1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lich Hải Phòng-một ý kiến không tồi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguoicnsh, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicnsh

    nguoicnsh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Du lich Hải Phòng-một ý kiến không tồi.

    Ban nghĩ sao một chuyến dub lịch Hải Phòng
    Sẽ rất thú vị nếu bạn có cơ hội đưọc đi tầu cao tốc ra đảo Cát Bà vào những ngày đầy nắng và gió của biển.Bạn sẽ được tắm mình trên những bãi cát tuy không rộng nhưng lại rất thơ mộng của biển đảo.........
    Hay se không kém phần thú vị nếu bạn tham gia vào một chuyến du khảo đồng quê với nhiều địa điểm du lịch khá thú vị.........
    Hãy cùng nhau chia sẻ những điều thú vị khi đến với Hải Phòng
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng hả ?   Tớ chỉ thấy tuyệt vời nhất 1 lần đèo người yêu (đã giải tán) đi bãi biển Đồ Sơn lúc vắng vẻ, dắt tay nhau đi trên bãi biển thấy rất thơ mộng. Còn những lần khác cũng giống đa số mọi người thôi.     Cách đây khoảng 1 tháng, tiện thể đi ăn cưới thằng bạn ở Hải Dương, mình lang thang trên Hải Phòng ghé vào 1 quán cafe mới mở ở Phố Điện Biên Phủ (cạnh hàng điện thoại !?) vào đấy thấy nhiều gái xinh, trai đẹp thế. Chả trách hoa hậu, người mẫu (nam-nữ) dân HP chiếm hết !
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi HP khá nhiều lần, ấn tượng từ cái hồi chưa có nhiều cầu cống, đi từ huyện này đến huyện kia tòan phải dùng phà. Ấn tượng về HP hồi đó thật lắm nhiêu khê.
    Chúng tôi đi Đồ Sơn gặp đúng cơn bão đầu mùa hè 2002. Buổi sáng ra đi trời trong biển lặng. Chiều về, bão và gió, và nước.... Nước lênh láng ở bến phà (tôi không nhớ nổi tên, chỉ biết đó là 1 cái tên rất ngộ nghĩnh). Không sang được sông. Cô bạn HP lần đầu tiên đưa bạn trai về ra mắt đã có một đêm ở bến phà đáng nhớ. Chỉ có lũ chúng tôi, run lẩy bẩy vì lạnh, ngồi co ro trogn nhà chờ cùng vài chục lượt khách cũng lạnh và run như thế.... Để mà đợi nước rút....
    Nhưng về HP mùa khô có nhiều thứ để nhìn lắm. Đường từ HN về HP cũng thật nhiều nơi để ngó nghiêng nếu chịu khổ đi xe máy.
  4. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em có đến Hải Phòng 1 lần kể ra cũng ấn tượng
    ... Những cô gái Hải Phòng có đôi má ửng hồng vào mùa xuân (mùa hè ra sao thì chưa biết )
    .... Hàng hoá ở cái chợ Cầu Sắt hay gì đó quên rồi, giá rẻ. Thức ăn cũng ngon.
    ... từ khách sạn công đoàn (hình như đường Hồ Sen thì phải, 12 năm rồi...) nhìn qua ngôi Chùa cũng đẹp. Có đến chùa đó tham quan. Sư cô trụ trì cũng dễ mến.... Chùa Dư Hàng nữa..
    ... Cái mà không vừa ý ở Hải Phòng là...biển. Biển sao mà đen ngòm, biển bùn, biển xám... chứ không xanh sạch như biển Quy Nhơn quê em. Em chưa bao giờ nghĩ có cái biển nào kinh sợ đến thế cho đến hôm nay . Biển trong em là xa tắp, là mênh mông một vùng xanh biếc....
    Hẹn Hải Phòng 3/2006
    Được lethutruc sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 18/11/2005
  5. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ồ đó là một địa danh làm sao có thể quên được.
    Một đêm ở Đồ Sơn đi dạo biển với người bạn gái bạn mới quen. Khám phá một cái mới trong một khung cảnh cũ. Great.
  6. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn gái của bạn tên gì? Bạn đang khám phá một cái cực cũ trong một khung cảnh mới. Great, too!!!!
  7. immerallein

    immerallein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, em chả thấy HP có gì hay ho cả. Đúng là chưa đi thì nên đi một lần cho biết thôi. Ra Cát Bà thì còn được.
    Mấy cô cậu HP trông thì sành điệu, đẹp trai xinh gái, nhưng chẳng hiểu sao em cứ dị ứng với cách phát âm của họ.
    Dưng mà món ăn HP quả cũng ko tồi. Mỗi tội trên HN nhiều quá rồi, thành ra cũng chả thèm nữa.
    Đấy chỉ là ý kiến của riêng em thôi. Có thể còn nhiều chỗ em chưa biết, nhưng tựu trung ấn tượng (sau khoảng 2 chục lần đi HP) là thế.

Chia sẻ trang này