấy con gái xinh là mắt sáng như đèn pha ô tô,người cứ như say máy bay quên mất say otô,vì tớ đi máy bay nhiều nhưng chưa say bao giờ cả.Em vừa giới thiệu tên là.....V_A_P, tớ nghe tên thấy choáng quá,tự nhiên hỏi 1 câu ngố ơi là ngố ( đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười): em là Việt kiều a? thế là cả hội cười rũ cả.Chat chít 1 hồi thì em phải đi học,thế là tớ lại vào thư viện chơi internet,viết thư về nhà thế quái nào đến lúc gần ấn nút send thì phát hiện địa chỉ nhầm sang ông Giáo sư hướng dẫn May qua phát hiện kịp,không thì khi nào về UK ông ấy lại hỏi mình phát minh ra thứ tiếng Anh mới cũng nên.
    Lần sau tớ sẽ kể tiếp chuyện gặp em V_A_P tiếp bây giờ phải chuồn rồi.
  5. vn_urban

    vn_urban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.Lần đầu tiên tớ vào cái box Bắc Âu thấy cũng thú vị,lại nhớ đến chuyến sang Thuỵ Điển chơi rất nhiều kỷ nhiệm vui.Đất nước Thuỵ Điển thật thanh bình,tớ sang đúng dịp thời tiết đẹp nên đi chơi cũng được nhiều nhiều,quên hết cả chuyện học hành.Tớ có đến 1 thị trấn nhỏ sản xuất kẹo thủ công khá nổi tiếng ở Thuỵ Điển,cũng giông như Bát tràng của Việt nam, đi từ ngoài đường đã thấy cái mùi kẹo thơm lắm,làm cái bụng của tớ cứ sôi lên,miệng thì nuốt nước bọt ừng ực.Tớ liền chạy vào cửa hàng bán kẹo mua ngay vài hộp.Tớ suýt nữa ngất khi nhìn thấy mấy thanh kẹo to trông khủng bố lắm,trông giống cái quạt giấy ở VN.
    Chuyến đi chơi Stockholm cũng vui mặc dù chỉ 3 ngày ( cả đi và về) tớ ( và 1 người bạn) đi bộ cũng khoẻ đi khắp thủ đô,thành phố này khá đẹp, có nhiều sông,hồ,viện bảo tàng.Tớ có làm 1 chuyến phà ra thăm mấy cái đảo nho nhỏ.Tình cờ tớ gặp 1 đám cưới gần viện bảo tàng quốc gia,nhìn cô dâu,chú rể trông hạnh phúc thật,ăn mặc khác một chút so với chỗ tớ ở bây giờ ( cả cô dâu,chú rể đều mặc váy)
    Vui nhất là tớ tình cờ gặp và quen em V_A_P.Một hôm tớ đang ngồi trong thư viện trưòng ( em V_A_P có 1 thời gian học ở Thuỵ Điển) thì người bạn tớ giới thiệu 1 em VN duy nhất đang học trong trường,Tớ liền nhảy ra xem thế nào. Ôi, trông quen quá không biết gặp ở đâu rồi nhỉ?Tớ có cái tật là thấy con gái xinh là mắt sáng như đèn pha ô tô,người cứ như say máy bay quên mất say otô,vì tớ đi máy bay nhiều nhưng chưa say bao giờ cả.Em vừa giới thiệu tên là.....V_A_P, tớ nghe tên thấy choáng quá,tự nhiên hỏi 1 câu ngố ơi là ngố ( đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười): em là Việt kiều a? thế là cả hội cười rũ cả.Chat chít 1 hồi thì em phải đi học,thế là tớ lại vào thư viện chơi internet,viết thư về nhà thế quái nào đến lúc gần ấn nút send thì phát hiện địa chỉ nhầm sang ông Giáo sư hướng dẫn May qua phát hiện kịp,không thì khi nào về UK ông ấy lại hỏi mình phát minh ra thứ tiếng Anh mới cũng nên.
    Lần sau tớ sẽ kể tiếp chuyện gặp em V_A_P tiếp bây giờ phải chuồn rồi.
  6. vn_urban

