1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch hồ Ba Bể - Bắc Kạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tieuvuongbackan, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Du lịch hồ Ba Bể - Bắc Kạn

    Hồ Ba Bể là một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo của tỉnh Bắc Kạn, nằm cách thủ đô Hà Nội 250 km về phía Tây. Đây là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam được hình thành từ rất lâu đời do một biến động địa chất rất lớn làm sụt lở các khối núi đá vôi tạo thành. Tháng 3/2005, Hội nghị Quốc tế về hồ nước ngọt tổ chức tại Mỹ đã xếp Hồ Ba Bể là một trong hai mươi hồ nước ngọt đẹp của thế giới cần được bảo vệ.

    Hồ nằm kẹp giữa hai dãy núi lớn ở Việt Bắc là cánh cung Ngân Sơn và Sông Gâm với những đỉnh núi cao trên 1000m. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 500 ha, chiều dài hơn 8 km, nơi rộng gần 2 km, độ sâu trung bình 20 m. Lòng hồ được thắt khúc thành bởi 3 hồ: Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng nên gọi là Hồ Ba Bể. Trong long hồ có các hòn đảo nhỏ . Trên đảo có rất nhiều phong lan và chim muông. Bao quanh hồ là hệ thống rừng nguyên sinh - Vườn Quốc gia Ba Bể - với diện tích 23.340 ha chứa đựng những tài nguyên lớn về đa dạng sinh học. Toàn cảnh Hồ Ba Bể như một bức tranh thuỷ mặc, mặt nước hồ in đậm bong núi, ***g lộng mây trời.

    Gắn liền với Hồ Ba Bể, có nhiều di tích lịch sử và thắng cảnh độc đáo như: Động Nả Phoòng (Trụ sở Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp), Ao Tiên, Thác Đầu Đẳng, Động Puông, Động Tiên, ?

    Hồ Ba Bể không những độc đáo với khí hậu mát mẻ, trong lành, phong cảnh sơn thuỷ hữu tình hoà quyện với nhịp sống thanh bình, đặc sắc của đồng bào dân tộc mà Ba Bể còn hấp dẫn bởi nhiều sự tích, huyền thoại mang đậm tính nhân văn và có tính giáo dục sâu sắc.

    Đến với Hồ Ba Bể, du khách còn được nghỉ dưỡng trong các bản làng, nhà sàn dân tộc trên núi, ven Hồ, dạo chơi bằng thuyền độc mộc, leo núi dã ngoại, thể thao dưới nước, và nghiên cứu khoa học.

    Với những ưu thế đặc biệt như vậy, Hồ Ba Bể được coi là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong quy hoạch phát triển du lịch của cả nước.
  2. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Động Hua Mạ
    26/07/2006 12:29
    Nằm cách Hồ Ba Bể 6000 mét về phía Tây nam, Động Hua Mạ thuộc khu vực xã Quảng Khê, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) là một động đẹp quần thể danh thắng Hồ Ba Bể.

    ?oHua Mạ?, tiếng địa phương có nghĩa là đầu ngựa. Từ Hồ Ba Bể, du khách có thể đi bất kỳ phương tiện gì đến động. Từ mặt đường, du khách leo núi mất 300 mét là đến hang động. Cửa động rộng 3 mét, cao 5 mét.

    Khi bước chân vào hang, ngay lập tức du khách sẽ cảm thấy rất khoan khoái, dễ chịu. Bởi khí hậu nơi đây thật mát mẻ, trong lành. Cùng với sự tác động của khí hậu, cảnh quan trong lòng động Hua Mạ sẽ làm mê lòng du khách. Đó là những nhũ đá muôn hình vạn trạng.

    Bên này động là thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, bên kia là hình tháp bút, hình bông hoa sen, đầu trâu mặt ngựa?các nhũ đá trắng, đen ánh lên các màu lung linh huyền ảo từ phía trên hang động rủ xuống mặt đất những nhũ đá, tạo ra cảm giác rất thú vị. Đặc biệt lòng hang rất rộng, khoảng 1 ha. Vòm hang cao khoảng 10 mét, chiều sâu trên 500 mét tạo ra một không gian thoáng đãng, là nơi lý tưởng cho du khách nghỉ ngơi khi mệt mỏi.

