1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch biển đảo: Phú Yên- Bình Định (1-8/5/2011)- Rủ rê+ lôi kéo + xin kinh nghiệm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi omega3, 07/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Phú Yên là quê của bác mình , nên m có biết chút ít. Nếu đi máy bay thì sẽ cách tháp nhạn hơi xa. Vậy bạn nên book vé tàu.
    Ga tàu Phú Yên nằm ngay gần chân tháp nhạn rồi. Xuống tàu có thể book nhà nghỉ ngay gần đó. Rồi ăn uống các thứ đều rất rẻ, ngay gần ga là chợ mà, đường Nguyễn Huệ là đường thẳng cửa ga luôn. cách ga tầm 50m là chợ (chợ nằm trên đường nguyễn huệ), Tháp nhạn nếu đi thix đi bộ có thể đi thẳng lên tháp nhạn ko cần thuê xe pháo gì cả. Còn đi loanh quan thì thôi ko nói làm gì.
    Chỗ ăn uống: ở Phú Yên có cái quán hải sản cực rẻ và đặc biệt hàng tươi ...nhắc đến t thấy thèm nhỏ rãi rồi. Cái mặt tiền năm ngoái tớ đến thì nó tồi tàn kinh khủng đến mức tớ còn bảo. Cái gì, đây mà là quán hải sản á? E ko vào đâu. Nhưng ở bên trong thì chẹp chẹp đã đời.
    Từ ga Tuy Hòa, đi xe máy tầm 60-70km là tới gành đá đĩa, giờ họ đã làm đường rồi, đẹp ko như hồi tớ đi. Và nếu đến gành đá đĩa thì các bạn sẽ muốn ở đấy để tắm biển đấy, t chưa xuống nhưng thấy rất nông, bát cát trắng dài ... rất hoang dã, say đắm lòng người, quyến rũ lắm nha. Hè năm nay chắc t cũng sẽ đi vào đó đấy tầm tháng 7 cơ.
    Về Bình Định. cái hồi t đi cái bãi tắm Hoàng Hậu mà ko cso tắm đc đâu, toàn đá ko à... vì đợt đó n xiền nên ở resort HAGL rồi đi bộ mấy cái như mộ Hoàng Diệu, bãi tắm hoàng hậu gần nhau lắm nhưng nếu ra bảo tàng Quang Trung thì lại xa, t tiếc mãi vì tớ khá là ngưỡng mộ vua QT mà.
  2. yeuanhbensuoi01

    yeuanhbensuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^ Hạt tiêu ơi là hạt tiêu, ông Hoàng Diệu chết ở HN mà ai đem vào Quy Nhơn chôn được???
    Chắc là mộ thi sĩ họ Hàn chứ!
    Cái cung này thì mình mê mỗi Gành đá đĩa thôi![​IMG]
  3. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ vụ KS ở Phú Yên (do mình đi đúng đợt nghỉ) nên có gì tớ sẽ gọi trước, hỏi tình hình, giá cả xem sao rồi book trước vậy.
    Chỗ ngắm bình mình Đại Lãnh, tớ cũng sẽ liên hệ trước.
    Đến Phú Yên mình sẽ thuê xe máy cho tiện đi lại, thoải mái tạt té lung tung.
    Còn chỗ khác thì đi đến đâu, lo đến đó, vì ngày đó ko phải là ngày nghỉ lễ nữa.
    @ Có gì bạn nhắn tin cho tớ trên diễn đàn số ĐT của bạn nhá. Vào đấy còn tiện liên lạc với nhau.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hihi hay là hàn mặc tử nhẩy ... hehe phải post cái ảnh này lên, HMT ạ, trên đường ra bãi tắm hoàng hậu
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lưu lại đây 1 ngày thì đã đời luôn đấy, cho mấy ng thèm lun đó =)), thôi bao giờ các b vào trong đó thì gọi cho mềnh để mềnh gọi cho người nhà hỏi chứ m ko rành à.
    0903 2 hai 2 bốn 2 tám nhá.
    Tại m ko quen các bạn nên o cho các bạn gửi đồ vào nhà đc. PY ko cần book ks trc đâu, nếu book có thể ở ks công đoàn ngay mặt biển giá 120k/phòng, 2 giường , điều hoà, tivi, tủ lạnh, sea view. Giờ chắc tầm 150k rùi. cái này thì nên gọi đt trc để hỏi vì hay kín phòng nè.tự sreach số đt trên google ý nha. tối bách bộ ra quảng trường ăn đồ lặt vặt ở đó rẻ lắm ...ăn cái thạch dừa có 2k/ cốc ngon và thơm hơn HN nhiều nhiều, cái trên phố cổ chạy dài...............
    PY nổi tiếng ăn uống có hải sản đó vs cả dê, dê cũng rẻ mà ngon lắm á. bánh tráng . đặc biệt đồ rất rẻ, nhớ năm ngày nào tớ cũng ra chợ, làm li sinh tố cam 3k, rồi ẵm 1 quả sầu riêng về nhà ăn. Nhớ bác quá hic hic... đồ ăn vặt trong đó rất n, như bánh ít, bánh j j ấy, chịu khó mà ăn n n vào, ra bắc khỏi có cơ hội ăn đồ ngon vậy đâu.
  5. vntoan1983

