1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Lịch Hè 2006 Cùng 7X Sài Gòn - Phan Thiết ngày 22 - 23/07!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuongpretty79, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    A"y aäy.....kìm chế ...kìm chế
    đừng bức xờ xúc wá pác giai
    iem đăng kí một suất nhá, đến gần gần lúc ý mừ em lôi kéo đưọc thêm mạng kia thì iem đăng kí thêm suất nữa. hì
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tui sưu tầm được một số bãi biển đẹp post lên cho bà con tham khảo, có gì cho ý kiến nhé :
    Bình Thuận là tỉnh thuộc miền duyên hải Nam Trung Bộ với hơn 192 km chiều dài bờ biển,diện tích tự nhiên 7.849 km2, dân số trên một triệu người gồm nhiều dân tộc khác nhau sinh sống .
    [​IMG]
    Bãi biển Mũi Né

    Nằm trên vị trí quan trọng là cửa ngõ giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội với các khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Bình Thuận có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế và phát huy tiềm năng du lịch . Bình Thuận được biết đến với những bãi biển có cảnh quan đẹp, môi trường trong lành và hoang sơ như: Cà Ná, Cù Lao Câu, Mũi Né, Hòn Bà, Đồi Dương... cùng các di tích lịch sử văn hóa mang kiến trúc độc đáo: Khu di tích Dục Thanh, tháp chàm Pôshanư, chùa Cổ Thạch... tất cả đã tạo nên yếu tố quan trọng nâng cao vị trí du lịch Bình Thuận trong hiện tại và tương lai.
    [​IMG]
    Đồi cát Mũi Né

    Thời tiết Bình Thuận khá thuận lợi cho việc tổ chức các họat động du lịch. Đây là khu vực có độ nắng cao, lượng mưa thấp và tập trung, nhiệt độ trung bình hàng năm đạt khoảng 26,5-27,50C, được mệnh danh là vùng đất: "Biển xanh - nắng vàng - cát trắng"
    [​IMG]
    THẮNG CẢNH BÀU TRẮNG (BẠCH HỒ) - BÀU SEN
    Bàu Trắng là một hồ nước ngọt, trưóc đây thuộc xã Bình Nhơn, huyện Hòa Đa, Tỉnh Bình Thuận, nay thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình cách Phan Thiết khoảng 62km về hướng Đông Bắc.
    Bàu Trắng hình thành từ lâu đời, nằm giữa vùng đồi cát rộng mênh mông xen lẫu nhiều nhóm cây rừng thấp. Nước trong hồ rất ngọt và trong. Từ xa nhìn lại một màu xanh mát dịu phủ lên những đồi cát trắng. Bàu Trắng chia thành 2 phần bởi một đồi cát vắt ngang qua. Nhân dân ở đây từ xưa đã gọi là Bàu Ông và Bàu Bà, mặc dầu bàu nước do thiên nhiên tạo nên, nhưng trong dân gian vẫn tỏ lòng biết ơn vì đã cung cấp nguồn nước nuôi sống con người (một số ngưuời Chăm đã sử dụng nguồn nước trong hồ làm nuớc sinh hoạt của họ) và động vật rừng ở đây vào mùa khô. Nơi sâu nhất của Bàu Trắng là 19m và cạn dần về phía bờ. Quanh bờ có nhiều bông sen, vào mùa hạ sen nở rộ tô thêm cho vùng cát trắng những màu sắc rực rỡ.
    Bàu Sen thuộc xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cách thành phố Phan Thiết chừng 40km về hướng Ðông Bắc. Bàu Sen còn có tên gọi dân dã khác là Bàu Bà (bởi cách bàu này một dãy cát có một hồ nhỏ hơn gọi là Bàu Ông) hay Bàu Trắng (bởi nằm giữa ba động cát trắng), còn các thi nhân gọi là Bạch Hồ.
    [​IMG]
    Ðể đến Bàu Sen - Bạch Hồ, du khách có thể đi bằng hai đường: đi xe đặc chủng từ Hòn Rơm (dài khoảng 12km), hoặc từ thành phố Phan Thiết theo quốc lộ 1A đến thị trấn Lương Sơn, có ngã ba, rẽ phải chừng 18km là đến nơi. Ði đường nào cũng có cái thú, cái hấp dẫn riêng, nhưng đi hướng Lương Sơn thì đẹp hơn, bởi xe chạy băng qua những ngọn đồi trọc, lúc lên cao, lúc xuống thấp, xuyên qua các cánh rừng sò đo, rừng dừa xanh mướt trên những động cát trắng thơ mộng.
