1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Bắc Âu . Kinh nghiệm & Chia sẻ !

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi zbz, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    To @Truelie: bạn xem lại các bài trước để link có các phương tiện đi lại. Truy cập vào các link đó để xem thời gian đi lại giữa Copenhagen và Stockholm. Bổ sung thêm 1 link nữa
    http://www.skyways.se/
    To @yesterday_once_more: bạn giờ chắc đầy kinh về du lịch TĐ với Đan Mạch rồi. Chia sẻ cho mọi người ít kinh nghiệm về việc đi lại và thuê chỗ ở tại đây được không? Các điểm đến trong chuyến đi vừa rồi của bạn, đi lại bằng phương tiện gì?
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 04/08/2006
  2. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac ban, minh đã xem trang đặt vé tàu https://www.sj.se/, nhung đến đoạn trả tiền lấy vé thì nó chỉ có 2 cách, một là lấy vé trực tiếp tại ga tàu trong Thụy Điển, hoac nó sẽ gủi vé đến nhà cho mình với điều kiện địa chỉ nhà mình ở Thụy Điển, Na Uy hoặc Đan mạch. Nhưng minh đang ở Pháp thì làm thế nào được hả moi nguoi?
    Vi minh dinh di khu'' hoi tu Copenhaghen toi Stockhom (Ve di Copenhaghen tu cho minh thi minh mua roi)
    Được TrueLie sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 08/08/2006
  3. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    À thế bác chịu khó đi khứ hồi bằng Train của Đan Mạch thôi. Chịu khó search online rồi book trước, khi đến Copenhagen thì lấy vé ở Central Station. Cách book vé chắc tương tự.
  4. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mod đã có ?onhời?, hôm nay tớ lủ khủ soạn lại thông tin về chuyến du hành của tớ để mọi người tham khảo nếu cần.
    Lộ trình không có gì thay đổi so với những gì đã chuẩn bị (đã post ở 1 trang nào đó).
    Từ Beauvais Paris, tớ ?obay vèo? đến Stockholm Skavsta airport, mất gần?nửa ngày ! Khăn gói quả mướp vào đến Cityterminal bus Station rồi tìm được chỗ ở thì trời cũng chạng vạng!!
    Từ Skavsta airport vào Cityterminal bus Station có Fly bus (Flygbussarna), one way ticket giá 130 sek/per, quầy bán vé ngay trong sân bay. Từ sân bay vào center mất khoảng hơn 1h30, sau đó thì mua 1 travel card 60 sek/d (cho phép sử dụng toàn bộ mạng lưới bus, tramway, subway SL ở Stock và các tàu đi ra đảo Djurgården)
    Tớ ở HOSTEL BED & BREAKFAST (http://www.hostelbedandbreakfast.com/) giá ở thời điểm tớ ở khoảng giưa tháng 6 là 145 sek/bed/ night + bữa sáng trong một căn phòng to đùng 40 giường, mỗi lần tắm phải khăn gói đi qua 1 building khác gần đó. Có gối và chăn nhưng không có khăn trải giường và vỏ chăn, nên bạn cần có 1 thứ gì đó có thể thay thế cho 2 thứ trên (tốt nhất là 1 cái túi ngủ) nếu không muốn bị bắt buộc thuê với giá 40 -50 sek gì đó. Breakfast không tồi.
    Bản đồ thành phố (bao gồm cả những điểm tham quan) có thể hỏi xin ở ga, office touriste hoặc ở subway.
    Một số điểm mà tớ đã đi qua và những đặc điểm:
    1. GAMLA STAN: khu phố cổ của Stock, một tập hợp những kiến trúc thế kỷ 17, những con đường nhỏ quanh co, và một số toà nhà tuyệt đẹp được xây trên 3 đảo nhỏ.
    Kungliga Slottet ?" Lâu đài hoàng gia, được xây dựng lại theo phong cách baroque sau một trận hoả hoạn. Hiện nay chỉ được sử dụng cho những cuộc tiếp tân chính thức, gồm nhiều bảo tàng bên trong.

    Storkyrkan ?" giáo đường, đuợc công nhận năm 1306 và tu sửa lại sau đó, chứa một tượng gỗ tuyệt đẹp thế kỷ 15 thực hiện bởi Bernt Notke de Lubeck, tiêu biểu cho St George và rồng.
