1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du lịch đồ sơn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hero_digital, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero_digital

    hero_digital Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    3
    du lịch đồ sơn

    Những ánh nắng sớm chiếu xuống mặt biển Đồ Sơn như những vì sao sa lấp lánh, những đợt gió lộng thổi vào đất liền làm đồi thông lao xao thì thầm như lời mời gọi, từng đợt sóng nhẹ vỗ bờ... Tất cả những cảnh tượng đó đã tạo nên một Đồ Sơn với một quần thể thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ, song cũng rất thơ mộng và huyền bí. Để rồi, bất cứ ai khi đã đến Đồ Sơn đều ít nhất một lần được dõi tầm mắt về phía chân trời xa tít, được nghe truyền thuyết về câu chuyện tình bi thương nơi Đền Bà Đế, được đặt chân lên đất thiêng "Hòn Dáu", đặc biệt được tận mắt chứng kiến một Đồ Sơn anh hùng trong chiến đấu đang thay da đổi thịt, nhờ biết khai thác và phát huy những thế mạnh của vùng kinh tế biển
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nghe cứ như quảng cáo trên Ti vi ấy nhỉ?
    Thế tình hình nếu có nhiều người đi thì kế hoạch thế nào vậy bạn?
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đi "thay da đổi thịt " đê anh chị em ơi.
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Không hiê?u bác na?y muốn gi?,
    Vư?a rô?i đi chu?a Thâ?y lên hang Cắc Cớ, ngó va?o trong cái hố ha?i cốt cu?a mấy nghi?n binh lính nga?y xưa, thấy 1 cái đâ?u lâu, không biết có pha?i đâ?u lâu thật không?
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! bây giờ mà lại rủ nhau đi Đồ Sơn à ? mấy bố cũng ham hố nhỉ !
  6. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    hê hê, chắc chú này chưa biết 80 đã đi Đồ Sơn rất nhiều lần rồi nhỉ, mấy lần đi ngắm biển đêm, vài lần đi ngắm biển sáng, nói chung là:
    Chưa đi chưa biết "Đồ Sơn"
    Đi rồi mới biết chẳng hơn "Đồ nhà"

    Được coo_ddown sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 21/12/2004
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thế e Mĩ rân ngư có đi ko, xuống đấy tha hồ vũng vẫy quẫy đuôi bành bạch
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    .....nói nữa
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 21/12/2004
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ hôm nọ nghe thằng coo down hát mấy câu này nữa, nhưng nó không viết lên đây này:
    Đồ nhà bằng cái lá đa
    Đồ Sơn bằng cái bàn là Liên Xô
  10. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nghe nè:
    "Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Hơi già nhưng tốt hơn là Đồ Sơn"​
    Nguyên văn của dân đất Cảng đó anh em. Thấy các bạn viết nhiều mà chẳng thấy đưa bản gốc lên coi chừng họ kiện bản quyền đó.

Chia sẻ trang này