    Động Hua Mạ được người dân biết đến từ rất sớm. Theo thuyền thuyết dân gian kể rằng: Một lần, nhà vua vi hành qua khu vực gần động, ngựa không thể qua được suối. Nhà vua bèn xuống ngựa hỏi bà con dân bản thì được biết: đây là khu vực " ?oLèo Pjèn? có nghĩa là nơi ma thiêng nước độc. Chập tối ở trong hang thường phát ra tiếng kêu thảm thiết đó là hồn ma của những người dân lương thiện bị giặc giết, nay oan ức kêu than. Nghe nói vậy, nhà vua liền dừng chân sai quân lính lập ngôi chùa tại hang Thẩm Thinh để nhờ phật, Quan âm bồ tát giải oan cho những oan hồn được siêu thoát lên thiên đường. Sau khi lập ngôi chùa được ba ngày, người dân nơi đây không còn nghe thấy tiếng kêu trong hang vọng ra nữa. Tiếp đó, vua sai quân lính vào đập cửa hang để ngồi tụng kinh. Ngày nay, hang động vẫn còn nguyên ngai vàng của vua ngồi, đó là chuyện xưa kể lại.

    Nhưng nay sống ở thời đại văn minh, không ai có thể tin là hồn ma trong động là có thực, mà chỉ cảm nhận hang động thực sự đẹp, ai đến tham quan cũng phải trầm trồ ca ngợi. Cùng với động Hua Mạ, đến với hồ Ba Bể du khách sẽ được chứng kiến nhiều cảnh đẹp thần tiên khác và thưởng thức những món ăn ngon mang đạm tính dân tộc của địa phương.


  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 03/08/2006
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp chút tin tức chứ nhỉ!
    Sự tích Hồ Ba Bể
    (Cổ Tích Việt Nam)

    Ngày xưa, ở vùng Bắc Cạn, mỗi năm dân làng Năm Mẫu đều có tổ chức lễ cúng Phật lớn, gọi là lễ Vô Giá. Dân chúng khắp miền mạn ngược tề tựu lại rất đông. Một hôm, có một bà lão bệnh cùi đến làng dự lễ. Quần áo bà rách rưới, tả tơi. Người bà bốc mùi hôi hám, rất khó chịu, khiến mọi người phải lánh xa. Bà lão hủi này đến nhà nào xin ăn, đều bị xua đuổi, mắng nhiếc. Người ta sợ lây bệnh cùi hủi.
    Tuy nhiên, có người biết động lòng thương hại. Đó là một người đàn bà goá, ở với con trai. Bà không kinh tởm, gọi bà lão hủi vào nhà cho ăn uống no đủ. Sau đó, bằng lòng cho bà lão ăn mày ngủ nhờ một đêm, ở góc vựa lúa, trong lều. Đến nửa đêm, hai mẹ con bỗng giật mình thức giấc, nghe có tiếng động ầm ầm dữ dội từ phiá vựa thóc. Mở cửa vựa thóc ra, không thấy bà lão cùi đâu, mà là một con rắn lớn uốn mình ầm ầm như tiếng sấm. Hai mẹ con kinh hãi trở ra, thao thức, lo sợ, không ngủ được nữa. Đến sáng, thấy bà lão đi ra từ vựa thóc, nói:
    - Tôi thật sự không phải là người, chỉ giả dạng ăn mày để thử lòng từ thiện của tín hữu nam nữ đến làng Năm Mẫu lễ Phật. Tất cả mọi người đều xua đuổi tôi, ngoại trừ 2 mẹ con nhà này. Họ đều là khẩu Phật tâm xà, sẽ không tránh khỏi hình phạt của bề trên đã giao phó cho tôi thi hành. Hai mẹ con bà biết thương kẻ khốn cùng, cho nên tôi xin báo trước là sắp có tai họa lớn xảy ra. Hễ khi nào thấy có nước nguồn bắt đầu đổ về đây, thì hai mẹ con hãy mau mau chạy lên đỉnh núi mà tránh.
    Nói xong, bà lão biến mất. Qua ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang chen nhau đến dự lễ Phật giữa làng, bỗng nhiên, nước ở đâu cuồn cuộn đổ tới tứ phía, tràn vào thung lũng. Người ta trèo lên mái nhà, trèo lên cây. Nhưng nước cứ dâng tràn đầy lên mãi, ngập cả những nóc nhà và cây cao. Tất cả mọi người đều bị chết ngộp, trừ 2 mẹ con bà goá kia đã chạy vội thoát lên được trên đỉnh núi cao.
    Trên núi, hai mẹ con dựng lên một gian nhà nhỏ sinh sống. Nơi này, về sau trở thành một ngôi làng đông đúc, và ngày nay vẫn có tên là làng Năm Mẫu. Cả thung lũng bị nước tràn ngập thì hoá thành 3 cái hồ rộng lớn, mênh mông như bể, nên người ta gọi là Hồ Ba Bể. Nước ở ba hồ lưu thông nhau, nhưng ghe thuyền không thể đi được từ hồ này sang hồ kia, vì có các đập đá lớn ngăn trở. Hồ Ba Bể rộng bát ngát, nước trong xanh như ngọc bích, nổi bật giữa núi rừng hùng vĩ của miền thượng du Bắc Việt.
    sưu tầm
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Hồ Ba Bể
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Bắc Kạn, Việt Nam. Nó là một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và nằm trong vườn quốc gia Ba Bể.
    Thông tin cơ bản
    Hồ có diện tích mặt nước là hơn 650 ha, chiều dài gần 8 km, có thắt nút ở giữa.
    Độ sâu trung bình 20-25 m,lúc cạn nhất còn 5-10 m.
    Nguồn nước chính được cung cấp từ 3 con sông chảy vào hồ.
    Nước trong hồ di chuyển với vận tốc khoảng 0,5 m/s. Vào mùa lũ, vận tốc tăng lên đến 2,5-3 m/s.
  6. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Thong tin liên quan về du lịch ba bể
    Vườn Quốc gia Ba Bể
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Vườn quốc gia Ba Bể là một vườn quốc gia của Việt Nam, nằm trên địa phận tỉnh Bắc Kạn, với trung tâm là hồ Ba Bể.
    Nó được thành lập theo Quyết định số 41 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.
    Vị trí
    Vườn có tọa độ là 105,36 độ kinh Đông, 22,33 độ vĩ Bắc. Nó nằm trên địa bàn 5 xã Nam Mẫu, Khang Ninh, Cao Thương, Quảng Khê, Cao Trĩ thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
    Thông tin chính
    Vườn có diện tích 7.610 ha, trong đó:
    khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 3.266,2 ha,
    khu phục hồi tái sinh rộng 4.083,4 ha,
    khu dịch vụ hành chính 301,4 ha.
    Vườn có độ cao so với mực nước biển là từ 150 m đến 1 098 m. Ở phía Tây Nam của vườn có dãy núi Phja Bjooc, có các điểm cao từ 1.505 m đến 1.527 m.
    Đa dạng sinh học
    Với trung tâm là hồ Ba Bể, khu vườn quốc gia này có:
    600 loài thân gỗ (thuộc 300 chi,114 họ khác nhau).
    65 loài thú (22 loài có tên trong sách Đỏ Việt Nam).
    214 loài chim thuộc 17 bộ,47 họ (7 loài có tên trong sách Đỏ Việt Nam).
    46 loài bò sát lưỡng cư.
    87 loài cá (11 loài có tên trong sách Đỏ Việt Nam).
    Vườn có một số loài quý hiếm như voọc mũi hếch, gấu ngựa, báo lửa, báo hoa.
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa:

