1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch hồ Ba Bể 17-19/8 .

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Arrietta, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Du lịch hồ Ba Bể 17-19/8 .

    Tụi em hiện giờ có 3 người , 1 nam 2 nữ , dự định đi hồ Ba Bể 3 ngày vào 15 hoặc 16 / 8 . Tụi em muốn tìm bạn đồng hành ( đúng lịch không thay đổi ) và muốn hỏi về thông tin du lịch hồ Ba Bể ví dụ phương tiện di chuyển , chỗ ở , đồ ăn , địa điểm chụp ảnh đẹp . Tụi em định đi bằng xe khách nhưng nghe nói có đoạn phải đi bằng thuyền , em muốn hỏi đi cách nào để có thể di chuyển bằng thuyền nhiều nhất ( mình khoái đi sông mà hihi ) , nơi nào thuê khách sạn thuận tiện và điểm quan trọng nhất là đồ ăn . Em nghe 1 người nói ở Ba Bể rất nhiều cá tha hồ mà ăn , lại thấy người khác bảo ở đó chả có gì ăn đâu nên tốt nhất nên mang theo đồ ăn từ nhà đi , chả biết đường đâu mà lần , hix , nhưng cũng lo lắm , chả là có thực mới vực được đạo mà . . Điều cuối cùng em muốn biết là ở đó có bãi tắm nào không ạ ?

    Rất mong được sự chỉ giáo của các bậc cao nhân tiền bối ở đây . Em xin chân thành cảm ơn ạ !
  2. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Úi các bác cao thủ du lịch ơi bớt chút thời gian vào chỉ giáo em với , em cần lắm huhu
  3. zangkhan

    zangkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đi xe máy thì thế nào nhỉ.
    Co gì thông tin cho mình tham gia với
    YM:Duongck
    Mình cũng thích ba bể. Ko biet chi phi thế nào. 3 ngay tông chi khoang bao nhiêu. Có ai chi cho với
    Được zangkhan sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 30/07/2007
  4. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    À nếu bạn tham gia thì chỉ đóng tiền xe và tiền khách sạn thôi , các chi phí khác tùy cơ ứng biến . Tụi mình dự tính đi xe khách , cũng rẻ lắm mà , đi xe máy thì mệt lắm , tổng đường đi và về = 700km + thời tiết không thuận lợi lắm , nóng quá mà . Chi phí đi đường và khách sạn đang chờ tham khảo các vị tiền bối
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tìm ra ngay 2 cái này:
    http://www9.ttvnol.com/f_233/853215/trang-76.ttvn?SearchTerms=H?,Ba,B?
    http://www9.ttvnol.com/f_233/937084.ttvn?SearchTerms=H?,Ba,B?
    Và nhiều cái khác. Bạn hãy đọc rồi đi nhé.
  6. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Zorro nhé . Tìm được bài này của chị Hoàng Thủy , coi như có chút ít kinh nghiệm . Nhưng tụi mình dự kiến đi bằng otor cơ .
    Bài của chị Hoàng Thủy :
    Hehehe.... Rảnh rỗi tớ làm cái lịch trình và list danh sách đăng ký chạy Ba Bể cái nhể.
    Lịch trình
    Tình hình là nhà ta sẽ chạy từ 5h chiều thứ 6
    Đường đi: Hà Nội, Thái Nguyên, Chợ Mới, Bắc Kạn, Phủ Thông, Nà Phặc, Chợ Rã, Ba Bể. Tổng số km ~ 250km, đường đẹp.
    Ngày thứ 7 và sáng CN: đi chơi trên Hồ Ba Bể (Phần này tớ không rõ nếu ai có thu thập được thông tin gì có thế nêu luôn nhé): thuê thuyền chơi ở hồ Ba Bể. Thăm động Hua Mạ, thăm Hehehe, chắc chỉ đủ thời gian thăm động Hua Mạ rồi quay lại thôi. ...
    "Sớm mai ở Ba Bể là những màn sương. Khi mặt trời chưa ló dạng, chúng tôi bắt đầu đi thuyền vào hồ. Hồ được gọi là Ba Bể vì có ba nhánh sông lớn hợp lưu lại mà thành. Ba nhánh sông này gọi là Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng (tiếng Tày ?oPé? có nghĩa là hồ). Hồ có tổng diện tích 6.000m2, độ sâu từ 25 - 35m, ở độ cao 150m so với mực nước biển. Xung quanh hồ là những cánh rừng nguyên sinh và dãy núi đá vôi bao bọc. Gắn với hồ là quần thể du lịch Ao Tiên, đảo Pò Giả Mải (đảo Bà Góa), động Puông, thác Đầu Đẳng? đang chờ du khách thích mạo hiểm đến khám phá. Khó có thể diễn tả hết vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của nơi đây. Có lẽ thiên nhiên đã dành quá nhiều ưu đãi cho vùng đất này, nơi du khách có thể khám phá với nhiều cảm xúc khác nhau" (trích bác tieuvuongbackan viết).
