1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

### Du lịch, cắm trại, dã ngoại, buôn lậu - Giao lưu và làm quen các box khác thì vào đây nhé (^_^)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi D_and_D, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết nhắng nhỉ. Thô nhưng mà thật :D
    Em thì thấy thế này. Đã là đi chơi thì fải thoải mái. Trước tiên là thoải mái từ mỗi thành viên tham gia. Đi những cuộc đông đông như thế này. Có 1 người hay 1 nhóm đúng ra lo liệu tổ chức cũng là để tập hợp, hô hào, lên kế hoạch chuẩn bị, phân việc nhằm phục vụ cho chuyến đi thôi. Còn đi có vui hay không vui là phụ thuộc hết vào mỗi cá nhân. Những người tổ chức không thể mang lại niềm vui cho tập thể được. Đừng trông đợi vào Ban Tổ chức, hãy tự tạo lấy niềm vui cho chính mình.
    Túm lại, mọi con đường đều dẫn đến Mẫu Sơn. Cuộc "thác loạn" tập thể dẽ diễn ra từ 4h chiều ngày 3/2 đến khoảng 2h sáng ngày 4/2. Lúc đấy thì tha hồ mà giao lưu phối hợp nhé.
  2. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này hay quá. Cuộc nào cũng có những bạn như này tham gia thì tha hồ mà vui. Rất có tinh thần xây dựng.
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To ngo_hong_phuong: Cảm ơn Phương đã trả lời hộ chị. Nhưng lần sau thì k cần thiết phải trả lời những người như vậy đâu em ạ.
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, vì bạn D&D thông báo chốt danh sách với 63 người nên chắc LF phải tự sắp xếp. Còn đi, ăn, ngủ...có cần chung hay không thì bạn Kori cũng nói rõ rồi. Đích cuối là hẹn nhau vui vẻ trên đỉnh Mẫu sơn
    LS đâu nhỉ, mang quần đùi của lão hơ trên bếp than cho lão nóng đít để online cái nhể.....
  5. ca_uon_hn

    ca_uon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, có đi chơi rôi lo xe cộ, chỗ ăn ngủ ụ ị cho 1 ngày thôi mà chiến sự ác thế, bắn tỉa chí choét. Ai nhiệt tình, tích cực hô hào dân tình tham gia thì là trưởng đoàn còn hơn bầu 1 ng là trưởng đoàn mà 1 số ng ko biết trưởng đoàn là ai.
    E thấy thế này: Box du lịch giao lưu với box dancing (LF + ODC). Mỗi box bầu ra 1 người cho tiện liên lạc, thông báo chương trình, và quản lý các mem, tình trạng mem (vd: thất lạc 1,2 tiếng ).
    Vì quân số đông nên ko thể nhét chung vào 1 KS, đi chung xe nên thuê thêm xe, ở khác khách KS là điều dễ hiểu. Nhưng chương trình vẫn thế, khởi hành cùng giờ, cùng ngày, cùng đến MS, giao lưu, ăn uống nhậu nhẹt, nhẩy nhót thế la ok rồi còn rì. Còn muốn thế nào nữa. Còn chuyện đóng tiền, lo ăn uống khách san v.v việc của ai ng đấy làm, ko fải lo hộ. KHông đến nỗi mò lên MS rồi mà để mọi người ngủ ở lán, ruồi muỗi bay vo ve đâu ạ.
    Chưa đi chơi đã lục đục nội bộ thế này lên MS lại tan đàn xẻ nghé, chán lắm. ai có í kiến rì fải nói ra cho dễ hiểu, đừng nói giảm nói tránh, nói = bắn tỉa, khó hiểu lắm
    E đang mong đến ngày đi MS keke , đông vui ra fết, ai không đi thì thiệt, ai không đi vì ko vui cái này cái khác cũng thiệt, ai bit đâu mà chiều
    Tối nay e mới len nutz đóng tiền đc. Ai chưa đóng nốt 150K hôm nay đóng nốt nha
    P/S: Hy vọng đọc bài của e, đừng ai tự vơ vào mình nhá
  6. hoaheo

    hoaheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Callalily viết lúc 02:45 ngày 20/01/2007:
    ________________________________________
    đây là ảnh chụp trên MS này
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/853215/trang-63.ttvn
    Thắc mắc thế này:
    Nếu như ngay từ đầu tất cả người đăng ký đoàn 2 đều đăng ký trên topic này để đi theo Đoàn 1, nói cách khác đoàn 1 đi khoảng 40 người thì trưởng đoàn tính sắp xếp xe và chỗ ở thế nào? chen hết vào D&D Hotel hay là cũng sẽ sắp xếp chia ra?rồi cả chuyện ăn uống nữa, cói 20 người ăn, chơi 1 kiểu còn 20 người còn lại ăn, chơi, ở kiểu khác ko?
    Lời mời là từ D&D (box Du lịch) là dành cho toàn bộ TDC hay riêng đoàn 1? việc đăng ký xe thì đương nhiên là đoàn 2 muộn hơn thì tự lo xe. Những tưởng với lý do xe cộ và thời gian thì 2 đoàn chỉ khác là khác xe đi thôi, còn điểm đến, các hoạt động đều chung cả TDC hết. Hoá ra đúng là chia rẽ thật! Mỗi đoàn 1 phương. Ăn gì? đi đâu? ở đâu? KỆ!
    Vậy mà vẫn có người hô to tính đoàn kết, rồi thì khổ vì kẻ này, người nọ, vì tập thể...
    Có những người chẳng phải ODC, cũng ko phải LF, họ tham gia đoàn 1 hay 2 cũng là từ điều kiện thời gian đăng ký lúc bắt đầu chương trình, tưởng là đoàn nào cũng thế, lên đến kia thì gộp lại cả chứ sao đâu. AI DÈ .... (giả có rủ bạn đi cùng, mình Đ1, bạn Đ2, lên đến nơi mỗi đữa ăn mỗi nơi, chơi mỗi chốn, bảo còn có ý nghĩa gì đây???
    Còn 1 vấn đề nữa. Theo cách nói của D&D thì rõ Đ1 là khách mời danh dự của D&D rồi, họ tình cảm và họ mời nhau đi, chả vẫn đề gì xất.
    Thế còn Đ2??? Trong trường hợp Đ2 lên MS,chỉ với sợi dây liên hệ với Đ1 là chữ TDC kia thì cũng chưa đủ để phủ nhận rằng Đ2 là "khách ko mời mà đến" Ui dà....
    ________________________________________
    Tiếc là anh không tham gia họp bàn ở DQ cùng nhóm 2 thứ 7 vừa rồi. Chuyện thực ra cũng chẳng có gì để anh giúp nhóm 1 giải đáp thắc mắc lẽ ra không nên có này nhé.
    1. Cuộc đi chơi nào cũng cần có thời gian và có người đứng ra lo tổ chức, và tất nhiên để lo tốt leadtime là cần phải có, nên BTC phải chốt danh sách sớm. Thời gian chốt có ngay từ đầu trước ngày 17/1. Nếu như ngay từ đầu box chúng ta đăng ky 40 chứ 100 người cũng không thành vấn đề, đúng không ! vì rõ ràng BTC sẽ thu xếp thuê thêm xe, khách sạn, ăn uống?
    2. Về lời mời của D&D, anh nói thế này đừng có quá câu nệ tiểu tiết người xây dưng chương trình quen ai thì mời đấy thôi mà. Họ biết người ở ODC thì họ mời và ODC đứng ra mời tụ tập hộ, ho đâu có biết box dancing gồm những thành phần thế nào các CLB ra sao, nội tình phức tạp đến đâu. Những người lười ăn sẵn như anh em mình thì có ai đứng ra tổ chức là đóng tiền vác cái thân đi thôi câu nệ làm gì.
    3. Mỗi đoàn ăn một phương ?cái này mới là cái bản chất của vấn đề mà không ai chịu nhắc đến từ đầu. Thứ nhất lịch chốt là 17/1 không hiểu em Uớt Mi xinh đẹp đã bàn bac trao đổi với BTC của D&D chưa mà tự động lùi lịch đóng tiền thành 20/1 đâm ra rất nhiều người yên tâm cứ nghĩ là thời gian xông xênh, anh lưu ?Zy đây không chỉ là vấn đề xe cộ, đã đành người LF là từ khắp nơi cần có thời gian nhưng em cũng phải trao đổi khó khăn rồi đề nghi BTC thu xếp được không chứ. Thứ hai chương trình là mở, ngay từ đầu box du lich đã nói các bạn có thể đi xe buyt được và tự lo ăn ở rồi tham gia lửa trại chung từ chiều tối 3/2 đến sáng 4/2, vậy đã chủ động tổ chức rồi và không yêu cầu BTC thi sao lại trách BTC là để nhóm 2 bơ vơ.
    4. Cuối cùng phía ban liên lạc cũng có thiếu xót nho nhỏ là các em bên LF ít thong tin thi khi có thắc mắc thì mình cũng nên chủ động làm rõ, tốt nhất offline chứ viết trên mạng một vấn đề có nhiều cách hiểu đâm ra khác y lại thành to chuyện.
    Đấy chuyện chỉ có thế mà cuối cùng lên mạng chỉ vì lời ăn tiếng nói này nọ ?Z đâm ra thành mất đoàn kết, suy cho cùng tại sao mình cứ muốn bắt người ta hiểu cái khó khăn của mình mà không hiểu khó khăn của người ta, mà cũng không trao đổi những khó khăn của mình ra. Cái này cũng là một bài học kinh nghiệm cho các bạn tổ chức nhé, nên chủ động trao đổi chứ không nên bắt người khác phải hiểu mình ngay được, nhất là cái box dancing này từ xưa vẫn thế, phần tử chọc ngoáy thì nhiều
  7. HungIPS

