1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch hành xác Nha Trang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Xitrumxitrum, 09/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xitrumxitrum

    Xitrumxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Du lịch hành xác

    Vào dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/05, ngân hàng chúng tôi quyết định tổ chức đi chơi, điểm dừng chân là Nha Trang và đơn vị tổ chức tour cho chúng tôi là Cholontourist. Thật không thể ngờ đây là sự bắt đầu cho cuộc hành trình “hành xác” của 1 đơn vị du lịch mà tiếng bình dân thường gọi là LỪA ĐẢO.

    Khi chúng tôi nhận được thông tin về tour thì chúng tôi thật sự cảm thấy rất vui vì chương trình tour rất hoàn hảo. Chúng tôi được bố trí nghỉ tại khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, Yasaka và ăn tại nhà hàng Ngọc Sương. Thất vọng nặng nề và đây bắt đầu cuộc hành trình của chúng tôi:

    - chúng tôi được Cholontourist thông báo là lên tàu đi Nha Trang vào lúc 9:30pm từ TP.HCM và đến thành phố biển Nha Trang vào lúc 5:30am ngày hôm sau để theo đúng lịch trình thì chúng tôi sẽ được ăn sáng và đi tắm bùn. Nhưng thật khủng khiếp khi Cholontourist lấy tiền chúng tôi số tiền là 840,000đ nhưng lại mua vé tàu cho chúng tôi là hạng bèo nhất trên chuyến tàu “chợ”, và đi mất đúng 12 tiếng mới tới Nha Trang là vào lúc 10:30am hôm sau. Chúng tôi đã bị mất 1 bữa ăn sáng và chương trình tắm bùn như Cholontourist đã hứa.
    - Chúng tôi được Cholontourist cho xe ra ga Nha Trang đón, xe đây là 1 chiếc xe được dùng để làm xe dù ở các bến xe và Cholontourist đã thay đổi mỗi ngày 1 chiếc xe khác nhau cho chúng tôi bởi vì đơn giản là họ không chuẩn bị xe và chỉ sử dụng xe của đoàn khác để đưa đón chúng tôi trong suốt cuộc hành trình.
    - Đến Ngọc Sương, chúng tôi cứ tưởng là ít nhất thì mình cũng được 1 bữa ăn ngon để bù lại bữa sáng đã không được ăn. Cuối cùng chúng tôi nhận được là 1 bữa ăn không thể nào tệ hơn được nữa. Khẩu phần ăn của Ngọc Sương cho chúng tôi ăn, tôi dám cá với tất cả các bạn là không quá 30,000đ / 1 người. Nhân viên Ngọc Sương nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại, “nghèo mà bày đặt vào Ngọc Sương ăn”
    - Sau khi dùng bữa, chúng tôi được chuyến xe “dù” đưa về khách sạn 4 sao Yasaka. Chúng tôi nhận phòng thì khủng khiếp, phòng 119 mà phải đi lên tầng 2 bằng thang máy rồi đi bộ xuống tầng 1 thêm 1 vòng nữa mới đến phòng của chúng tôi. Tôi thì may mắn hơn những bạn khác khi nhận phòng không bị: máy lạnh hỏng, sàn phòng đầy bụi, phòng thì đánh giá chung là thuộc lọai nhà nghỉ (theo như thông tin của nhân viên Yasaka thì phòng chúng tôi không phải tiêu chuẩn 4 sao, và những phòng này đã lâu rồi không có khách ở).
    - Sau khi đã đổi qua phòng khác thì chúng tôi mới được 1 giấc ngủ để chuẩn bị đi Vin Pearl. Ra tới cáp treo thì chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra tiêu chuẩn phục vụ của Cholontourist, anh hướng dẫn viên (tới lúc này tôi mới biết tên vì chẳng ai giới thiệu tên cho chúng tôi biết cả) tên Nam bây giờ bảo chúng tôi đứng ngoài nắng để chạy vào mua vé (vé bây giờ mới được mua, mà ngu sao mua sớm lỡ bỏ tour như bữa sáng và tắm bùn thì Cholontourist khỏi cần phải trả tiền). Chúng tôi được đưa qua Vin Pearl để tham quan, khi tới nơi thì anh Nam có nói là trách nhiệm của anh chỉ hướng dẫn đi thế này thôi, còn ai muốn đi đâu tùy thích. Sau khi đi vòng vòng để tìm và ăn thức ăn nhanh được bán ở Vin Pearl, vì quá đói do được Cholontourist cho ăn bữa ăn theo tiêu chuẩn Cholontourist tại Ngọc Sương. Chúng tôi lại được thưởng thức bữa ăn đúng theo tiêu chuẩn của Cholontourist, không quá 30,000đ cho 1 khẩu phần ăn.
    - Ngày thứ 2 trong lịch trình, chúng tôi được đưa tham quan Suối Hoa Lan. Anh Nam, hướng dẫn viên du lịch nói với chúng tôi rằng chỉ đưa qua đây tham quan thôi còn ai muốn đi đâu thì đi và không hề đặt cho chúng tôi lấy 1 dù để ngồi nghỉ chân mặc dù những tour khác họ đều có, chúng tôi tắm biển tại đây và phải tự mình thuê 1 dù để ngồi. Đến bữa ăn trưa thì tất nhiên là không ngoài dự đóan, đồ ăn quá tệ, các tour ngồi bàn bên cạnh được ăn những món ngon, còn chúng tôi thì tiêu chuẩn của Cholontourist nên không cần phải nói chắc mọi người cũng biết rồi. Hết lịch trình buổi sáng, chúng tôi về lại khách sạn.
    - Buổi tối theo lịch trình thì chúng tôi được tham gia Gala Dinner, Buffer BBQ, đầy hy vọng là sẽ được thưởng thức những món ngon để bù lại. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, Cholontourist đặt cho chúng tôi ngay tại Yasaka bữa ăn BBQ này chứ không phải là chọn 1 nhà hàng nào khác, mà ngu sao chọn xa mất công đi lại và tốn kém. Đồ ăn thì quá tệ, phục vụ cũng chẳng thể nào tốt hơn, chúng tôi được ăn những món ăn mà 1 trong số những người bạn của tôi đã tìm thấy 1 con sâu trong đĩa thức ăn, đây là tiêu chuẩn 4 sao của Yasaka và phong cách book tour của Cholontourist.
    - Sau khi dùng bữa xong thì chúng tôi được giao lưu bằng 1 chầu karaoke, cũng không cần đi xa, ngay tại Yasaka cũng có mà, phòng khá đẹp nhưng máy lạnh thì chạy cũng như không, bù lại phòng có 1 cái quạt đứng, thôi vậy cũng được thắc mắc chi nữa mất công lại không có cả quạt nữa thì toi cả đám.
    - Ngày thứ 3 trong tour, chúng tôi đi Diamon Bay. Lần này đỡ hơn lần ở Hoa Lan là chúng tôi có 1 dù để ngồi, còn trò chơi trên biển thì chúng tôi không chơi được gì cả vì Cholontourist chọn chỗ đến là nơi tệ nhất của Diamon Bay mà, mua rẻ thì đỡ tiền mà tour thì tính tiền cao.
    - Chúng tôi được đưa về khách sạn để trả phòng, sau đó được đưa đi ăn đồ biển tại Nhà Hàng Seafood, lại tiếp tục 1 dịch vụ lừa đảo, chúng tôi được ăn nghêu và cá (theo như cách tính của Cholontourist thì đây cũng là Đồ Biển chứ có phải là gì khác đâu).
    - Lịch ghi là cuối cùng sẽ thưởng thức café tại quán Bốn Mùa, nhưng khi chúng tôi hỏi anh Nam là có được đi café không thì anh Nam nói là nếu thích thì đi còn tiền thì khách tự thanh toán, trong chương trình chúng tôi được nhận thì không hề đề cập tới vấn đề khách phải thanh toán tiền café, chẳng thà đừng ghi thì chúng tôi sẽ tự đi vì tiền café cũng chẳng đáng là bao. Đúng là du lịch lừa đảo.
    - Cholontourist lừa chúng tôi ngay cả lúc đi về, ah mà lúc này thì cần gì nữa mà không lừa, chúng tôi được đưa vào phòng 6 giường nằm CỨNG chứ không được nằm MỀM đâu nhé, đừng có mà mơ. Giá vé là: tầng 3: 260,000…tầng 2: 320,000…và tầng 1: 340,000…

