1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH BỤI !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Farah, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kan

    Kan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chào các Bác !
    lâu nay em vô đây chỉ toàn là đọc bài của các Bác post, cả năm nay đâm ra em ngại ngại... . em xin góp chút kinh nghiệm nhỏ của mình, sai sót mong các bác la mắng.
    Lúc trước em có vào đây và trong này đang có tổ chứa 1 chuyến đi VietNam- Campodia - Lao - Thai, nhưng không biết là đã đi chưa ( khỏang tháng 7.2002).
    Riêng em , vào ngày 03.08.2002 ( ngày Quốc tế phu nam !) em đã làm 1 chuyến như trên em xin chia sẽ cho ai muốn đi như thế ! cái này em chỉ nói là xuất phát từ Sài gòn thôi à.
    - Đầu tiên mình ra Sứ Quán Campodia xin cái VISA ( ở đường ... 1 chiều gần gần nguyễn T Minh Khai - nguyễn văn Thủ em quên mất) , giá 30USD (tất cả giá em nói ở đây là thời điểm tháng 8.2002 ! ), nếu mà tiện thì xin luôn cái VISA Lào 35 USD , không thì qua phnôngpênh xin cũng không sao, tốt nhất là xin luôn đi. thường thì sáng xin là chiều có luôn.
    - Về phương tiện : Sinhcafe - giá vé : 6USD ( 90 ngàn), vé đó đi đến phnôngPênh luôn. thật ra ở Sài gòn còn nhiều loại phương tiện rẻ ( đã gọi lả bụi thì phải tìm cái nào rẻ - bổ và thơm !) nhưng ở đây là em share cái gì em đã kinh qua. tốt nhất là ra Sinh cafe ( khu tây ba lô - đường Đề Thám - Q1, khoàng số 166- 168 gì đó !), ra ngay ngày mà mình xin VISA nghen, đặt vé trước, sáng hô sau có VISA thì mình đưa cho gnười bán vé xem sau. 8 giờ sáng hôm sau là lên bàn mổ đó nghen.
    - Chuẩn bị kiểm tra lại dao,búa, rìu, rựa....gì đó mang theo đi coi lại đủ chưa. vì từ trước là chuẩn bị rồi mà ! cái gì cần mang theo ở đây chắc em không nói các bác cũng biết rồi . ai thắc mắc thì post lên em sẽ nêu ra sau.
    - 8 giờ sáng hôm sau rồi cũng đến.... mà sau nó dài, tối nằm cứ trằn trọc. à quên ! chiều hôm qua là phải nhớ đi lấy VISA à. ra đến SINHcafe thì đưa vé và VISA để cho người ta ghi vào, sau đó lên xe tìm số ghế của mình mà ngồi cho đúng, tây ta búa xua trên xe, nếu mà biết chút tiếng Anh thì tranh thủ làm quen 1,2 người trên xe để có bạn ( em đi 1 mình, nên em làm quen với 1 thằng Nhật, nó cũng đi 1 mình, nhưng đến Siêm Riệp thì ..đừờng nó nó đi đường em em đi !), nhớ chú ý đến đúng giờ và hỏi rõ mình đi xe nào, vì Sinhcafe mỗi sáng nào cũng lố nhố tây ta trước cổng, đi lộn xe là khổ à.
    - Xe chạy đến tây Ninh thì dừng giữa đường 30 phút để nghĩ ( đừng có mua nước ở đây nghen, bán 1 chai nước tặng 1 cái ghi-lét đó để.... cắt cổ ! ).
    - bây giờ là 12 giờ trưa, các bác đang ở cửa khẩu Mộc Bài, đó nếu không có gì trở ngại thì khoảng 1 giờ sau mà là cũng 1 giờ chiều các bác sẽ trở thành..... Việt Kiều !. các Bác nhớ là cũng không nên ghé cái quán bên đuờng, mà phải tranh thủ vọt lẹ vào làm thủ tục Hải Quan, để ý mấy thằng tây Balô giò nó dài công thêm kinh nghiệm chinh chiến...balô của bọn nó nên bọn nó .. về đích ở ngay chổ làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh hơn mình. à mà nhớ là nếu thấy không cần thiết thì không nên đổi tiền ở đây, tại sao vậy ? 1.- mất thời gian .2- lổ. 3 - rắc rối. cũng không cần xe ôm xe thồ gì cả. a lê hấp... đi bộ khoảng 1 km là đén campodia !
    - vào hải Quan thì xin tờ giáy khai xuất - nhập cảnh, không cần nhờ mấy "con cò", nếu là con trai thì chờ check qua computer, xem có truy nã không ý mà ! ( về phần làm thủ tục hải Quan thì Bác nào đã xuất ngoại thì quá rành ). hỏi nhân viên trong đó để tiếp tục đến các cổng khác. có 1 điều là đây là cửa khẩu đường bộ chứ hổng phải hàng không, nên có cái khác Tân sơn nhất hoặc nội bài à !
    - cái gì không mong mà nó đến thì cứ phải đến : hối lộ . nhân đây cũng xin nhắc các bác là nên amng theo tiền Việt ( tiền lẻ ) nhiều nhiều. trước mắt các bác là 1 tấm bảng to đùng trên đó có ghi chữ ( đương nhiên !) nhưng ở đây không phải là " Cộng Hòa Xã hôi Chủ Nghĩa Việt nam" mà là... dòng chữ ngoàn ngèo như giun bò!. các bác đến bên bàn xin cái tờ giấy, cũng là giấy xuất - nhâp cảnh rồi cũng phải tự mình điền vô nghen, không thôi có người nói 1 câu tiếng Việt cứng ngắt :" cho em xin 2 chục ! ". nhắc các bác luôn là lúc nào trong người cũng có tờ giấy và cây viết như là....vũ khí, các bác thấy chưa viết ở đây bây giờ phát uy tác dụng ghê chưa ! đi tiếp nữa các bác sẽ thấy tờ giấy và cây Viết nó giúp các bác trong việc chia câu theo động từ...... to... quơ !. rồi thì bác cầm tờ giấy ấy qua các cổng...... nhưng cổng cuối cùng thì là Bác đưa.... 20 chục ngần, chỉ có thêm không có bớt à, đặc biệt tiền đưa trước kia thì có giấy biên nhận, còn ở đây thì nhận được .... câu cám ơn !. nên nhớ là đừng có dại dột mà không mang tiền lẻ vì đưa 50 ngàn hay 100 ngàn hoặc USD thì đều.. cám ơn mà không có tiền thối đâu ! tiền Việt xài vô tư.
    - Trước mặt các bác là Restaurant, gọi là nhà hàng cho sang thật ra đó là 1 cái quán cóc, mà các bác phải ngồi ở đó để ăn cơm, uống nước, ..... và lên xe ngay chổ đó luôn để đi Pnôngpênh. trong quán thì không có gì khác mấy quán ở Việt nam ngoại trừ trên vách có treo ảnh Hoàng Thân NôĐôrôm Sihanúc và vợ của ông Hòang cái khác nữa là "ẽm" trong quán toàn quấn xà rông ! quên nhắc các bác là khi rời khỏi Xe của SinhCafe , các bác phải nhận cái vé để chút nữa mình đi tiếp. xe các Bác phải đi là : Capital, tùy theo có mấy người đi trên xe Sinhcafe mà hướng dẫn viên trên xe sẽ nói tiếng Việt hay không, thường thì chỉ nói toàn tiếng Anh, trong đó có việc nhắc các Bác là khi sang bên kia phải đi xe nào và nhận vé như thế nào. em cũng xin nói thêm ở đây là sở dĩ em chọn Sinhcafe là vì cái giá 90 ngàn là cũng rẻ để đến PnôngPênh, thêm nữa là đi trên tuyến xe Capital rất là an toàn và vui vẻ. em cũng đã di campodia bằng đường An Giang, bằng xe tự do, nhưng nó không bằng Sinhcafe.
    phần tiếp theo em sẽ post vào ngày khác.... kính mong các bác cứ mắng chửi em !