    vntoan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đến Bình Định, mình gợi ý cho các bạn một số địa điểm ăn chơi:
    - Ngày 1: Trên đường đi bảo tàng Quang Trung - Tây Sơn bạn có thể theo quốc lộ 19 từ Quy Nhơn, ghé thăm làng Vinh Thạnh - Phước Lộc, Tuy Phước ( 10km từ QN) quê hương cụ Đào Tấn, sau đó đi thẳng lên Phú Phong, Tây Sơn. Sau khi tham quan bảo tàng, các bạn nên ghé danh thắng Hầm Hô ( cách Phú Phong 8km). Chiều trên đường về ghé thăm cụm tháp Bánh Ít và chùa Nguyên Thiều dưới chân đồi. Tối ghé nem Chợ Huyện - Phước Lộc, Tuy Phước.

    - Ngày 2: Quy Nhơn đi về Gò Bồi, Phước Hòa, Tuy Phước theo đường 19 tới thị trấn Tuy Phước, rẽ phải. Tại đây có nhà tưởng niệm nhà thơ Xuân Diệu, trên đường đi nên ghé bánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang nổi tiếng cả vùng, ngay chân cầu Mỹ Cang , Phước Sơn, Tuy Phước. Sau đó các bạn tiếp tục đi về phía Cát Tiên, Phù Cát. Ghé thăm chùa Ông núi, phóng tầm mắt nhìn cảnh đồng lúa Tuy Phước, đầm Thị Nại, bãi biển Trung Lương. Sau đó đi đồi cát Nhơn Lý, Eo gió trong khu Nhơn Hội về Quy Nhơn theo đường cầu Thị Nại.(Cung đường này vòng tròn)

    - Nếu đi Cù Lao Xanh thì các bạn cần ít nhất 2 ngày nếu đi tàu. Lịch tàu ra Cù Lao Xanh hình như 8h sấngà về lại chiều hằng ngày tại Bến Hàm Tử, cuối đường Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn. Mình chưa đi nên không biết ngoài đó có gì ngoài Hải Đang hơn 100 năm tuổi.

    - Nếu có điều kiện, tối các bạn nên đi theo đường Quy Nhơn - Sông Cầu phơi sáng mặt biển lung linh bởi hàn ngàn bóng đèn nuôi tôm, cá của dân địa phương. Nên đi nhóm đông người vì tuyến đường này khá vắng vẻ, không an toàn nhá.
  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin của hattieu2002, vào đấy nếu ko tìm được sẽ nhờ vả cậu nhé! [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đường đi nước bước cụ thể tỉ mỉ như thế này thì còn gì bằng nữa. Cảm ơn bạn nvtoan1983 đã mách nước. [r2)]
  7. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới đi công tác ở Quy Nhơn, bạn Hattieu cho mình hỏi liệu trong vòng 1 ngày mình có đi thăm kịp hải đăng Đại Lãnh hoặc Ghềnh đá đĩa ko, vì mình chỉ sắp xếp dc 1 ngày để trốn đi Phú Yên :D

