1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ kinh nghiệm mấy cái vụ đấy nhỉ ? ???heeeeeeeeeee.
    tưởng bác rủ đi đâu chứ sang Gia lâm thì em sang đầy lần rùi , vốn dĩ nhà bạn em ở đấy mà . .... mà đúng là " ở đấy chắc chả ai quen đâu , tha hồ mà sướng ???" khổ là nếu sang với bác thì chẳng hoá ra là em quen với bác rồi còn gì , phạm luật rùi nhá.
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày lễ tết thí mà em vẫn cứ phải đi làm các bác ạ . thí mới khổ chứ . LÊn mạng thấy mấy bác ở 80 F bác nào cũng đi chơi hết rùi , đã thế năm nay lại mốt dân hà nội không chơi ở hà nội nên đâm ra tủi thân quá , ra đường thấy vắng hoe như chùa bà đanh . quyết tâm hè này phục thù cho các bác lác cả mắt , em sẽ đi khắp tỉnh vịt nam may ra kím được tấm chồng " mô chi rứa " như từng hứa.............sau đó sẽ post bài cho các bác thèm rỏ nước rãi ra thì mới thui.....
    ngán ngâme mấy ngày lễ tết.
    buồn như con châu chấu........
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày lễ tết thí mà em vẫn cứ phải đi làm các bác ạ . thí mới khổ chứ . LÊn mạng thấy mấy bác ở 80 F bác nào cũng đi chơi hết rùi , đã thế năm nay lại mốt dân hà nội không chơi ở hà nội nên đâm ra tủi thân quá , ra đường thấy vắng hoe như chùa bà đanh . quyết tâm hè này phục thù cho các bác lác cả mắt , em sẽ đi khắp tỉnh vịt nam may ra kím được tấm chồng " mô chi rứa " như từng hứa.............sau đó sẽ post bài cho các bác thèm rỏ nước rãi ra thì mới thui.....
    ngán ngâme mấy ngày lễ tết.
    buồn như con châu chấu........
  4. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi! anh ơi! lần sau anh mua bóng nhớ, mua bóng. Mua bóng làm gì? Mua bóng thổi, mua bóng bay. Chị ơi! lần sau chị mua bóng nhé. Mua bóng làm gì. Mua bóng chơi."
    Cũng đã muộn gần 12h trưa có lẽ cũng là giờ ngủ của tụi trẻ con, nhưng thôi mình vẫn quyết định đến. Cài làng này cũng đã đến đây 2 năm trước rất nhiều lần, nhưng phải đến 1 năm qua mình không có thời gian để quay trở lại. Cũng đã định bụng nhiều lần đến chơi với chúng nó nhưng rồi không đi được.
    "Các em ngủ trưa rồi, phải sau 2h rưỡi chiều mới dậy". "Vâng bọn em sẽ quay lại sau..."
    14h30 có mặt ở làng. Thằng cu vì đi học nhảy mà không theo được anh chị chơi với lũ trẻ con. Tội nghiệp thằng bé. hihihi,...
    Thằng Tiến chắc mới được nhận vào làng hồi tháng 10 năm ngoái nên mình cũng chẳng biết. Trông như một thằng bé 5 tuổi nhưng mà đã 11 tuổi. Nó nói hơi khó khăn nhưng hình như là biết hết mọi chuyện. Thằng bé hăng hái làm Hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi. Nó dẫn đi một vòng "Ây à nhà ác ụ ..." (Đây là nhà các cụ, nó gọi các cụ vì đó là nhà của các cựa chiến binh được điều dưỡng lại làng.) Rồi giới thiệu phòng phục hồi chức năng, nhà ăn và bếp.
    Leo lên tầng 2, tôi cũng không nhớ lắm về vị trí của các phòng học thêu và học làm hoa. Nhưng căn phòng đầu tiên là căn phòng thêu. Mấy thằng cu chăm quá, ngày nghỉ cũng làm việc. Một nhóc đang ngồi thêu con chim, nó thêu nhanh và chính xác thế, hồi trước mình cũng học thêu nhưng mà không nhanh được như thế.