    Hồ Ba Bể đang bị bồi lấp từng ngày

    Diện tích rừng và mặt nước đang bị thu hẹp

    Dẫn chúng tôi đến các bãi bồi ở cửa 3 dòng sông chảy vào hồ Ba Bể, ông Bùi Văn Định, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể cho biết, mỗi năm lòng Hồ Ba Bể bị thu hẹp dần bởi sự phong hóa của đá núi, đất bồi từ đầu nguồn chảy vào hồ, độ che phủ của rừng đầu nguồn các dòng sông lại yếu, nên sự phù xa càng lớn, tạo sự bồi lấp thường xuyên của 3 cửa sông là sông Năng, Pác Ngòi và sông Nam Cường. Trong đó, sông Nam Cường và sông Pác Ngòi là 2 cửa sông chính đưa phù sa đến "lấp hồ".
    Theo số liệu dự báo của Viện khoa học thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với sự phù xa khoảng 70 vạn tấn/năm như hiện nay, chỉ còn hơn 70 năm nữa, hồ Ba Bể sẽ cơ bản bị bồi lấp. Năm 2003, Vườn Quốc gia Ba Bể đã xây dựng một dự án chống bồi lấp Hồ Ba Bể khoảng 240 tỷ đồng, người dân sống quanh hồ nghe tin mừng rỡ.... tuy nhiên còn do nhiều nguyên nhân, nên vẫn chưa có cấp, ngành nào quan tâm khởi động dự án, làm cho dự án vẫn "đắp chiếu" và từng ngày, từng giờ lòng hồ Ba Bể vẫn lặng lẽ đón nhận những hạt cát phù sa.
    Ngoài sự xâm thực, bồi lấp của tự nhiên, khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể đang phải đối mặt với sức ép của việc di dãn dân tự do, sự xâm thực hệ sinh thái rừng của dân sống trong "lõi" Vườn, đã làm cho Ba Bể đang đứng trước nguy cơ bị thu hẹp cả diện tích rừng, diện tích mặt nước...

