1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bằng tầm này năm ngoái, 30/4 với bãi biển Nha Trang lộng gió với Hồ cá Trí Nguyên, khu tắm bùn ... quả thực là nước biển từ Miền trung đổ vào Nam trong vô cùng. Nhưng nếu được quay lại Nha Trang lần nữa chắc chắn sẽ không tiếc money mà sẽ lao thẳng ra giữa biển làm một cú lặn biển ngoạn mục 25$/h. Chắc sẽ cò nhiều thú vị hơn, nhưng nghe đâu Sony đang có cái máy kỹ thuật số chụp được dưới nước, bà con nào nhà giàu mua rồi thì cho em mượn đỡ đến dịp đi lặn biển được còn chụp những bô ảnh không chuyện cho box chứ.
    Năm nay khoảng tháng 6, Huế tổ chức Festival có lẽ nên đến Huế vào tầm đó sẽ có nhiều thú vị hơn, 2 lần trước đi không có chút không khí lễ hội nào cả. Hi vọng hè này đến Huế sẽ có không khí hơn. Nhưng nhắc đến Huế và Hội an là lại nhớ cái bãi biển Lăng Cô thế không biết. Nhà mình mà ở trên đó chắc không bao giờ biết buồn là gì. Nhưng không biết sau khi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, các đại biểu mới có thể giúp Huế có chút kinh phí để tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử không nữa. Vẫn biết là khó nhưng lậy giời có được chút nào hay chút ấy. Trên nó ăn 7 thì dưới cũng được 3, không có tí nào chắc là mất hết.
    Đang định post ảnh nhưng tool upload không hoạt động đành để sau vậy.
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đà nẵng, sài gòn, đà lạt, vũng tàu , hải phòng , ....em đã từng qua nhưng 2 nơi mà em thích nhất và ấn tượng nhất là đà nằng và đà lạt . đà nẵng có những món ăn ngon đến không thể mở mồm chê đưọc vì nó quá cay và lúc nào ăn cũng phải ở trong tình trạng ăn cho nhanh và cho lâu.........hik, có điều ấn tưọng về thức ăn ở đà nẵng là món hến sào cay , hik ngon dã man và món ngô xào , dành riêng cho dân nhậu , có khi các bác cũng bít rùi nhưng em vẫn kể lại để đỡ thèm......hik hik ... đà nẵng là 1 thành phố khá nhỏ , nó cũng chả khác gì hà nội mấy nhưng đi ra ngoài đường em vẫn thấy nó khac hà nội vì không khí khá trong lành và nhỏ đến nỗi mà em vói con em họ đi 1 hồi toàn gặp người quen, những xon đường ở đà nẵng thì ngắn hơn ở hà nội nhiều , em thích thế hơn , vì đi đâu cũng không phải đi quá xa như em đến trường bây giờ mất đến tận 12cây , hik tội nghiệp thân mình nen thỉnh thoảng có bỏ học vài buổi cũng là lí do chính đang thui...heeeeeeeee. nói sang đà lạt nha'' , em đi nó cũng khá lâu rùi , chắc nó giờ thay đổi cũng nhiều nhưng nói chung ấn tượng của em về đà lạt là " chỗ này mát, chỗ kia cũng mát ,túm lại là tất cả đều mát " và nhiều hoa , nhiều đến mức em có cảm giác như là sáng mai tỉnh dậy mình chết ngạct vì hương hoa giống như 1 nàng công chúa.heeeeeeeeeeeeeee.và thêm 1 điều về đà lạt là có sáng thức dậy em đi ra ban công định ngắm nghía thành phố thì hỡi ôi cái em đang nhìn thấy là 1 màu trắng xoá toàn suơng mù , hik ,chả thấy cái cóc khô gì cả nhưng vẫn ko thấy tiếc vì có mấy khi được nhìn thấy sương mù nhiều thế đâu . hik
    em thì rất mún kể về huế mỗi tội em đã đi bao giờ đâu mà bit , tối qua em nằm mơ mình là con gái huế , hik , dịu dàng trong cái áo ah nhầm tà áo dài tím thưót tha , hik , nhưng tỉnh dâythị vẫn thấy mình với cái quần xà lỏn của bố , hik , hè này em quyết tâm vào huế rùi em sẽ kể cho các bác nghe huế nó thế nào , mà nếu ko có tiền vào huế thì em cung cố kiếm lấy 1 anh " chi mô rứa " để mà được làm dâu xứ huế...