    Trên Stortorget, quảng truờng chính của khu phố cổ, có thể thấy một toà nhà phong cách rococo cuối thế kỷ 18 -Borsen- ngày nay là viện Hàn Lâm hoàng gia, nơi người ta thông báo với báo chí quốc tế tên của người được giải thưởng Nobel.
    Riddarholmskyrkan - Nằm trên đảo Riddarholmen là một trong những nhà thờ cổ nhất thủ đô, sau đổi thành bảo tàng. Chứa nhiều mộ phần các vị vua TĐ
    Rời khỏi khu phố cổ về phía Bắc, sẽ ngang qua trước Riksdagshuset (Nghị viện): những bậc đá sẽ dẫn xuống một bảo tàng dưới lòng đất, Medeltidsmuseet, nơi mà người ta khám phá thấy những phế tích thời trung cổ của thủ đô khi đào xới để xây dựng một bãi đậu xe.
    2. Kế đến là đảo DJURGARDEN: Nơi săn bắn thưở xưa của hoàng gia, nay là một công viên rộng lớn.
    Skansen ?" sáng lập năm 1891 bởi Artur Hazelius, giống như một mô hình Thuỵ Điển thu nhỏ. Gồm khoảng 150 căn nhà và trang trại được mang về từ các vùng khác nhau của Thuỵ điển, bên trong đã được xây dựng lại. Bao xung quanh bởi những khu vườn và những mảnh đất trồng trọt nhằm tái hiện lại một số khoảng thời gian và nơi chốn nào đó. Ngoài ra, còn có những động vật hoang dã, chủ yếu thuộc vùng Bắc Âu, và những loại thú hiếm.
    3. Một lộ trình nhỏ để tham quan Stock bằng bus, tớ tìm được trên mạng, post lại nguyên vẹn như vậy để dễ tham khảo. Nhưng cũng không quá lý tưởng. Với tớ, chặng 4, 8 không có gì thú vị; chặng 7 tớ không đi?
    Kungstradgarden là điểm khởi hành.
    1. Lấy bus số 2 gần tượng Karl XII, hướng Slussen, xuống ở Tjarhovsplan.
    2. Từ cầu thang ?oMamsell Josabeth?, bạn leo lên Fjallgatan - một nơi lý tưởng để ngắm nhìn xuống Stock với những toà nhà, tháp hoặc những con tàu lớn.
    3. Trở lại Tjarhovsplan, lấy bus số 3 đến Skanstull
    4. Đến Eriksdalsbadet với những hồ bơi trong nhà, ngoài trời, hoặc dành cho những trò chơi mạo hiểm. Từ đây, cũng có thể đi dạo dọc theo sông Astaviken cho đến Hornstull ngắm những ốc đảo
    5. Đổi bus. Hoặc nếu bạn vẫn ở Skanstull, lấy bus số 4 hướng Horntull đến cầu Vasterbron.
    6. Từ trên cầu cũng là một vị trí lý tưởng để ngắm Stock. Phần đảo Langholmen nằm ngay bên dưới cầu ngày xưa là một nhà tù. Ngoài ra, bên trái, có thể thấy hồ Mälaren nằm bên dưới đoạn autoroute Essingeleden. Bên phải, Riddarfjarden với City Hall (Stadshuset) và đảo Riddarholmen phía sau.
    7. Lấy lại bus 4. Đi tiếp qua đảo Kungsholmen để đến St: Eriksplan, sau đó là Odenplan. Kungsholmen ngày nay là một nơi được biết đến như một nơi yên bình dù trước đó đã từng có không ít các rạp chiếu phim ở đó. Toà nhà cuối cùng bên trái trước cầu St: Eriks ngày trước là phòng thu của nhóm Abba.
    8. Odenplan là trung tâm của khu Vasastan với những cửa hàng nhỏ, khu bán đồ cổ, sách cũ? Bên cạnh, thư viện thành phố được thiết kế như một khối lớn đặt trong cylindre.
    9. Từ Odenplan, lấy bus 53, ngang qua quảng trường Norra Bantorget dẫn đến Central Station, cho phép đi dạo và mua sắm ở khu trung tâm náo nhiệt này. Sau đó, có thể đi bộ tiếp đến City Hall
    Túm lại, đây một số điểm chính mà tớ qua và có nhiều ấn tượng ở Stock trong 2 ngày rưỡi. Ngoài ra, còn có những con đường, những ngõ ngách nhỏ tình cờ qua hoặc nhiều nhà thờ cũng thú vị nhưng không còn nhớ tên.