    Di sản thiên nhiên cần được bảo vệ

    Năm 1992, Ba Bể trở thành Vườn quốc gia lớn nhất của Việt Nam và được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1996, cũng từ đó Ban quản lý Vườn phải thực thi hai nhiệm vụ là quản lý bảo vệ và tạo cho du khách đến thăm quan du lịch. Theo qui hoạch tổng thể, Vườn Quốc gia Ba bể được chia làm 4 phân khu chức năng bao gồm khu chuyên dùng phục vụ cho nghiên cứu khoa học và bảo vệ Vườn, khu đồn trú các loài động vật, Khu quản lý nghiêm ngặt, khu thăm dò và khai thác du lịch. Cả vùng đệm khoảng 28.000 ha, trong đó diện tích tự nhiên chưa có sự xâm lấn còn 7.610 ha, vùng lõi Vườn rộng 3.226 ha bao gồm hồ nước rộng khoảng 500 ha là nơi cư trú của các loài động thực vật quí hiếm như voọc mũi hếch, cá cóc...
    Hơn 12 năm qua, Ban quản Vườn quốc gia Ba Bể đã làm tốt công tác bảo vệ rừng không để xảy ra vụ cháy rừng nào, việc vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng cơ bản không xảy ra. Ban quản lý Vườn đã tiến hành phục hồi 1.433 ha rừng bị con người xâm lấn, trong đó trồng mới 75 ha cây rừng cho các loại quả phục vụ mục đích nuôi dưỡng chim thú. Vừa tổ chức bảo vệ rừng, Ban quản lý Vườn còn phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện 38 công trình nghiên cứu khoa học, phát hiện thêm 47 loài động vật mới chỉ có ở hệ sinh thái của vườn, nâng tổng số động vật trong vườn lên 412 loài, 27 bộ, 85 họ, quan trọng nhất là có 55 loài trong sách đỏ và mới đây nhất là xuất hiện thêm loài cá cóc, chim vạc hoa. Trong các công trình nghiên cứu khoa học đã điều tra được 650 loài thực vật có hoạt tính dược liệu cao và hữu hiệu trong sử dụng làm thuốc chữa bệnh, trong số 332 loài **** trong vườn, có 20 loài mới được phát hiện lần đầu tiên trong khu hệ **** Việt Nam và có 3 loại đặc hữu là trúc dây, tảo đỏ, voọc mũi hếch...
    Để bảo tồn và phát huy những tiềm năng của Vườn quốc gia, Ban quản lý Vườn đã đầu tư 34 tỷ đồng cho việc bảo tồn và hỗ trợ dân sinh như làm cầu treo Pác Ngòi, đường sinh thái dân sinh ven hồ, đường dân sinh Cao Trĩ - Quảng Khê, tiến hành khảo sát, qui hoạch, đưa vào vận hành 21 tuyến du lịch, nhờ vậy mà lượng khách đến Ba Bể tăng từ khoảng 3.000 lượt năm 1996 lên gần 45.000 lượt năm 2004, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân nơi vùng hồ. Tỉnh Bắc Kạn cũng đang triển khai thực hiện một dự án với tổng vốn đầu tư 46 tỷ đồng nhằm di 74 hộ dân trong vùng "lõi" và 180 hộ nơi "vùng cấm" của Vườn lên khu sinh thái Đồn Đèn, nhằm tạo ra một hướng mới trong phát triển kinh tế dân sinh gắn với khai thác tiềm năng du lịch, ổn định đời sống cho bà con, tránh sức ép đối với rừng.
    (sưu tầm)
    Nghe nói cứ nguy cơ này thì không còn hồ Ba Bể nữa. Híc, tớ sẽ lên lại lần nữa vậy!!!
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Đến với Ba Bể

    Từ Hà Nội lên Bắc Kạn (dài 250km) bằng xe chở khách, sau đó bạn chuyển xe để đến Chợ Rã, huyện Ba Bể trên lộ trình dài khoảng 50km. Từ Chợ Rã vào đến Vườn quốc gia (8km), phương tiện di chuyển phổ biến nhất là xe ôm.