    đời không là một thảm Hoa hồng
    [/size=4
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, viết tiếp đi, cứ cụ tỉ như bạn mọi người cảm ơn lắm lắm, vì đã có người lường hết các tình huống trong chuyến đi giúp rồi; đi sau cứ ung dung mà thực hiện thôi.
    Đến Phnompenh rồi sao ha bạn?
  3. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì sẽ bắt đầu khởi hành từ hà nội. Chắc sẽ đi qua hà tĩnh rồi qua Lào. Từ Lào tôi sẽ qua Băng Cốc.Tại vì mục tiêu la bangkok nên tôi sẽ tìm cách nào qua bangkok với chi phí thấp nhất.Tôi sẽ khởi hành vào khaỏng trung tuần tháng 4,bây giờ đang thu thập thông tin về lộ trình. Nên rất muốn tham khảo ý kiến của các bạn. Chân thành cám ơn!!!
  4. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tui cũng đọc tin này trễ quá.
    Bác đi Phú Quốc chưa? Nếu yes, khuyên tui vài câu, tôi cũng thích đi mà chưa có người đi cùng và cũng chưa có dịp nữa.
    Nếu no, có thể tổ chức đi cùng được đấy.
    Box du lịch đã tổ chức đi bụi với nhau bao giờ chưa nhỉ????
    Lat Dat
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    box dulich đi kiểu hưởng thụ
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  6. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tui van chua di Phu Quoc, vay co bac nao muon di ko? Minh ban tinh de di chung? Minh co cach nao lien lac tien hon ko? Nhu ai co IM thi chi ID di, chu doi len day thay kho' ban bac qua, lai con lau nua. Mong tin cac ba'c.
  7. Kan

