1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Huế, những điều cần biết.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ione0net, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Huế, những điều cần biết.

    Tình hình là em sắp đi Huế, đi tàu, tự đi, anh chị nào đã đi rồi cho em xin chút kinh nghiệm : nên nghỉ tại Khách sạn nào, các địa điểm du lịch hấp dẫn, phương tiện đi lại tại Huế. Giá cả cho một chuyến đi 4 ngày 5 đêm.

    Thanks nhiều.
  2. hahaha21

    hahaha21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái cũng vừa đi tàu vào Huế, vào đó nhiều khách sạn lắm, mình ở nhà nghỉ Đồng Tâm trên đường Lê Lợi, 150n/1 phòng 2 giường, đầy đủ điều hoà, nóng lạnh... Nên đi Đại Nội, chùa Thiên Mụ, Lăng Khải Định, Tự Đức, Minh Mạng, đồi Vọng Cảnh... Bạn nên thuê xe máy, đi chơi được nhiều và chủ động, giá thuê cũng rẻ thôi. Thích tắm biển thì phóng ra biển Thuận An, cũng rất đẹp, chỉ 15km thôi. Ăn uống ở Huế thì nhiều món lắm, giá cũng phải chăng, bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng. Chúc chuyến đi vui vẻ
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    8
    Bạn ơi, lập 1 hội đi Huế đi. Mình cũng muốn đi mà chưa có dịp.
  4. novemberrain1341987