    "Em học thêu được bao lâu rồi?" "Em học được 1 năm..." Thằng bé tên Sơn, tôi cũng có để ý nhưng không tìm được nguyên nhân vì sao em vào đây, cũng muốn hỏi ai đó để biết nhưng lại không dám hỏi. Và nếu như tôi biết thằng nhóc đẹp trai đứng ngắm cây ở cửa sổ không nghe và không nói được thì tôi đã không hỏi nhiều như thế. Nhiều khi cũng muốn biết chúng thực sự thế nào để tránh không mắc sai lầm vô ý. Nhưng chúng thêu đẹp quá,... Có ai đó vô tình thêu một cái là trông chẳng hợp lý tí nào, ai đời lại là non mọc dưới lá già bao giờ...
    Vòng lại sân chơi, tụi trẻ có vẻ thức dậy và ra sân nhiều hơn. Thằng Huy có vẻ dễ xúc động, nó đùa với một bạn sinh viên nhưng cứ một chút là khóc. Được cái nó không ky như thằng cu Thư, cho kẹo chị mà không tiếc. Cái thằng Thư thì năm phút lại phải đếm kẹo đằng sau cái cây dừa, nó lầm nhẩm số kẹo đó nó tính chia cho mấy cô bé, nó có nhắc tên nhưng mình không nhớ.
    Con bé Điệp đòi thi hát liên khúc Mưa. Sao nó thuộc nhiều bài thế, mà hát còn hay nữa. Mặc dù đã có đến hai trợ thủ Huy và cô bé sài gòn (Mình quên tên, hay chưa hỏi nhỉ?) nhưng kết quả là Linus vẫn phải chịu thua và nhảy lò cò một vòng quanh sân. Thằng cu Thư tự nhiên cũng bị phạt vì nó nhảy lò cò dẫn đường, mình chơi xấu nói là "anh không biết đường..." Còn Hải thì cứ vài phút lại "Anh ơi, lần sau anh mua bóng nhớ... mua bóng làm gì??? ..." Đến nỗi hai đứa thuộc lòng, mỗi khi nó gọi "anh ơi", "chị ơi" là lại nói được hộ cho nó. Mấy đứa khác cứ cười cười khi Hải nói thế. Thằng Sỹ thì chẳng nói gì, nó hiền khô nhưng cứ ôm mình và thổi phù phù vào da mình, mình rụt tay lại thì nó lại phá lên cười. Thằng cu đến đẹp trai.
    Con bé Hằng có lẽ xinh nhất, nó cũng biết rất nhiều về các bạn của nó, thằng Thư nói : "Sỹ đâu, đuổi hết về cho tao, tao có việc" Hằng bảo:" Các bạn ấy không biết gì." Thằng Phát thì gào lên : "Thằng Sỹ nhớ, tao sẽ đập ..." "Không sao đâu anh, ở đây có các mẹ rôi. " Hằng nói.
    Và cuối cùng là một bài học về trò chơi Săn Thỏ. Thằng Phát dạy mãi không được đành bỏ đi và vùng vằng "Chơi với chị chàn lắm, chẳng biết chơi ..." Thằng cu có vẻ thiếu tình kiên nhẫn để hai đứa lơ vơ lại lôi thằng Hiệt, con Điệp, thằng Tiến và thằng Cận vào chơi tiếp, cuối cùng thì cũng được hai đội. Tội nghiệp thằng Huy không biết chơi bị Tiến còi đuổi ra ngoài. "Thằng Huy đi ra, mày không biết chơi." Hai đứa hai bè, được tụi nhỏ đào tạo đến nơi đến chốn nên tiến bộ rất nhanh. Không phải vì tiếng kẻng báo giờ cơm thì chắc còn chơi nữa. Trời hơi nóng và oi, nhưng lâu rồi mới lại vui như thế.
    Tuần sau xuống sẽ mua bóng, mua sáo một lỗ, để học tiếp mấy trò chơi khác mới được.
    Làng mà tôi nói đến là Làng Hữu nghị Vân Canh, nơi tụi trẻ bị nhiễm chất độc da cam. Không đi xa nhưng khoảng thời gian đó tôi cho là mình sống có ý nghĩa thực sự.
    Hà Nội ngày 2 tháng 5 năm 2004.
  5. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi! anh ơi! lần sau anh mua bóng nhớ, mua bóng. Mua bóng làm gì? Mua bóng thổi, mua bóng bay. Chị ơi! lần sau chị mua bóng nhé. Mua bóng làm gì. Mua bóng chơi."
