1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    He he ,DrSlump nói chuyện vui thật , không khỏi phì cười .Đụng vào mạch của Mod lắm mồm mà lị ( cái này là Linus nói đấy nhá) , nhưng cũng may là hết được làm mod rồi .Topic của Linus xôm tụ rồi đó , để hôm nào Sunli đi đâu đó post vài cái ảnh lên .
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên đến Sapa , tuy không gặp dịp thời tiết lý tưởng lắm nhưng có cảm giác thật yên lành khác xa so với sự ồn ào náo nhiệt của HN . Thật tuyệt vời , cảnh vật rất đẹp , vẫn giữ được cái gì đó hoang sơ , cả con người Sapa cũng vậy . Nếu ai chưa 1 lần lên Sapa thì nên đi , chắc chắn muốn quay lại lần thứ 2 .
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên đến Sapa , tuy không gặp dịp thời tiết lý tưởng lắm nhưng có cảm giác thật yên lành khác xa so với sự ồn ào náo nhiệt của HN . Thật tuyệt vời , cảnh vật rất đẹp , vẫn giữ được cái gì đó hoang sơ , cả con người Sapa cũng vậy . Nếu ai chưa 1 lần lên Sapa thì nên đi , chắc chắn muốn quay lại lần thứ 2 .
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sếp Hungjun. Như đã nói với sếp trước là Linus có những kỷ niệm không quên ở Sapa, nhưng lại là những kỷ niệm mà Linus hiện tại không muốn nhắc đến. Dù sao thì Sapa cũng tuyệt vời, một khí hậu lý tưởng. Bức hình này Linus chụp khi sáng sớm từ cửa số của Victoria Hotel.
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sếp Hungjun. Như đã nói với sếp trước là Linus có những kỷ niệm không quên ở Sapa, nhưng lại là những kỷ niệm mà Linus hiện tại không muốn nhắc đến. Dù sao thì Sapa cũng tuyệt vời, một khí hậu lý tưởng. Bức hình này Linus chụp khi sáng sớm từ cửa số của Victoria Hotel.
  6. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai giờ này thì đã đang ở SG rồi, lâu lắm mới có lại cảm giác lang thang vô định trên những con đường đông nghẹt người những buổi chiều, được chạy xe giữa cái nóng và nắng gay gắt của SG rồi bất chợt tạt vào Bố Già ăn kem hay HighLand uống café ăn bánh chesse, được hoà vào cuộc sống sôi động và náo nhiệt của thành phố lúc đêm xuống, được đi dancing, ăn đêm và chơi đến sáng mà chẳng phải làm việc, chẳng phải lo nghĩ và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai, chẳng nhớ ai. Sướng nhất là đến 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai. Và háo hức nhất là...sáng ngày mốt thức dậy, sẽ lại là một nơi hoàn toàn xa lạ: Cambodia. Không biết đất nước của những ngôi đền Angkok sẽ thế nào nhỉ????? Thế là trong hành trình của ta sẽ chuẩn bị có thêm 1 nơi :Been There- Done That.
    Sẽ nhớ 80F lắm đấy vì sẽ không được online và post bài trong mấy ngày. SEE ALL!
  7. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai giờ này thì đã đang ở SG rồi, lâu lắm mới có lại cảm giác lang thang vô định trên những con đường đông nghẹt người những buổi chiều, được chạy xe giữa cái nóng và nắng gay gắt của SG rồi bất chợt tạt vào Bố Già ăn kem hay HighLand uống café ăn bánh chesse, được hoà vào cuộc sống sôi động và náo nhiệt của thành phố lúc đêm xuống, được đi dancing, ăn đêm và chơi đến sáng mà chẳng phải làm việc, chẳng phải lo nghĩ và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai, chẳng nhớ ai. Sướng nhất là đến 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai. Và háo hức nhất là...sáng ngày mốt thức dậy, sẽ lại là một nơi hoàn toàn xa lạ: Cambodia. Không biết đất nước của những ngôi đền Angkok sẽ thế nào nhỉ????? Thế là trong hành trình của ta sẽ chuẩn bị có thêm 1 nơi :Been There- Done That.
    Sẽ nhớ 80F lắm đấy vì sẽ không được online và post bài trong mấy ngày. SEE ALL!