    Kan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    - em cúi đầu chào các Bác, đầu tiên là chúc các Bác trong Box Du Lịch có một sức mạnh phi thường như là.... cô gái Hà Lan . vì có sức khỏe thì mới đi Du lịch...bụi được. theo em quan niệm thế !
    - như đã hứa em cùng các Bác hôm nay đi Campodia. .....
    - Sau khi mi`nh ăn cơm ở cái quán cóc ( mà em gọi là réctaurantờ !) các Bác tranh thủ nghĩ chút, em thì đi lòng vòng, em phát hiện cách đó không xa là 1 cái Casino ( sau na`y em có đọc báo, nghe đâu Bác năm Cam và Bạn của Bác ấy quýnh bài trong đó !!!???), nếu bác nào đi ngang thì ghé làm vài ván kiếm tí vốn lận lưng mà đi bụi sang Ấn Độ luôn . em thấy mấy thằng Tây vào quán đó cũng hì hục ăn cơm, uống trà đá. nhớ là các Bác làm gì cũng có tác phong công nghiệp, nhanh nhẹn hoạt bác, nếu không không có bằng chị bằng em đâu. nếu các bác có đi chơi cả đoàn thì cũng nên tổ chức người nào nhanh nhẹn mà quản lý những người khác. Tại điểm tập kết này em cũng thấy từ bên kia capodia bọn tây và cả bọn châu á đang xuống xe Capital hướng về cửa khẩu Mộc bài để qua Việt nam. các Bác có thể nhảy lên xe nào có chữ CAPITAL miễn là đưa vé cho người ta, sau dó chọn cho mình cái ghế nào mà có góc quan sát rộng ( đi bụi thì phải nhìn cho đã mà !), lỡ mà hết ghế phía trước thì chờ xe sau, không có lâu đâu.......
    - Sau khi các bác lên xe thì tài xế sẽ nói : " ọt tê ban xi cà đo thum thum, bòn tê ! " ( ai biết thì dịch dùm ! ). các bác thử để ý 2 bên đường có 3 loại bảng ( giống như ở Việt Nam mình : " ấp văn Hóa ấp Mỏ Vịt", "thôn Bà hai Béo".......) nhưng ở đây là : " Campodia people party ", "FuniFec.....", "Samsaray....", tức là 3 đảng ở Campodia : đảng nhân dân cách mạng Campodia do HunSen đứng đầu, 1 đảng do chủ tịch quốc hội Nôđôrôm ranarít ( Thái tử ) mà cũng là con của Shihanút đứng đầu(FuniFec), đảng thứ 3 là Samsaray ( cái này ai đúng đầu em quên !). đó ! 2 bên đường các bác sẽ thấy 3 đảng phái đó "dành nhau " từng tấc đất. đường đi đến PhnôngPênh lúc này hơi xấu ổ gà ổ vui búa xua, nhưng được 1 cái là không có..mưa. đoạn đường này hình như nằm trong tuyến xuyên á, em cũng thấy xe đang làm đường có lẽ bây giờ đi là ngon lành. trên đuờng giáp Việt Nam thì có xây mấy cái "tượng" bằng xi măng hình chiến sĩ du kích cằm cây Avtomat Kalachnhikốp ( AK47) trong đó có hình cờ Việt Nam ( tự hào ghê ! cái này chắc người dân campodia xây để cảm ơn quân tình nguyện Việt nam quá !!!??? chưa đâu cái cờ đỏ sao vàng còn nằm cả ở ShiHaNút Village - làng ShihaNút : là 1 tỉnh miền biển giống y trang Vũng tàu ở việt nam, ở đây có 1 cái bãi tắm có tên là Hawai mà tụi tây đặt cho, đẹp bá chấy !, giáp tân châu- An Giang mà em sẽ trình bày sau ! ). rồi thì 2 bên đường còn có 1 cái loại cây đặc sắc nữa là cây mà ai cũng biết là cây......( giống y trang cây dừa ! ), các Bác đoán xem cây gì ?, nhà cửa thì toàn hoa văn. còn 1 cái nữa là các bác cứ nhìn xa xa mà cũng nhiều à là các thầy tu đi 2 bên đường, đi băng trong cánh đồng, dễ thấy lắm, vì mặc áo cà sa màu vàng, đi chân đất, tay thì xách cái ..cái đồ đựng cơm có nhiều tầng ( em nghĩ chắc đi khất thực quá !) 1 điều nghịch lý là có những nhà nhìn rất là ..ổ chuột nhưng lại có cái.. cái parapol chĩa lên trời hứng ..sóng ! đi càng sâu hơn nữa thì các bác sẽ thấy người dân campodia đi xe ô tô tay lái nghịch và thuận búa xua. em có hỏi thì được biết là phải đi qua 3 tỉnh và em có mượn được cái bản đồ của thằng Nhật, 3 tỉnh đó em không nhớ tên. các bác để ý là 2 bên đầu cầi mình đi qua đều có lô-cốt ( cái này nghe đâu để ngăn bước tiến công như vũ bảo của quân tình nguyện Việt nam !!!???? ), xác mấy cây cầu sập vẫn còn đó, đường đang mở lớn hơn. lâu lâu thấy trên thành cầu ai đó "lụm " 2,3 trái vỏ mìn, lựu đạn bỏ lên trên... .
