1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch bụi 1 ngày ở New York hoặc Paris hết bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Blacksuit, 23/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blacksuit

    Blacksuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Du lịch bụi 1 ngày ở New York hoặc Paris hết bao nhiêu?

    Tiền ăn ở đi lại ạ
  2. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    30$ ++++++,
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    30$ thì may ra có cái vé giá rẻ, đến Paris đi bộ từ Charles de Gaulles vào trong trung tâm Cité chắc hết nửa ngày rồi
    Được Quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 23/09/2009
  4. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    có thể di tàu điện ngầm mà, hoặc đi bus, rẻ.
    Ăn uống thì cứ và siêu thị hoặc shop bánh mì mà mua sandwich, nước, sữa chua..Chả bao nhiêu. Đâu như ở Paris thì 4E một cái sandwich to, 50 cents một chai nước khoáng to đùng, coca hay pepsi hay nước hoa quả cũng chả đắt lắm..
  5. frandumiha

    frandumiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thì ko biết chứ Paris thì :
    paris pass : 5,5E ( các loại tàu, bus trong paris zone 1-2)
    bữa sáng 5E
    trưa 8-12E
    tối bèo cũng phải 15E.
    Bắt đầu lạnh rồi phải ăn thế mới đủ năng lượng chống rét.
  6. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Đến đc NY để đi du lịch bụi cơ bản ko cần lo về tiền bạc .
    Còn bt thì chak 1 đêm ở khách sạn 2 sao chak tầm $30, ăn uống 1 ngày rẻ chak 10 đồng. Đi lại chừng ấy hoặc hơn chút. Khoảng 5-60. Chak ở đây cũng chưa ai đến NY đi bụi cả nên toàn đoán thôi. Như nhà em lấy Sydney cộng thêm chừng 20%.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cộng thêm 2 cái vé TER đi metro thẳng từ CDG vào nội thành và ngược lại, mỗi cái 8 eu mấy đó.
    Vàng: Gì kinh thế bác, đã bụi mà muốn mininum thì chỉ có sandwich với kebab mà chiến thôi.
    Nhà thì tốt nhất kiếm người quen mà ở nhờ.
    Tiền chơi nữa. Một số điểm như phủ tổng thống hay thủ tướng thì gratuit, dưng bọn còn lại nếu muốn xem tận nơi đều trả tiền hết.
    Mà bác ở đâu, nếu bác ở Vn mà đi chơi Paris thì đi mấy ngày chứ một ngày hơi phí tiền vé.
  8. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @Gwens: Thế du lịch bụi một ngày ở Poitiers thì hết khoảng bao nhiêu vậy bạn ?
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đi Paris đây, mua vé đi tàu điện 1 ngày mất khoảng 6 E, bánh mì kẹp 5 Eu, bánh mì ,bánh ngọt không nhân cỡ 2 Eu 1 cái, vé vào bảo tàng, Luvre trung bình cứ 10 Eu/người.Một ngày đi 2 bảo tàng chắc là què chân. K/sạn 3 sao cỡ 60Eu/đêm giường đôi.Ăn tối mà vào restaurant chắc bét giem cũng 15Eu đấy. Chả rẻ gì đâu.
  10. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bảo tàng à, một ngày sao vào được 2 bảo tàng. Thăm được Louvre cũng mất khá thời gian rồi., mà sáng CN thì anh này mở cửa miễn phí đới bác ơi...
    Đừng có vào nhà hàng, tốn tiền mà mất thời gian lắm, mang lên từng món thì ăn một bữa hết 2 tiếng à?
    Em có chiêu ..tự phục vụ. Khi đến một thành phố nào để du lịch, em cũng tìm ngay cái siêu thị gần nhất. Em vào đấy mua một đống bánh mì( loại để được vài ngày), phomat, bơ, nước, sữa chua, jambon, hoa quả.
    Mang về ks hoặc nhà người quen( nếu ngủ nhờ), tống và tủ lạnh. Sáng ra trước khi đi thăm quan em sẽ tự làm sandwich, thích cho nhân gì thì cho, bọc lại bằng giấy báo, và cho tất cả đồ ăn thức uống vào balo.
    Thế là cả ngày hôm ấy đi chơi, em không lo khoản ăn uống. Cái balo em có đủ hết rồi mà. Đến bữa là tìm chỗ ngả ra chén, đủ cả hạt dẻ khai vị, bánh mì món chính và hoa quả tráng miệng.
    Rẻ lắm đới bác. Chớ có dại vào nhà hàng, bình dân hay sang đều đắt.

Chia sẻ trang này