    Trưa CN lên đường về HN:
    Đường về : bản Bó Lù, chợ Đồn, Chợ Chu ( ATK Định Hoá ), Yên Đổ, Thái Nguyên.
    Đường này nghe bác Leodoc bảo khủng lắm
    "Vẫn theo lời "xúi" của bác Đú , về theo đường khác. Nguyên văn là thế này " đường hơi khó đi, lắm ổ trâu ổ gà, chỉ đi được tầm 30km/h thôi", nhưng vào thực tế thì lúc cao nhất cũng chỉ đến 20km/h, còn đâu cứ bò ì ạch.
    Đường từ Ba Bể ( Bó Lù ) về tới Chợ Chu ( Định Hoá ) khoảng gần 80km, chia làm 2 đoạn. Ba bể - Chợ Đồn thì mệt vì đá và dốc, Chợ Đồn - Chợ Chu thì chết vì bùn, cũng tại mình đi trời mưa nên gặp vậy. Đi nhanh lắm cũng phải 1 ngày mới qua nổi, khá mệt. Nhưng chả sao, đường càng khó, đi càng khoái, nhất là lúc đã vượt qua lại là cực khoái
    Sau đấy phóng vèo vèo, đường tới toàn đá nhỏ, xóc phê luôn, phải cái càng đi càng xấu, hoang vắng, chả biết thế nào
    Chỉ biết mình đang cách B.Vuông 14km, còn trên bản đồ không hề có thông tin về đường 264 cũng như "cái gì" tên là K.Ngàn, bó tay
    Đợi khá lâu mới có người đi qua, hỏi " anh ơi có về Thái nguyên được không ạ", "Thái Nguyên à, cũng về được đấy"??!?! Thế ra còn đường khác à, thế mình đang đi đường quái nào thế nhỉ
    Cuối cùng cũng ra tới Đại Từ ( không thấy trên bản đồ luôn ), từ đây về Thái nguyên toàn đường quốc lộ, phóng như bay." (trích lời bác leodoc).
    Kinh phí: 450k/1 người. Tớ dụ trù tiền thuê thuyền chơi hồ Ba Bể là 250k/người. Còn lại là 200k vừa tiền ăn, ngủ, nghỉ và tiền xăng chạy trên đường.
    Có ai đi Ba Bể cùng tụi tớ ko nè ?
  7. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tìm được bài này cũng bổ ích nữa nè , paste hết vào đây coi như tổng hợp thông tin .
    Bài của bạn Imissum :
    " Nhóm bọn tớ có 4 đứa (toàn girls-ngầu hông) vừa đi HBB một chuyến về cách đây 1 tháng, 3 ngày 2 đêm, mỗi đứa hết khoảng 420k. Trước ngày khởi hành vài ngày, tớ cũng fải lật tung cái box Du lịch này để tìm thông tin đấy. Hữu ích lắm!
    Share cho nhóm của bạn cái hành trình nhé:
    * Tuyến HN-Bắc Kạn:
    Trước hôm đi, call cho tài xế tuyến HN-BK (bến xe Mỹ Đình) sáng sớm hôm sau qua điểm hẹn gần nhà đón. Chú tài xế tên Sơn, nhiệt tình lắm. ĐT: 0915202626/04.8535210.
    Khoảng 5h-5h30 sáng hôm sau, xe qua đón tại điểm hẹn đến bến Mỹ Đình. Khoảng 6h-6h10 thì bắt đầu xuất bến.
    Đến khoảng 9h30-10h đến bến xe BK.
    Giữa chặng, xe sẽ nghỉ tại Thái Nguyên. Ở đó có bán bánh chưng (nghe thiên hạ đồn đó là bánh chưng Bờ Đậu thì fải, đặc sản Thái Nguyên), bánh gai. Bánh ngon, dẻo, thơm, có thể để đến ngày hôm sau ăn trưa khi đi thuyền trên hồ mà ko bị mất đi vị thơm, ngon lúc đầu. Rất nên mua. Rẻ lắm, 3k/c, bánh to như loại bánh mà ở HN người ta vẫn bán tầm 5k/c ý.
    Giá vé: 40k/người.
    Hình như bến xe Hà Đông cũng có xe đi Bắc Kạn nhưng tớ ko có thông tin gì về xe xuất phát từ bến này cả. Nếu tiện đường, các bạn có thể vào bến hỏi cụ thể.