    Cũng đã muộn gần 12h trưa có lẽ cũng là giờ ngủ của tụi trẻ con, nhưng thôi mình vẫn quyết định đến. Cài làng này cũng đã đến đây 2 năm trước rất nhiều lần, nhưng phải đến 1 năm qua mình không có thời gian để quay trở lại. Cũng đã định bụng nhiều lần đến chơi với chúng nó nhưng rồi không đi được.
    "Các em ngủ trưa rồi, phải sau 2h rưỡi chiều mới dậy". "Vâng bọn em sẽ quay lại sau..."
    14h30 có mặt ở làng. Thằng cu vì đi học nhảy mà không theo được anh chị chơi với lũ trẻ con. Tội nghiệp thằng bé. hihihi,...
    Thằng Tiến chắc mới được nhận vào làng hồi tháng 10 năm ngoái nên mình cũng chẳng biết. Trông như một thằng bé 5 tuổi nhưng mà đã 11 tuổi. Nó nói hơi khó khăn nhưng hình như là biết hết mọi chuyện. Thằng bé hăng hái làm Hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi. Nó dẫn đi một vòng "Ây à nhà ác ụ ..." (Đây là nhà các cụ, nó gọi các cụ vì đó là nhà của các cựa chiến binh được điều dưỡng lại làng.) Rồi giới thiệu phòng phục hồi chức năng, nhà ăn và bếp.
    Leo lên tầng 2, tôi cũng không nhớ lắm về vị trí của các phòng học thêu và học làm hoa. Nhưng căn phòng đầu tiên là căn phòng thêu. Mấy thằng cu chăm quá, ngày nghỉ cũng làm việc. Một nhóc đang ngồi thêu con chim, nó thêu nhanh và chính xác thế, hồi trước mình cũng học thêu nhưng mà không nhanh được như thế.
    "Em học thêu được bao lâu rồi?" "Em học được 1 năm..." Thằng bé tên Sơn, tôi cũng có để ý nhưng không tìm được nguyên nhân vì sao em vào đây, cũng muốn hỏi ai đó để biết nhưng lại không dám hỏi. Và nếu như tôi biết thằng nhóc đẹp trai đứng ngắm cây ở cửa sổ không nghe và không nói được thì tôi đã không hỏi nhiều như thế. Nhiều khi cũng muốn biết chúng thực sự thế nào để tránh không mắc sai lầm vô ý. Nhưng chúng thêu đẹp quá,... Có ai đó vô tình thêu một cái là trông chẳng hợp lý tí nào, ai đời lại là non mọc dưới lá già bao giờ...
    Vòng lại sân chơi, tụi trẻ có vẻ thức dậy và ra sân nhiều hơn. Thằng Huy có vẻ dễ xúc động, nó đùa với một bạn sinh viên nhưng cứ một chút là khóc. Được cái nó không ky như thằng cu Thư, cho kẹo chị mà không tiếc. Cái thằng Thư thì năm phút lại phải đếm kẹo đằng sau cái cây dừa, nó lầm nhẩm số kẹo đó nó tính chia cho mấy cô bé, nó có nhắc tên nhưng mình không nhớ.
    Con bé Điệp đòi thi hát liên khúc Mưa. Sao nó thuộc nhiều bài thế, mà hát còn hay nữa. Mặc dù đã có đến hai trợ thủ Huy và cô bé sài gòn (Mình quên tên, hay chưa hỏi nhỉ?) nhưng kết quả là Linus vẫn phải chịu thua và nhảy lò cò một vòng quanh sân. Thằng cu Thư tự nhiên cũng bị phạt vì nó nhảy lò cò dẫn đường, mình chơi xấu nói là "anh không biết đường..." Còn Hải thì cứ vài phút lại "Anh ơi, lần sau anh mua bóng nhớ... mua bóng làm gì??? ..." Đến nỗi hai đứa thuộc lòng, mỗi khi nó gọi "anh ơi", "chị ơi" là lại nói được hộ cho nó. Mấy đứa khác cứ cười cười khi Hải nói thế. Thằng Sỹ thì chẳng nói gì, nó hiền khô nhưng cứ ôm mình và thổi phù phù vào da mình, mình rụt tay lại thì nó lại phá lên cười. Thằng cu đến đẹp trai.