    - Đi càng gần Phnôngpênh thì các Bác sẽ thấy rằng người dân campodia đa số đi "xe hơi ", em cố tìm 1 chiếc Spasy mà hổng thấy, SuSport thì có thấy 1 chiếc, Majesty cũng nô luôn,... nói chung nghững loại xe gọi là sành điệu ở Việt nam sẽ được thay bằng xe 4 bánh ở campodia. các bác sẽ qua 1 chiếc phà , nếu bác nào bị " ú tim " thì nên ..nhắm mắt khi qua phà. vì khi qua phà ngườidân sẽ không xuống xe ,già trẻ bé lớn đều ngồi trên xe, nhưng xin thưa với các bác là : bác nào đã từng du lịch qua màn ảnh nhỏ, đã thấy người dân Pakistan, ấn độ chồng chất trên mui những chiếc xe lam, nhưng xe chở khách ở đây là xe secondhand, rồi gắn thêm 1 cái ***g. khi đến bến phà các bác tranh thủ vào WC giải quyết hình như 5, 10 Ria gì đó. nhưng khi đi dọc đường các bác có thể yêu cầu dừng xe để mà " tâm sự" với cỏ cây. đi trên đường các bác sẽ được hỏi chuyện với người hướng dẫn trên xe sẽ nói được tiếng campodian, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng..... Việt : đã chưa ! tha hồ mà hỏi, kể cả người xung quanh nếu bác nào hiểu được tiếng.......khơ- me ......
    - Lúc 18 giờ các bác sẽ được đưa đến 1 khu khách sạn, nhà nghĩ giống giống khu Phạm ngũ Lão của Sài Gòn, đây là trung tâm của Phnôngpênh, em thì chọn luôn cái GuestHouse có cái tên là cũng Capital ( chắc em có cảm tình với cái xe Capital nên ưng luôn cái GuestHouse cùng tên !). tầng trệt của GuestHouse là quán ăn và cả cái Dịch vụ du lịch to đùng với đầy đủ các tuyến đi khắp campodia từ thựng vàng đến hạ cám, nhưng " cám" xem ra nhiều hơn, " cám " ở đâ có nghĩa là theo kiểu bụi, chứ hổng phải bèo bọt gì. các bác cũng phải xuống xe cho lẹ để tìm phòng " ngon " . giá phòng là 3USD, 4 USD cho đến 10 USD, loại 10 USD là phòng to cho tạp thể. nếu có máy lạnh thì là 7 or 8 USD gì đó cho 1,2 giường, nói chung thì giá cả phòng thì y trang khu Phạm ngũ lão, rẻ - an toàn - mát mẻ. các bác đưa passport cho người ta xem , rồi trả lại nhớ giữ passport cho kỷ, không thì phiền phức. nhận phòng rồi thì l các bác lo làm việc riêng tư đi.... em phải đi công viêc riêng của em đây. gặp lại các bác sau !

    đời không là một thảm Hoa hồng
    [/size=4
  8. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hey.
    Tui rất muốn đi đấy. Hôm nào rảnh chúng ta chat nhé. Yahoo ID của bác là gì? Của tui là: latdat_forever.
    Hẹn gặp bác trên chat sau nhé.
    Bibi
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  9. Kan

    Kan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nếu ai muốn đi phú quốc theo em thì nên đi xuống Rạch giá - kiên giang rồi đi bằng tàu qua thì hay . vì đây là chủ đề " Du lịch bụi ". đi máy bay cả lượt đi và về mất khoảng 500 ngàn ( néu đi từ Rạch giá ). nhưng đi tàu ra đó đuợc 1 cái là "phê" dược đi cùng dân bản xứ, được nhiều cái " bụi" mà còn giá bèo khó thở.

    đời không là một thảm Hoa hồng
    [/size=4
  10. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Tui cũng có nghe nói đi bằng cách đó, nhưng đã quên giá tiền cụ thể là bao nhiêu, nếu bác có thể thì cho tui biết được ko? Để có thể biết được giá tour chính xác thông báo và tính toán đi cho dễ dàng hơn. Cám ơn bác nhiều nghen!

Chia sẻ trang này