    * Tuyến BK-Quảng Khê:
    Lúc thu thập thông tin, thấy nhiều người tư vấn đi xe vào chợ Rã rồi bắt xe ôm vào bản Pắc Ngòi. Nhưng thật tình cờ và may mắn, lúc tớ gọi điện để đặt phòng một vài nhà sàn ở bản Pắc Ngòi thì được tư vấn nên đi xe BK - Quảng Khê vì xe đi thẳng qua bản luôn, đi bộ khoảng 10-15 phút là vào đến bản rồi. Khuyên các bạn nên đi xe này, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xuất phát tại bến xe BK lúc 11h30 (hình như thế, tớ ko nhớ rõ giờ vì hôm bọn tớ đi, đến bến xe BK cũng fải ngồi đợi một lúc tương đối lâu thì xe mới chạy). Vào đến bản Pắc Ngòi khoảng 14h30. Đường ngoằn ngoèo, khó đi nên xe đi chậm. Và có một bất lợi là xe này hơi nhỏ. Nhóm của bạn có 8 người là gần đầy xe rồi.
    Nếu các bạn cần điện thoại để liên hệ trước thì tớ post lên cho các bạn tham khảo luôn: 0915527312/0281.894073
    Giá vé vào đến tận bản Pắc Ngòi: 30k/người.
    Nếu chỉ đi đến chợ Rã, giá vé là: 18-20k/người. Bắt xe ôm vào bản Pắc Ngòi: 20k/người.
    * Lúc về, cũng đi theo hành trình ngược lại như trên.
    Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe duy nhất đi từ Quảng Khê về bến xe BK. Xe qua bản Pắc ngòi khoảng 6h30 sáng. Lúc đi các bạn có thể trao đổi trước với lái/phụ xe để hẹn điểm đón lúc về.
    Hoặc nếu đi như bọn tớ, chiều hôm trước bắt xe ôm (20k/người, mặc cả 30k-35k/2 người mà họ ko chịu) ra chợ Rã chơi 1 đêm ở chợ Rã rồi sáng hôm sau bắt xe về bến xe BK. Có nhiều xe qua chợ Rã ra bến xe. Bạn có thể hỏi thêm chủ khách sạn về các tuyến xe qua đó.
    Khoảng 9-10h là tới bến xe. Tại BK có tuyến về bến xe Mỹ Đình, có tuyến về bến xe Hà Đông. Tớ có ghi lại giờ của vài tuyến, bạn tham khảo nhé:
    + Các xe về bến Hà Đông:
    - Xe mang biển 0427, xuất phát lúc 07h sáng.
    - Xe mang biển 7263, xuất phát lúc 13h chiều.
    + Các xe về bến Mỹ Đình:
    - 0926: xuất phát lúc 06h30 sáng.
    - 0636: xuất phát lúc 08h00 sáng.
    - 1305: xuất phát lúc 08h30 sáng.
    - 4113: xuất phát lúc 12h15
    - 8386 : xuất phát lúc 13h20 chiều (xe này là xe của chú Sơn).
    Tạm thời vài thông tin về đi lại thế đã nhé.
    Tớ fải măm cái đã, lát nữa sẽ thêm vài thông tin về thuê chỗ nghỉ, ăn uống cho các bạn "
    Tụi mình đang muốn tìm thêm bạn đồng hành máu và có kinh nghiệm . Đông người 1 chút đi vui hơn và cũng đỡ sợ . Các dân phượt chính cống ơi đâu hết cả rồi đi hồ Ba Bể không nào ?
  8. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về ăn ở :
    Vẫn bài của bạn imissum :
    "Bây giờ là đến chuyện ăn, ở nhé.
    * Ăn: Các bạn nên chuẩn bị hết đồ ăn từ ở nhà để ăn dọc đường và cho bữa trưa hôm đi thuyền. Nếu không, chỉ còn nước... khóc nếu muốn mua đồ gì ở Ba Bể hay chợ Rã đấy.
    Đồ ăn sáng + ăn trưa trong ngày đầu tiên, khi đi từ HN lên HBB. Hoặc buổi trưa đến bến xe BK tìm quán nào đó ăn tạm cũng được. Tối đặt cơm ở nhà nghỉ, nhờ họ nấu hộ: 30k/người/bữa. Ăn cũng được, ngon nhất là thịt gà, chắc thịt, ngọt mà thơm thơm. Món thịt nướng ăn cũng là lạ. Chẹp, xèm quá Mỗi tội tối thì buồn hiu, chả biết đi đâu chơi, làm gì, bọn tớ lại quây tròn chơi tá lả
    Bữa sáng hôm sau có thể đặt tiếp ở nhà nghỉ nấu hộ. Chắc cũng chỉ cơm tẻ hoặc cơm nếp (xôi) thôi. Còn nếu bắt chước bọn tớ thì chịu khó tha lôi theo ít mỳ, miến, bún, phở ăn liền. Sáng ra nhờ chủ nhà úp hộ. Cái này họ ko tính công đâu
    Ăn sáng xong thuê thuyền đi cả ngày. 8 người có thể ngồi chung vào 1 thuyền được nếu như ko có quá nhiều người... dư ký lô. 400k/ chuyến/ ngày đi tất cả các điểm trong lộ trình có sẵn của nhà nghỉ: thác đầu đẳng, ao tiên, mấy cái đảo, động Hua Mạ,... Bổ đầu người mà tính xiền thì quá rẻ. Đi cả ngày nên chắc chắn ăn trưa fải ở trên thuyền rồi. Mấy điểm đến trong hành trình ko có bán chác gì nhiều đâu.