    Con bé Hằng có lẽ xinh nhất, nó cũng biết rất nhiều về các bạn của nó, thằng Thư nói : "Sỹ đâu, đuổi hết về cho tao, tao có việc" Hằng bảo:" Các bạn ấy không biết gì." Thằng Phát thì gào lên : "Thằng Sỹ nhớ, tao sẽ đập ..." "Không sao đâu anh, ở đây có các mẹ rôi. " Hằng nói.
    Và cuối cùng là một bài học về trò chơi Săn Thỏ. Thằng Phát dạy mãi không được đành bỏ đi và vùng vằng "Chơi với chị chàn lắm, chẳng biết chơi ..." Thằng cu có vẻ thiếu tình kiên nhẫn để hai đứa lơ vơ lại lôi thằng Hiệt, con Điệp, thằng Tiến và thằng Cận vào chơi tiếp, cuối cùng thì cũng được hai đội. Tội nghiệp thằng Huy không biết chơi bị Tiến còi đuổi ra ngoài. "Thằng Huy đi ra, mày không biết chơi." Hai đứa hai bè, được tụi nhỏ đào tạo đến nơi đến chốn nên tiến bộ rất nhanh. Không phải vì tiếng kẻng báo giờ cơm thì chắc còn chơi nữa. Trời hơi nóng và oi, nhưng lâu rồi mới lại vui như thế.
    Tuần sau xuống sẽ mua bóng, mua sáo một lỗ, để học tiếp mấy trò chơi khác mới được.
    Làng mà tôi nói đến là Làng Hữu nghị Vân Canh, nơi tụi trẻ bị nhiễm chất độc da cam. Không đi xa nhưng khoảng thời gian đó tôi cho là mình sống có ý nghĩa thực sự.
    Hà Nội ngày 2 tháng 5 năm 2004.
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    A: Anh nào đây nhỉ? ..
    B: Anh T....
    A: T... gì nhỉ? ;)
    B: T...Híp

    A: không, anh T... béo

  7. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    A: Anh nào đây nhỉ? ..
    B: Anh T....
    A: T... gì nhỉ? ;)
    B: T...Híp

    A: không, anh T... béo

  8. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin mượn một góc nhỏ của TTVN để ghi lại một cuộc hành trình đầy thú vị...
    Phú Quốc không còn xa lạ với người người say mê du lịch ,đặc biệt là những người yêu biển.Biển ở Phú Quốc tuyệt vời , đẹp quên sầu , nhờ vẻ hoang sơ hiếm có của nó.Sunli đi một chuyến du lịch bụi Rạch Giá- Phú Quốc - Hà Tiên chỉ mất khoảng 1 triệu (5 ngày 4 đêm) ,còn nếu bạn đăng ký đi tour 3 ngày 2 đêm thì tốn mất 2 triệu , mà hướng dẫn viên du lịch còn thúc giục khách như đi chạy giặc vậy , mất cả hứng.
    Bạn phải chờ 1 đêm ở Rạch Giá hoặc Hà Tiên để đón tàu ra Phú Quốc , nếu không có tàu cao tốc thì bắt buộc bạn phải chờ , tuyệt đối không được đi tàu gổ hay tàu sắt vận chuyển hàng vì không an toàn.Một viên thuốc chống ói không phải là chuyện thừa ,vì bạn phải "lắc lư con tàu đi " trong 3 giờ .Sau 3 giờ mệt đừ trên biển , cuối cùng cũng đến Phú Quốc,trời mưa nên trông không đẹp lắm
    HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC NHÌN TỪ XA
    Phú Quốc có diện tích 293 km2 , tương đương đảo Singapore.Phú Quốc nổi tiếng với đặc sản nước mắm với hương vị đậm đà , những vườn hồ tiêu rộng bát ngát , chó Phú Quốc khôn ngoan và ngọc trai ...Ở đây có cả biển hồ sông suối ,rừng rậm với các loại chim thú ...
    Nếu thích chó ,bạn có thể mang về 1 con với giá khoảng 400K ,rất dễ thương !
    Để khám phá hết Phú Quốc thì 1 ngày chưa gọi là đủ , nhưng cũng tàm tạm.Sau nửa ngày đường mệt mỏi , tôi quyết định đi thưởng thức hải sản ,cực rẻ ,những con tôm to đùng ăn trừ cơm
    TÔM NƯỚNG
    Sáng hôm sau , bắt tay một anh chạy xe ôm bắt đầu hành trình khám phá Phú Quốc , từ Nam đảo băng rừng ra Bắc đảo rồi quay về dọc theo bờ biển.