    Khi xe còn chạy trên đồi cao, thoạt tiên bên tay trái hiện ra một đầm nước mênh mông trông như biển hồ, nước xanh thẳm đến ?onhức mắt? (nếu du khách đi đúng vào lúc trưa), trải dài tuyệt đẹp, ai cũng phải ngạc nhiên, trầm trồ và không thể không ngắm nhìn. Bàu Sen dài 3km, nơi rộng nhất 500m, độ sâu trung bình 5m, rộng 70ha, được bao bọc bởi những động cát. Ðộng cát ở đây đẹp hơn Mũi Né, bởi cát thuần khiết một màu trắng tinh anh, mịn màng.
    Ngư dân địa phương cho biết, hệ sinh vật ở Bàu Sen rất phong phú, có nhiều loại cá nước ngọt rất ngon. Trong hồ còn có loại cá trắm cỏ nặng đến 30kg! Ngày xưa ở đây còn có cả cá sấu, nhưng con cá sấu cuối cùng đã được bắt cách đây 25 năm. Sen ở đây mọc tự nhiên, hầu như nở cả bốn mùa. Mỗi năm người dân địa phương thu hoạch cả tấn hạt sen để làm mứt, nấu chè trong những dịp tết.
    Ðến với Bàu Sen - Bạch Hồ, bạn có thể thuê chiếc xuồng của ngư dân ven vùng dạo chơi, ngắm cảnh trên hồ, hay câu cá cũng rất thú vị. Nếu thích tắm, nước ở đây trong vắt, mát lạnh, sạch sẽ. Còn muốn cắm trại, bên phía bờ Bắc có khu rừng dương mát rượi, bạn tha hồ mắc võng nằm nghỉ ngơi, đàn hát. Ðừng quên mang theo máy chụp hình để ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp mà không phải nơi đâu cũng có.
    Bàu Trắng không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt mà còn là thắng cảnh đẹp ở khu vực Hòa Thắng-Băc Bình. Với nguồn nưóc mát quanh năm đã làm dịu đi cái không khí nóng bỗng của đồi cát mênh mông là thắng cảnh đẹp mà bất cứ ai đến vùng này đều phải ghé thăm.
    [​IMG]
    ?oĐá nhảy? ở vùng bờ biển Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

    Ở khu vực bờ biển xã Tân Thành-HTN (cách phía bắc mũi Khe Gà 3 km) có cả một quần thể những tảng đá xếp lớp nghiêng rất đều theo hướng tây bắc bố trí theo thế tiến dần từ biển vào đất liền giống như những con ếch biển khổng lồ đang rủ nhau nhảy từ biển lên sườn núi.
    Quần thể ?ođá nhảy? này có quy mô khoảng 1km2 ôm sát đường ven biển Phan Thiết -Thuận Quý - Kê Gà tạo nên vóc dáng ?otựa hải chiếm sơn? rất kỳ vĩ và duyên dáng, nhất là ở vào những khoảnh khắc bình minh khi những tia nắng đầu tiên vừa lóe lên ở mặt biển phía Đông và lúc hoàng hôn khi bóng mặt trời khuất dần sau rặng núi Tà Cú vươn xa về phía tây.