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đà nẵng, sài gòn, đà lạt, vũng tàu , hải phòng , ....em đã từng qua nhưng 2 nơi mà em thích nhất và ấn tượng nhất là đà nằng và đà lạt . đà nẵng có những món ăn ngon đến không thể mở mồm chê đưọc vì nó quá cay và lúc nào ăn cũng phải ở trong tình trạng ăn cho nhanh và cho lâu.........hik, có điều ấn tưọng về thức ăn ở đà nẵng là món hến sào cay , hik ngon dã man và món ngô xào , dành riêng cho dân nhậu , có khi các bác cũng bít rùi nhưng em vẫn kể lại để đỡ thèm......hik hik ... đà nẵng là 1 thành phố khá nhỏ , nó cũng chả khác gì hà nội mấy nhưng đi ra ngoài đường em vẫn thấy nó khac hà nội vì không khí khá trong lành và nhỏ đến nỗi mà em vói con em họ đi 1 hồi toàn gặp người quen, những xon đường ở đà nẵng thì ngắn hơn ở hà nội nhiều , em thích thế hơn , vì đi đâu cũng không phải đi quá xa như em đến trường bây giờ mất đến tận 12cây , hik tội nghiệp thân mình nen thỉnh thoảng có bỏ học vài buổi cũng là lí do chính đang thui...heeeeeeeee. nói sang đà lạt nha'' , em đi nó cũng khá lâu rùi , chắc nó giờ thay đổi cũng nhiều nhưng nói chung ấn tượng của em về đà lạt là " chỗ này mát, chỗ kia cũng mát ,túm lại là tất cả đều mát " và nhiều hoa , nhiều đến mức em có cảm giác như là sáng mai tỉnh dậy mình chết ngạct vì hương hoa giống như 1 nàng công chúa.heeeeeeeeeeeeeee.và thêm 1 điều về đà lạt là có sáng thức dậy em đi ra ban công định ngắm nghía thành phố thì hỡi ôi cái em đang nhìn thấy là 1 màu trắng xoá toàn suơng mù , hik ,chả thấy cái cóc khô gì cả nhưng vẫn ko thấy tiếc vì có mấy khi được nhìn thấy sương mù nhiều thế đâu . hik
    em thì rất mún kể về huế mỗi tội em đã đi bao giờ đâu mà bit , tối qua em nằm mơ mình là con gái huế , hik , dịu dàng trong cái áo ah nhầm tà áo dài tím thưót tha , hik , nhưng tỉnh dâythị vẫn thấy mình với cái quần xà lỏn của bố , hik , hè này em quyết tâm vào huế rùi em sẽ kể cho các bác nghe huế nó thế nào , mà nếu ko có tiền vào huế thì em cung cố kiếm lấy 1 anh " chi mô rứa " để mà được làm dâu xứ huế...