    Điểm đến đầu tiên là nhà tù Cây Dừa Phú Quốc với những tội ác chiến tranh , những cái còng , những cây đinh bị đóng sâu vào xương của những liệt sĩ , chuồng cọp làm bằng gai sắt lởm chỡm ,cho tù nhân chỉ được mặc một chiếc quần đùi , phơi nắng giữa đồng nắng cháy da .Tôi chẳng có cảm hứng chụp ảnh ở đây chút nào !
    Điểm đến thứ hai là thị xã Dương Đông, đây được coi là thủ phủ của Phú Quốc ,cũng không có gì đặc biệt , ngoài dân cư đông đúc hơn những vùng khác.Tiếp đến là suối Đá Bàn ,suối Chanh , họ đang đầu tư xây dựng ở những khu này , không khéo năm sau quay trở lại chỉ thấy bê tông cốt thép và hơi người
    Đi thêm chút nữa là đến bãi ngọc trai , có nhà nghỉ chân cho khách du lịch rất mát mẻ sau một đoạn đường dài.
    NHÀ NGHỈ
    Tại đây bạn có thể mua ngọc trai
    Đặt biệt trên dọc đường đi chỗ nào cũng có bãi biển rất đẹp
    DOC DUONG 1
    DỌC ĐƯỜNG 2
    BÃI BIỂN NGỌC TRAI cũng đẹp và sạch , nhưng không đẹp bằng bãi Sao ở Nam đảo
    Nếu muốn mua quà lưu niệm thì ghé quán Cội Nguồn cách bãi ngọc trai không xa.Tại đây bạn có thể thưởng thức rượu vang sim ,làm từ sim rừng mọc tràn lan trên đảo.
    Khoảng giữa Nam Đảo và Bắc đảo là Dinh Cậu,là ngôi đền xây trên bãi đá nổi thờ Cậu Tài và Cậu Quý , cai quản cửa sông , bảo vệ ngư dân khi gặp sóng to gió lớn.
    DINH CẬU
    Bắt đầu hành trình băng rừng nguyên sinh quốc gia Phú Quốc , đây là giây phút tuyệt diệu nhất của chuyến đi.(Hình như các tour du lịch Phú Quốc không tổ chức tham quan trừng nguyên sinh thì phải).Ở trong rừng không một bóng người ,chỉ có tiếng chim rừng réo rắt ,và hương rừng rất đặc trưng ,và hai anh em chúng tôi ,anh xe ôm nhiệt tình giới thiệu cho tôi quả sim rừng đen thui (vì bụi , màu nguyên thuỷ là màu tím),ăn thử rất ngon.
    Đi tiếp một đoạn đường nữa thì anh xe ôm lại dừng ,khấp khởi mừng thầm vì sắp biết thêm một điều mới mẻ ,nào ngờ anh báo một tin hơi bị "vui" : Xì lốp xe .Chết cha , kẹt giữ rừng như thế này thì làm sao , tôi than vãn .Anh xe ôm mỉm cười chỉ biển báo còn 5 km nữa là ra khỏi rừng .Phùu ,thôi thì hai anh em phải thay phiên nhau dắt bộ vậy .Anh nói đủ chuyện trên trời dứơi bể , tôi chỉ thích thú lắng nghe , đúng ngay sở thích của mình ,anh hứa dẫn tôi đi câu mực ban đêm và săn bắn vào ngày mai , xem cảnh chó Phú Quốc bắt sóc ,bắt ...khỉ , không thể tin nếu không tận mắt chứng kiến.
