1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Huế, những điều cần biết.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ione0net, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình định ở Huế 2 ngày, ngày thứ 3 đi Hội An, ngày thứ 4 đi Bà nà, chiều về Đằ Nẵng, chiều hôm sau về HN, không biết từ Hội An có xe nào đi Bà Nà không, các bạn thấy đi như vậy có hợp lý không?
  2. ducbixmac

    ducbixmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi đợt festival vừa rồi, có 1 số kn:
    1.Giao thông vận tải
    -Đi tàu giường nằm: Tàu S1 khởi hành lúc 19h00, và đến Huế tầm 8h15". Giá vé ~400K 1/lượt (đắn đo suy nghi rồi quyết định đi tàu cho tung tăng nhảy múa, đi open tuor mỗi đữa nằm 1 ghế ko tá lả kiếm xiền được, mà chị em lại đỡ bị say xe).
    đủ để đi 1 vòng Đại Nội và 1 vài tuyến chính.
    1h pm giá là 40n ,tối bạn nên thuê xe đạp để lượn 1 vòng 360 độ ,rất thú vị luôn chắc tầm 20k
    2.KS
    - Chịu chơi thì cứ ks SG MORIN ngay dưới chân cầu Tràng Tiền ,Hương Giang ,ks Huế Xanh ...mà táng ...haha đến lúc nhìn vào bảng giá thấy thấp nhất là 65$/phòng đơn... lượn... haha khách sạn Mimosa. Thật ra Mimosa trông chán đời lắm lụp xụp ko hiểu sao lại dc quảng cáo, ngay đối diện có 1 ks (hình như là Phong Lan) mới xây, giá 250k mà có cả bể bơi (hình như dc là 10/66 Le lợi). Ở đây thì bạn tiện ăn uống và đi chơi, tuy nhiên nếu thích tối dạo quanh Đại nội thì nên thuê gần đó.
    3.TOUR
    8h tới Huế, vù ra ks check in, ổn định đội ngũ rồi đi ăn sáng (bún bò đê...), có thể thuê luôn xe máy đi dạo vòng vòng, check giờ xe chạy đi Hội An và mua vé Đêm Hoàng Cung. Ăn trưa (bắt đầu phải tính đến kinh phí rồi, mỗi đứa 1 bát cơm hến và 1 cốc chè hẻm haha 4k/đứa). Chiều đi thăm quần thể lăng Huế (dự kiến sẽ là lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định). Rồi té về ăn tối, ban đầu mình dự kiến ăn tiệc cung đình nhưng tận 400k và ko bít ra thể thống rì ko nên mọi người quyết định đi ăn bụi cho zui (nem lụi và bánh bột lọc nhỉ???). Tối đi Đêm Hoàng Cung và ngắm cầu Tràng Tiền với đèn 7 màu, xem người ta thả đèn hoa đăng nhưng đừng thả (người dân họ khuyên thế ,chưa hiểu vì sao).
    Lịch đã kín rùi nhưng nếu rảnh lúc nào mọi người nhớ nhắc đi cà fê Vĩ Dạ, hix cho đúng chất Huế luôn hehe...
    Bún bò giò heo - Đặc sản xứ Huế
    Ngày thứ 2: thuê xe đi Hội An (cái nì phải mua tour sớm nhất để có thêm thời gian). Vào đến HA chắc cũng gần trưa, check in nhà nghỉ Cổ Minh A nằm ngay đầu đường Nguyễn Thái Học rất thuận tiện cho thăm phố cổ mà giá chỉ có 12$ (các pác nên tìm thêm nhà nghỉ đề fòng có đứa trả giá cao nó nhảy vào cướp chỗ). Ăn trưa rồi dạo nhanh Hội An, thăm 1 số hội quán và ra cầu Nhật Bản chụp ảnh (ko hiểu sao ai cũng muốn ra đó chụp ảnh mặc dù nước ở đó đen ngòm hehe). Tầm 3h vù ra biển Cửa Đại chỉ cách có 5km, tắm biển nằm chiếu an hải sản hehe (cái này chưa tính vào chi phí đâu nha, mọi người nhớ mang thêm xiền). Tối lại té về Hộ An ngắm đèn ***g (có người nói phải rằm mới có đèn ***g, mà sao mình thấy ai vào cũng có nhỉ???).
    Ngày thứ 3: thuê xe đi về Huế nên bố trí sao cho hợp lí để có thể đi chùa Thiên Mụ, ko biết mất bao thời gian nữa nên có thể đảo cho buổi thăm các lăng. Ăn nhẹ rùi 13h50 là lên tàu về nước, ~5h20 là có mặt tại Hà Nội (chắc 7h mình phải đi Quảng Ninh công tác luôn hix).