    Đối với du khách, quần thể rừng quốc gia Ba Bể luôn ẩn chứa những điều kỳ bí, hoang sơ qua những câu chuyện kể mang màu sắc huyền thoại. Ngoài ra, Ba Bể còn thu hút khách phương xa bởi cảnh quan thiên nhiên được ví như viên ngọc bích của vùng Đông Bắc.
    Từ Phủ Thông (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) lên đến Ba Bể phải vượt qua 3 con đèo: Vi Hương, Mỹ Phương và Chu Hương. Tên có vẻ mỹ miều của những con đèo hoàn toàn tương phản với cảnh quan khắc nghiệt và hiểm trở ở nơi đây.Những dãy núi cao ngất với rễ cây chằng chịt, bên kia là những dãy taluy chênh vênh trên thung sâu thăm thẳm.

    Sau gần 3 tiếng vượt đèo, chúng tôi đã đến thị trấn chợ Rã, huyện Ba Bể. Đổ hết con dốc ở Đồn Đèn là đến rừng Ba Bể. Qua khỏi dãy nhà nghỉ của Ban quản lý rừng Ba Bể, xuôi theo con đường tráng nhựa, một bên là vách núi, bên kia là những cây đại thụ và rừng tre nứa, Ba Bể hiện ra trong trong màu xanh ngọc bích của nước hồ mênh mang. Hồ Ba Bể nằm trong khuôn viên của xã Nam Mẫu, bao gồm hai thôn Bó Lù, Pác Ngòi, nơi những cư dân người Tày sinh sống. Chạy theo đường vòng cung, từ bến đò Buốc Lốm sang đến bến đò chính, bến hồ Ba Bể, tôi xuống đò vào bản Bó Lù, khi màn đêm vừa buông xuống. Trên mặt hồ chỉ còn nghe tiếng mái chèo khua nước, vài cánh chim đêm bay về tổ càng làm cho cảnh vật cô liêu hơn.

    Qua đò, đi bộ thêm 1km, tôi đã đến được bản người Tày. Nhờ phát triển du lịch Ba Bể nên đời sống của người dân nơi này khấm khá hẳn lên. Ông Nguyễn Văn Đằng, lái đò ở đây và cũng là chủ của những ngôi nhà sàn rộng lớn cho du khách trọ, mang ra một bình rượu ngô và vài tảng thịt heo mọi nướng lấy trên gác bếp xuống để đãi khách. Tợp vài chén rượu ngô, giữa bản làng hoang vắng, những mệt mỏi sau một chuyến đi dài dường như không còn nữa, những mẩu chuyện hoang đường về hồ Ba Bể của ông Đằng đã theo tôi vào giấc ngủ, trong nỗi háo hức chờ sớm mai lên để khám phá Ba Bể.
    Sớm mai ở Ba Bể là những màn sương. Khi mặt trời chưa ló dạng, chúng tôi bắt đầu đi thuyền vào hồ. Hồ được gọi là Ba Bể vì có ba nhánh sông lớn hợp lưu lại mà thành. Ba nhánh sông này gọi là Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng (tiếng Tày ?oPé? có nghĩa là hồ). Hồ có tổng diện tích 6.000m2, độ sâu từ 25 - 35m, ở độ cao 150m so với mực nước biển. Xung quanh hồ là những cánh rừng nguyên sinh và dãy núi đá vôi bao bọc. Gắn với hồ là quần thể du lịch Ao Tiên, đảo Pò Giả Mải (đảo Bà Góa), động Puông, thác Đầu Đẳng? đang chờ du khách thích mạo hiểm đến khám phá. Khó có thể diễn tả hết vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của nơi đây. Có lẽ thiên nhiên đã dành quá nhiều ưu đãi cho vùng đất này, nơi du khách có thể khám phá với nhiều cảm xúc khác nhau.