    Thoát khỏi rừng ,ghé ngay vào một quán nước ven đường uống nước dừa , sao mà ngon thế !, còn hơn cả ăn hải sản , đúng là nhu cầu cao nhất cũng thay đổi tùy theo hoàn cảnh
    Kế đến là thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực , tôi ké một đoàn khách du lịch để nghe giảng giải về thân thế và sự nghiệp của ông và nhớ về hai câu thơ bất hủ hào khí ngất trời trong điếu văn tưởng nhớ ông :" Hỏa hồng Nhật Tảo oanh Thiên Địa , Kiếm bạt Kiên Giang khóc quỷ thần"
    Lên thêm chút nữa là mũi Gành Dầu , từ đây có thể nhìn sang tận Cambodia.Thế là chạm cực bắc đảo , chúng tôi bắt đầu quay về , tôi hối đi nhanh nhưng cũng không quên ghé thăm hai điểm là Cửa Cạn và làng chài Hàm Ninh
    Cửa Cạn có cấu trúc rất đặc biệt , một dải cát nhô lên giữa biển trông rất đẹp mắt
    CỬA CẠN
    Làng chài Hàm Ninh nằm ở phía Đông đảo ,sau lưng là núi , trước mặt là biển cả mênh mông.Biển Hàm Ninh xa vài trăm thước vẫn còn cạn , khi nước ròng bải cát mênh mông chạy tít ra xa , vừa ăn ghẹ vừa nhìn những con sao biển lấp lánh dưới biển thật thích
    SAO BIỂN
    Cuối cùng cũng về đến An Thới ,cực Nam đảo , nhảy ngay vào bồn tắm thư giãn sau một ngày bụi bặm .Tiếp tục làm thịt các món hải sản ,và uống rượu vang sim (rượu này ngọt , không dành cho đệ tử lưu linh )
    nên mang theo quần áo đầy đủ , vì nếu gửi giặt ở đây thì bạn sẽ biến thành con cá hay con mắm , vì mùi nước thơm giặt quần áo được thay bằng mùi cá, dầu thơm cũng không át hết mùi .(Hay đây chỉ là trường hợp cá biệt tại khách sạn này)
    Sáng hôm sau tranh thủ thức sớm , chạy bộ với người bạn mới là ... chú chó Phú Quốc , hehhe ,tôi chạy đâu nó chạy theo đó , hy vọng nó không nghĩ tôi là kẻ trôm mà đuổi theo canh giữ .Và cũng không quên chụp cảnh mặt trời mọc ở Phú Quốc , máy ảnh nghiệp dư của tôi không thể giữ lại trọn vẹn vẻ đẹp huyền ảo này
    Câu mực ban đêm cũng không có gì thú vị lắm , chỉ hơi sợ ,hehhee .Còn kế hoạch đi săn đã bị hủy , không có ai chịu đi ,và việc săn bắn cũng là trái phép.Thôi đành đón tàu quay về đất liền và HẸN GẶP LẠI.Đừng để Phú Quốc trở thành hòn ngọc bị gọt dũa te tua bởi BÀN TAY VÀ BÀN CHÂN con người , hãy ghé thăm nó khi Phú Quốc vẫn còn hoang sơ .
    Được sansi sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 06/05/2004
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 06/05/2004
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin mượn một góc nhỏ của TTVN để ghi lại một cuộc hành trình đầy thú vị...
    Phú Quốc không còn xa lạ với người người say mê du lịch ,đặc biệt là những người yêu biển.Biển ở Phú Quốc tuyệt vời , đẹp quên sầu , nhờ vẻ hoang sơ hiếm có của nó.Sunli đi một chuyến du lịch bụi Rạch Giá- Phú Quốc - Hà Tiên chỉ mất khoảng 1 triệu (5 ngày 4 đêm) ,còn nếu bạn đăng ký đi tour 3 ngày 2 đêm thì tốn mất 2 triệu , mà hướng dẫn viên du lịch còn thúc giục khách như đi chạy giặc vậy , mất cả hứng.
    Bạn phải chờ 1 đêm ở Rạch Giá hoặc Hà Tiên để đón tàu ra Phú Quốc , nếu không có tàu cao tốc thì bắt buộc bạn phải chờ , tuyệt đối không được đi tàu gổ hay tàu sắt vận chuyển hàng vì không an toàn.Một viên thuốc chống ói không phải là chuyện thừa ,vì bạn phải "lắc lư con tàu đi " trong 3 giờ .Sau 3 giờ mệt đừ trên biển , cuối cùng cũng đến Phú Quốc,trời mưa nên trông không đẹp lắm
    HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC NHÌN TỪ XA
    Phú Quốc có diện tích 293 km2 , tương đương đảo Singapore.Phú Quốc nổi tiếng với đặc sản nước mắm với hương vị đậm đà , những vườn hồ tiêu rộng bát ngát , chó Phú Quốc khôn ngoan và ngọc trai ...Ở đây có cả biển hồ sông suối ,rừng rậm với các loại chim thú ...
