1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch bên Campuchia hay Lào có an toàn???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguoiyeunuocViet, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 5, TheMay cùng một người bạn dự định đi Campuchia. Đã tham khảo một số người & thấy có hai ý kiến trái ngược hẳn. Một là ok đi đi>< rất không nên đi theo các tour tổ chức đi bằng xe buýt sang Cam, vì an ninh ở Campuchia không tốt,& dân Cam thì rất ghét người Việt nam. Ngay cả nhiều công ty du lịch cũng không dám đảm bảo an toàn cho khách với những tour đi Cam theo phương tiện này.
    Híc nghe mah đau lòng. May vớt vát được một câu: nếu quá máu , thì phải tổ chức được một đoàn đông khoảng 60-70 người mới nên đi.
    Nghe ý kiến thứ hai thế nào cũng có nhiều bác phản đối vì cũng có nhiều người đã đi rồi, đã về nhà an toàn. Tuy nhiên xác suất rủi ro là rất cao.
    @ bạn Antitmap cho TheMay hỏi một chút: là hồi đó bạn đi theo tour hay tự đi? đi bằng phương tiện gì? có bao nhiêu người trong nhóm bạn đi?
    @ all: Có bác nào thích đi Campu chia, & thu xếp đi được cuối tháng 5 này lên tiếng nhé. Tụi em đã có 2 suất rồi, đều là girl ạ
    TheMay
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hi Themay, OK đi đi, đi Cam có khi còn tiện lợi xe cộ hơn đi Tây Nguyên của mấy bác F19 ấy chứ ;-). Đi ít người cũng chẳng sao chỉ tội buồn. Hồi đầu năm tôi đi bụi (nói là đi bụi thôi nhưng mà có leader k chịu đc bụi nên đi sướng lém ;-) - nói câu này ra thể nào cũng bị ăn mắng), nhóm 10 người, đi rất vui. Đi 60, 70 người mà đi bụi thì cãi nhau hay phải biết nhỉ. Sang bên í Tây ba lô rất nhiều, Cam họ cũng biết du lịch mang lại cho họ nhiều thứ nên họ cũng chẳng làm khó dễ gì bạn dù bạn là người Việt, ừ thì đúng là có ối người ghét người Việt, VD tớ đây cũng ghét 1 số người Việt ;-P, nhưng nói chung bạn cứ trả tiền cho các dịch vụ của họ, tôn trọng các quy định của họ là OK, đừng đi ngoài đường một mình đêm muộn quá. Còn xác suất rủi ro cao là rủi ro cái gì hả bạn, bị bắn bòm 1 phát à? hình như ở trên TTVN này xác suất đi đến đó và quay về là 100% thì phải. Tôi gửi bạn trang topic mà chúng tôi bắt đầu rủ rê nhau đi nhé, từ trang 1-12 là rủ nhau và chuẩn bị thì phải, sau đó là tranh nhau pót ảnh và đòi ảnh, ầm ĩ lắm, đấy là mới có 10 người, k hiểu nếu bạn đi 60,70 người thì còn ầm ĩ thế nào, tiếp theo là pót lại bài, có thời gian thì bạn tham khảo cho vui. Tôi có biết một số bạn đang có ý định đi Cam bụi đấy, bạn thử kêu gọi xem sao. http://www.ttvnol.com/f_233/637966/trang-1.ttvn
    @ bạn định đi 1 mình ở trên: đi bus rồi đi tàu cho nó phong phú đi bạn, tàu cánh ngầm thì hình như là loanh quanh 22usd, còn bus là 5usd tuyến PNP-SR
  3. audio_th

    audio_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! Mình vừa làm chuyến đi 1 mình sang Cam cuối tuần vừa rồi . Nói chung mọi chuyện OK ! chỉ trừ 1 thứ....đó là ở PP k có nhiều người biết tiếng Anh , bù lại dân Cam nói tiếng Việt như gió ấy........hiihhihihi
    Bác gì đấy nói đúng , Cam k an toàn , nhưng chỉ k an toàn đối với những ng có tiền , đại gia hoặc COCC của họ thôi , còn dân thường thì phe phé đi , no problem , miễn là bạn đừng xài đt xịn , đừng nghe đt nghênh ngang ngoài đường , đừng tỏ vẻ ta đây và nhất là đừng có nói chuyện mà dùng tay chỉ chỏ . Vài ba vụ án mạng xảy ra cũng tại vì dân giang hồ ghét cái thói chỉ chỏ của dân VN mình thôi . Mình đã tận mắt chứng kiến cảnh mua bán súng của ng Cam , nhưng nếu bạn bị cướp ngoài đường , khả năng nhiều nhất là bạn bị bắn vào chân thôi .hihihih....trừ khi bạn chống cự lại chúng.
