1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch! Chính du lịch đã giết chết văn hoá!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Voldo, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Du lịch! Chính du lịch đã giết chết văn hoá!

    1.Từ Sapa đi xuống bản Tả Phìn! Xe vừa đỗ, lập tức khoảng 15 người Dao đỏ lao đến... bán đồ. Tiếng Anh, thậm chí là tiếng Pháp họ cũng nói khá ngọt trong khi tiếng Việt nghe vẫn còn vấp váp lắm. Họ bám lẵng nhẵng theo du khách. "Buy me! Buy me!". Tuy nhiên những món đồ của họ đều được hét với mức giá cao gấp 2-3 lần bình thường. Ai bảo người dân tộc thật thà?

    2.Quán Tàu Bar nằm cạnh khách sạn Châu Long. Buổi tối, bàn bi-a là nơi thường trực có mặt của những cô cái H''mong đen. Bước đi ra sàn nhảy ở Green Bamboo, một cô bé H''mong đen nhảy techno quay cuồng. Điệu nhảy dân tộc của người H''mông như thế nào ý nhỉ?

    3.Chợ tình. Một nhóm dân Kinh đứng vây quanh hai người H''mông đen. Hai người H''mông đen đang say sưa hát. Bài hát hết. Mấy du khách người Kinh: "Hát tiếp đi, rôi cho tiền!". Ôi, chợ tình......

