1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch hè 2008

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi justbeme2003, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. justbeme2003

    justbeme2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Du lịch hè 2008

    hallo mọi người!
    em sang Đức được gần 1 năm, muốn đi đây đi đó nhiều nhưng kinh nghiệm chưa có bao nhiêu em đang tính hè năm sau về nhà hoặc làm một chuyến đi đến các nước quanh đây ( Pháp, Áo, Bỉ, Ý,...) em hơi nghiêng nghiêng về ý kiến thứ 2, vì ở đây có cơ hội được đi thì nên tận dụng
    giờ em đang tìm hiểu để lên kế hoạch cho hè tới. em muốn lên hỏi kinh nghiệm của các anh chị ở đây, đi như thế nào cho rẻ có thể kết hợp đi một vòng nhiều nước được ko? về vé và chỗ ở nên tìm thế nào???
    mọi ngườichỉ giúp em nhé ^^ Danke im Voraus :)
  2. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tự đi là rẻ nhất, đặt càng sớm càng rẻ, ở nhà trọ hay camping cũng rẻ.
    Máy bay
    1. www.hlx.de
    2.www.ryanair.de
    Bus
    www.eurolines.de
    www.rainbowtours.de
    Eurolines có vé đi thoải mái châu âu trong 15 ngày hay 1 tháng, nếu bạn đi nhiều thì có thể mua vé đó.
    Viel SpaY
  3. justbeme2003

    justbeme2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    danke anh/chị :)
    tiện thể cho em hỏi luôn, nhưng nước này mình được đi thoải mái chứ ko cần phải lo gì về pass phải ko ạ?
    sắp tới em vào học kì đầu, chưa biết được lịch thi SS sẽ thế nào, nhưng định là sẽ cày khoảng 1 tháng để kiếm du lịch phí anh/chị llittlecasper đã từng đi qua những nước nào? có thể cho em biết thường chi phí hết bao nhiêu đươc ko?
  4. tunghexe

    tunghexe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Noel năm ngoái, mấy chú Braxin chỗ tớ đi du lịch vòng quanh châu Âu bằng Zug nhờ Angebot của DB. Cứ lập kế hoạch các thành phố sẽ đi, lên mạng xem các địa điểm du lịch và đặt phòng ở Motel. Thế mà lại hay, du lịch bụi đậm chất SV. Chết, nói vài câu mà tớ cũng thèm được lên đường mất rồi. Đi chớ nhỉ, về VN thì hơi phí đó

Chia sẻ trang này