1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai đó trong 80F có kinh nghiệm lặn biển và vượt đỉnh Fanxifang chưa? Hè năm nay Linus đang có dự định thực hiện hai kế hoạch trên. Bà con ai có kinh nghiệm thì giúp với nhé, nếu có nhu cầu thành lập một đội thì càng hay. Hi vọng trong tháng 6 có thể triển khai được.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ cái khu nhà này quá. Vịnh Bái Tử Long đấy. Khu vực này còn ngon lành hơn nhiều so với Quan Lạn của rua209. Đồ biển ăn ngon bét nhè. Không biết bao giờ mới lại được lang thang như thế nữa. Thèm đi chơi quá...
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ cái khu nhà này quá. Vịnh Bái Tử Long đấy. Khu vực này còn ngon lành hơn nhiều so với Quan Lạn của rua209. Đồ biển ăn ngon bét nhè. Không biết bao giờ mới lại được lang thang như thế nữa. Thèm đi chơi quá...
  4. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái topic này hay đấy chứ. Tớ rất thích đi du lịch, nhưng phải đi được tối đa với số tiền tối thiểu. Năm ngoái tớ đi Huế và Đà Nẵng với nhóm bạn của tớ, 4 ngày hết có 600.000đ, chơi tẹt ga. Xem nào, vào Huế, Lăng Cô, núi Bạch Mã, Đèo Hải Vân, Đà Nẵng, Hội An. Vui nhất là thuê xe máy phi qua đèo Hải Vân. Chưa bao giờ tớ thấy đèo Hải Vân đẹp như thế. Phải nói là tự đi, tự khám phá thì mới thấy vui. Không có điều kiện thì phải đi tour thôi. Tớ thấy đi tour chán chết, vừa ăn chán lại không được làm những gì mình thích. Hi`.
    Nhìn cái ảnh Bái Tử Long của Linus đẹp quá nhỉ. Nếu có thời gian, tớ sẽ upload phong cảnh của những nơi tớ đã đi, và do chính tớ chụp. Có ai muốn share cùng tớ không nào?

  5. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái topic này hay đấy chứ. Tớ rất thích đi du lịch, nhưng phải đi được tối đa với số tiền tối thiểu. Năm ngoái tớ đi Huế và Đà Nẵng với nhóm bạn của tớ, 4 ngày hết có 600.000đ, chơi tẹt ga. Xem nào, vào Huế, Lăng Cô, núi Bạch Mã, Đèo Hải Vân, Đà Nẵng, Hội An. Vui nhất là thuê xe máy phi qua đèo Hải Vân. Chưa bao giờ tớ thấy đèo Hải Vân đẹp như thế. Phải nói là tự đi, tự khám phá thì mới thấy vui. Không có điều kiện thì phải đi tour thôi. Tớ thấy đi tour chán chết, vừa ăn chán lại không được làm những gì mình thích. Hi`.
    Nhìn cái ảnh Bái Tử Long của Linus đẹp quá nhỉ. Nếu có thời gian, tớ sẽ upload phong cảnh của những nơi tớ đã đi, và do chính tớ chụp. Có ai muốn share cùng tớ không nào?

  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lọ mọ ngồi lục được cái topic này. Có vẻ trong box mình ít người thích xê dịch nhỉ. Hình như có chú Linus , cô rùa máu mê nhưng dạo này cũng ít qua. Tớ là new member. Cũng mới tập tọng xê dịch chưa lâu. Bắt đầu bị nhiễm cái máu giang hồ vặt vào người, lôi cái topic này lên để mà kể lể, để mà kêu lên rằng đất nước mình đẹp thật. Chỉ dám thốt lên như thế vì chưa ra nước ngoài, chẳng biết nước ngoài thế nào (bạn nào ở nước ngoài kể tớ nghe) Tớ chỉ có những câu chuyện ở VN, những chuyến đi ở Việt Nam, nơi mà tớ dễ dàng trò chuyện, sinh hoạt và tìm hiểu đời sống của người dân, những người mà cử tưởng là đã biết mà hoá ra không phải.
    Dài dòng mào đầu thế phải kể chuyện gì chứ nhỉ. Đọc lại thấy các bạn đi nhiều quá rồi, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Định bắt đầu bằng chuyến xuyên việt nhưng có vẻ nhiều người đi quá rồi. Lại vẫn Huế , Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt , Nha Trang... Chắc mọi người đi nhiều rồi, không kể nữa. Vậy xin bắt đầu bằng chuyến đi mà với tôi nó là bước ngoặt, ẩy tôi vào cái kiếp giang hồ vặt này vậy. Đó là chuyến chinh phục Fansipang, nóc nhà Đông Dương.
    Có ai hứng thú ko?
