1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vintourist, 14/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vintourist

    vintourist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2017
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Ngày 1: Sài Gòn - Côn Đảo
    • Buổi sáng: xe đón Quý khách tại Sân bay Côn Sơn cách trung tâm Côn Đảo 13km, trên đường đi sẽ qua các địa danh như làng Cỏ Ống, mang tên một loại cỏ hình ống, chiều cao từ nửa thước trở lên. Mũi Lò Vôi được người Pháp xây nên nhằm sản xuất vôi bằng san hô và kết hợp một số phụ gia tạo thành chất kết dính thay cho xi măng. Sau đó đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.
    • Buổi chiều: xe đưa đoàn ra cảng Bến Đầm là cảng lớn nhất tại Côn Đảo, cách trung tâm Côn Đảo 13km. Trên đường đi Quý khách sẽ được giới thiệu các địa danh như: Mũi Cá Mập có hình tượng giống hàm cá mập. Đỉnh Tình Yêu là chóp núi có hình tượng của đôi trai gái đang tâm tình mà thiên nhiên đã ban tặng cho Côn Đảo. Bãi Nhát một bãi tắm bị tác động của thuỷ triều, khi nước xuống sẽ lộ thiên một bãt tắm với cát trắng mịn, nước trong xanh.
    • Buổi tối: Đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi.
      (Ăn trưa, chiều)
    Ngày 2: Côn Đảo - các thắng cảnh
    • Buổi sáng: đoàn khởi hành tham quan Bảo tàng Côn Đảo, nơi lưu giữ các tư liệu và hình ảnh của Côn Đảo từ thời Pháp thuộc đến những năm 2000. Trại Phú Hải là trại giam đầu tiên được xây dựng tại Côn Đảo, nơi có truyền thuyết về hầm Xay Lúa. Cầu tàu 914 là cầu tàu đầu tiên được xây dựng trên đất Côn Đảo, ước tính số tù nhân bị thiệt mạng khi xây cầu là 914 người. Sau đó đoàn viếng Nghĩa trang Hàng Dương nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ và đặc biệt là cô Sáu (Võ Thị Sáu) rất thiêng. Khu Chuồng Cọp Pháp – Mỹ hệ thống biệt giam đặc biệt tại Côn Đảo. Chuồng Bò nơi tra tấn của nhà cầm quyền. Miếu bà Phi Yến, nơi thờ phụng bà Lê Thị Râm, vợ chúa Nguyễn Ánh. Cầu Ma Thiên Lãnh, một cây cầu được làm dang dở nói lên mục đích của nhà cầm quyền là giết dần tù nhân bằng cách khiêng từng tảng đá để làm cây cầu nhưng không bao giờ hoàn thành.
    • Buổi chiều: Xe đưa đoàn đi tắm biển tại bãi Đầm Trầu cách trung tâm 13km, là bãi tắm đẹp, dài, cát mịn màng, màu vàng, một bãi tắm gần như còn hoang sơ chưa bị bàn tay con người khai phá. Từ lộ chính, Quý Khách đi bộ theo đường mòn khoảng 1,5km thì đến bãi tắm, trên đường đi Quý khách dừng chân thắp hương tại Miếu Cậu nơi thờ hoàng tử Cải, con trai của chúa Nguyễn Ánh và bà Hoàng Phi Yến.
    Ngày 3: Côn Đảo - Sài Gòn
    • Buổi sáng: Quý khách tự do nghỉ ngơi, hoặc đi chợ Côn Đảo tham quan và mua đặc sản.
    • Xe đưa đoàn ra sân bay Côn Sơn: Làm thủ tục đáp chuyến bay về TP.HCM, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách.
      (Ăn sáng)

Chia sẻ trang này