    Để có sự sắp xếp tuyệt vời này của tạo hóa, thiên nhiên đã phải gọt dũa rất tỷ mỷ và cẩn thận từ hàng trăm triệu năm về trước. Sự thắc mắc của rất nhiều con người yêu quý phong cảnh non nước Tân Thành được lý giải: vào đại Trung Sinh, có những đợt mắc-ma (đá ở thể lỏng bị nung chảy do nhiệt độ rất cao) nóng chảy từ rất sâu trong lòng đất đã phun trào lên bề mặt trái đất (gọi là vận động nguyên sinh). Do trong thành phần của mắc-ma có lẫn những phần tử sắt bị nhiễm từ, dưới tác động của từ trường trái đất cho nên làm cho thể mắc-ma bị cộng hưởng theo xu thế xếp lớp trùng phương. Đến khi các lớp mắc-ma bị nguội đi và trở về thể rắn, thì các lớp đá được tạo thành cũng trên cơ sở xếp lớp đồng hướng mà mắc-ma đã xếp đặt. Để trả lời tiếp tục vế thứ 2 của câu hỏi: ?otại sao nếu các lớp đá bị xếp lớp theo hướng của từ trường trái đất thì phải tuân theo hướng bắc-nam, nhưng ở Tân Thành đá lại ?onhảy? theo hướng đông nam-tây bắc??. Hiện tượng lệch hướng này có được là do tiếp sau các vận động nguyên sinh thì trái đất lại tiếp tục trải qua các thời kỳ vận động thứ sinh, các mảng lục địa trôi dạt tự do đã làm cho một số vùng kiến tạo bị đổi hướng, đồng thời trải qua hàng chục triệu năm biển tiến, biển thoái, nước chảy đá mòn mà diện mạo thiên nhiên toàn thế giới nói chung và vùng biển Thuận Quý-Tân Thành nói riêng đã có được bộ mặt như ngày nay.
    Hiện tượng ?ođá nhảy? trên các vùng bờ biển của đất nước không phải là dễ kiếm, nó chỉ phân bố ở vùng đèo Lí Hòa (Quảng Bình) và hòn Phụ Tử (Hà Tiên) cùng một vài nơi nhỏ bé khác, vì vậy hiện nay vùng này đang trở thành trọng điểm xây dựng của ngành du lịch sinh thái, chúng ta cần hết sức bảo tồn những cấu trúc đá quý hiếm này. Nói như ông Diệp Phong Nguyên, người Đài Loan-Phó Tổng giám đốc Tổng Cty VEDAN (phụ trách xây dựng chi nhánh nhà máy VEDAN tại Bình Thuận): ?onơi đây chỉ cần trồng thêm cây cối cho xanh tốt thì ngay cả thủ đô du lịch Pathaya của Thái Lan cũng không thể nào sánh được?.
    [​IMG]
    "KỲ ẢO SUỐI TIÊN"
    Suối Tiên Hàm Tiến là nơi giao thoa của màu sắc thiên nhiên. Phía bên này chạy ra biển bạc sóng là màu xanh ngút mắt của dừa, của cỏ. Chạy theo dòng nước ra tới biển là bạt ngàn thảm muống biển nở hoa tím. Chen trong dừa xanh có hàng anh đào, mùa xuân nở hoa phơn phớt hồng, cứ ngỡ như buổi sáng mùa xuân Đà Lạt. Có lần chạy ra Mũi Né, đi qua Suối Tiên thấy ngào ngạt hoa bưởi, hoa chanh, ghé vào thấy cả vườn chanh ra hoa trắng như tuyết thơm lừng.Còn phía bên kia suối là đồi cát trải dài, biến đổi theo đường đi của gió lộng, có lúc như bình nguyên, lắm khi là dốc thẳm. Từ đây vệt lửa cháy trên cát chạy băng băng tới tận Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, có khi nhào ra biển như những hàm răng của rồng lửa. Và trên tất cả là bầu trời xanh ngát bình yên.
    Đặc sản Suối Tiên lại là con Giông, sinh vật ngoan cường của vùng cát. Chính con giông đã dựng lên một phong tục nơi đây có thể gọi hội giông. Hội giông thường diễn ra trước tết ÐOAN NGỌ ( 5-5 ÂM LỊCH) một thời gian. Chính xác là khi giông nước mưa đầu mùa rơi xuống làm bừng tỉnh thiên nhiên. Những chú giông bao ngày năm im trong hang nhấm đuôi mình, giờ lao lên mặt cát nhấm nháp những con kiến cách, mối cánh béo ngọt. Chỉ vài ngày sau, các chú giông choai béo lẳn.
    Dân Hàm Tiến Mũi Né có thể chế biến đủ món ăn từ con giông: bánh xéo, cà ri, nướng, rán, ram, kho dừa. Và ngay cả đám cưới, nếu thiếu món giông này thì coi như chưa đủ vị. được biết nhiểu cánh bắt giông bằng bẫy hay đào, nhưng tôi thích nhất cách làm của một cậu bé vê lá cỏ tranh làm thành tiếng vi vi, ri ri như tiếng dế vừa lãng mạn vừa lung linh.