    À nói thêm, cái nì ko tin lắm nhưng vẫn cứ post những người yêu nhau kiêng tới chùa Thiên Mụ ,trót tới rồi thì nên đồi Thiên AN uống nước suối để giải lời thề
    4.Cơm hến
    Cơm hến trên Thái Thịnh chứ cơm hến giả cầy ở Hà Nội chán cực kì luôn..ăn ở Huế mới là ăn ...
    À nói thêm Huế là một xứ sở ưa chuộng gia vị tất cả các món ăn đều đc tẩm ướp rất kĩ trước khi chế biến .Nói văn vẻ như HPNT thì ''''người Huế ăn giống như học bài học cuộc đời.Phải nếm đủ vị mặn, lạt, chua, cay,ngọt,bùi , không chê vị nào...Lại còn tỏ ra thích thú với 2 vị mà thiên hạ đếu sợ .Là cay và đắng.Nếu bạn không ăn đc cay hãy nói trước cho người bán hàng nếu ko sẽ có 1 fen sặc sụa ra nước mắt đó ...Và nếu có time bạn hãy tới cồn hến để ăn (ai run thì cố mà bơi wa haha),mà nếu bạn ngại thì mấy quán rong bên đường cũng ngon lắm ,con hến nhỏ li ti bằng cái móng tay trẻ con,ăn lẫn với khế chua ,đậu phộng da cá ^.^ ...
    hợ ,nhắc là thèm,đau thế ...thôi ko tả nữa ,giá rẻ giật mình ....2ngàn/1 tô. Phải làm 2 tô : cơm hến + bún hến +khuyến mãi 1 tô nứoc dùng có 4 ngàn bạc ...À đừng ăn ở Trưong Định vừa đắt ăn lại dở lắm.Nhớ hen bạn !
    5.Cơm chay : có ăn ở quán ăn chay Tịnh Tâm,mà bạn thuê xe nhớ bảo rõ là quán chay ...ăn chay mà đắt, đắt nhất luôn...
    6,Chè : Ở hn chè cung đình Huế còn nhiều hơn ở Huế nữa lận ^^...họ ko ăn chè cung đình mà hay ăn quán chè HẺM - trên đườg Hùng Vương,có khoảng chục loại chè ,giá 2n/1 cốc...huế nhiều món ngon ^^
    Có gì ko hiểu pm cho mình theo nick ducbismark hoặc dt 0912686080
  3. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi ở Huế có xế mà chẳng có ôm buồn ghê.^_^
    Ẩm thực
    -Ở Huế thì có chè hẻm đầu đường hùng vương 4k/1 ly
    -Cơm hến bún hến thì tòa lọa chẳng nói
    -Bánh canh cá lóc nằm khuất khuất mấy con đừơng cạnh đại nội bán vào buôỉ chiều mới ngon
    -Bánh nậm bánh lọc bánh bèo thì vào trong 1 cái ngõ cạnh nhà thờ lớn.Cứ đến đó hỏi mâý ông xe ôm là họ chỉ cho hết.Dân huế hiền o à.
    -Cà phê thì cứ phi lên đắng sau nhà máy thuốc lá đuờng đi qua chợ bến ngự xong hỏi.Ngồi quán Mimosa ngắm 1 phần thành phố từ trên cao cũng thú.
    -Cà phê cóc thì vô số kể quán rẻ nhất giờ là 3k/1 ly
    -Có 1 cái Bar cho tây khá thú vị tên là Brown eye anh chủ quán trông như người Anh điêng mà cực kỳ vui tính ->cực khóai cái bar này.Cứ qua khỏi cầu tràng tiền đến đầu đường hùng vương mà hỏi xe ôm là ra hết.
    -Nhảy xe bus ra biển thuận an mất 5k tắm cái xong về cho bõ cái công đi Huế. Biển ở đây thì giết chết Đồ sơn với cả sầm sơn.Nhìn xuống đáy còn đếm được từng sợi lông chân của mình cơ mà.
    Đi chơi thì nên ghé chùa huyền không 2 hay còn gọi là huyền không sơn thượng.Một ngôi chùa theo phái tiểu thừa và là nơi ghi dấu rất nhiều bút tích của thầy Minh Đức.Trên đường đi Huyền không bạn sẽ thấy có 1 cái cổng đẹp lắm vào đó cũng có rùa đội bia kiểu như văn miếu ấy.Chỗ này chẳng có khách du lịch nên khoái vô cùng.
  4. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vừa kiếm được mấy site về Huế đây, mọi người tham khảo nhé
    http://www.hue360.com/
    http://www.huesoft.com.vn/khamphahue/
  5. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói mà chỉ muốn đi luôn. tất cả đều ổn rồi, chơi ở Huế 3 ngày, ngày thứ 4 đi Hội An, ngày thứ 5 về Đà Nẵng, chiều 14h ra Hà Nội.
    Ở Huế vẫn lăn tăn một điều về Khách Sạn:
    Giá tầm 200k-300k mà chưa biết KS nào gần Trung tâm mà có view đẹp đẹp chút, ít cũng thoáng thoáng, đáng ở.
