1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch bụi đến Philippines dịp 30/4 (Chia sẻ từ p12)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Rong_Di_Lac, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fortune6

    fortune6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy, Manila xấu hơn HN, đến Cebu thì hay hơn tý
  2. heroine80s

    heroine80s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hoi di Phi dau het roi nhi?
    Cha thay ban bac tiep gi ca. Minh hien nay van chua mua dc ve
    Con moi ng thi sao roai nhi?
    Ai co thien chi mua ve gium minh, minh nhieu lan cam on day. Vi chua di du lich bui bao gio nen cha co kinh nghiem gi ca
  3. heroine80s

    heroine80s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dao nay bac ban hay sao ma cha thay tra loi PM gi ca. E xin bac so dt de lien lac cho de ma doi mai k thay hoi am
    Moi ng mua ve day du het chua ay nhi?
    E muon di qua ma gio van chua mua dc ve, chan qua
  4. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Vụ này các bác cho đăng ký với. YM: lam_tut. Cám ơn các bác
  5. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @Hội SG: hẹn nhau off tại Kem KiWi 1B Trần Cao Vân -Q.1 (sát vách nhà thiếu nhi Q.1) lúc 9h sáng ngày CN 2/3 nhé.
    Hẹn gặp các bác tại đấy để trao đổi về chuyến đi Phi này .
    Có gì thì YM cho tớ anhpham1976
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cha, không hẹn quần đỏ áo xanh coi bộ khó nhận diện ra nhau à nha.
    Lời góp ý gì dó của một bạn về tình hình ở Phi cũng đáng để chú ý :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=244808&ChannelID=2
    Nói chung biểu tình hòa bình cũng không có vấn đề gì, nhưng đừng bạo loạn, rồi có những kẻ thừa nước đục thả câu trấn lột du khách. Hoặc tệ hại là đảo chính, phong tỏa sân bay không về được mà đi làm thì cũng phiền toái đây. Bạn nào rành chính trị có thể cho biết khi nào Phi bầu cử vậy?
    Gliese
  7. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @Hội SG: tớ đã PM cho các bác số HP, có gì tới đó hú, sẽ nhận diện nhanh thôi mà, vả lại quán đó rất vắng và cũng không phải quá rộng (có khi được dịp bao nguyên quán ấy chứ)
    Hẹn gặp các bác để cùng bàn bạc :)
  8. SarahMichelleGellar

    SarahMichelleGellar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đây là "Summer Capital" mà em nói đến hôm qua lúc họp đây