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có lần, khi tôi nói về Fansipang, bạn tôi đã hỏi rằng Nó là một ngọn núi ở Trung Quốc à? . Tiếc thay (hay may thay) nó lại ở Việt Nam và có thể là niềm tự hào của VN khi nó là nóc nhà của Đông Dương. Với độ cao 3143m, nó là niềm thách thức với bất kì một tay máu mê chinh phục nào. Trong đó có tôi.
    Đỉnh Fansipang cao 3143m, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, chạy dài theo đường đứt gãy Tây Bắc từ Lao Cai xuống Yên Bái, Phú Thọ. Từ Sa Pa có thể nhìn thấy Fansipang hùng vĩ bốn mùa chìm trong mây mù tuyết phủ. Nơi ấy là rừng Quốc Gia Hoàng Liên Sơn, có loại rễ cây thần dược Hoàng Liên chữa bách bệnh, Nơi ấy là dãy Tây Phàn huyền bí (tên gọi cổ của dãy Hoàng Liên Sơn) với bao truyền thuyết huyền thoại một vùng cổ xưa. Vừa gần vừa xa. Đứng ở Cát cát cũng nhìn thấy đỉnh nhưng đi đến đấy là cả một cuộc hành trình để đời.
    Tôi đã nung nấu ý tưởng leo Fansipang một năm trước đó khi nghe kể một người bạn cấp 2 đã định đi nhưng ko đến được đích. Cái máu chinh phục lại nổi lên trong người khi lọ mọ vào box dulịch thấy một hội đang hò nhau đi. Chúng tôi tập hợp được 17 người, một nhóm chinh phục FSP và chinh phục những nẻo đường đất Việt sau này. Nhóm có đủ mọi thành phần lao động. Từ học sinh sinh viên đến công chức nhà nước, nhân viêc các tổ chức PCP, dân lao động tự do. Già trẻ gái trai đủ cả. Trẻ nhất là cô bé chip hoi sinh năm 85. Già nhất là bác Dugia sinh năm 66. Cả cái đoàn quân khập khiếng ấy với khí thế ngút trời hành quân chinh phục nóc nhà đông dương vào đầutháng 4 năm 2005 . Fansipang - mùa hoa Đỗ Quyên.
    Đêm 8-4-2005. Chúng tôi xuất phát từ ga Trần Quý Cáp, lên tàu đi Lào Cai. Con tàu lắc lư khó ngủ để tạo điều kiện cho mọi người làm quen nhau. Trước đó chẳng ai biết ai. Chỉ có chung một tham vọng, một niềm tin chinh phục
    Sáng 9-4-2005. Xuống ga Lào Cai, chúng tôi bắt xe lên Sa Pa. Mấy bác già kô thích đi ô tô đòi đi xe ôm, bắt hai anh xe ôm ngồi một xe đèo nhau còn các bác ấy tự đèo nhau. Hồi ấy tôi chưa bị nhiễm máu giang hồ vặt nên đành ngồi ô tô với mọi người.
    Chúng tôi nghỉ tại khách sạn Pinochio, một khác sạn loại nhỏ nằm phía sau nhà thờ. Khách sạn có một cái cầu thang chênh chếch để lên sảnh. Từ ban công tầng 3 chúng tôi có thể thoả thuê chiêm ngưỡng cái đích hoàng tráng và hùng vĩ trước mặt.
    Ngày đầu tiên, chúng tôi ở lại Sapa, khởi động nhẹ cho cuộc hành trình gian khổ ngày mai. Mọi người tuỳ nghi di tản thăm thú Sapa. Tôi đã có dịp đi SaPa nên không ham mê lắm. Mấy anh chị rủ nhau thuê xe Minsk đi đèo Ô quy hồ, chơi Thác Bạc. Mấy nơi ấy tôi đi rồi. Thác Bạc, Hàm Rồng ở SaPa có hai chỗ ấy là đẹp. Loanh quanh trong chợ chán, ăn trưa xong ngồi buồn , tôi mò ra chỗ mấy anh xe ôm trước cổng chợ, hỏi thuê xe minsk chơi. Cò kè một lúc tôi cũng thuê được một con minsk khá ngon màu xanh cửu long. Xe được sửa tốt và làm lại yên cao, chắc hay để cho tây thuê. Nhảy lên nhằm hướng Bãi Đá Cổ , Cầu Mây thẳng tiến.
    Con đường đang làm cát bụi mịt mù. Vừa đi vừa ngắm thung lũng bên dưới. Nhà cửa quanh co hoang dã. Cái con minsk đúng là xe dã chiến thật. Nghe tiếng vè vè mà phi cứ sùng sục. Đường gập ghềnh chẳng là cái gì sất. Chạy được hơn chục cây thì đến Bãi Đá Cổ. Bãi Đá nằm ngay cạnh đường đi. Chẳng để ý thì chẳng nhận ra vì không có biển báo gì cả. Ở đấy có mấy hòn đá to tướng như lưng những con voi, xung quanh có hàng rào bê tông đến là hài. Tôi nhảy rào vào trong xem thấy trên mặt đá có những đường vân sù sì loằng ngoằng mà người ta gọi là nét chữ người Việt Cổ. Trông chả ra đâu vào đâu. Giống mấy nét vẽ bậy của trẻ trâu thì đúng hơn. Chụp mấy cái ảnh đánh dấu, tôi lên đường tìm về Cầu Mây.