    HungIPS Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi giơ?i ơi, va?o đây đọc toa?n tranh luận với cha? cafi nhau, đọc ma? ngán ngâ?m chán cha? muốn đi nưfa(nhưng chót đóng xiê?n rô?i nên ... tiếc tiê?n lắm)
    Cái tôi cu?a mọi ngươ?i cao quá, chẳng ai chịu nhươ?ng nhịn ai, ai cufng muốn mi?nh la?... trung tâm cu?a vuf trụ, ặc!
    Tôi chă?ng la? member cu?a LF hay ODC, tôi cufng chă?ng the?m quan tâm đi xe hay ăn ơ? cu?ng ai, như thế na?o,... chi? câ?n biết tối lên đó chơi với tất ca? mọi ngươ?i, có chôf ăn chôf ngu? la? được rô?i. Vui la? chính, co?n mi?nh vâfn la? mi?nh
    Đê? nghị các bác có cái tôi cao cao.... bớt mô?m đi một chút, đọc ma? thấy ức chế quá, chi? được cái "ném đá quốc hội" la? gio?i!
  8. HungIPS

    HungIPS Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ông na?y hi?nh như bị thiê?u năng trí tuệ!
    Được HungIPS sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 21/01/2007
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú Hoa héo, em mặc dù chưa quen hoặc không ra nick thật, nhưng cũng hiểu chỗ khó nói của chú... đây là vấn đề - mà có lẽ phía bên kia đang trách um em chăng? Nên em giải thích lần này để hoà khí lâu dài nhé:
    1. Chiều ngày 15, em mới nảy ra ý định đi.
    2. Hỏi MS Ngọc Lan có hoãn được hạn tiền không?
    3. Trả lời: Sợ khó
    4. Không hiểu sao mọi người trong những buổi sinh hoạt ở Queen không đi... ? --> Hỏi và họ đáp: thấy ODC rộn rịp, tưởng chỉ ODC đi, nghĩ không có ai quen nên không đi. Vậy là em bắt đầu RỦ. Chính vì em RỦ nên mới có danh sách 20 người kia.
    5. Ngay tối ngày 15, gọi điện cho Vecchia, bác rất hiền lành đáp lại: Nếu chưa tập trung nộp tiền ngay được, thì có thể tự thuê xe rồi lên giao lưu cũng được. Nếu ứng tiền thì hihiihhihi... em không có từng ấy xiền mà ứng đâu nhá!
    6. Vì có giải đáp thắc mắc đó, cộng thêm bài viết của chị Ngọc Lan ngay sau đó: OK, hẹn mọi người trên đỉnh MẪU SƠN --> Câu này ai có cái đầu đều hiểu đại ý nào đó...
    Nên em lùi hạn nộp tiền cho mọi người đi sau để tự thuê xe. Xưa nay em vẫn quen thu tiền và sắp xếp kiểu này mà.
    7. Những tưởng vấn đề chỉ có vậy, rất đơn giản, chỉ là 2 nhóm do không có điều kiện đóng tiền cùng lúc, hạn đi chơi thì còn đến 3 tuần nữa, vậy mà nảy sinh nhiều thứ ghê.
    Còn để vấn đề đi xa đến thời điểm này thì tất nhiên bao gồm rất nhiều yếu tố, em không bình luận gì nữa, và em cũng tin những người thích đi chơi, thích vui vẻ như kiểu Let''''s fun chả bao giờ vào đây tranh luận đâu. Họ cũng có trái tim để biết buồn vui , biết bực; và mọi người thì đều có một cái đầu để suy nghĩ và quyết định.
    @Ai đó: Tớ thấy các bạn cũng giỏi đá đểu phết, chứ có kém ai
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 21/01/2007
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Một số trang trước, Ngoclan phê bình Ướtmi Châm chọc và Ném đá cuộc họp, từ đó cứ nói thế suốt. Ướtmi cũng không để ý lắm, nhưng chát với anh Hoahéo và đọc lại thì thấy sau khi Ướtmi post sau bài của D and D về ruy băng Dancers TDC và D&D thì Ướtmi trả lời: Có những người không phải Dancers. Ý muốn của ướtmi là nên bổ xung cả những người không biết về dancing, chưa bao giờ dancing. Vậy Ướtmi xin giải thích rõ: Có những người đến với Let''sfun nhưng không hề biết nhảy, không hề nhảy, họ đơn giản chỉ muốn vui vẻ ngắm nghía và uống nước. Trong danh sách cũng có những người như vậy, cho nên ý tốt của Ướtmi là muốn một cái Ruy băng đó nhắc đến cả họ, cả những người đó. Vốn từ xưa, trong FC hay trong LF, Ướtmi thấy có rất nhiều bạn còn rất bỡ ngỡ với khiêu vũ, lòng tốt của Ướtmi không ngờ đã làm các bạn khác bị động chạm. Khi chitchat với Hoaheo và anh có nói một số điều. Làm Ướtmi nghĩ rằng có thể một số bạn nghĩ rằng ƯỚtmi đang nói xỏ xiên chính họ, rằng họ không biết nhảy, không phải dancers. Xin lỗi nếu đã làm các bạn hiểu nhầm.
    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ.

Chia sẻ trang này