1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Quay về từ một chuyến đi quá thú vị.
    Thực ra nếu bạn giữ quan điểm là đi du lịch là để hưởng thụ thì chắc không cùng quan điểm với tôi. Tôi cũng biết có nhiều người nghĩ đến chuyện du lịch là để hưởng thụ những đặc sản, tinh hoa của vùng đất bạn đến thì cũng không có gì là lạ, nhưng có lẽ để có được những cái đó khả năng về tài chính của bạn phải thực sự phóng khoáng. Cho đến giờ thì bản thân tôi vẫn thích du lịch, thích đi ngay, cho nên đành chọn con đường là du lịch bụi. Nhưng đôi khi bạn còn tốn tiền hơn cả du lịch theo tour cho nên tôi viết những kinh nghiệm này cũng nhằm mục đích để các bạn không quá tốn thời gian và tiền bạc cho những sai lầm không đáng mắc phải.
    Không hiểu tại sao khi lang thang khắp Thuỵ Điển rồi chạy sang các nước láng giềng như Đan Mạch, Phần Lan và rồi đến Pháp, tôi hoàn toàn cảm thấy yên tâm vì gần như có thể tính toán hết mọi chuyện có thể xảy ra. Nếu đang ở Stockholm, bạn muốn sang Đan Mạch, chỉ cần mua một vé xe bus chạy thẳng từ Stockholm đi Copenhagen với giá khoảng 20 usd và trong vòng 8 tiếng bạn đã có thể đến ga tàu điện ngầm trung tâm của Copenhagen rồi. Xuống khỏi bus, bạn sẽ gặp ngay một toà nhà Information, trong đó bạn có được đầy đủ các thông tin về các địa điểm du lịch của thành phố. Bạn có thể thăm viện bảo tàng Andecxen, đến quảng trường trung tâm và uống bia "cát bớt" miễn phí.
    Và ở Châu âu, khi nhắc đến quốc gia có quan điếm open nhất về *** thì chăc chắn đó là Đan Mạch, với 250 Kr tương đương khoảng 30 usd bạn có thể ngắm nghía những điều thú vị và lạ kỳ nhất về cấu trúc kín nhất của các minh tinh nổi tiếng trên thế giới.
    Nhưng một trong những điều lo lắng nhất khi đi du lịch dài ngày là chuyện nơi ở, vấn đề giá cả. Thực ra nếu bạn thuê khách sạn thì không nói làm gì, nhưng nếu là dân ba lô thì chắc những thông báo về nhà trọ qua đêm quả là cần thiết. Bạn có thể có những thông tin đó tring toà nhà Infor. Với giá khoảng 150 Kr tương đương 20 usd bạn có thể có một đêm trong một phòng diện tích 15m2 với 3 chiếc giường với mỗi giường 3 tầng. Bạn vào đó khi 9h tối không có ai, nhưng 3 h sáng bạn có thể sẽ không ngủ được vì có tới 8 người khác xung quanh bạn. Tuy nhiên bữa sáng của bạn thì chắc chắn rất okie.
    Ở Đan Mạch bạn có thể thuê xe đạp với giá 2 - 5 usd để đi vòng quanh thành phố. Tuy nhiên nếu bạn ra ngoài vùng danh giới cho phép thì bạn sẽ được thăm và nói chuyện với cảnh sát. Nhưng cũng may mắn là đa số dân của họ đều có thể giao tiếp với bạn bằng tiếng Anh điều mà bạn sẽ không có được dễ dàng khi lang thang ở các nước châu á.
    Với copenhagen bạn cũng chỉ nên dành khoang thời gian tối đa là 1 ngày 1 đêm. Nếu bạn còn thời gian, còn tiền và còn sức khoẻ, bạn có thể chạy tiếp 14h đồng hồ để đi sang Berlin - Đức để ngắm bức tường đổ... không thì thôi ra bến xe và quay về.
    Hihihi, viết dài quá chắc không mấy ai đọc hết, nhưng ngoài việc viết cho mọi người đọc Linus cũng muốn ghi lại những kỷ niệm của mình. Tặng mọi người một bức ảnh của thành phố Copenhagen - Đan Mạch.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đây là khu hành chính của Copenhagen.

  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đây là khu hành chính của Copenhagen.

  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Xuyên việt đi ku linus. Đầu tiên làm một chuyến dọc hành lang phía bắc. Đi Mộc Châu, Mai Châu, Sơn La, Điện Biên. Dạo này đường 6 cải tạo xong nên đi lại thuận tiện lắm.
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Xuyên việt đi ku linus. Đầu tiên làm một chuyến dọc hành lang phía bắc. Đi Mộc Châu, Mai Châu, Sơn La, Điện Biên. Dạo này đường 6 cải tạo xong nên đi lại thuận tiện lắm.
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa đi về rồi đây, mày biết cái này ở đâu rồi chứ?
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa đi về rồi đây, mày biết cái này ở đâu rồi chứ?
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    wow! có đến 2 cái nòng
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    wow! có đến 2 cái nòng
  10. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không phải 2 nòng mà là 3, hehhe.... Nhưng mà công nhận "ấn tượng trong từng khoảnh khắc" đồng chí Linus ạ! Hơi bị được đấy. Mà cái xe tăng này ở Điện Biên đúng không nhỉ? Chưa lên đó nên không biết, muốn đi một chuyến quá!!!!

Chia sẻ trang này