    Đang đi bỗng gặp một chú trong đoàn, hoá ra mọi người cũng đang đi cầu mây. Chú này ko quen đi xe Minsk nên đang loay hoay cho xe xuống dốc. Ở đây toàn dốc đất cỡ 10-15%. Mấy hôm trời mưa lầy nên đường sần lên khó đi. Đi xe thuê nên tôi chả xót gì cái xe, thả dốc ầm ầm, có những đoạn vấp đá xe nhảy tưng tưng như Cascadeu. Xe cứ nhằm ngầm sâu dốc cao mà phi. Có những con dốc ngắn cao quá đầu người tôi cũng cắm xe vào vọt lên như xi nê. Bữa ấy tôi có dịp thể hiện khả năng lái xe với mấy chị em trong đoàn. Khoái lắm.
    Đi lòng vòng trong bản, qua mấy con suối con ngầm, rồi chạy xe thi với mấy chú người Dao, người Mông. Các chú ấy là bản địa thật nhưng xót xe ko dám chạy nhanh, mình thì cứ như lần đầu được lên xe chạy như ngựa vía. Cuối cùng cũng đến được Cầu Mây. Cầu Mây là cái cầu treo làm bằng sợi mây. Đã mục nát, chẳng ai đi. Bên cạnh đó người ta đã bắc một cây cầu treo khác chắc chắn hơn. Loanh quanh trong bản một lúc cả bọn lục tục kéo nhau ra về.
    Lúc này con Minsk bắt đầu giở chứng chết máy. Cái giống minsk này khi chạy nhiều quá thường nóng máy, bó côn và không đi được, đành phải đợi cho nguội hoặc kiếm mấy gáo nước dội vào. Ì ạch mãi cũng đẩy được của nợ về đến KS. Sợ nhất là mấy lần chết máy giữa đường, nơi mấy chú công nhân đang chôn bộc phá để phá đá làm đường. Sợ vãi tè, ko chạy nhanh qua mất mạng như chơi.
    Ngày đầu tiên vui chơi nhảy múa được kết thúc bằng màn uống rượu dưới chân nhà thờ đá .Món ăn ở đây cái gì cũng nướng. Khoai nướng, sắn nướng, trứng nước, mía nước, cơm ống nướng, lòng lợn nướng. Khề khà với chai rượu ngô, bên cạnh những người bạn mới quen, cũng thấy ấm lòng, hồi hộp chờ đến ngày mai.
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khám phá SaPa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chạy đua với người tông dật:
    [​IMG]
    Buôn bán:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu Mây:
    [​IMG]
    Khề khà dưới chân nhà thờ đá:
    [​IMG]
  9. nho_ba_noi

    nho_ba_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đây là những nơi tớ đã đến, ủng hộ topic của bạn hiền cái nào.
    Paris
    [​IMG]
    Lang thang xe máy gặp cánh đồng hoa hướng dương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc em biết thông tin lên đỉnh phan xi phăng muộn... thôi thì sau tết lên đó một mình ngắm hoa đào vậy . Tặng lại bài mà em viết cho một nhóm bạn nhân chuyến đi Sapa. Bọ ngựa kể tiếp đi chứ.
    [​IMG]
    Đêm nay đôi ta ngồi đã muộn
    Gà gáy giục năm mười sáu tiếng
    Đôi ta không có lòng thì thôi
    Có lòng thì hãy mau cất tiếng lên giọng

    tiếng hát chàng trai cất lên, âm vang giữa núi rừng. Tiếng cô gái đáp lại đầy yêu thương:
    Vì yêu anh, em dệt khăn này
    Lòng em nhớ người em tặng
    Dù xa bao tháng ngày
    Khăn vẫn bên người
    Em chờ đến ngày anh trồng xong lúa
    Trồng xong nương ngô, anh đón em về

    http://img.photobucket.com/albums/v30/catkhuehoangdung/6aa1b05c.jpg
    Những điệu hát trao duyên nhau trong buổi hò hẹn yêu thương ban đầu ấy thật lưu luyến người. Và một ngày lành tháng tốt khác, lễ cưới sẽ diễn ra rực rỡ màu áo váy, chén rượu Sán Lùng nồng nàn, đồ sính lễ thơm đẹp cùng những lời chúc mừng chân tình.