    Suối Tiên vẫn chảy kỳ ảo và nên thơ dưới mỗi bước chân người tới đây.
    [​IMG]
    THẮNG CẢNH HÒN RƠM
    Từ TP.Phan Thiết đi Mũi Né (22km), rồi theo đường bờ biển thêm 4km nữa các bạn sẽ đặt chân đến khu du lịch Hòn Rơm. Bờ biển sạch đẹp, nước biển trong xanh, êm ả, lời ru của gió mơn man qua những rặng dừa mát rượi, trịu quả. Những đồi cát vàng, cát trắng nối tiếp nhau ?.. Tất cả đã tạo nên vẻ hoang sơ quyến rũ, mời gọi các bạn đến với điểm du lịch nổi tiếng này cùng chinh phục sa mạc cát, và các bạn còn được nhìn thấy nét đẹp kiêu hãnh của suối Hồng bên cạnh những đồi cát hùng vĩ.
    [​IMG]
    THẮNG CẢNH HÒN BÀ
    Hòn Bà là một hòn đảo nhô cao lên giữa biển, cách bờ biển Lagi, huyện Hàm Tân gần 2km hướng về phía Đông. Cách Phan Thiết khoảng 70km về phía Đông Nam. Hòn bà là ngọn núi trẻ, trên núi có nhiều cây cổ thụ lớn. Nữa đầu thế kỷ XVII người Chăm đã dựng lên một ngôi đền thờ nữ Thần Thiên Ya Ana - vị thần thiêng liêng của Vương Quốc Chăm-pa cổ. Cũng từ đây hòn đảo có tên gọi là Hòn Bà. Ngôi đền thờ có kết cấu kiến trúc và trang trí nghệ thuật giống như ngôi miếu của ngườI Việt cùng thời. Trong ngôi đền thờ, tượng nữ Thần Thiên Y Ana bằng đá, được các nghệ nhân Chăm tạc từ một khối đá nguyên tại chỗ. Việc thờ tượng Bà ở trên đỉnh Hòn Bà thể hiện sự tôn vinh của người Chăm với Nữ Thần. Mặt khác ở những thế kỷ trước đây, nghề biển là nghề chính thu hút đông đảo ngư dân Chăm ven bờ mà dấu vết của những làng ngư cổ vẫn còn. Do vậy, việc thờ tượng nữ Thần ở đây là sự cầu mong cho nữ thần phù hộ, cứu nạn cho họ trên biển. Hàng năm người Chăm ở các nơi thường đến đây làm lễ cầu mưa và các nghi lễ tôn giáo khác.
    Hòn Bà người ta biết đến và ngưỡng mộ không phải chỉ bằng chính ngôi đền cổ mà bởi ở đây là hòn đảo cheo leo giữa biển hấp dẫn mọi người bằng chính cảnh đẹp của nó cộng với sự hùng vĩ mênh mông của biển cả và đồi dương bên trong bờ càng làm cho phong cảnh ở đây đẹp thêm.
    [​IMG]
    GÀNH SON: VẺ ĐẸP CHƯA KHÁM PHÁ
    Gành Son thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Mới nghe tên cũng đã gợi cho ta cảm giác cheo leo gập ghềnh với những dãy núi hang động mang nhiều hình thù lạ mắt. Vào buổi sáng tinh sương hay những buổi chiều êm ả, biển lặng, từ trên gành, có thể nhìn thấy toàn cảnh sinh hoạt ấm cúng, nhộn nhịp của làng chài. Màu đỏ của đá, màu xanh của biển như hoà lẫn vào nhau tạo nên một sắc thái hài hoà vừa gần, vừa xa, vừa hư lại vừa thực... Gành Son quả là một tặng vật của thiên tạo chưa được nhiều người biết đến.