    Nói chung , bạn hiền lành , hoà đồng với ng Cam thì chưyến đi của bạn ok 100 % , còn ngược lại ,,,,,mình k chắc .
    Ở khu đường 108 có vài ks người Việt , giá khoảng 12usd , ở cũng được . BÊn cạnh đó có đủ các trò giải trí về đêm , có cả 1 quán cfe VN , mở nhạc VN , ng uống cfe cũng VN , menu cũng VN .
    2 ngày đi bụi , chi phí tất cả các khoản hết 85usd ( kể cả mua quà cáp về VN ) ...cũng tương đối rẻ . Mình định chuyến sau đi sẽ ở lâu hơn .
    Vài dòng kinh nghiệm vậy thôi , bác nào có ý kiến gí hay hơn thì post bài lên nhé !
  4. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đi Lào và Campuchia rồi, giới thiệu dùm tôi một lịch trình du lịch với.
    Tôi muốn đi Lào và Campuchia cùng một lần nên mọi người co thể giới thiệu tuyến nào thăm được nhiều thắng cảnh mà chi phí không cao hộ mình nhé.
  5. descartevn

    descartevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyên tổ chức các tour du lịch Campuchia và Lào, Trung Quốc
    Vui long lien hệ : 0903 29 97 96
    E-mail: descartevn@gmail.com
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hallu các bạn
    Hông biết có bạn nào có ý định chạy qua Campuchia chơi vài ngày ko?

    Quanh quẩn hòai ở nhà cũng chán chẳng bù chết. :) Cuối tuần chạy qua Cam đón gió, cho nó thỏai mái, lại được mang tiếng đi Tây :)
    Có bạn nào đi, thì cùng nhau đi cho dzui nhé.
    Thời gian : Ngày 15-16/7

  7. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em các bác mới ở Cambodia về, đi bụi một mình, mà em là gái hẳn hoi nhé, chả có vấn đề gì hết. Mỗi tội sức em không được tốt nên phải đi theo kiểu giữ sức.
    Em đi trong vòng 4 ngày, lịch trình của em như sau:
    Mua vé bus khứ hồi của Mai Linh trước 2 ngày (21USD/vé khứ hồi; 24USD lệ phí visa sẽ nộp ngay tại cửa khẩu Mộc Bài).
    7.00 am ngày 29.06: Khởi hành từ HCMC đi Phnompenh, 2pm đến nơi. Thuê Guest House 5 USD/1 đêm. Mua vé đi Xiêm Riệp tại quầy cạnh Guest House luôn (5USD also). Chiều em đi chợ Lucky Market Group, ăn tối ở Phnompenh rồi về phòng ngủ.
    6.30am ngày 30.06: Lên bus từ Phnompenh đi Xiêm Riệp. 12am xuống đến Xiêm Riệp, làm quen được 1 anh Cambodian trên bus nên anh ấy thuê hộ 1 phòng khách sạn hẳn hoi, 15 USD/1 đêm. Em các bác đêm trước ở cái chỗ 5USD cơ bản là hơi bị khó ngủ nên tự cho phép mình lên ở khách sạn để giữ gìn sức khoẻ.
    1.30pm ngày 30.06: Cũng chú Cambodian trên dẫn em đi Angko, vé vào cửa Angko 1 ngày là 20 USD. Đến 6pm hết giờ thì em đi về, thăm được 4 cái temples, trong đó có 2 cái nổi tiếng nhất mà nếu đi tour thì đây là 2 điểm trong lịch trình của tour: Angko Wat và Angko Thorn.
    Sáng ngày 1.7: Đi chợ, dạo phố. Mua vé bus Xiêm Riệp - Phnompenh (4USD, lần này em có kinh nghiệm hơn nên mặc cả được ;), tuy vậy giá gốc là 3.5USD).