    Hay nếu chỉ có 1 ngày thì theo bạn mình nên đi những đâu ở Phú Yên.
    Xe đi từ Phú Yên đi Quy Nhơn thì mình có thể bắt xe nào , và muộn nhất là có chuyến mấy giờ hả bạn???
    Cám ơn bạn nhiều.
  8. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    V.V bạn j ạ. tớ là cái đứa ngu về đường xá nhất quả đất. Theo tớ xe Qui Nhơn- Phú Yên thì t thật ko rành, chỉ bít trong đó có xe của Thuận THảo. t hay đi xe của thằng này. (mà t đi từ PY sang Nha Trang, đi tàu cũng đc, nó có tàu gọi là tàu nội tỉnh j j ấy, lần đi tàu thấy ng ta như đi chợ, gà vịt bánh trái cứ loạn lên hay hay cứ như m đang ngồi xe bus quê ấy).
    B thử hỏi các cao thủ ở đây đi. Còn 1 ngày thì thoải mái ra gành đá đĩa, mũi đại lãnh thì t chưa ra [:D] vậy mới có quyết định T7 này vào, vừa việc gia đình vừa kết hợp phục thù cái vụ ko ngủ lại ở gành đá đĩa đc, và thăm mũi đại lãnh luôn. Sau lần này chẳng biết tới bao giờ mới có dịp vào nữa.
    Chốt: thông tin về tuyến xe , và ra có kịp ra mũi đại lãnh ko thì nên tham khảo ý kiến mọi ng, t ko giúp đc cho b vụ này rùi. Nhưng t nghĩ khoảnh khắc đón ánh nắng đầu tiên ở Đại Lãnh thì chắc b ko kịp time, ko kịp thì hơi bị phí công mình chạy tới chạy lui. Còn riêng gành đá đĩa vs tháp nhạn thì ok. Nếu có tàu đi QN-Tuy Hòa thì nên đi , vì đg đó gần vs các điểm như t nói trên.
    T còn chẳng bít gành đá đĩa nó nổi tiếng ntn? Chỉ bit sáng hôm đó ra cảng cá ngừ xem như tv ng ta quay thế nào, ra tới nơi 7h sang j đó, chẳng có cá j cả, mà cái cảng nhìn như cái bến tàu, chán luôn .Mọi ng bảo fai đi sớm lắm 4-5h cơ, mà fai cso ngày mới chộp đc cái vụ cá ngừ, bác tớ còn kể, cái mắt nó to = cái chén ăn cơm, nghĩ thấy đã muốn vuốt ve em cá @} Sau đó ăn sáng xong hỏi đg ra gành đá đĩa, tưởng đâu 30-40km chứ hóa ra nó tầm 60-70km. Nhưng cảm giác thật là tuyệt [r32)] chúc bạn có lựa chọn thông minh hehe
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bạn vẫn có thể đi được Đại Lãnh.mình vừa ở đó.nếu bạn đi từ Quy Nhơn thì bắt xe khách đi Nha Trang bảo họ cho dừng ở ngã 3 Vũng Rô nhé ( nó ở trên đèo CẢ. đừng có bảo Đại Lãnh hay bất cứ cái tên nào khác )
    Bắt xe ôm vào Hải Đăng Mũi Điện ( cứ bảo thế trả 40,50k thôi) ngủ ở Mũi Điện 80k.sáng hôm sau bắt xe sớm về Quy Nhơn chắc vẫn kịp làm nhỉ.
    Quy Nhơn cách Đại Lãnh 140km nhé,trong này xe khách chủ yếu for transit 16 chỗ cà tàng chạy như đưa ý.

Chia sẻ trang này