1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không phải 2 nòng mà là 3, hehhe.... Nhưng mà công nhận "ấn tượng trong từng khoảnh khắc" đồng chí Linus ạ! Hơi bị được đấy. Mà cái xe tăng này ở Điện Biên đúng không nhỉ? Chưa lên đó nên không biết, muốn đi một chuyến quá!!!!
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... không đúng là xe tăng thì là xe tăng của Việt Nam sản xuất rồi cho vào chắc...hehhehhêhh....chứng kiến tận mắt đê cho tin...
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... không đúng là xe tăng thì là xe tăng của Việt Nam sản xuất rồi cho vào chắc...hehhehhêhh....chứng kiến tận mắt đê cho tin...
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tính từ tháng 9/2003 trở về trước , du lịch đối với tôi chỉ là mơ ước , bởi vì tôi nhát quá , không dám đi đâu .Bây giờ thì khác ,có thể quăng tôi ở bất kì chỗ nào ,trừ sa mạc ,hehehe.
    Du lịch quả là hay , làm cho tinh thần thư thái , nạp thêm năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo , đặc biệt là có thể tiếp xúc với nhiều người với nhiều cá tính rất hay.Sunli vừa trở về từ Phan Thiết , một vùng đất không thể quên với mùi nước mắm nồng nàn (đó là mọi người nói thế ) , một ấn tượng không thể lẫn vào đâu được!
    Không đủ tiền ở Resorts nhưng Sunli vẫn có thể tắm ở những bãi tắm đẹp bằng cách đi bộ dọc bờ biển đến những khu resorts ,chẳng ai cấm mình cả.
    Quả là bãi biển Phan Thiết đẹp , nhưng phải nói thật nơi nào tập trung qua đông người thì vẻ đẹp sẽ mất đi ,thật không thoải mái khi tắm biển cùng hàng trăm người với những thức ăn thừa hoặc bịch nylon trôi nổi trên mặt biển,thậm chí cả cái quần dính đầy rêu xanh ập ngay vào mặt mình, khi Sunli đang đón sóng ,xui tận mạng ! thế là quyết định đi đến chỗ ít người , ở những khu resorts ,rõ ràng là khá hơn ,cảnh đẹp hơn nước trong hơn , và lắng nghe âm thanh của biển rõ hơn.
    Đặc sản của Phan Thiết là nước mắm , cá cơm ,khô , mực ?omột nắng?.Tắm biển xong ,gọi một đĩa mực một nắng nướng nóng hổi, một đĩa cá cơm đã ướp hương liệu gia vị (ăn sống) , một ly bia tươi , rồi cứ thế mà nhâm nhi.Thế là bạn đang tận hưởng hạnh phúc đó , hạnh phúc đâu quá xa vời cao siêu phải không bạn ? Trước đây ăn đồ sống quả là kinh khủng đối với Sunli , nhưng cá cơm ăn sống quả là tuyệt , vị mặn hoà chút ngọt của đường , béo giòn của đậu phộng (lạc rang) và mùi mỡ hành thơm tận óc !
    Đang ăn ngon bỗng dưng một đứa trẻ đến bảo : ?oChú mua cho con một con sao biển đi ,2000 thôi? thấy đẹp mua một con..Rồi từ đâu túa ra một lũ nhóc léo nhéo ?oChú mua của nó sao không mua của con? , thấy tội ,mua mỗi nhóc một con , kết quả là vác về nhà một đống sao biển ,chẳng bít để làm gì
    Còn nhiều nữa nhưng Sunli viết quá dài , các bạn đọc không nổi! hẹn dịp khác
    Bãi biển Phan Thiết
    Đồi cát Phan Thiết
    Núi Tà Kou với tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á,
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 15/04/2004
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tính từ tháng 9/2003 trở về trước , du lịch đối với tôi chỉ là mơ ước , bởi vì tôi nhát quá , không dám đi đâu .Bây giờ thì khác ,có thể quăng tôi ở bất kì chỗ nào ,trừ sa mạc ,hehehe.
    Du lịch quả là hay , làm cho tinh thần thư thái , nạp thêm năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo , đặc biệt là có thể tiếp xúc với nhiều người với nhiều cá tính rất hay.Sunli vừa trở về từ Phan Thiết , một vùng đất không thể quên với mùi nước mắm nồng nàn (đó là mọi người nói thế ) , một ấn tượng không thể lẫn vào đâu được!
    Không đủ tiền ở Resorts nhưng Sunli vẫn có thể tắm ở những bãi tắm đẹp bằng cách đi bộ dọc bờ biển đến những khu resorts ,chẳng ai cấm mình cả.
    Quả là bãi biển Phan Thiết đẹp , nhưng phải nói thật nơi nào tập trung qua đông người thì vẻ đẹp sẽ mất đi ,thật không thoải mái khi tắm biển cùng hàng trăm người với những thức ăn thừa hoặc bịch nylon trôi nổi trên mặt biển,thậm chí cả cái quần dính đầy rêu xanh ập ngay vào mặt mình, khi Sunli đang đón sóng ,xui tận mạng ! thế là quyết định đi đến chỗ ít người , ở những khu resorts ,rõ ràng là khá hơn ,cảnh đẹp hơn nước trong hơn , và lắng nghe âm thanh của biển rõ hơn.
    Đặc sản của Phan Thiết là nước mắm , cá cơm ,khô , mực ?omột nắng?.Tắm biển xong ,gọi một đĩa mực một nắng nướng nóng hổi, một đĩa cá cơm đã ướp hương liệu gia vị (ăn sống) , một ly bia tươi , rồi cứ thế mà nhâm nhi.Thế là bạn đang tận hưởng hạnh phúc đó , hạnh phúc đâu quá xa vời cao siêu phải không bạn ? Trước đây ăn đồ sống quả là kinh khủng đối với Sunli , nhưng cá cơm ăn sống quả là tuyệt , vị mặn hoà chút ngọt của đường , béo giòn của đậu phộng (lạc rang) và mùi mỡ hành thơm tận óc !
    Đang ăn ngon bỗng dưng một đứa trẻ đến bảo : ?oChú mua cho con một con sao biển đi ,2000 thôi? thấy đẹp mua một con..Rồi từ đâu túa ra một lũ nhóc léo nhéo ?oChú mua của nó sao không mua của con? , thấy tội ,mua mỗi nhóc một con , kết quả là vác về nhà một đống sao biển ,chẳng bít để làm gì
    Còn nhiều nữa nhưng Sunli viết quá dài , các bạn đọc không nổi! hẹn dịp khác
    Bãi biển Phan Thiết
    Đồi cát Phan Thiết
    Núi Tà Kou với tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á,
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 15/04/2004
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn tặng bè, tặng chits một con
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn tặng bè, tặng chits một con
  8. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thèm được đi đây đi đó, dưng mà ko được đi. Ko có xiền, và quan trọng hơn là ko có ai cho đi.
    Chả hiểu bao giờ đi làm, chồng con rồi thì có được đi ko?
    Cả đời cứ ru rú ở HN, chả biết đất nước Việt Nam giàu đẹp đến đâu nữa
  9. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thèm được đi đây đi đó, dưng mà ko được đi. Ko có xiền, và quan trọng hơn là ko có ai cho đi.
    Chả hiểu bao giờ đi làm, chồng con rồi thì có được đi ko?
    Cả đời cứ ru rú ở HN, chả biết đất nước Việt Nam giàu đẹp đến đâu nữa
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người khung cảnh Cung điện Drotninghom của hoàng gia Sweden hiện đang sống.

Chia sẻ trang này