    Ấn tượng về Stock của tớ không tệ nhưng cũng không sâu sắc lắm. Một quần thể mà thành phố và thiên nhiên trộn lẫn nhau rất độc đáo, rải rác trên các đảo. Nhiều công viên và khoảng xanh. Các kiểu kiến trúc rất đa dạng; cũ và mới đan xen nhau. Cổ xưa là những toà nhà gạch sơn đỏ hoặc những khu phố đầy màu sắc, tông đậm như đỏ cam vàng? Hao hao giống Venise nhưng kiểu cửa sổ, trang trí mặt tiền và nóc không độc đáo và phong phú bằng. Còn hiện đại là những dãy nhà kính cao ngút, đường phố tầng tầng lớp lớp, hoặc đi subway có line phải chui xuống lòng đất những 4 tầng! Tuy nhiên, náo nhiệt nhưng không hỗn tạp.
    4. Nếu còn thêm chút thời gian, tớ ước có thể đi thêm một số nơi nữa:
    Vasamuseet - nằm trên đảo Djurgarden, một trong những bảo tàng lôi cuốn nhất của thủ đô bởi sự lý thú lịch sử và tính độc đáo của nó. Trưng bày xác tàu chiến tranh Vasa đã chìm đắm ở cảng Stockholm năm 1628, được đưa lên mặt đất 1961, sau đó được phục chế lại.
    Drottningholms Slott - được xây dựng suốt nửa sau thế kỷ 17 theo phong cách boroque, là nơi ở chính thức của gia đình hoàng gia.
    Millesgarden - nằm trên đảo Lidingo trong một khung cảnh tuyệt đẹp, nơi ở của nhà điêu khắc Carl Milles (1875 - 1955)
  5. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    to TrueLie: đúng là từ Pháp không thể reserver vé tàu trước ở cho những tuyến ở Đan Mạch, TĐ.... Nhưng lần vùa rồi tớ đi, mua vé tàu từ Stock -> Goteborg và Got --> Copenhague thấy cũng không quá đắt (so với vé ở Pháp). Tớ mua ngay tại ga trước khi đi 1 ngày, với carte ISIC, nhưng lúc mua và trên tàu cũng chẳng thấy ai hỏi thẻ SV gì cả.
    Còn từ Đan Mạch về Pháp, tớ không biết có train hay không ?!! Tớ về bằng easyjet Copen --> Berlin, chơi ở Berlin vài ngày rồi lấy tàu đêm về Paris.
    ------------------
    Tớ kể tiếp chuyến đi của mình nhé !
    Đi tàu lửa từ Stockholm đến Goteborg mất gần 4h30. Đến ga, tương tự, mua 1 vé di chuyển trong ngày với giá 50 sek/j
    Slottsskogen Youth Hostel (www.stfturist.se)
    Price: "From US$18.78/,14.60/£9.99 per person". Nhà trọ sạch sẽ, lịch sự và cũng bắt buộc phải thuê khăn trải giường, vỏ chăn gối nếu bạn không có. Ngoài ra, ở đây có tất cả thông tin du lịch, bản đồ Goteborg và các vùng lân cận nếu cần.
    Có một điều bực bội là ở Got bản đồ các địa điểm, bản đồ tram và bản đồ bus riêng biệt nhau. Thế nên, khó mà biết được bằng chiếc tram, bus nào, mình có thể đi được đến nơi muốn đi, hoặc không biết lấy chiếc tram, bus đó ở đâu từ vị trí hiện tại của mình?
    Ở Got, tớ không đi đâu nhiều. Nửa ngày đầu chỉ đi dạo lòng vòng quanh công viên Slottsskogen gần nhà, ra khu phố cổ Haga, đến Jarntorget, đi dọc theo bờ biển đến kênh Stora Hamn (?) thì rơi vào một khu sầm uất của thành phố - Gustaf Adolfs Torg ?" với tượng Gustav II Aldolf giữa quảng trường, City Hall xưa và nay, Hội đồng thành phố?. Không xa đó là Central Station mà tớ đã đến vào buổi chiều ?" Drottningtorget - được xem là ga cổ nhất Thuỵ điển, xây dựng vào giữa thế kỷ 18 và mặt tiền đã được sửa chữa lại.