    BAGUIO - Phiên bản khác của Đà Lạt
    Bốn ngày lang thang Baguio, một trung tâm du lịch bị bỏ quên của Philippines, trong lòng trỗi lên những cảm giác kỳ lạ. Sự kỳ lạ ấy, bắt nguồn bằng việc trỗi dậy của những ký ức Đà Lạt. Baguio thật sự là một phiên bản của Đà Lạt, một Đà Lạt của cái thời rất xa xưa.
    Cùng một độ cao so với mặt nước biển như Đà Lạt, Baguio lạnh một cách dịu ngọt vào sáng sớm, khi vừa chui ra khỏi xe đò sau hành trình 6 tiếng đồng hồ từ thủ phủ Manila (bằng từ Sài Gòn lên Đà Lạt). Năm giờ sáng, sương che kín lối đi. Dăm cái quán cóc lờ mờ leo lét đèn dầu, bán vội mấy mớ quà quê cùng cốc cà phê hòa tan. Ngồi co ro và lặng lẽ ngắm hơi thở thành khói tỏa ra từ câu nói của mình, của người bán quán chân chất, tự nhiên thấy nao lòng nhớ những tinh sương Đà Lạt, dạo bước và đếm những hạt nước đọng từ sương trên những cành liễu rủ quanh hồ Xuân Hương.
    Cùng một tên gọi: Thành phố Thông. Họ có một chiến lược tiếp thị cái tên này rất rầm rộ, ngay cả những bảng tên đường cũng được cách điệu từ những nhánh thông. Nhưng Baguio xứng đáng hơn với cái tên này, vì nguyên cả thành phố ngập trong thông. Cái này, gọi là "thành phố trong rừng", khác với nhiều nơi, người ta cố gắng để tạo ra một cái "rừng trong thành phố".
    Cùng một phong cách sống, thể hiện qua những sản vật được bày bán trên một khu chợ phía lưng đồi: rau xanh và hoa, áo len và đồ gỗ mỹ nghệ. Không bất ngờ chút nào khi thấy cái chợ hoa bán rất nhiều hoa hồng.. Nhưng bất ngờ khi thấy những cánh hoa bất tử lại được xâu thành xâu rất duyên dáng. Ở đây, người ta đón khách quý bằng cách đeo vào cổ một xâu hoa bất tử, tượng trưng cho sự bất tử của lòng hiếu khách, sự bất tử của ân tình mà hai bên chủ khách trao nhau. Áo len nhiều và rẻ nhưng chất lượng khá hơn ở Đà Lạt chút ít, vì hàng len này được nhập từ Trung Quốc. 80% hàng gỗ thủ công mỹ nghệ cũng là đồ Trung Quốc, ngoại trừ phải đi rất xa mới vô được những làng nghề gỗ mỹ nghệ thứ thiệt. Điều này làm cho khách phương xa khá phiền lòng. Nhưng chỉ cần chịu khó tìm kiếm, chịu khó quan sát, thì không quá khó để tìm ra những mảnh gỗ chặm khắc hoa văn truyền thống, những đoạn rễ thông được khéo léo thổi vào đó hồn thiêng của núi rừng qua các hình tượng nhân vật anh hùng bước ra từ sử thi.
    Cùng một kiểu áo quần và cách nhảy múa. Thật sự, chưa có một nghiên cứu nào chỉ rõ quan hệ giữa người K''ho trên Đà Lạt với người Kumtinu ở Baguio, nhưng cách trang phục của cư dân bản địa thành phố này, lẫn cách họ nhảy múa quanh đống lửa thì không lẫn vào đâu được cái cảm giác của một đêm Xã Lát, Lạc Dương dưới chân dãy Lang Bian huyễn hoặc của Đà Lạt. Cái hay là người dân nơi đây không thu tiền khi khách muốn tham gia nhảy chung. Và người ta nhảy múa để thưởng thức cuộc sống thực sự, chứ không phải biểu diễn. Ai đó bảo rằng, người Philippines sinh ra để ca hát và nhảy múa, thì những buổi tối cuối tuần nơi đây chính là một minh chứng cho lời khẳng định này. Lửa bập bùng, bước xoan ngắn dài cứ nhịp nhàng theo câu hát ru tình của những thiếu nữ vùng cao. Cái ấm của lửa hay cái ấm của tình bằng hữu nhanh chóng đánh tan cái lạnh của đêm vùng cao. Bất giác, uống rượu ngô của xứ người mà thèm đến cháy lòng một ché rượu cần của những ngày Đà Lạt chưa xa ...
    Người bản xứ hiền và lành. Giống như người Đà Lạt gốc. Những người bán hàng mỹ nghệ ở một cái làng xa lắc thành phố là cụ địu thằng cháu sau lưng (lại giống K''ho nữa); là một ông bố đang cần mẫn dạy cậu con trai 14 tuổi cách đẽo một bức tượng; là một bà mẹ đang bào bắp nấu chè trong bếp, chùi vội hai bàn tay vào áo ... Hàng quá đẹp, mà quá rẻ. Mua bán xong, tự nhiên muốn trả hết lại vì thấy họ làm cực quá mà mình trả có mấy đồng bạc.
