1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Lịch Hè 2006 Cùng 7X Sài Gòn - Phan Thiết ngày 22 - 23/07!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuongpretty79, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BTC (còn được gọi là BAC-Ban Ăn Chơi) đã mang lại một chuyến du lịch thật thú vị và khó quên. Kết thúc chuyến đi, mọi người đều lành lặn trở về sau 2 ngày bị hành xác tả tơi trên bãi biển.
    Được lily_nguyen sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 23/07/2006
    Được lily_nguyen sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 24/07/2006
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    có cái lá nát nào đùm cái lá tả tơi không ạ???
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Em yên tâm, dảm bảo sẽ có những tấm ảnh kinh dị hợm, những bức ảnh nhòm thấy ớn ghi lại những giấy phút xuất thần hồn của 1 số đáng kể người nhà 7XSG.
    Anh đang lọc và phân loại lại đây, mai sẽ up từ từ lên cho pà kon thưởng thức
    @Bạn già: chỗ hội này ở sóng điện thoại chập chờn lắm, chỗ có chỗ không nên bạn già gọi không được là phải rồi.
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà 7X nói chung và cái hội Cao Su ...Lủng nói riêng, là iem rất iu cái hội này... Một chuyến đi cho iem nhiều thú vị cũng ko kém phần ê ẩm thể xác....
    Chúc cho các anh , các chị vui dzẻ ... Em làm việc đây ... (May mà mỏi chân chứ mỏi tay là chết chắc !)
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BAC (hay VAC cũng được - theo ý kiến của cha nội đồng) đã tổ chức chuyến đi hành xác thành công tốt đẹp. Em chỉ tiếc một điều là hôm qua không đào được hố cát để chôn cái body (trừ cái đầu) của cha nội ... đồng
    Dzooooọotttttttttttttt lẹ nào
    Chị tulip ơi, te tua tơi tả lắm ạ, em thề lần sau em sẽ ..... đi tiếp
  6. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn BTC đã đem đến cho mọi người chuyến đi không thể quên. Cảm ơn chính bản thân mình đã có quyết định đúng đắn vượt qua cả chính mình khi quyết định đi để có được bữa tiệc cười thịnh soạn.
    To Tulip : chị ơi xem hình không lột tả hết được đâu, phải ở đó, phải cùng bò ra trước những cảnh dở hơi đến không thể không cười của những ý tưởng "cực kỳ vĩ đại" thì mới nhớ mãi không quên
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    hix hix... sáng ngủ dậy ng ê ẩm hít.... cũng may chơi có xíu trò chơi... hix... năm sau iem đi nữa... hix [​IMG]
    to 1088: Thanks ALĩnh, hong thui iem ngồi ở đó đến khuya [​IMG]
  8. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Dạ iem vô cùng cảm ơn BAC đã cho em cơ hội được ngủ ở khách sạn ngàn sao, và chơi toàn trò chơi kinh dị, kết quả là tả tơi và trông phê lắm thì phải, mỗi tội em chỉ được ném có 5 quả trứng vào người SV-star thôi, tiếc thật.
    Dù sao cũng vô cùng cảm ơn ban tổ chức
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cái thằng đầu trọc không đàng hoàng, em cảm ơn từ đầu đến cuối hết thẩy mọi anh chị em bạn. Cảm ơn nồi cháo 3 con gà, cảm ơn đống lửa, cảm ơn dàn guitar, cảm ơn nước biển, cảm ơn sóng, cảm ơn buổi nói chuyện, cảm ơn người lạ, cảm ơn người quen, cảm ơn con bé phục vụ, cảm ơn vòi nước, cảm ơn Hải Phòng, cảm ơn Hà Nội, cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn Lâm Đồng, vân vân và vân vân....
    Thật sự là phải về đến nhà, trút bỏ hết xiêm y, trèo lên giường mới thấm thía rõ rệt cái kế hoạch tra tấn dã man của chế độ thực dân. Không một milimet thịt nào là không buốt rát, không một đoạn gân xương nào là không ê ẩm. Nhưng cái đêm qua, ngủ mới thực sự là một giấc ngủ. Ngủ mà miệng còn cười đầy thoả mãn. Chả biết có béo lên được cân nào không nhưng nom thấy thân thể tràn trề sức sống. Sáng dậy khí thế hừng hực, mắt nhắm mắt mở vào công ty nằm bẹp ra. Thật là hiệu quả khôn lường đó mà.
  10. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    xin cám ơn, xin cám ơn tất cả mọi người ( gập người 90 độ nè )
    hôm qua về đến nơi ...tơi tả , te tua , biết thân biết phận nên leo lên ngủ sớm, vậy mà sáng nay vào công ty cứ như đi trên mây
    hehe một kỳ hành xác đáng nhớ , dù có hơi tiếc là không được tham gia ngắm sao ở bãi biển cùng các bác , nhiều lắm những ấn tượng khó quên , nào là bác nội đồng với tư thế thổi còi không chê vào đâu được ( hình như đầu cắm xuống đất , còn ... chổng lên ) , bác condor ôm cây ghita bán vé số khuyến mãi khủng bố ( có mua không thì bảo ) , anh 1088 rao vé số giống hệt.... , boysg đàn hát trên xe giúp mọi người ngủ quên đường về ....vv và vv
    hic, sao đầu mình đau như búa bổ huhuhuhu

Chia sẻ trang này