    Từ Pé Lèng chảy xuôi chừng 800m, dòng sông Năng xuyên qua khối núi đá vôi Lũng Nham tạo ra động Puông dài 300m, cao 30m, nhũ đá muôn hình vạn trạng, huyền ảo, lung linh. Những đợt bào mòn hàng triệu năm của con sông thời gian vào dãy núi đá vôi đã tạo nên động Puông kỳ bí. Dòng sông như uốn mình qua những khúc quanh hẹp trong lòng hang, luồn dưới những rèm thạch nhũ kỳ lạ. Giữa lòng thạch động, những giọt sữa của núi cứ tí tách rỏ xuống dòng sông tạo thành những tiếng vang trong màn đêm mờ ảo khiến du khách chuyển từ trạng thái bình yên sang hồi hộp. Cảm giác sợ chỉ tan biến đi khi ánh sáng mặt trời xuất hiện bên kia cửa động.
    Rời Ba Bể, lòng du khách cứ bồi hồi, bởi nghe nói một trăm năm nữa sẽ không còn hồ Ba Bể, do phù sa bồi đắp. Nguyên nhân của dự báo này là nạn chặt phá rừng khiến đất bị sạt lở, trôi vào lòng hồ, dù trong thời gian qua tình trạng phá rừng ở đây đã giảm. Một trăm năm là bao? Nhưng để Ba Bể mãi là viên ngọc xanh của nhân loại, có lẽ thời gian dành cho việc bảo tồn phải hơn một thế kỷ.
  9. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Cụm Thắng Cảnh của Du lịch Ba Bể
    Khu du lịch Ba Bể: Đây khu du lịch có tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa lớn mạnh và rất có ý nghĩa trong tiểu vùng du lịch miền núi Đông Bắc, bao gồm khoảng 20 điểm di tích danh thắng đặc sắc, độc đáo. Trong đó tiêu biểu là những điểm du lịch:

    Hồ Ba Bể: Từ Hà Nội theo đường số 3 qua Thái Nguyên, đến thị xã Bắc Cạn và đi tiếp khoảng 40 km (25 miles) là đến hồ Ba Bể (gần chợ Rã). Con sông Năng chảy dưới chân núi đá vôi, giữa những bờ vách đứng xuyên qua núi Lung Nham, nơi đó gọi là động Puông. Thuyền nhỏ luồn trong động Puông chập chờn trong ánh sáng mờ ảo, những thạch nhũ hình thù kỳ lạ hiện lên trước cửa động, Đi khỏi cửa động chừng 4 km (2.5 miles) vào địa phận hồ Ba Bể, một hồ kiến tạo lớn nhất miền Bắc Việt Nam giữa vùng đá phiến và đá vôi. Hồ dài hơn 8 km (5 miles), rộng 3 km (1.9 miles), sâu khoảng 20 - 30 km (18.8 miles). Đoạn giữa hồ hơi eo lại. Có hai đảo nhỏ nổi lên giữa hồ, một đảo giống như con ngựa đóng cương đang lội nước (nên còn gọi là đảo An Mã).
    Hồ Ba Bể ở độ cao khoảng 145 m (4,35 ft) so với mặt nước biển, diện tích mặt hồ vào khoảng 500 ha được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi có nhiều hang động và những suối ngầm khi ẩn khi hiện. Toàn cảnh hồ như một bức tranh thủy mặc làm say lòng nhiều du khách từ xưa đến nay.

    Vườn Quốc gia Ba Bể: Vườn quốc gia Ba Bể là một di sản thiên nhiên quý giá, có diện tích 23.340 ha. Đây là một hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi bao bọc xung quanh hồ nước trong xanh. Ở đây có tới 417 loài thực vật và 299 loài động vật có xương sống. Có nhiều loại động vật quý hiếm như phượng hoàng đất, gà lôi, voọc mũi hếch... còn được lưu giữ ở đây.
    Cùng với thắng cảnh hồ Ba Bể, vườn quốc gia Ba Bể là một di sản thiên nhiên đẹp vào bậc nhất của nước ta cần phải được bảo vệ, khai thác đưa khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng, nghiên cứu.

    Động Puông: Động Puông nằm trên dòng sông Năng, cách huyện lỵ Ba Bể 5 km (3 miles). Động là nơi con sông Năng chảy xuyên qua một dãy núi đá vôi tạo thành. Động có chiều dài khoảng 200 m (600 ft), chiều cao trung bình của động 25 - 30 m (60 ft) với nhiều hình thù, cột đá hùng vĩ. Trong động còn có đàn dơi hàng chục vạn con sinh sống và trú ngụ. Động Puông là một điểm du lịch sinh thái đặc biệt độc đáo và rất hấp dẫn.

    Thác Đầu Đẳng: Thác là nơi có dòng sông Năng tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang. Thác Đầu Đẳng có chiều dài khoảng 2 km (1.25 miles), là nơi con sông Năng bị chặn lại bởi những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau với độ dốc chừng 500 m (1,500 ft), tạo thành một thác nước ngoạn mục kỳ vĩ, hòa với phong cảnh rừng nguyên sinh tạo ra một ấn tượng khó quên. Không những vậy, tại đây còn xuất hiện loại cá Chiên (có những con nặng trên 10 kg) là loại cá hiếm thấy nhất hiện nay.