    Hôm sau, tớ lấy tram 6 đến terminus Saltholmen, rồi lấy tàu ra đảo Vrango - một đảo nhỏ và xa nhất. Chẳng biết gì nhiều về các đảo này, chỉ hỏi đại một người cũng đang ngồi chờ tàu cạnh bên. Bà nói ?onếu mày thích ?~natural?T thì ra đó? nên tớ cũng bấm bụng nghe theo (nhiều khi thoả lòng lênh đênh là cũng vui rồi). Đến nơi chỉ thấy ?otrời xanh xanh, nước xanh xanh, chim líu lo trên cành?? Lê lết nằm ngồi cũng khá lâu rồi lại lò mò đợi tàu về.
    Dự định đi Lisebergs hoặc Botaniska cuối cùng không thể làm vì không còn kiên nhẫn chờ và tìm bus
    Sáng hôm sau thì tớ rời Got. Khá tiếc nuối. Thời gian quá ngắn ngủi. Sức khoẻ hơi tệ vì trời gió lạnh. Got đẹp và yên bình ở nhiều góc riêng dù là một thành phố cảng khá lớn. Và nếu có điều gì khác hơn đọng lại trong tâm trí thì có lẽ là một trạng thái quá chênh vênh trên những con đường nắng đầy gió với ly cà phê chống lạnh một mình?
    đường phố dài? một đường phố dài?
    ----------------
    Còn còn một chặng ngăn ngắn ở Copenhague, tớ sẽ post sau
  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ở bài trước mọi người cũng đã thảo luận về cách lấy vé ở ga rồi. Sau khi bạn trả tiền thì người ta sẽ gửi code cho bạn. Bạn ra ga rồi nhập code vào máy bán vé tự động để lấy vé. Bạn kiểm tra lại xem.
    Chưa thấy ai dùng cà phê để chống lạnh cả. Cái này chắc đặc trưng của người "Sà Ghềnh". Vote tặng bạn 5* cho đoạn viết đầy cảm xúc trên.
  7. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nhưng mà đăng kí SJ thì không lấy vé ở ga tàu ở Copenhagen được :)
  8. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em chào mọi người. Noen này em định đi chơi trong vòng 2 tuần, Thuỵ sĩ (genava), Pháp (paris) và German (frankfut, munich). Em có bà còn ở bên đó nhưng mà em chưa hiểu là đi như thế nào. Em ở jonkopig Thuỵ đỉên thì nên đi theo lộ trình nào ạ. Các bác có biết có chuyến bay nào giá rẻ đi Thuỵ Sĩ không ạ. Mọi người có kinh nghiệm chỉ cho em với. Em đọc mỏi cả mắt 18 trang TTVNOL nhưng vẫn chưa tìm ra đường đi nào phù hợp nhất. Em cảm ơn mọi người trước nhé
  9. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Mới vào học đã lo đi chơi rồi, công nhận siêu.
    Từ Jönkoping có thể đi xuống Göteborg hoặc lên Stockholm bay tới Paris hoặc Frankfurt rồi từ 1 trong 2 điểm đó đi tới Geneva.
    Có thể check các hãng máy bay giá rẻ như :
    Ryan air: www.ryanair.com
    easỵet: http://www.easyjet.com/
    germanwíng: www.germanwings.com
    http://www.flyglobespan.com/
    http://www.airberlin.com/site/index.php?LANG=eng&zanpid=2534065C523878720
    www.sas.se
    Luu y nhung hang hang ko gia'' re thi thuong ko den nhung san bay lon ma thuong chon nhung san bay nho xa thanh pho, nen phai tinh them gia'' di bus vao trong thanh pho va thoi gian cho phu hop.
    Tham khao them book ve o day
    http://www.svhoinhap.com/travel/Nhung_dieu_can_biet/Tip_mua_ve_may_bay.html
  10. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Em cảm ơn chị, vì em ở đây không lâu nên phải tranh thủ đi chị ạ. Học mệt mỏi quá bạn em bảo phải cố mà enjoy life mỗi tội chưa enjoy được tẹo nào cả[:. Mới lại hè năm sau ông anh họ em ông ấy về Vn mất rồi em mà không đi nhanh sang đó lại chết tiền nhà ở và hostel với lại không có người dẫn đi chơi. Em cảm ơn chị nhé. tiếc quá cái trường Got năm nay không tuyển sinh nếu không có thể em sẽ có cơ hội gặp chị ở Got đó.

Chia sẻ trang này