  8. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cambodia à ,đó đúng là một nơi tuyệt vời cho những tín đồ Phật Giáo,và dĩ nhiên cả khách du lịch thông thường.Mình nhớ mãi cái bánh bao đậm đặc mùi a-mô-nhắc ở Cambodia , không biết bây giờ thì như thế nào.Mình đã bỏ qua cơ hội được thăm đền Ăngkor vì lý do an ninh,các đoàn du kháck không dám vào , cũng đã lâu rồi.Những ngôi chùa ở Cambodia không thua gì Thái Lan ,đại diện là chùa Vàng chùa Bạc ...mặc dù có quy định cấm ngồi vào ghế trong các đền chùa , nhưng vẫn ngồi chụp hình được nếu nhanh mắt biết đâu là những camera quan sát mình,nhanh chân ngồi vào ghế , và có người nhanh tay chộp ảnh .(kinh nghiệm này hơi bị khó áp dụng , nếu thích thì cứ thử,mẹ Sunli chỉ thử được đúng 1 lần)
    Đến Cambodia mà không tận hưởng giây phút mặt trời lặn tại Angkor Wat là một thiếu sót.Đỉnh Pnom Bakeng là nơi để ngắm nhìn mặt trời lặn tốt nhất , theo như lời các hướng dẫn viên du lịch quảng cáo.Virgo đi về nhớ tả lại cảnh Angkor Wat lúc xế chiều nha'',hay chụp hình post cho mọi người xem.Hình chụp cũng chưa chắc mang lại đúng cảm xúc như chính người chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó , nhưng thấy còn hơn không
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cambodia à ,đó đúng là một nơi tuyệt vời cho những tín đồ Phật Giáo,và dĩ nhiên cả khách du lịch thông thường.Mình nhớ mãi cái bánh bao đậm đặc mùi a-mô-nhắc ở Cambodia , không biết bây giờ thì như thế nào.Mình đã bỏ qua cơ hội được thăm đền Ăngkor vì lý do an ninh,các đoàn du kháck không dám vào , cũng đã lâu rồi.Những ngôi chùa ở Cambodia không thua gì Thái Lan ,đại diện là chùa Vàng chùa Bạc ...mặc dù có quy định cấm ngồi vào ghế trong các đền chùa , nhưng vẫn ngồi chụp hình được nếu nhanh mắt biết đâu là những camera quan sát mình,nhanh chân ngồi vào ghế , và có người nhanh tay chộp ảnh .(kinh nghiệm này hơi bị khó áp dụng , nếu thích thì cứ thử,mẹ Sunli chỉ thử được đúng 1 lần)
    Đến Cambodia mà không tận hưởng giây phút mặt trời lặn tại Angkor Wat là một thiếu sót.Đỉnh Pnom Bakeng là nơi để ngắm nhìn mặt trời lặn tốt nhất , theo như lời các hướng dẫn viên du lịch quảng cáo.Virgo đi về nhớ tả lại cảnh Angkor Wat lúc xế chiều nha'',hay chụp hình post cho mọi người xem.Hình chụp cũng chưa chắc mang lại đúng cảm xúc như chính người chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó , nhưng thấy còn hơn không
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Hì...ĐN đúng là nhỏ thật...nhưng việc bạn toàn gặp người quen không phải vì ĐN quá nhỏ mà vì ĐN toàn các đường song song với nhau như ô bàn cờ vậy...Đi đường nào rồi cũng về La Mã cả.Muốn ăn ngon ở ĐN thì tuyệt đối đừng vào nhà hàng hay quán nào sang trọng,món ngon chẳng vào được đến chỗ ấy đâu.
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/04/2004
    [/quote]
    em làm gì có nhiều xiền mà vào những quán sang hả bác , toàn vỉa hè thui , mà vào mấy cái chỗ to to em cũng dị ứng lắm.
    ah mà quên là cái dân đà nẵng hình như rất chi hiếu khách và nhiệt tình , đi đâu cũng thấy có cái kiểu làm quên ngoài đường và cứ là " cô bé ơi" ngọt xớt, nghe mà sướng cả tai heeeeeeeeee( emlà em kophải cái loại thích của ngọt đâu nhá nhưng nghe xong vẫn thấy khoái để đêm về nằm ấm ức can cái tội ngu và hám sắc của mình , hik hik

Chia sẻ trang này