    Kết thúc cho 1 cuộc du lịch hành xác, chúng tôi viết câu chuyện này để cảnh báo cho những ai đang muốn đi du lịch mà đặc biệt là với Cholontourist thì nên suy nghĩ cho thật kĩ chứ đừng để có thêm 1 câu chuyện như chúng tôi, những nạn nhân của vụ lừa đảo khách hàng 1 cách trắng trợn như vậy. Nếu các bạn vẫn muốn book tour của Cholontourist thì có thể liên lạc với:

    Đặng Thị Công Minh: minh.dang@cholontourist.vn số phone: 0918 55 66 72 (Trưởng phòng vé)
    Anh Nam (hướng dẫn viên du lịch): 0933457039

    Phục vụ khách hàng tốt nhất chính là tiêu chí hàng đầu của Cholontourist. Kết thúc chuyến du lịch hành xác, và tôi và gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ book bất kì 1 tour nào của Cholontourist nữa. Còn bạn thì sao?????
    Theo Rakimbee- wtt
    http://www.webtretho.com/forum/f207/du-lich-hanh-xac-778884/
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thông tin 1 chiều, khi thấy đơn vị du lịch thực hiện ko đúng cam kết thì phải có ý kiến ngay, đằng này cứ làm quân cờ trong tay họ, đến khi về mới lên mạng nói thì ích gì...

    Chủ đề ko hữu ích, xin phép khóa tại đây

    PS: Box Du lịch ko phải sân sau của Webtretho :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này