    Ao Tiên: Ao Tiên là một hồ nước nhỏ, rộng chừng 3 ha nằm trên đỉnh núi. Bị bao bọc bởi rừng nhiệt đới nên khí hậu ở đây rất mát mẻ và trong lành. Tương truyền đây chính là nơi các nàng tiên trên trời thường xuống tắm và đánh cờ.

    Thác Roọm: Thác Roọm thuộc xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, nằm cách thị xã Bắc Cạn 8 km (5 miles) theo tỉnh lộ Bắc Cạn - Chợ Đồn. Khu thác Roọm bao gồm một quần thể bãi đá, sông núi rất đẹp hòa với cảnh thiên nhiên của núi rừng. Thác Roọm là nơi con sông Cầu bị chắn bởi bãi đá lô nhô dài chừng 1 km (0.6 miles) tạo nên phong cảnh kỳ thú. Hiện nay, sở Thương mại - Du lịch tỉnh Bắc Cạn đang có quy hoạch thác Roọm thành điểm du lịch phụ cận của khu vực thị xã Bắc Cạn, biến nơi đây thành khu du lịch cuối tuần với các loại hình vui chơi, giải trí, thể thao, leo núi, cắm trại, nghỉ dưỡng...

    Phya Khao: Điểm du lịch Phya Khao thuộc huyện Chợ Đồn, là nơi có khí hậu ôn hòa, môi trường trong sạch. Độ cao trung bình so với mặt biển là 800 m (2,400 ft), khí hậu ở đây ấm áp về mùa đông và mát về mùa hè. Trước kia Pháp đã tìm ra địa điểm có khí hậu tuyệt vời này và đã cho xây nhà nghĩ mát tại đây.

    Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ: Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ thuộc huyện Na Rì với diện tích hàng chục ngàn hecta, là nơi lưu giữ và bảo tồn của nguồn gen động, thực vật quý hiếm. Đây còn là một điểm du lịch, nghiên cứu sinh thái trong tương lai.

    Động Nàng Tiên: Động Nàng Tiên thuộc xã Lương Hạ, huyện Na Rì, là một trong hang động tự nhiên ăn sâu vào trong lòng núi đá tạo nên một cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú.

    Thác Nà Đăng: Thuộc xã Lương Thành, huyện Na Rì, là một thác nước chảy từ đỉnh núi xuống với độ cao trên 100 m (300 ft) tạo nên một cảnh đẹp thiên nhiên hiếm thấy.