    BÃI TẮM ĐỒI DƯƠNG
    Bên cạnh những bãi tắm nổi tiếng ở Bình Thuận như bãi ông Địa, Bãi Trước, Bãi Sau, bãi biển Mũi Né ..., Đồi Dương là một trong những nơi lý tưởng có môi trường trong sạch với bãi biển rộng kéo dài hàng chục km cùng bãi cát trắng mịn, thoải dần ra biển, hoà mình vào dòng nước trong xanh. Đây quả là một nơi hấp dẫn cho du khách tham quan và tắm biển trong chuyến viễn du của mình.
    [​IMG]
    Bãi biển Đồi Dương - Phan Thiết

    Theo ý kiến của riêng tui thì nên đi bãi biển Đồi Dương. Vì biển ở khu này rất đẹp và rất niều người chưa đi.
    ----------------------------------------------------------------------------------
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi cùng 7XSG là đi Hòn Rơm, có ai còn nhớ không???
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh em thích Bạch Hồ và bãi Đồi Dương nhất.Nhưng có hơi xa ko hả bác?Mà còn ý mấy bác khác thì sao ah?Em thấy khoảng thời gian cuối tháng 5 đầu tháng 6 là tương đối hợp lý.
  5. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người,
    hic, hic em là thành viên mới ( tuy đăng ký lâu rồi nhưng ít tham gia vì công việc) , tuy vậy rất ... ham zui ( hìhì)
    mọi người cho em đăng ký 2 suất đi du lịch cùng ttvnol với. thời gian ... tháng 5 đi ạ ( hìhì tháng 5 cho nó lẹ, mấy tháng kia chờ lâu quá ...
    và cho em hỏi luôn muốn tham gia thì gặp ai, và kế hoạch thế nào các bác cho em biết sớm với nhé ...)
    em qua clb 7X đây, đăng ký tham gia off ở tínị để phá phách ( í quên ) đóng góp được tí nào hông....
    Ym : coldrain0980@yahoo.com
  6. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ANH EM ĐI ĐÀ LẠT ĐI, HÈ NÓNG NỰC LÊN ĐÀ LẠT CHO MÁT ANH EM Ạ...
    CÓ GÌ CHO MÌNH ĐĂNG KÍ 1 SUẤT VỚI NHỎ EM GÁI (em chưa đủ vị thành niên đâu đấy... các anh 7X đừng léng phéng nhá...j/k)
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mới năm ngóai đi Hồ Cốc, năm nay lại chuẩn bị đi nữa rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
    Mong là thu xếp được công việc để lại tháp tùng theo mọi người. Nhưng năm nay vắng anh Xịt Nai cũng hơi buồn nhỉ?
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có thể thu xếp đi vào cuối tuần khoảng cuối tháng 5 không các bác!?
  9. i_love_gungcayvn

    i_love_gungcayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây, anh vẫn đêm ngày ca bài A u ư i ê sắc Ế ế ế , vẫn nhớ em Gừng Voi yêu quái của anh. Lâu lắm rồi không thấy em lê những bước chân nặng chình chịch của em vào 7XSG, anh em cảm thấy thoải mái vô cùng
    Nói là nói vậy chứ quả thật nếu em có thể lăn tấm thân bồ tượng của em vào đây thì bọn anh sẵn sàng oeo căm em đi chơi cùng 7XSG, đảm bảo sau chuyến đi chơi này em sẽ có cơ hội làm dâu SG ngay ...
  10. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nghe thiên hạ đồn thổi rằng 7X SG có cô Toctem7x "hành nghề" du lịch. Các bác bô lão có nói với em rằng " hay là năm nay để thành viên mới và chuyên nghiệp như cô ấy đứng ra tổ chức cho có lửa, chứ tụi anh già rồi, làm hoài cũng buồn". Chẳng hay bác Toctem nghĩ sao? em thấy bác cũng sôi nổi và nhiệt tình phết...
    Còn nữa, mod của chúng ta, 1088, đưa ra ý kiến là năm nay nên chọn Mũi Kê Gà. Em có ra đấy thám hiểm rồi, đẹp lắm mọi người ạh ( mọi người tham khảo hình bác Lĩnh và bác Khôi chụp sẽ biết ). Em cũng đã liên lạc với resort Đồi Sứ ngay tại Mũi Kê Gà, giá phòng cũng hơi mềm mềm, mọi người cho ý kiến nha...
    Được phuongpretty79 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 14/04/2006

Chia sẻ trang này