    novemberrain1341987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình có 2 người , đang định đi Huế- Đà nẵng _ hội an vào ngày 20 tới.
    Nếu tiện thì ghép đoàn đi chung đi cho vui
  5. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin:
    Đi Tàu SE3, Hà nội 23h khởi hành,đến Huế 10h39 hôm sau, quãng đường 688km. .
    Từ Hếu về Hà nội. Tàu SE4, Huế 16h38 khởi hành, 4h30 sáng hôm sau đến Hà Nội.
    Giá vé là 327k/1 người. Ghế ngồi mềm có điều hòa.
    Một số KS:
    Duy Tan Hotel 
    Add: 12D Hung Vuong Street
    Tel: (84-54) 825 001 / 826479
    Fax: (84-54) 826 477
    Price:  28  USD
    -------------------------------
    Festival Hotel 
    Add: 11 Ly Thuong Kiet Street - Hue
    Tel: (84-54) 823 071 / 8291 16 / 829117
    Fax: (84-54) 823 204
    Price:  39  USD
    --------------------------------
    Dong Loi Hotel 
    Add: 11 Pham Ngu Lao Street
    Tel: (84-54) 822 296
    Fax: (84-54) 826 234
    Price:  20  USD
    --------------------------------
    Thuan Hoa Hotel 
    Add: 7B Nguyen Tri Phuong Street
    Tel: (84-54) 822 553
    Fax: (84-54) 822 470
    Price:  27  USD
    ------------------------------------------------
    Giá vé máy bay từ Huế ra Hà Nội hình như là 1tr, 21h30 bay, 22h35 đến Hà nội. ai biết chính xác post lên mọi người cùng biết nhé. thanks
    Được ione0net sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 10/07/2008
  6. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa đi Huế về. một mình. đi dễ ợt dù lần đầu đi. chờ đợi lập hội đến Tết mới đi đc. bạn đi xe ôtô từ HN, đi chuyến đêm, tiết kiệm thời gian và đỡ mệt, đi của tour. sáng dậy, ồ, cầu Trường Tiền đây rồi :)
    lần trước tôi đi. đến đường Nguyễn TRi Phương, bạn có thể bắt xe ôm 10K - 15K đến cửa Thượng Tứ, chỗ đó có vài nhà nghỉ, giá 150/1phòng 2 giường đôi, ngủ thoải mái, điều hoà, nóng lạnh. Bởi thuê nhà ở đó đi ĐẠi NỘI rất gần, vì Đại Nội nằm ngay đằng sau. Bạn có thể đi bộ, khoảng 150m.
    Từ đó đi chùa Thiện Mụ chừng 4km, cũng thuận tiện, đi chơi cầu Trường Tiền cũng thuận tiện luôn, chừng 50m. Đi Lăng bạn có thể thuê xe ôm, khoảng 100K tới mấy cái lăng có tiếng như Khải Định, Tự Đức, Minh Mạng vì mấy lăng này có kiến trúc đẹp và cổ như Tự Đức.
    Tối bạn có thể lang thang phố, thuê xe đẹp cũng rất thuận tiện, bạn chỉ cần đi bộ sâu vào trong khu Đại Nội từ nhà nghỉ chỗ cửa Thượng Tứ một chút là có xe đạp thuê. Đi siêu thị Trường Tiền Plaza cũng rất gần, ngay cầu Trường Tiền, 50m. Từ đó đi 2 cái nhà thờ lớn trong thành phố Huế cũng thuận tiện.
    Cứ đến đó, ko biết thì hỏi. tôi chưa đi đến Huế lần nào từ lần đầu đi gần đây và đi có một mình nhưng mọi việc đều thuận tiện lắm. 3 ngày 2 đêm có 1tr500k thực sự thoải mái.
    Chúc chuyến đi vui vẻ!
  7. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chời, đi tàu vé ngồi mà chi. đi bus tour nằm giá chỉ chừng từ 200k - 220k, ngồi 150k - 180k. Chạy từ 6h chiều đến 7h30 sáng hôm sau mở mắt ra là đến Huế. Chiều về cũng thế, bus tour Huế giá rẻ hơn về HN. dân HN chặt chém kinh
    Mà pác nào nói xạo được chút ngữ pháp Anh thì thao thao tuyệt tuyện với mấy hội Tây Balô cũng vui
  8. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa đi về, kể sơ cho ấy nghe nhé:
    Đêm 1: Đi tàu hỏa lúc 23h - vé giường nằm cứng tầng 3 giá 373k
    Ngày 1: Sáng 10h đến Huế. Đến nơi bọn tớ check-in ksạn. Lúc đầu bọn tớ book fòng theo sách Vietnam (Lonely Planet) là ksạn DMZ (200k) nhưng sau bị bác xích lô dụ dỗ nên check-in ở ksạn Vọng Cảnh. Công bằng mà nói, giá rẻ (150k), ở fố nhớn (đường Hùng Vương) nên khá tiện. Nhưng tiện nghi thì quá đáng, cái gì cũng có (tivi, tủ lạnh, nóng lạnh) nhưng cái gì cũng lởm - ức chế như bị lừa. Tivi thì k có cáp, bật lên có 1 tỉ con ruồi; tủ lạnh ko cắm, điều hòa khật khừ...đó là những thứ mà khi bạn lên check fòng, bạn sẽ rất ít khi để ý. Chả lẽ lại vào xem fòng, lật từng cái chăn, mở từng vòi nước, ấn vài fát điều hòa, mở cửa tủ lạnh...
    Check-in xong thì bọn tớ hăng hái đi ra đường tìm quán ăn. Nói chung, ăn các món khá rẻ. Bún bò, bánh bột các loại, cứ khoảng tầm 17k đến 25k/bát hoặc đĩa.
