1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyến đi thường giúp chúng ta trưởng thành hơn, mở mang hiểu biết và sống cho chính bản thân mình. Hi vọng chúng ta có thể làm việc và sống cuộc sống của bản thân mình.
    Hôm nay ngồi xem lại đống ảnh năm ngoái cùng Snow, Rockid và cafe_mot_minh lang thang trên thủ phủ của cafe mới thấy cuộc sống dễ chịu làm sao. Hôm đó nhậu nhẹt bét nhè với mấy hội bạn của cafe, sướng thật. Post lại ảnh cho mọi người coi nhé.
    Ngự bàn với ông bạn vàng Sau thien thu.
    Công viên nước này chơi không kém Đầm Sen của Sài Gòn.
    Thành phố Thái Nguyên.
    Khai cuộc
    Các chiến sỹ đã gục trước hào khí của anh em Thái Nguyên. Còn Linus và Rockid quyết chiến đến cùng.
    To cafe, Rock, Snow: Đợi khi nào cafe rảnh anh em ta lại làm chuyền hồi hương đê, còn lên thăm ông bạn Sầu thiên thu chứ nhỉ????
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/05/2004
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao xem mấy cái ảnh Phú Quốc của sunli đẹp thế! Chẹp, chẹp, làm tớ ước gì chưa đến 30-4 để lại có mấy ngày nghỉ, cóc thèm đi Quan Lạn nữa mà mò vào Phú Quốc cho sướng. Biển từ miền Trung trở vào trong thích thật, nhìn ảnh thôi đã thấy mê tơi!
    Lần trước chỗ tớ có chị đi PQ nhưng lại đúng vào mấy ngày mưa, biển biếc chẳng thấy đâu toàn thấy chụp ảnh bọn trẻ con lau nhau chen lấn ở cổng trường tiểu học Phú Quốc! Chán! Làm mình tưởng PQ cũng phình phường thôi, ai dè đẹp thật nhỉ! Đúng là ếch ngồi đáy giếng!
    Bạn sunli đi PQ dịp nào thế? Có phải 30/4 năm nay không? Thấy năm nay mọi điểm du lịch ở VN đều nhung nhúc người, cảm giác phải trèo lên đầu nhau mà đi mất! Mò ra Quan Lạn, thất vọng tràn trề! Người tuy không đông bằng các điểm khác nhưng cũng đủ để làm bãi biển mất đi vẻ thơ mộng của năm ngoái! Dịch vụ thì nửa mùa, chẳng ra ngô chẳng ra khoai. Tóm lại là chán quá! Tiếc cho mấy ngày nghỉ của mình!
    Tiện thể xin hỏi 80 còn ai chưa đi Lạng Sơn không nhể? Gom lại đi đê, chọn 1 ngày chủ nhật nào đó, sáng đi chiều về.
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao xem mấy cái ảnh Phú Quốc của sunli đẹp thế! Chẹp, chẹp, làm tớ ước gì chưa đến 30-4 để lại có mấy ngày nghỉ, cóc thèm đi Quan Lạn nữa mà mò vào Phú Quốc cho sướng. Biển từ miền Trung trở vào trong thích thật, nhìn ảnh thôi đã thấy mê tơi!
    Lần trước chỗ tớ có chị đi PQ nhưng lại đúng vào mấy ngày mưa, biển biếc chẳng thấy đâu toàn thấy chụp ảnh bọn trẻ con lau nhau chen lấn ở cổng trường tiểu học Phú Quốc! Chán! Làm mình tưởng PQ cũng phình phường thôi, ai dè đẹp thật nhỉ! Đúng là ếch ngồi đáy giếng!
    Bạn sunli đi PQ dịp nào thế? Có phải 30/4 năm nay không? Thấy năm nay mọi điểm du lịch ở VN đều nhung nhúc người, cảm giác phải trèo lên đầu nhau mà đi mất! Mò ra Quan Lạn, thất vọng tràn trề! Người tuy không đông bằng các điểm khác nhưng cũng đủ để làm bãi biển mất đi vẻ thơ mộng của năm ngoái! Dịch vụ thì nửa mùa, chẳng ra ngô chẳng ra khoai. Tóm lại là chán quá! Tiếc cho mấy ngày nghỉ của mình!
    Tiện thể xin hỏi 80 còn ai chưa đi Lạng Sơn không nhể? Gom lại đi đê, chọn 1 ngày chủ nhật nào đó, sáng đi chiều về.
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh của Sunli thật đẹp.Đẹp nhất là bức tranh Sao biển.Không bình luận được gì , chỉ nhớ có một câu hát trong bài Sao Biển "ngôi sao nhớ ai mà sao không nói??"
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh của Sunli thật đẹp.Đẹp nhất là bức tranh Sao biển.Không bình luận được gì , chỉ nhớ có một câu hát trong bài Sao Biển "ngôi sao nhớ ai mà sao không nói??"
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Du nịch ư?...
    Du nịch à nần nào cũng phải đứng ở đường quốc nộ để bắt xe về Hànụi... ,
    Du nịch nà không biết nói pochai thì chắc nà.. không được về với tổ quốc thân yêu..
    Ôi...du nịch...
    Ai hét ziu
  7. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Du nịch ư?...
    Du nịch à nần nào cũng phải đứng ở đường quốc nộ để bắt xe về Hànụi... ,
    Du nịch nà không biết nói pochai thì chắc nà.. không được về với tổ quốc thân yêu..
    Ôi...du nịch...
    Ai hét ziu
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh vần thích những chuyến du lịch như thế cưng ạ. Và anh cũng biết cưng cũng như anh thôi.
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh vần thích những chuyến du lịch như thế cưng ạ. Và anh cũng biết cưng cũng như anh thôi.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai đó trong 80F có kinh nghiệm lặn biển và vượt đỉnh Fanxifang chưa? Hè năm nay Linus đang có dự định thực hiện hai kế hoạch trên. Bà con ai có kinh nghiệm thì giúp với nhé, nếu có nhu cầu thành lập một đội thì càng hay. Hi vọng trong tháng 6 có thể triển khai được.

Chia sẻ trang này