    vn_urban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lần sau tớ gặp V_A_P trước hôm bay về UK.Mọi người chắc xem hình thành phố Jonkoping (thuỵ Điển) trong topic ảnh về Bắc Âu rồi thì biết,thành phố cũng đẹp,có hồ lớn ( gấp nhiều lần cái Hồ Tây của Hanội) và có cả đồi,rừng nên tớ rất thích đi dạo trước khi về UK mặc dù tớ đi từ Stockholm về Jonkoping vào buổi chiều và sáng hôm sau phải bay rồi. Và thế là tớ mò đến nhà em V_A_P.Các bạn đi du học chắc biết cảm giác quí người Việt khi ở những thành phố có lèo tèo vài người VN rồi thì biết,( tớ đang ở UK mà thành phố tớ có 4 người VN nên gặp nhau thì vui lắm) em V_A_P rất nhiệt tình đưa tớ đi dạo trong rừng.Rừng ở Jonkoping cũng khá rộng và đẹp,người hường dẫn cũng chưa thuộc đường nên đôi khi cả 2 đi lạc ( tớ chỉ mong lạc mãi thì vui ).Trời cũng về khuya nhưng vẫn còn sáng lắm,nên cả 2 thi nhau đếm sao,sau đó trèo lên đồi ngắm thành phố,ôi lãng mạn phết.Hứng chí thế nào lại thi ai hét to hơn.Nhìn em V_A_P nhỏ thế mà sao hét to quá làm mấy ngôi nhà xa xa bật điện sáng (j/k), chắc là họ gọi cảnh sát,hehe,chắc họ tưởng mình làm gì nên em V_A_P hét khiếp thế.
    Chuyến đi Thuỵ Điển thất tuyệt,thế là mình lại có thêm những người bạn mới.
  7. vn_urban

    vn_urban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lần sau tớ gặp V_A_P trước hôm bay về UK.Mọi người chắc xem hình thành phố Jonkoping (thuỵ Điển) trong topic ảnh về Bắc Âu rồi thì biết,thành phố cũng đẹp,có hồ lớn ( gấp nhiều lần cái Hồ Tây của Hanội) và có cả đồi,rừng nên tớ rất thích đi dạo trước khi về UK mặc dù tớ đi từ Stockholm về Jonkoping vào buổi chiều và sáng hôm sau phải bay rồi. Và thế là tớ mò đến nhà em V_A_P.Các bạn đi du học chắc biết cảm giác quí người Việt khi ở những thành phố có lèo tèo vài người VN rồi thì biết,( tớ đang ở UK mà thành phố tớ có 4 người VN nên gặp nhau thì vui lắm) em V_A_P rất nhiệt tình đưa tớ đi dạo trong rừng.Rừng ở Jonkoping cũng khá rộng và đẹp,người hường dẫn cũng chưa thuộc đường nên đôi khi cả 2 đi lạc ( tớ chỉ mong lạc mãi thì vui ).Trời cũng về khuya nhưng vẫn còn sáng lắm,nên cả 2 thi nhau đếm sao,sau đó trèo lên đồi ngắm thành phố,ôi lãng mạn phết.Hứng chí thế nào lại thi ai hét to hơn.Nhìn em V_A_P nhỏ thế mà sao hét to quá làm mấy ngôi nhà xa xa bật điện sáng (j/k), chắc là họ gọi cảnh sát,hehe,chắc họ tưởng mình làm gì nên em V_A_P hét khiếp thế.
    Chuyến đi Thuỵ Điển thất tuyệt,thế là mình lại có thêm những người bạn mới.
  8. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Tuần sau em có dịp ghé Stockhom, chỉ có đúng 1 ngày nên phân vân quá - chưa biết đường xá, đi lại thế nào; chơi ở đâu, xem gì, thưởng thức cái gì...
    Bác nào thổ ở Stockhom chỉ giáo cho em vài nơi, khi về nhất định sẽ post ảnh báo cáo cả nhà (đảm bảo thế nào cũng có khối cái độc), vậy nên rất mong các thổ Stockhom giúp đỡ. Em cứ treo cái topic này ở đây chờ các bác recommend !
    Will w8 and c
  9. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Tuần sau em có dịp ghé Stockhom, chỉ có đúng 1 ngày nên phân vân quá - chưa biết đường xá, đi lại thế nào; chơi ở đâu, xem gì, thưởng thức cái gì...
    Bác nào thổ ở Stockhom chỉ giáo cho em vài nơi, khi về nhất định sẽ post ảnh báo cáo cả nhà (đảm bảo thế nào cũng có khối cái độc), vậy nên rất mong các thổ Stockhom giúp đỡ. Em cứ treo cái topic này ở đây chờ các bác recommend !
    Will w8 and c
  10. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em định đi Copenhagen trong 1 ngày các bác ạ. Lạ cái lạ nước chẳng biết đi đâu chơi cả (lại chỉ ở có 7 giờ thôi). Các bác recommend cho em với! Nên đi những điểm nào các bác nhỉ? Có nên mua Copenhagen Card không nhỉ? Thanks các bác!!!!
    Được pipy0 sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 22/12/2004

Chia sẻ trang này