    10.30am: Lên bus từ Xiêm Riệp về Phnompenh, 4pm đến nơi. Lại thuê Guest house để ở (6USD). Tại Guest House này có hẳn 1 cô nói tiếng Việt. Tuy vậy những loại Guest House 5 hay 6 USD lại 1 lần nữa làm em mất ngủ vì có muỗi . Lại đi chợ, ăn tối, dạo phố, mua đồ sale của Ninomax Phnompenh. Thêm mục gọi cho Operator của Mai Linh để đặt chỗ về trên bus sáng hôm sau.
    7am ngày 2.7: Leo lên bus từ Phnompenh về HCMC, 1.45pm về đến HCMC. Bay đêm chuyến 10.10pm về HN, 1.30am ngày 3.7 có mặt ở nhà.
    Về khoản ăn uống: 1USD/1 bữa, riêng hoa quả ở Cambodia rất rẻ nên em ăn bét nhè, đặc biệt là mặng cụt có 15K/1kg.
    Mototaxi (xe ôm): Từ 2000 Riel đến 4000 Riel 1 cuốc tuỳ theo khoảng cách quãng đường (8000VNĐ đến 16000 VNĐ).
    Tạm thế đã, các bác có ý định đi thì cứ thoải mái mà đi, chú ý là giai Cambodian rất thích gái VN . Tuy vậy chúng nó toàn tưởng em là người Nhật.
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Wow. Tks Warmwinter.
    Thiệt đúng là friendly,talented n United :)
    Sau khi mắt nhắm mắt mở tham khảo chuyến đi Campuchia dịp Tết Bính Tuất của mấy anh chị trên. hix, chữ được chữ mất.
    Còn bây giờ thì sáng mắt ra rồi. Mọi thứ đã quá rõ ràng !!! Giờ chỉ còn mua vé khởi hành.
    Tôi cũng sẽ đi theo lịch trình của WarmWinter. Sáng thứ 5 đi, Chiều ChủNhật về tới Saigon. Và sáng thứ 2, đi làm tỉnh queo. Có bạn nào thích, thì tham gia cho vui.Đi đông thì dzui. Mà dzui thì thường bị "hao".
    btw, Warmwinter@ cho xin cái số dt của MaiLinh nhé.ah ko biết xe của MaiLinh bao nhiêu chổ vậy Warm@? tks Warm.

  9. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào ở Hà nội muốn đi cả Lào và Campuchia thì nên đi theo hành trình mà tớ đã đi, cách đây 3tháng, tớ thấy rất ổn, rẻ tiền mà chơi tĩ tã
    Tớ cũng tìm hiểu thông tin về 2nước này trước khi đi nhưng chẳng hiểu sao ko thấy mấy thông tin an ninh bất ổn nhỉ hehe nên ung dung lên đường chả sợ gì cả
    Đoàn tớ có 3người nhưng mỗi người join 1chặng chỉ có tớ đi từ đầu đến cuối, chả thấy an ninh có vđề gì cả, cũng chả thấy ng VN bị ghét gì cả, ngược lại thấy dân ở đó rất welcome khách du lịch mà hiền lành, thật thà.
    Quên, lại lan man, hành trình của tớ ntn:
    Mua vé máy bay tuyến ưu đãi Indochine (với đkiện ở mỗi nước ít nhất 2đêm) giá $190 + $40 thuế= $230 bay đi Vientian Lào trước, ở Lào cái gì cũng rẻ hơn VNam nhất là đi xe tuktuk, cứ $1-2 là lượn tứ tung,an uống lại càng rẻ mà cũng dễ ăn, mỗi tội trước khi đi bạn tớ bảo dân Lào nói tA hoặc tV như gió n sang đó toàn gặp ng nói mỗi tiếng Lào nhưng có 1kinh nghiệm rất hay đó là bạn đến thẳng Tourist information office (ở gần Morning market-trung tâm thành phố) ở đấy người ta nói đủ thứ tiếng, và thấy mình là có hướng dẫn tV ra chào hỏi luôn, rất tận tình chỉ cho tất cả những nơi cần đến, đi thế nào, giá cả ra sao nên đi bụi rất tiện, dù bạn ko thể nói chuyện được với họ đi nữa.
    Đi các địa danh trong thành phố và cả Budha Park cũng chỉ mất 1ngày, nếu có đkiện nên đi Luong Phabang nữa, tớ ko kịp đi.