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    30-4 này chẳng biết sẽ đi đâu chơi đây?????? Năm ngoái đi biển Lăng Cô-Hội An-Đà Năng, lần đầu tiên đi tàu hoả, mỏi nhừ lưng, mệt và chán kinh khủng, ngồi trên tàu chỉ ngủ và chơi bài, chấm hết. Đi Lăng Cô thì rất thích vì bãi biển đẹp không chịu được, nhìn từ trên đường lên đèo Hải vân thấy cả một dải cát trắng xoá, biển trong vắt không một bóng người. Khu nghỉ Lăng Cô Resort đẹp một cách hoành tráng với bãi biển riêng, bể bơi khá rộng kèm sauna, mỗi phòng nghỉ được xây theo kiểu villa, phòng đôi rất đẹp, có thể nhìn ra biển. Nói chung là chưa khi nào được nghỉ ở một nơi yên tĩnh, riêng tư và lãng mạn đến thế, một nơi quá ổn cho những ai muốn đi honeymoon, hehhe.... Hội An- đẹp, thơ mộng nhưng ngày càng cảm giác hơi...Tây, được cái K/S okie, lại có cái bể bơi trong nhà, thích vật! Đêm lượn lờ xe đạp khắp nơi rất khoái vì vắng vẻ, tha hồ lượn trái lượn phải, bốc đầu thoải mái, . Thích nhất là ăn cơm gà, tương ớt cũng ngon nhưng phải tìm đúng tiệm, ngồi bên bờ sông uống nước mía thích thật nhưng hơi nhiều muỗi.....Còn Đà Nẵng thì nóng và nắng, năm ngoái đi đúng lúc người ta đang sửa đường nên bụi mù mịt, chỉ khoái đi chợ mua mực và đồ biển về ăn thui. Núi Bà Nà thì cũng okie, mát mẻ và thoáng, mỗi tội chẳng có cái gì giải trí cả và đồ ăn không ngon, phí công!!! .
    Đi đâu bây giờ nhẩy???????????
  5. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    30-4 này chẳng biết sẽ đi đâu chơi đây?????? Năm ngoái đi biển Lăng Cô-Hội An-Đà Năng, lần đầu tiên đi tàu hoả, mỏi nhừ lưng, mệt và chán kinh khủng, ngồi trên tàu chỉ ngủ và chơi bài, chấm hết. Đi Lăng Cô thì rất thích vì bãi biển đẹp không chịu được, nhìn từ trên đường lên đèo Hải vân thấy cả một dải cát trắng xoá, biển trong vắt không một bóng người. Khu nghỉ Lăng Cô Resort đẹp một cách hoành tráng với bãi biển riêng, bể bơi khá rộng kèm sauna, mỗi phòng nghỉ được xây theo kiểu villa, phòng đôi rất đẹp, có thể nhìn ra biển. Nói chung là chưa khi nào được nghỉ ở một nơi yên tĩnh, riêng tư và lãng mạn đến thế, một nơi quá ổn cho những ai muốn đi honeymoon, hehhe.... Hội An- đẹp, thơ mộng nhưng ngày càng cảm giác hơi...Tây, được cái K/S okie, lại có cái bể bơi trong nhà, thích vật! Đêm lượn lờ xe đạp khắp nơi rất khoái vì vắng vẻ, tha hồ lượn trái lượn phải, bốc đầu thoải mái, . Thích nhất là ăn cơm gà, tương ớt cũng ngon nhưng phải tìm đúng tiệm, ngồi bên bờ sông uống nước mía thích thật nhưng hơi nhiều muỗi.....Còn Đà Nẵng thì nóng và nắng, năm ngoái đi đúng lúc người ta đang sửa đường nên bụi mù mịt, chỉ khoái đi chợ mua mực và đồ biển về ăn thui. Núi Bà Nà thì cũng okie, mát mẻ và thoáng, mỗi tội chẳng có cái gì giải trí cả và đồ ăn không ngon, phí công!!! .
    Đi đâu bây giờ nhẩy???????????
  6. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ai mê Lăng Cô thì nên thử một lần đến Quan Lạn đi, cũng nước trong xanh ngăn ngắt, dải cát trắng phớ, cát sạch đến nỗi mỗi bước chân đi lại nghe tiếng khọt khẹt rất thú vị. Buổi tối cắm trại rồi đốt lửa nướng thịt bên bờ biển, tuyệt lắm!