    Nếu thích chó ,bạn có thể mang về 1 con với giá khoảng 400K ,rất dễ thương !
    Để khám phá hết Phú Quốc thì 1 ngày chưa gọi là đủ , nhưng cũng tàm tạm.Sau nửa ngày đường mệt mỏi , tôi quyết định đi thưởng thức hải sản ,cực rẻ ,những con tôm to đùng ăn trừ cơm
    TÔM NƯỚNG
    Sáng hôm sau , bắt tay một anh chạy xe ôm bắt đầu hành trình khám phá Phú Quốc , từ Nam đảo băng rừng ra Bắc đảo rồi quay về dọc theo bờ biển.
    Điểm đến đầu tiên là nhà tù Cây Dừa Phú Quốc với những tội ác chiến tranh , những cái còng , những cây đinh bị đóng sâu vào xương của những liệt sĩ , chuồng cọp làm bằng gai sắt lởm chỡm ,cho tù nhân chỉ được mặc một chiếc quần đùi , phơi nắng giữa đồng nắng cháy da .Tôi chẳng có cảm hứng chụp ảnh ở đây chút nào !
    Điểm đến thứ hai là thị xã Dương Đông, đây được coi là thủ phủ của Phú Quốc ,cũng không có gì đặc biệt , ngoài dân cư đông đúc hơn những vùng khác.Tiếp đến là suối Đá Bàn ,suối Chanh , họ đang đầu tư xây dựng ở những khu này , không khéo năm sau quay trở lại chỉ thấy bê tông cốt thép và hơi người
    Đi thêm chút nữa là đến bãi ngọc trai , có nhà nghỉ chân cho khách du lịch rất mát mẻ sau một đoạn đường dài.
    NHÀ NGHỈ
    Tại đây bạn có thể mua ngọc trai
    Đặt biệt trên dọc đường đi chỗ nào cũng có bãi biển rất đẹp
    DOC DUONG 1
    DỌC ĐƯỜNG 2
    BÃI BIỂN NGỌC TRAI cũng đẹp và sạch , nhưng không đẹp bằng bãi Sao ở Nam đảo
    Nếu muốn mua quà lưu niệm thì ghé quán Cội Nguồn cách bãi ngọc trai không xa.Tại đây bạn có thể thưởng thức rượu vang sim ,làm từ sim rừng mọc tràn lan trên đảo.
    Khoảng giữa Nam Đảo và Bắc đảo là Dinh Cậu,là ngôi đền xây trên bãi đá nổi thờ Cậu Tài và Cậu Quý , cai quản cửa sông , bảo vệ ngư dân khi gặp sóng to gió lớn.
    DINH CẬU
    Bắt đầu hành trình băng rừng nguyên sinh quốc gia Phú Quốc , đây là giây phút tuyệt diệu nhất của chuyến đi.(Hình như các tour du lịch Phú Quốc không tổ chức tham quan trừng nguyên sinh thì phải).Ở trong rừng không một bóng người ,chỉ có tiếng chim rừng réo rắt ,và hương rừng rất đặc trưng ,và hai anh em chúng tôi ,anh xe ôm nhiệt tình giới thiệu cho tôi quả sim rừng đen thui (vì bụi , màu nguyên thuỷ là màu tím),ăn thử rất ngon.
    Đi tiếp một đoạn đường nữa thì anh xe ôm lại dừng ,khấp khởi mừng thầm vì sắp biết thêm một điều mới mẻ ,nào ngờ anh báo một tin hơi bị "vui" : Xì lốp xe .Chết cha , kẹt giữ rừng như thế này thì làm sao , tôi than vãn .Anh xe ôm mỉm cười chỉ biển báo còn 5 km nữa là ra khỏi rừng .Phùu ,thôi thì hai anh em phải thay phiên nhau dắt bộ vậy .Anh nói đủ chuyện trên trời dứơi bể , tôi chỉ thích thú lắng nghe , đúng ngay sở thích của mình ,anh hứa dẫn tôi đi câu mực ban đêm và săn bắn vào ngày mai , xem cảnh chó Phú Quốc bắt sóc ,bắt ...khỉ , không thể tin nếu không tận mắt chứng kiến.