    Những món ăn mà nhiều khi tưởng đã cất vô trong ký ức lại hiện ra. Trời ơi, 5 giờ sáng đã có người bán đậu hũ nóng. Những người đàn ông, vâng, chỉ có đàn ông xứ này mới bán đậu hũ nóng, xách một gánh đậu hũ vừa đi vừa rao khẽ. Tiếng rao hàng rất khẽ, nhưng ngân xa trong từng tán lá, hòa với tiếng chim rừng lảnh lót buổi sớm mai tạo ra một bản hòa ca của sự yên bình. Ra tới chợ thì thấy bánh bò đường tán. Chao ôi, cái thức ăn nhà quê chỉ dành cho trẻ con nhà nghèo mà bao nhiêu năm rồi chẳng thể tìm ra được ở những con hẻm ngoằn nghèo của Đà Lạt, lại hiển hiện nơi đây. Lâu lắm rồi, người ta quen dùng thứ đường cát được tẩy trắng để làm bánh. Lâu lắm rồi, người ta quen dùng chất ngọt công nghiệp để làm thức ăn. Chắc chẳng mấy ai còn nhớ tới loại đường làm từ mía, thô mộc, đen đúa và ẩm ướt nhưng trong lành và chở theo bao nhiêu là hồi ức tuổi thơ ... Rồi thì bắp nướng và bắp luộc, mà là loại bắp mà người dân tộc thiểu số trồng trên nương, nhỏ nhưng ngọt, bùi và thanh lắm lắm.
    Ruộng bậc thang. Không cần phải bàn thảo gì hơn về đề tài này. Đó là một bức tranh kỳ vĩ quấn quanh sườn núi, mà thuở xưa, tôi tin rằng, một bàn tay của đấng tối cao nào đó đã tạo ra nó, chứ không phải là sản phẩm của những đôi tay chai sần, những tấm thân cong oằn vì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của người dân miền ngược.
    Nhiều nghệ sĩ. Buổi sáng, ngoài công viên, có một ông thầy trường nhạc ra đứng dạy thiên hạ nhảy múa (miễn phí). Ông nhảy say mê, trang phục cẩu thả, nên trong cái nhìn đầu tiên, tôi đã lầm tưởng ông bị loạn óc. Nhưng không, người qua lại, khách du lịch cũng tham gia và nhảy say mê. Những bước chân nhịp nhàng theo một công thức giản đơn trên nền nhạc cổ truyền, lại có thể biến thành một màn đồng diễn không cần tập dợt. Tôi đã nghĩ, Baguio là thế, là nơi mà mọi thứ đều không theo trật tự thông thường, là mảnh đất được tạo ra cho những bất ngờ, cho những điều thú vị của cuộc sống. Thích, một ông già phải chống gậy cũng đứng nhảy theo.
    Nhiều bất ngờ. Bất ngờ đúng kiểu Đà Lạt: Những con đường bất ngờ biến mất và bất ngờ hiện ra. Dốc lên và dốc xuống không báo trước. Mấy ngày đạp xe đạp, chắc người tiêu hao được nhiều chất béo, chất độc của những ngày miệt mài đuổi theo công việc!
    Nhiều cầu vồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã thấy một lần ba cái cầu vồng hiện ra trước mắt.
    Sẽ quay lại. Vì có một ông bạn già từng là giảng viên điêu khắc ở Trường Đại học Ateneo de Manila suốt 30 năm, từ lúc nghỉ hưu tới giờ, đã gần 20 năm, thì miệt mài sáng tác. Đừng hỏi tại sao khách đến được ông già này tặng quà, đơn giản là mấy chục năm rồi ông mới được nói tiếng Việt.
    Vậy đó, đi chơi mà có cảm giác như về nhà. Một nơi rất lạ mà cũng rất quen ...
    (Trần Nguyên)
    http://blog.360.yahoo.com/blog-gqUVyNM9dacPYq2XBxAsmU8-?cq=1&p=1
  9. ducky_duckling

    ducky_duckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vừa tìm thấy chủ đề này sướng quá. Bọn tớ có 2 người ở Ha Noi đã đặt vé đi Manila rùi, đang cân nhắc đi Cebu. Bay đi 30/4 về 4/5. Cho bọn tớ nhập hội HN/ HN+SG nhé. Bỏ lỡ buổi offline rùi nên bạn nào trong ban tổ chức liên lạc với tớ thì tốt qua. ĐT: 0904085048. YM: xuanhanh125@yahoo.com
  10. obladioblada

    obladioblada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi tớ cũng định đi Phil vào dịp đó. Tớ định đi cả Manila và Cabu. Các bạn ở HN đi ngày nào vậy? Tớ chưa đặt vé nhưng định khởi hành 25 or 26 tháng 4.

Chia sẻ trang này