    Buổi trưa đó bọn tớ đã có bánh chưng mua ở Thái Nguyên + hoa quả, nước uống, bánh trái linh tinh chuẩn bị sẵn ở nhà rồi. Nhưng tối hôm trước vẫn nhờ chủ nhà nắm hộ 2 nắm cơm + gói thịt nướng + gói cá rán (đồ ăn kèm cơm này là chủ nhà tự thiết kế làm cho chứ bọn tớ ko bảo rì ráo) - ăn mệt nghỉ ko hết mà chỉ mất 60k thôi.
    Đi thuyền xong, tối có thể về lại nhà nghỉ ở bản Pắc Ngòi và lại đặt tiếp cơm tối ở đó cũng được. Sáng hôm sau hẹn lái xe từ Quảng Khê ra đón ở đầu cầu treo. Hoặc nếu các bạn thích đi chợ Rã thì lên bến bắt xe ôm ra đó thuê phòng nghỉ: 100k/phòng ko điều hoà, 120k/phòng có điều hoà. Lưu ý là nên mặc cả nhé.
    Đi tìm quán ăn tối ở chợ Rã cũng khốn khổ ra trò. Tìm mờ mắt mới có 1 quán cơm bình dân cách cầu (cầu tên gì tớ quên mất tiêu rồi) khoảng 200m.
    * Đến chuyện ở: Bọn tớ đi thẳng vào bản Pắc Ngòi thuê nhà sàn của dân ở luôn, nhà cao thoáng lại gần hồ nên được cái mát mẻ nhưng... hơi có mùi khó chịu ở sàn đất phía dưới bốc lên (thoang thoảng thôi, thỉnh thoảng mới thấy).
    Post lên cho các bạn tham khảo vài nhà sàn + điện thoại. Nếu cần thiết thì gọi trước để hỏi thêm thông tin chi tiết:
    - NS Hoa Sơn (Mr. Họp): 0281.894065 (Bọn tớ ở NS này vì thấy các vị tiền bối tư vấn ở cũng được)
    - NS Khánh Toàn: 894067 (Cũng có người nói NS này cũng được, gần nhất nên ít fải quốc bộ xa)
    - NS Hồng Gấm: 894042/894006
    - NS Hồng Sơn: 894036
    - NS Chi Hoa: 894060
    - NS Thuỷ Tiên: 894094
    - NS Quỳnh Mai: 894169
    - NS Suối Mơ: 894049
    - NS Huỳnh Hà: 894066
    - NS Duy Thọ: 894133
    - NS Hoàng Tú: 894071
    - NS Đông Bảo: 894018
    Giá thì cũng same same nhau:
    - Ở: 30k/ người/ đêm.
    - Ăn: 30k/ người/ bữa.
    Đoá, tớ có ngần ấy thông tin. Các bạn chắt lọc thêm nhé. Tớ cạn vốn roài
    Chúc 1 chuyến đi vui vẻ! "
    Bổ ích quá . Hihi cảm ơn bạn Imissum nhé . Đi với tụi tớ nữa không ?
    Tụi tớ định nếu có nhiều cao thủ phượt đi cùng thì đi xe máy cho cơ động và chụp được nhiều ảnh , còn nếu lèo tèo như bây giờ thì đi xe khách thôi cho đỡ sợ
  9. thang87

    thang87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    1
    bọn này có 4 người đi hồ ba bể .Đang định đi vào khoảng 11,12 -8.Bạn thấy thế nào.Đi chugn cho vui nhỉ?mình có một nam 3 nữ.
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Up up
    Nhà em vào hóng hớt... định bụng sau khi leo FAN sẽ vòng qua Ba Bể.
    Các pác đi xong xin cho nhà em chút kinh nghiệm ạ.
    À, chết. Quên, nhà em đi toàn xe máy cả . Nhưng dù sao các bác đi trước - em đi sau, lượm lặt thông tin ạ

Chia sẻ trang này