    2 đêm ở Lào xong thì bay sang PNPenh. Nhớ là sau khi mua visa $20 qua hải quan nó có đòi thêm $5 thì nhất quyết ko trả nhé. Tớ thấy PNPenh hiện đại hơn hẳn những gì tớ đã nghĩ và ở CPC thì hình như ai cũng nói tA (hay tớ toàn gặp ng phục vụ khách du lịch thì fải) nên rất thuận tiện, tớ ở PNP chơi 1ngày, đi mấy địa danh nổi tiếng như Killing field (nhưng chán òm, chỉ có mỗi mấy cái đầu lâu), mấy cái chợ đồ hiệu nhái, giá thì cực rẻ nhưng phải bới đồ trong cái chợ bé tí, chật chội.
    Sáng sớm hôm sau thì đi tàu cánh ngầm đi Siemriep (vé fải mua từ hôm trước), là $25 mất 5-7tiếng, tàu này chạy thích fết, lên boong nằm phơi nắng cùng bọn tây balo cũng thú vị. Đến Siemriep thì dành trọn ban ngày để khám phá Angcor ban đêm thì khám phá thành phố với lại ăn uống lung tung, bar biếc hehe. Tớ không fải ng say mê kiến trúc hay điêu khắc n mà đứng trước cái công trình hoành tráng ấy cũng thấy... chậc chậc.. phê, nhiều ng mua vé đi hẳn 6,7 ngày trong cái khu Angcor ấy,
    à quên, lúc tới bến tàu thì bọn xe tuktuk sẵn sàng offer đưa mình vào bất kỳ khách sạn nào ở trung tâm miễn fi (khoảng 20km đấy, mà đường xấu lắm) với đkiện mình sẽ thuê xe nó để đi Angcor, chỉ mất khoảng $15 đi cả ngày. chả biết mọi ng đi rồi thấy thế nào chứ tớ thấy mấy a tuktuk ở CPC rất dễ mến, thật thà chả vòi tiền gì cả, mà tận tình nữa, ko có cái xe ấy để đi trong Angcor thì chịu chết, chả đi nổi.
    Chơi chán ở Siemriep thi lại đi tàu về PNP rồi bay về Hanoi (transit ở Vientian), kết thúc hành trình.
    Tổng cộng tớ đi bụi hết 6ngày, tổng chi phí khoảng $400, tớ thấy thế là ngon lành cành đào rồi đấy là còn ở ksạn sao siếc đấy, chứ vào mấy nhà nghỉ rẻ tiền thì còn rẻ nữa, chỉ vài đô/đêm, mà dân tình kêu clượng cũng ok.
  10. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @Tanit: Số điện thoại của Mailinh: 08 8297979, trụ sở: 62-64 Hai Bà Trưng, HCMC. Chú ý là mình đi Phnompenh từ địa chỉ này luôn nhé. Xe là xe Huyndai County 24 chỗ, tớ nghĩ là ổn hơn xe 50 chỗ của Sinhcafe. Giờ khởi hành: 7.00Am, 13pm, 14.30pm mỗi ngày, bên Phnompenh cũng thế. Lần đi này tớ rất có thiện cảm với Mai Linh vì sang đến Phnompenh, thấy tớ 1 mình lơ ngơ quá, anh operator và lái xe của Mai Linh còn cho đi ăn trưa, rồi dắt đến chỗ thuê Guest House và mua vé bus đi Xiêm Riệp. Ngoài ra còn cho tớ số điện thoại để có gặp vấn đề gì còn liên lạc.
    Ngày mai tớ sẽ mang card của Guest House có nhân viên nói tiếng Việt để post địa chỉ cho ấy. Điểm bán vé bus đi Xiêm Riệp cũng ở cạnh đó luôn. Sáng hôm sau sẽ có xe ôm miễn phí đưa ấy ra bus.
    Thêm một điều, lời khuyên của tớ là nên đi 5 ngày, thời gian ở Angko sẽ dài hơn được 1 ngày, tớ chỉ ở Angko có 1 buổi vì sợ lỡ máy bay bay ra HN. Để tiết kiệm tiền ấy có thể bay đêm, vé là 1180000 VNĐ, rồi bắt bus 22000VNĐ từ Nội Bài về nội thành HN. Quên mất là bạn Tanit ở SG, nhưng không sao, bạn nào ở HN có thể tận dụng thông tin này .
    Được warmwinter sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 05/07/2006

Chia sẻ trang này