    Du lịch là thiên thần hay ác quỷ với bản sắc văn hoá đây?
  2. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    E đi Sapa một vài lần và những j bác phản ánh e cũng đã chứng kiến nhiều rồi!
    Đồng ý với bác là dân Sapa h hơi bị thị trường hoá, nhưng chuyện họ nói giỏi tiếng A và Pháp hơn tiếng Việt cũng là tất yếu, vì số khách nước ngoài lên SP đông hơn và họ chi tiêu cũng thoáng hơn dân Việt mình nhiều!
    Còn chuyện chào mời khách thì đúng là tệ thật, nhưng cái j buộc họ làm như vậy? Chính những chủ mối người Kinh ăn chặn tiền của họ trước, đồ thủ công họ làm thì chủ trả một mà lãi 10. Họ còn cách nào khác ngoài phải đứng bán lẻ đâu cơ chứ?
    Nhắc đến chuyện chợ tình, cái này mới gọi là buồn cười, cũng tại dân Kinh mình mà ra. Đó là nét sinh hoạt rất truyền thống của người SP thì dân Kinh mình lại bóp méo đi (theo chiều hướng đen tối ) và thậm chí làm phiền họ. Rốt cuộc, những đôi dân tộc thật sự có nhu cầu tâm sự đã chọn giải pháp lên đồi để tránh những cái nhìn xoi mói do chính chúng ta tạo ra.
    Cá nhân e thấy bên cạnh những người dân như vậy, SP có rất nhiều người nhiệt tình, tốt bụng và thân thiện! Họ có thể đổi khác nhưng mức độ thật thà còn hơn nhiều điểm du lịch khác đấy ạ!
    Bác có thể nói dân SP "biến chất" nhưng bác nên nghĩ tại sao lại như thế, và bác cũng không thể đòi hỏi họ phải có ý thức thế này thế kia để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá trong khi đa phần trình độ dân trí của họ rất thấp. Điều quan trọng là làm thế nào để họ hiểu nếu tiếp tục cái văn hoá kiểu này thì: Văn hoá! Chính văn hoá đã giết chết du lịch.
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Em may mắn được đi nhiều nơi trên đất nước, từ những vùng quê nghèo nhất đến những nơi phồn hoa đô thị. Cũng chứng kiến nhiều cảnh giống như các bác đang lo lắng và trăn trở. CÓ thời gian em cũng cho rằng: chính du lịch giết chết văn hoá. Nhưng xét một cách toàn diện em thấy:
    1. Việc phát triển du lịch Việt Nam từ đầu đã không thực sự được quy hoạch một cách triệt để, đình, chùa, miếu mạo..những nơi linh thiêng nhưng chính những người dân trong khu vực có di tích được đưa vào khai thác lại làm mất đi cái hồn của nó.
    2. Việc tuyên truyền về văn hoá và khai thác du lịch văn hoá cho người dân tại những nơi đó hầu như không được quan tâm. Bởi lẽ: Du lịch là sự tổng hợp của tất cả các yếu tố: cảnh quan, ịch sử - văn hoá, con người...Nên dẫn đến tình trạng người dân không nhận thức một cách rõ ràng về văn hoá lịch sử và giữ gìn nó trước những luồng văn hoá mới do du khách mang tới, trước sức hút của đồng tiền. Và kết cục là văn hoá đang bị mai mọt,bị mang ra bán, đổi vô tội vạ.
    3. Vấn đề quy hoạch các khu vui chơi, giải trí như bar, vũ trường hầu như ko được quan tâm nhiều. Mạnh ai người nấy mở, chính quyền địa phương thì chỉ cần biết là nó đóng góp bao nhiêu vào ngân sách. Mà khi mở ra thì dĩ nhiên những thanh niên, thiếu niên địa phương sẽ trở thành một yếu tố tất yếu trong hoạt động của các Bar, vũ trường. Trong đó, học vấn, nhận thức, hay nói một cách bao quát thì chính là cái Dân Trí của chúng ta còn thấp.
    Có lần em cãi nhau với thằng bạn về việc mở một con đường du lịch, một con đường cao tốc. nó sẽ giúp rút ngán khoảng cách giữa các địa phuơng nhưng kéo theo đó là bao nhiêu vấn đề. EM vẫn thích những điểm du lịch mà sự chuyên nghiệp không gây ảnh hưởng tới văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng, nó không làm thay đổi những thói quen từ bao đời của người dân địa phương. Nhưng than ôi, mọi thứ đều có hai mặt.
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề văn hoá bị giết chết ko phải do du lịch mà do cách quản lý, cách làm du lịch, chưa có quy hoạch cụ thể và cuối cùng lỗi vẫn là do tập thể. việc phát triển du lịch là tất yêu của nền kinh tế. vấn đề là làm thế nào để sự phát triển ấy đi đúng hướng. mọi người nói nhiều đến duy hoạch nhưng mới chỉ dừng ở mức tu tạo vào vật chất chứ chưa có đường hướng bảo tồn văn hoá.
    để tránh tình trạng mà bạn voldo đưa ra , ko thể cấm người mông bán hàng hay nhận tiền của khách mà phải tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, văn hoá, đảm bảo cuộc sống cho người dân thì họ mới ko bị thoái hoá. ko chỉ tuyên truyền mà phải thực sự có những bước đi giải quyết đảm bảo đời sống của dân bản địa. nói thì dễ nhưng làm thì chắc còn ốm. đành chấp nhận việc phát triển du lịch theo con đường tự phát và hi vọng ko đỡ tệ hơn.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Ở đây nhiều topic viết về Sapa quá, E có ý kiến là Ban quan trị huặc ai đó gom nhóm những vấn đề về Sapa vào một nơi.    Về văn hoá, E ko dám nói gì (chả biết gì mà nói) nhưng bản thân thân văn hoá cũng nói lên sự biến đổi rồi. Văn hoá - truyền thống của người VN đã-đang và sẽ thay đổi từ lúc quân viễn chinh Pháp sang nước ta cho đến lúc E viết những dòng này. Ngày nay, thời đại toàn cầu hoá điều đó còn thể hiện rõ hơn trong : thời trang, âm nhạc, ăn uống... thậm chí là lối sống.   Em chỉ có ý kiến nho nhỏ là từ khi kinh tế Việt Nam phát triển, đường xá thuận lợi, phương tiện giao thông sẵn có thì chúng ta mới có điều kiện để đi du lịch đó đây.     Các Bác dưới xuôi đi du lịch ăn thịt gà thì cho quê em ở miền núi, vùng sâu kiếm chút cháo một tí.Tái bút : topic này mà cho vào tản mạn về box du lịch của Bác thuyenxaxu thì cũng hay !
    Được donghailongvuong sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 30/10/2005
  6. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Biết là cuộc sống khó khăn nhưng thanh liên sức rài vai giộng làm gì đến nỗi không kiếm đủ chất để ăn? Bác cứ ăn cháo mãi thế này văn chương đọc... nghẹn quá
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bác vui tính quá, lại còn viết ...lái cả từ " rộng" thành " Giộng ". khứa khứa.
    Bác donghailongvuong đưa ra cái nhận định " Văn hoá VN bị biến đổi từ khi Pháp vào " là đủ bít vốn kiến thức rộng của bác vể văn hoá thế nào roài. he he ! Em share cho bác quyển " Cơ sở văn hoá Việt Nam " làm cốt lõi. Tiếp theo là cuốn " Theo dòng lịch sử ", tiếp là :" Văn hoá Việt Nam qua cách nhìn người nước ngoài ", thêm nữa " Văn Hoá Việt Nam trong thời đại mới ".Để em suu tầm thêm. Kính Bác.
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!
    Nghe các bác tranh luận hăng say, rồi lại còn lôi cả các nhà sử học kinh hãi và các giáo trình về văn hoá kinh sợ của chúng ta ra làm vũ khí, thật là kinh khiếp!
    Thực ra chẳng có cái gì giết cái gì cả, ngoài chính cái đối lập với nó! Giết chết cô em văn hoá thì chỉ có duy nhất thằng cha vô văn hoá thôi, chẳng có ai vào đây cưỡng bức ai cả!
    Nếu tranh luận về văn hoá, em cứ mạn phép đề xuất là các bác sang box Văn Hoá mà đàm đạo!
    Còn nếu xét trên khía cạnh du lịch, thì chẳng có vị giáo sư khả kính nào được nêu ở trên là có giá trị cả! Còn dưới khía cạnh văn hoá và lịch sử, các vị ấy còn có những tác phẩm cưỡng ép văn hoá và lịch sử nữa ấy chứ (bao gồm cả một vài trong các tác phẩm các bác đã nêu)!
    Nói chung topic này vô bổ!
  10. ericonguyen

    ericonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi phê bình thì dễ nhưng xây dựng thì khó, người dân miền cao còn nghèo làm được gì để kiếm sống thì họ sẽ làm.
    Các bác chạy cào cào mà đòi người dân miền núi giữ bản sắc của họ cho các bác chiêm ngưỡng !!! Chỉ khi nào các bác vất con cào cào quần bò áo phông và ăn mặc và nhất là "sống" như người miền cao thì mới cảm và nhận được đời sống họ khốn khó thế nào
    Chợ tình theo cái nhìn thiển cận của mình thì bị các nhà văn thổi phồng thái quá, và thêm vào trí tưởng tượng phong phú của người đọc thành ra các bác hô hào giữ lại nó nhưng chưa hiểu là giữ hay bỏ điều gì nữa
    Có nhiều điều ở ngay thủ đô, thành phố lớn đủ phương tiện nhất là nhiều người chúng ta có điều kiện đi học, đào tạo, nhìn ra thế giới bên ngoài biết điều nào tốt xấu mà chúng ta chưa làm được thì sao có thể trách được những người thiếu điều kiện
    Khi nào chúng ta có một nền vững mạnh thì chúng ta mới có thể thuyết phục họ thay đổi và trở về nguồn được
    Mình thấy cái chủ đề này cũng tương tự như chủ đề của bạn TXX đã bị khóa thành ra không thể vào đó chia xẻ đươc.
    Bạn hãy đi, hãy học hỏi và sống theo sự hiểu biết của bạn đi năm năm nữa nhìn lại điều mình nghĩ và viết hôm nay sẽ thấy một trời khác biệt, muốn xây dựng điều tốt thì không bao giờ muộn cả
    Thân

Chia sẻ trang này