  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Hồ Ba Bể - Ứng cử viên Di sản thế giới
    Cùng với chùa Hương, Bãi đá cổ Sa Pa, Hồ Ba Bể sẽ là đại diện của Việt Nam đề cử UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Hai giá trị lớn nhất của Hồ Ba Bể là cảnh quan địa chất độc đáo và giá trị nổi bật về địa chất địa mạo. Ngoài ra, Hồ Ba Bể còn có giá trị to lớn về đa dạng sinh học.
    Trước khi được chính thức đưa lên danh sách đề cử, năm 1995 Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới, tổ chức tại Mỹ công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn di sản ASEAN.
    Hồ treo lơ lửng trong làng đá cổ
    Về cảnh quan địa chất, đây là khu vực thể hiện rõ rệt dấu ấn lịch sử của các thời kỳ hình thành vỏ trái đất. Về địa chất địa mạo, đây là vùng đá vôi cổ rộng lớn, có đặc điểm kiến tạo rất đặc biệt. Vài năm gần đây, Viện địa chất phối hợp với Hội địa chất Bỉ đã tiến hành nghiên cứu vùng đá vôi Hồ Ba Bể. Họ khẳng định đây là vùng đá vôi có niên đại 450 triệu năm. Ðiều kỳ thú là trong quá trình biến đổi địa chất, đá vôi đã biến thành những mảng đá hoa cương.
    Theo các nhà địa chất thì việc đá vôi trở thành đá hoa cương là điều vô cùng độc đáo và hiếm thấy. Giữa một vùng núi đá vôi lại có một cái hồ khổng lồ treo lơ lửng (thông thường giữa các vùng đá vôi khác có những khe nứt, nước bị "tuột" xuống thành các dòng sông ngầm). Nhưng ở đây đáy hồ có một lớp đất sét dày tới 200 mét bịt kín, chính địa tầng sét này không cho nước thoát xuống và hồ được hình thành như vậy. Hồ hơi co lại ở giữa thành một hành lang bị kẹp giữa các vách đá dựng đứng. Giữa hồ có hai đảo nhỏ, đảo lớn giống như hình chú ngựa đang đóng cương lội nước nên được đặt tên là hồ An Mã.
    Là hồ có kiến tạo lớn nhất miền bắc nằm giữa vùng đá phiến và đá vôi ở độ cao 145 mét, Hồ Ba Bể dài hơn tám km, rộng ba km, sâu từ 20-30 mét có nhiều hang động và suối ngầm khi ẩn khi hiện. Toàn cảnh hồ như một bức tranh thủy mặc làm say lòng những du khách tới nơi đây.
    Gọi là Ba Bể bởi hồ được tạo thành bởi ba nhánh sông lớn hợp lưu mà thành. Ba nhánh sông này là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng (tiếng Tày, pé là hồ). Chung quanh hồ là quần thể du lịch Ao Tiên, đảo Pò Giả Mải (đảo Bà Gúa), động Puông, thác Ðầu Ðẳng)...
    Từ Pé Lèng xuôi khoảng 800 mét, dòng sông Năng xuyên qua khối núi đá vôi Lũng Nham tạo ra động Puông dài 300 mét, cao hơn 30 mét với nhiều nhũ đá muôn hình vạn trạng, huyền ảo và lung linh. Những đợt bào mòn hàng triệu năm của con sông thời gian vào dãy núi đá vôi đã tạo nên một chiếc động kỳ bí trong một chiếc hồ lạ kỳ.
    Dòng sông uốn mình thơ mộng qua những khúc quanh hẹp trong lòng hang, luồn dưới những rèm thạch nhũ đá đẹp lạ lùng. Trong hồ có tới 50 loại cá trong đó có rất nhiều loại cá quý hiếm như cá có Ba Bể, cá chiên ở thác Ðầu Ðẳng, cá chép kình, cá Dầm Xanh...
    Cùng với Hồ Ba Bể, Vườn quốc gia Ba Bể là một di sản thiên nhiên đẹp, quý giá vào bậc nhất nước ta cần phải được bảo vệ, khai thác đưa khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng, nghiên cứu. Vườn Ba Bể có diện tích hơn 23 nghìn ha. Ðây là một hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi bao bọc chung quanh hồ nước trong xanh. Ở đây có tới 417 loài thực vật và 299 loài động vật có xương sống. Nhiều động vật quý hiếm như phượng hoàng đất, gà lôi, voọc mũi hếch... sinh sống tại vườn.
    Ðiểm du lịch sinh thái hấp dẫn
    Ðối với du khách lần đầu tiên tới, quần thể rừng quốc gia Ba Bể luôn ẩn chứa những điều kỳ bí hoang sơ qua những câu chuyện kể mang mầu sắc huyền thoại. Ðến với Ba Bể là đến với viên ngọc bích của vùng Ðông Bắc, có người lại ví Hồ Ba Bể như Vịnh Hạ Long của tỉnh Bắc Cạn.
    Khu du lịch sinh thái Ba Bể cách Hà Nội 240 km, phương tiện đi tới đây chỉ duy nhất bằng ô-tô, tuy nhiên với phương tiện này, du khách có thể ghé thăm những địa danh khác của Bắc Cạn. Sau tám tiếng trên xe ô-tô tương đối vất vả, bù lại, du khách có thể thấy Hồ Ba Bể với làn nước trong xanh mầu ngọc bích êm dịu sẽ làm xóa tan nhanh cảm giác mệt mỏi để hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.
    Khí hậu Hồ Ba Bể chia làm hai mùa: mùa mưa và mùa khô, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 25 độ C. Khu vực Hồ Ba Bể là nơi quần tụ của bà con người Tày. Từ khi du lịch nơi đây phát triển, đời sống của bà con khấm khá hẳn lên.
    Một điều lý thú khi đến với Ba Bể là bạn sẽ chính là những vị khách trên những chiếc thuyền độc mộc do bà con người Tày cầm lái. Họ chính là những hướng dẫn viên không chuyên nhiệt tình và đầy hiểu biết, đem lại cho bạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong cuộc hành trình khám phá vùng đất thiên nhiên hoang sơ này.
    Nếu muốn, bạn sẽ được người dân hiếu khách nơi đây mời về nhà, cùng tham gia sinh hoạt trong đời sống hằng ngày với bà con dân tộc, cùng uống chén rượu ngô cay nồng nhắm với những thịt lợn mọi nướng được lấy từ gác bếp xuống để đãi khách quý. Khi đã thấm mệt, bạn dễ dàng đưa mình vào giấc ngủ bởi làn gió mơn man thổi nhẹ và tiếng chèo khua nước để rồi sớm mai sẽ bắt đầu vào cuộc hành trình khám phá mới lạ.

Chia sẻ trang này