    Có ai nhắc đến SaPa lại không nhắc đến những tiếng hát, tiếng kèn lá, kèn môi trong đêm chợ tình đầy ý nhị ấy và cả trong những đêm lễ hội, bên những bếp đỏ lửa
    http://img.photobucket.com/albums/v244/blackyvn03/Sapa/sp2.jpg
    Tôi chỉ được thấy SaPa trong sương, trong mây qua màn hình, qua những lời người ta kể, và qua sách báo, nhưng ấn tượng lắm. Năm ngoái, SaPa có tuyết rồi đấy. nhìn thấy cảnh người ta từ trẻ con đến người lớn náo nức đi xúc tuyết, gồng ganh chở bằng ô tô, bằng xe ngựa về vườn nhà đắp các hình người, hình gấu mà thấy niềm vui như tràn ngập khắp thị trấn, trong lòng mình. Ao ước có ngày nào đó, được tận mắt chứng kiến cảnh tuyết phủ trắng trên cành sa mu bốn mùa xanh lá, trên những mái nhà và các ngả đường, cánh rừng dưới chân núi Phanxipan. ...
    http://img.photobucket.com/albums/v330/dothanhhai72/Sapa-mu-suong-2.jpg
    Và có khi nào, tôi leo được lên đỉnh núi phanxipan để được chung cảm giác hẫng hụt, kỳ lạ khi thấy chung quanh bồng bềnh mây và gió không? Tôi đã từng mơ thấy mình nằm trên phao bơi ra xa bờ, nhìn chung quanh toàn là nước biển dập dờn ... tôi vẫn sợ cảm giác ấy lắm. Chắc cũng giống cái cảm giác đó thôi, nhưng để đổi lấy giây phút đứng trên đỉnh phanxipan ấy, tôi sẽ không sợ. Tôi sẽ thấy được bốn phương tám hướng toàn là màu trắng của mây bay cuồn cuộn từ thung lũng, và thấy được những bông hoa mà người ta gọi là "mâm xôi" màu trắng, màu hồng...khảng khiu rất nhiều gai và lá nhỏ để quanh năm chống chọi với những cơn gió, bão thổi quanh năm và cái lạnh cắt da cắt thịt mỗi khi màn đêm buông xuống.
    [​IMG]
    Chợ Bắc Hà.. phiên chợ vùng cao, tôi thường thấy trong ảnh của Võ An Ninh những cô gái dân tộc mặc áo thổ cẩm, đầu đội khăn và mắt cười tươi rói. Và những sạp hàng rất nhiều thứ: vải vóc, quần áo, túi xắc bằng thổ cẩm và cơ man nào là vòng vèo... còn gì nữa nhỉ, rượu Sán Lùng say say quá, nấm hương khô, hay các bài thuốc quý như sâm, kinh chi .. gì nữa chị Blacky kể hộ nhé.
    http://img.photobucket.com/albums/v30/catkhuehoangdung/a5e3d399.jpg
    Còn gì nữa không? Hoa đào. Hoa đào Sapa... còn nhớ không, tôi đã từng gật đầu một cách thích thú khi thấy có người thích đào phai như mình. Phải, tết tôi thích có một cành đào phai trong nhà, nhưng ở Sapa, đào đẹp hơn rất nhiều. Có lẽ là ở cái vẻ hoang dã như cô gái sơn cước, ở thế cây tự nhiên kỳ diệu và ở cái sắc đào phai đặc biệt. Có lẽ là cả một rừng đào ven núi nở rộ ấy chứ. Được đi cùng người ta giữa bạt ngàn hoa đào ấy thì thích thật ấy.
    Sapa cũng là nguồn sáng tác của các tay ảnh đấy
    "Người nghệ sĩ phải biết chờ đợi. Ở đời, biết chờ đợi cũng là một nghệ thuật thú vị lắm... " ( Võ An Ninh) chả thế mà cụ năm nào cũng lên Sapa và chụp chụp... những bức ảnh khá ấn tượng như " Đi chợ SaPa" " Thiếu nữ Mông ngày phiên chợ " " Thác bạc" ... và " Đôi mắt thần" " Đôi nét thuỷ mặc Sapa" .. Cụ tự cho phép mình trỏ thành nguời tình phải lòng đắm đuối cảnh sắc SaPa tuyệt vời này.
    Chúc chị blacky chụp ảnh đẹp nhiều nhiều cho bà con đỡ thèm nhé. Chụp được nét thần của cảnh chỉ trong 28 giây chứ không để mất 28 năm mới có ảnh "Đôi nét thuỷ mặc SaPa" - mây ấp núi, núi ôm mây - ưng ý, thần thoát như cụ Võ An Ninh nhé
    PS: những tấm ảnh đó là những người bạn em đã chụp.. rất cute.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 29/10/2005

Chia sẻ trang này