1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua upload ảnh không được nên hôm nay up lại. Hì, cái này chụp trước cửa lăng Khải Định.

    Đúng là bãi biển Lăng Cô thì không còn gì để chê, phải nói là một bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Lang thang bằng xe đạp ở Hội An cũng hay thật, hôm đó còn lang thang đi biển cửa đại cũng bằng xe đạp, không khí lúc sáng sớm thật trong lành và cái cảm giác khi đi xe đạp cứ từ từ từ từ ngửi thấy hương vị biển mới thật ngọt ngào làm sao. Sướng thật !!!!
    Quan Lạn thì cũng hay nhưng có lẽ năm nay không đi được, hết sạch money đành phải lang thang ra Thanh Hoá kiếm cơm vậy. Có thằng bạn quê ở Thanh Hoá, về nhà nó 4 ngày chắc cũng học được ối mánh khoé của dân biển. Đành không ngao du sơn thuỷ hữu tình mà đi học nghề dân biển vậy. Âu đó cũng là một thú vui mới.
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ông Linus vào Văn Miếu đi đã... ở Hà Nội mà còn chưa biết cái Văn Miếu nó ngang dọc thế nào... nghĩ đến mà rơi nước mắt...
    j/k
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ông Linus vào Văn Miếu đi đã... ở Hà Nội mà còn chưa biết cái Văn Miếu nó ngang dọc thế nào... nghĩ đến mà rơi nước mắt...
    j/k
  4. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi hồi mà em ở trong Văn Miếu thì chưa được sửa sang như bây giờ. Bây giờ là hoành tráng hơn hồi đó nhiều. Nhất là cái hồ hình vuông ở trong đó. Nghe mọi người nói cứ mỗi năm trong đó lại có ít nhất một người chết, chẳng hiểu vì sao nữa, toàn chết đuối thôi. Ngày đó nhà em ở trong ngõ 226 nay gọi là phố Ngô Tất Tố, mỗi lần chốn học ở ngõ Thanh Miến toàn trèo cổng sau chỗ có gốc cây đa bự cửa đằng phố Văn Miếu vào đó cưỡi rùa đá. Khi đó hạc đá và cả tượng ông Chu Văn An thì tụi em cũng ngồi lên.
    Nhưng thần thánh thế nào ấy chứ, hồi đó thì em không sợ gì, nhưng bây giờ hương khói thì chẳng có thàng nào bạn em nó dám thế nữa. Buồn nhất là cái khu đằng sau nhà Thái Miếu, bây giờ làm lại đẹp quá, nhưng không làm đẹp thế làm sao câu khách được. Không câu được khách chắc không có ai bỏ tiền tôn tạo di tích lịch sử văn hoá dân tộc được đâu.
    Giờ thì Hà Nội chỉ còn khoái vào mấy ngôi chùa bên Hồ Tây in ít người qua lại, Phủ Tây Hồ cũng đông người quá nên cũng ầm ầm chẳng thanh tịnh như trước. Hôm rồi lang thang với thằng em qua mấy ngôi chùa phía dưới mới thanh vắng và nhẹ nhàng bao nhiêu. Ngồi nói vài ba chuyện về Phật học, nói cho nó cái mình biết được mà sao như tự nhắc nhở chính cái BẢN NGÃ của mình thế không biết.
    Cái mình biết thì ít chứ cái không biết thì quả là nhiều không kể siết...
  5. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi hồi mà em ở trong Văn Miếu thì chưa được sửa sang như bây giờ. Bây giờ là hoành tráng hơn hồi đó nhiều. Nhất là cái hồ hình vuông ở trong đó. Nghe mọi người nói cứ mỗi năm trong đó lại có ít nhất một người chết, chẳng hiểu vì sao nữa, toàn chết đuối thôi. Ngày đó nhà em ở trong ngõ 226 nay gọi là phố Ngô Tất Tố, mỗi lần chốn học ở ngõ Thanh Miến toàn trèo cổng sau chỗ có gốc cây đa bự cửa đằng phố Văn Miếu vào đó cưỡi rùa đá. Khi đó hạc đá và cả tượng ông Chu Văn An thì tụi em cũng ngồi lên.
    Nhưng thần thánh thế nào ấy chứ, hồi đó thì em không sợ gì, nhưng bây giờ hương khói thì chẳng có thàng nào bạn em nó dám thế nữa. Buồn nhất là cái khu đằng sau nhà Thái Miếu, bây giờ làm lại đẹp quá, nhưng không làm đẹp thế làm sao câu khách được. Không câu được khách chắc không có ai bỏ tiền tôn tạo di tích lịch sử văn hoá dân tộc được đâu.
    Giờ thì Hà Nội chỉ còn khoái vào mấy ngôi chùa bên Hồ Tây in ít người qua lại, Phủ Tây Hồ cũng đông người quá nên cũng ầm ầm chẳng thanh tịnh như trước. Hôm rồi lang thang với thằng em qua mấy ngôi chùa phía dưới mới thanh vắng và nhẹ nhàng bao nhiêu. Ngồi nói vài ba chuyện về Phật học, nói cho nó cái mình biết được mà sao như tự nhắc nhở chính cái BẢN NGÃ của mình thế không biết.
    Cái mình biết thì ít chứ cái không biết thì quả là nhiều không kể siết...
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hì...ĐN đúng là nhỏ thật...nhưng việc bạn toàn gặp người quen không phải vì ĐN quá nhỏ mà vì ĐN toàn các đường song song với nhau như ô bàn cờ vậy...Đi đường nào rồi cũng về La Mã cả.Muốn ăn ngon ở ĐN thì tuyệt đối đừng vào nhà hàng hay quán nào sang trọng,món ngon chẳng vào được đến chỗ ấy đâu.
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/04/2004
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hì...ĐN đúng là nhỏ thật...nhưng việc bạn toàn gặp người quen không phải vì ĐN quá nhỏ mà vì ĐN toàn các đường song song với nhau như ô bàn cờ vậy...Đi đường nào rồi cũng về La Mã cả.Muốn ăn ngon ở ĐN thì tuyệt đối đừng vào nhà hàng hay quán nào sang trọng,món ngon chẳng vào được đến chỗ ấy đâu.
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/04/2004
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    hic hic....Chọc đúng vào ven thằng không nghiện.... máu nó phun ào ào
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    hic hic....Chọc đúng vào ven thằng không nghiện.... máu nó phun ào ào
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    He he ,DrSlump nói chuyện vui thật , không khỏi phì cười .Đụng vào mạch của Mod lắm mồm mà lị ( cái này là Linus nói đấy nhá) , nhưng cũng may là hết được làm mod rồi .Topic của Linus xôm tụ rồi đó , để hôm nào Sunli đi đâu đó post vài cái ảnh lên .

Chia sẻ trang này