    Thoát khỏi rừng ,ghé ngay vào một quán nước ven đường uống nước dừa , sao mà ngon thế !, còn hơn cả ăn hải sản , đúng là nhu cầu cao nhất cũng thay đổi tùy theo hoàn cảnh
    Kế đến là thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực , tôi ké một đoàn khách du lịch để nghe giảng giải về thân thế và sự nghiệp của ông và nhớ về hai câu thơ bất hủ hào khí ngất trời trong điếu văn tưởng nhớ ông :" Hỏa hồng Nhật Tảo oanh Thiên Địa , Kiếm bạt Kiên Giang khóc quỷ thần"
    Lên thêm chút nữa là mũi Gành Dầu , từ đây có thể nhìn sang tận Cambodia.Thế là chạm cực bắc đảo , chúng tôi bắt đầu quay về , tôi hối đi nhanh nhưng cũng không quên ghé thăm hai điểm là Cửa Cạn và làng chài Hàm Ninh
    Cửa Cạn có cấu trúc rất đặc biệt , một dải cát nhô lên giữa biển trông rất đẹp mắt
    CỬA CẠN
    Làng chài Hàm Ninh nằm ở phía Đông đảo ,sau lưng là núi , trước mặt là biển cả mênh mông.Biển Hàm Ninh xa vài trăm thước vẫn còn cạn , khi nước ròng bải cát mênh mông chạy tít ra xa , vừa ăn ghẹ vừa nhìn những con sao biển lấp lánh dưới biển thật thích
    SAO BIỂN
    Cuối cùng cũng về đến An Thới ,cực Nam đảo , nhảy ngay vào bồn tắm thư giãn sau một ngày bụi bặm .Tiếp tục làm thịt các món hải sản ,và uống rượu vang sim (rượu này ngọt , không dành cho đệ tử lưu linh )
    nên mang theo quần áo đầy đủ , vì nếu gửi giặt ở đây thì bạn sẽ biến thành con cá hay con mắm , vì mùi nước thơm giặt quần áo được thay bằng mùi cá, dầu thơm cũng không át hết mùi .(Hay đây chỉ là trường hợp cá biệt tại khách sạn này)
    Sáng hôm sau tranh thủ thức sớm , chạy bộ với người bạn mới là ... chú chó Phú Quốc , hehhe ,tôi chạy đâu nó chạy theo đó , hy vọng nó không nghĩ tôi là kẻ trôm mà đuổi theo canh giữ .Và cũng không quên chụp cảnh mặt trời mọc ở Phú Quốc , máy ảnh nghiệp dư của tôi không thể giữ lại trọn vẹn vẻ đẹp huyền ảo này
    Câu mực ban đêm cũng không có gì thú vị lắm , chỉ hơi sợ ,hehhee .Còn kế hoạch đi săn đã bị hủy , không có ai chịu đi ,và việc săn bắn cũng là trái phép.Thôi đành đón tàu quay về đất liền và HẸN GẶP LẠI.Đừng để Phú Quốc trở thành hòn ngọc bị gọt dũa te tua bởi BÀN TAY VÀ BÀN CHÂN con người , hãy ghé thăm nó khi Phú Quốc vẫn còn hoang sơ .
    Được sansi sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 06/05/2004
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 06/05/2004
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyến đi thường giúp chúng ta trưởng thành hơn, mở mang hiểu biết và sống cho chính bản thân mình. Hi vọng chúng ta có thể làm việc và sống cuộc sống của bản thân mình.
    Hôm nay ngồi xem lại đống ảnh năm ngoái cùng Snow, Rockid và cafe_mot_minh lang thang trên thủ phủ của cafe mới thấy cuộc sống dễ chịu làm sao. Hôm đó nhậu nhẹt bét nhè với mấy hội bạn của cafe, sướng thật. Post lại ảnh cho mọi người coi nhé.
    Ngự bàn với ông bạn vàng Sau thien thu.
    Công viên nước này chơi không kém Đầm Sen của Sài Gòn.
    Thành phố Thái Nguyên.
    Khai cuộc
    Các chiến sỹ đã gục trước hào khí của anh em Thái Nguyên. Còn Linus và Rockid quyết chiến đến cùng.
    To cafe, Rock, Snow: Đợi khi nào cafe rảnh anh em ta lại làm chuyền hồi hương đê, còn lên thăm ông bạn Sầu thiên thu chứ nhỉ????
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/05/2004

Chia sẻ trang này