    Năm ngoái 30/4 tớ ra đấy, bãi biển xanh cát trắng chạy dài mà chẳng có ma nào, tha hồ vui vẻ! Đi 30/4 lại là cuối tháng, trăng sáng vằng vặc, lang thang bên bờ biển dưới ánh trăng, đỉnh không chịu được. Năm nay nhớ quá không nhịn được lại mò ra, nhưng nghe nói năm nay bắt đầu có khách du lịch ra đấy rồi, không còn được độc chiếm bãi biển nữa, nhưng nghĩ đến vẫn muốn mọc cánh bay luôn ra ...
  7. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ai mê Lăng Cô thì nên thử một lần đến Quan Lạn đi, cũng nước trong xanh ngăn ngắt, dải cát trắng phớ, cát sạch đến nỗi mỗi bước chân đi lại nghe tiếng khọt khẹt rất thú vị. Buổi tối cắm trại rồi đốt lửa nướng thịt bên bờ biển, tuyệt lắm!
    Năm ngoái 30/4 tớ ra đấy, bãi biển xanh cát trắng chạy dài mà chẳng có ma nào, tha hồ vui vẻ! Đi 30/4 lại là cuối tháng, trăng sáng vằng vặc, lang thang bên bờ biển dưới ánh trăng, đỉnh không chịu được. Năm nay nhớ quá không nhịn được lại mò ra, nhưng nghe nói năm nay bắt đầu có khách du lịch ra đấy rồi, không còn được độc chiếm bãi biển nữa, nhưng nghĩ đến vẫn muốn mọc cánh bay luôn ra ...
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đợt đấy em cũng muốn đi núi bà nà bà con ạ, mỗi tội lúc đấy không hiểu sao lại rộ lên chuyện cái cáp treo nó rơi xuống , hik em đang mơ màng đến lúc được ngồi trên cáp treo , bên cạnh là 1 anh vô cùng handsome, anh ý đang nâng niu....bàn tay vịt chứ không phải bàn chân đâu nha'' , mà nếu là bàn chân cũng vô tư luôn,heeeeee thì ...................bùm chíu bùm bùm bùm chíu ..... chàng và nàng cũng rớt xuống vực thẳm , em chỉ dám mơ đến thế thui, nên sợ quá có dám đi bà nà đâu , hik , ngán ngẩm cho thân cóc ngồi đáy giếng của mình.....
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đợt đấy em cũng muốn đi núi bà nà bà con ạ, mỗi tội lúc đấy không hiểu sao lại rộ lên chuyện cái cáp treo nó rơi xuống , hik em đang mơ màng đến lúc được ngồi trên cáp treo , bên cạnh là 1 anh vô cùng handsome, anh ý đang nâng niu....bàn tay vịt chứ không phải bàn chân đâu nha'' , mà nếu là bàn chân cũng vô tư luôn,heeeeee thì ...................bùm chíu bùm bùm bùm chíu ..... chàng và nàng cũng rớt xuống vực thẳm , em chỉ dám mơ đến thế thui, nên sợ quá có dám đi bà nà đâu , hik , ngán ngẩm cho thân cóc ngồi đáy giếng của mình.....
  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua upload ảnh không được nên hôm nay up lại. Hì, cái này chụp trước cửa lăng Khải Định.

    Đúng là bãi biển Lăng Cô thì không còn gì để chê, phải nói là một bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Lang thang bằng xe đạp ở Hội An cũng hay thật, hôm đó còn lang thang đi biển cửa đại cũng bằng xe đạp, không khí lúc sáng sớm thật trong lành và cái cảm giác khi đi xe đạp cứ từ từ từ từ ngửi thấy hương vị biển mới thật ngọt ngào làm sao. Sướng thật !!!!
    Quan Lạn thì cũng hay nhưng có lẽ năm nay không đi được, hết sạch money đành phải lang thang ra Thanh Hoá kiếm cơm vậy. Có thằng bạn quê ở Thanh Hoá, về nhà nó 4 ngày chắc cũng học được ối mánh khoé của dân biển. Đành không ngao du sơn thuỷ hữu tình mà đi học nghề dân biển vậy. Âu đó cũng là một thú vui mới.

Chia sẻ trang này