    Chiều bọn tớ đi bộ sang bên kia cầu Trường Tiền, đi chợ Đông Ba. Sau đó quay lại đi truờng Quốc Học, đi dọc đường Lê Lợi ngắm nghía linh tinh. Sau đó thuê xích lô đi sang quán Vĩ Dạ Xưa, hết 20k nhưng sau đó bác xích lô đòi tiền tip (akak) nên thành 25k. Phải nói là một quán quá đẹp, ko thể ko đến nếu bạn tới Huế. Đơn giản, là tớ thích ngồi ngay bên bờ sông, nhìn nhánh sông Hương yên bình, lặng lẽ trôi.
    7h tối, bọn tớ đi dọc gần sông Hương (vẫn là phố Lê Lợi) rồi vào XQ sử quán xem, khá là đẹp (free nhé) rồi đi mua vé xem ca Huế trên sông. Bọn tớ mua vé ở bến sông luôn nên chỉ có 50k/vé so với mua các cty du lịch là 60k or 70k. Thường thì ng ta sẽ chuẩn bị 1 ít hoa (gói 1 bông) để sẵn trên bàn để bạn tặng ca sĩ nếu muốn. Nhưng sau khi ctrình kết thúc, mỗi bó hoa đó sẽ bị tính giá 5k. Thường thì khách tây nhét tiền vào bó hoa đó để tip cho ca sĩ, còn mình thì chỉ tặng hoa thôi.
    Tối 10h bọn tớ mới bắt đầu về, thì đi bộ dọc sông về khách sạn. Trước khi về đến nơi thì bọn tớ ghé qua chè Hẻm để ăn chè (ngay trên phố Hùng Vương luôn). Giá chè siêu rẻ, hầu như ở tất cả các quán, giá chè là 2,5k/cốc.
    Ngày 2:
    7h sáng bọn tớ dậy ăn sáng. Ở đường HV có 1 quán bún bò, nhưng ăn k xuất sắc lắm. Có 1 quán đc giới thiệu trong sách Vietnam guide là Hung Vuong Inn. Quán này có cafe khá ngon, còn lại chỉ bán bánh ngọt tây ăn sáng. Tớ hay ăn croisant cho bữa sáng như đi Huế thì chả tội gì ăn bánh ngọt cả, nhỉ. Tổng cộng cho 1 bữa sáng (2chị em tớ) là 50k.
    Bọn tớ mua 1 tour của Sing Cafe đi các Lăng và Chùa; đi bus ?" về tàu + ăn trưa giá 130k/vé/người. Tour này thiết kế khá ổn, đi từ 8.30 sáng đến 4.30 chiều. Bọn tớ fải tự mua vé vào các Lăng, giá đồng loạt là 30k ?" đại nội là 35k.
    Tour này có các điểm tốt là: đi đc nhiều, gồm cả nhà vườn Kim Long và làng nghề làm nón. Thời gian làm tour ổn
    Điểm chưa tốt: cái gì cũng sơ sơ, may mà đi Huế 1 lần rồi chứ k thì chả có hình dung mấy. Ai đời dắt con người ta đi Đại Nội trong 45phút, ngắm đc...chẳng gì hết. Fải nói là du lịch nhà mình, quảng cáo nghe hòanh tráng, làm sơ sài ko thể chịu nổi. Vào nhà vườn, mất 10k (đc tặng 1 chai nc free) bé tí tị tì ti. Quảng cáo có cây trái um tùm, thế mà bọn tớ vào đc 1 mảnh vườn, có mỗi cây dâu gia đất.
    Kết luận: chấm 6/10.
    Tổng thiệt hại: 130k+135k+30k = 295k/người
    Buổi tối bọn tớ đến nhà hàng Ông Táo để ăn. Trời, ko thể nào tệ hơn nữa (về cả chất lượng thức ăn lẫn phục vụ). Hai chị em tớ ăn hết 127k, 1 bình trà thì đc free. Đây gần như là chỗ tớ thấy...tệ nhất trong chuyến đi Huế.
    Sau đó, bọn tớ gọi 1 anh xích lô chở đi quanh Huế, ra fố Mai Thúc Loan mua vải áo dài, đi hồ Tịnh Tâm, vòng qua Đại Nội, sang cung An Định ăn các loại bánh. Đi xích lô hết 30k + 10k(tip) + 5k (mời anh ý cốc chè hạt sen) = 45k.
    Xong rùi bọn tớ về ksạn, sáng hôm sau check-out để đi Hội An.
    Tổng cộng: 770k (các chi phí) + 746k (vé tàu) = 1516k/người. Chi phí có thể giảm nhiều vì bọn tớ cũng ko tiết kiệm lắm cho chuyến đi này và lại là đi tàu nằm nữa.
    Được alicela838534 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 10/07/2008
  9. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài rất bổ ích, thanks bạn nhiều.
    Mình định đi không theo Tour nào cả(vì bị gò bó khó chịu), tất cả đều tự túc.định là đi Ngọ môn, Lăng Khải định, Minh mạng, Tự đức, Chùa Thiên mụ(không biết còn địa điểm nào nên đi nữa không). Các bạn đã đi rồi cho mình chút kinh nghiệm,
    Còn time mình định đi Hội An. Các bạn đi rồi cho mình hỏi, từ Huế vào Hội An đi Open Bus thì liên hệ ở đâu? từ Hội An có Tàu về thẳng Hà Nội không? hay phải ngược về Đà Nẵng.
    Thanks nhiều.
    Huế đê , Huế đê, có đôi nào muốn đi Huế không? tụ tập đê.
    Được ione0net sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/07/2008
    Được ione0net sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 14/07/2008
  10. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ hãng bus nào cũng có xe đi Hội An, khoảng 9h sáng. Mình hay đi xe của Hưng Thành, đc ở Huế là 49 Chu Văn An gần SVĐ.
    Ở Hà Nội thì nó ở 42C Võ thị Sáu, 3 Tam Trinh, và có đại lí ở 28 Cầu Giấy, giá vé ngày thường là 120k ngồi 150-170k nằm, lễ tết thì cứ gấp đôi mà tính ^_^

Chia sẻ trang này