    Check có mấy cái KS không biết có nên ở không, anh em cho ý kiến nhé:
    1. Khách sạn Vọng Cảnh (25 Hùng Vương)
    2. KS Binh Minh Sunrise 1 & 2(36 Nguyen Tri Phuong, and 45 Ben Nghe)
    3. KS Đồng lợi (11 Pham Ngu Lao Street).
    4. KS Thai Binh 2 Hotel  (6/34 NGuyễn Tri Phương).
    5. Bamboo hotel.
    Mọi người đi rồi cho em xin ý kiến, hoặc có cái KS nào tầm tiền trên mà tốt thì post lên em phát.
    Thanks
  6. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ KS Đồng Lợi là có vẻ hợp lý nhất http://www.hoteldongloi.com
    Đi tour thăm các khu Du lịch Lăng tẩm, không biết nên đi bằng Thuyền hay bằng Otô các bạn nhỉ?
  7. QuyRauXanh

    QuyRauXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ban di theo cai nay lieu hay hon chang:
    NGÀY 01: HÀ NỘI ?" ĐÀ NẴNG
    - Tối: 18h00 Hướng dẫn viên của Hapro Travel đón khách tại ga Hà Nội đáp chuyến tàu SE1 khởi hành đi Đà Nẵng lúc 19h00. Quý khách nghỉ đêm trên tàu.
    NGÀY 02: PHỐ BIỂN ĐÀ NẴNG (L/D)
    - Trưa: Đón quý khách theo điểm hẹn tại Đà Nẵng đưa đi dùng bữa trưa với đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng ?oBánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng?. Nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi.
    - Chiều: Tham quan Bảo Tàng Chàm, nơi trưng bày đầy đủ nhất những hiện vật quý giá của nền văn hoá Chăm nỗi tiếng, quay 1 vòng Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Moutain), viếng Linh Ứng Tự, thưởng ngoạn vẻ đẹp biển Mỹ Khê Đà Nẵng (Được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong những bãi biển quyến rũ nhất Hành Tinh).
    - Tối: Ăn tối Hải sản. Quý khách tự do khám phá Phố Biển Đà Nẵng về đêm: Cầu Quay sông Hàn, Trung Tâm Thương Mại, Khu phố ẩm thực, Café - Bar - Discotheque,...
    NGÀY 03: ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN ?" NGŨ HÀNH SƠN (B/L/D)
    - Sáng: Điểm tâm. Tham quan khu di tích ?" danh thắng Ngũ Hành Sơn (khám phá các hang động, vãn cảnh đẹp non nước trời mây, viếng những ngôi chùa thiêng), Làng Nghề Điêu Khắc Đá và biển Non Nước (China Beach). Khởi hành đến Đô Thị Cổ Hội An - Di Sản Văn Hoá Thế Giới, nhận phòng k/sạn nghỉ ngơi.
    - Trưa: Ăn trưa nhà hàng.
    - Chiều: Bách bộ tham quan Phố Cổ với: Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & Xưởng thủ công mỹ nghệ - thưởng thức ca nhạc truyền thống lúc 15h15. Tham quan và tắm biển Cửa Đại.
    - Tối: Ăn tối nhà hàng, thưởng thức đặc sản Hội An (Cao Lầu - Bánh Bao - Bánh Vạc - Hoành Thánh). Tự do thưởng ngoạn vẻ đẹp Phố Cổ Hội An, rực rỡ soi bóng bên dòng sông Hoài, từng là thương cảng sầm uất của người Chăm thế kỉ thứ II và Việt Nam từ thế kỉ XVI.
    NGÀY 04: HỘI AN - CỐ ĐÔ HUẾ (B/L/D)
    - Sáng: Điểm tâm. Rời Hội An đi Cố Đô Huế - Di sản văn hoá Thế Giới, xuyên hầm đường bộ đèo Hải vân, dừng chân chụp ảnh làng Chài Lăng Cô.
    - Trưa: Ăn trưa nhà hàng và nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi.
    - Chiều: Tham quan Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh) và Chùa Thiên Mụ cổ kính, xây dựng từ những năm đầu của thế kỉ XVII.
    - Tối: Ăn tối nhà hàng với đặc sản xứ Huế (Bánh bèo, lọc, nậm, khoái,...). Ngồi thuyền Rồng nghe CA HUẾ và thả hoa đăng cầu may trên dòng Hương thơ mộng.
    NGÀY 05: HUẾ - PHONG NHA (B/L/D)
    - Sáng: Điểm tâm sớm. Rời Huế đi Phong Nha - Kẻ Bàng - Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới. Viếng thăm Thánh Địa La Vang (Được phong tặng là Tiểu Vương Cung Thánh Đường) và chụp ảnh Vĩ tuyến 17 - Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải (Giới tuyến tạm thời chia cắt 2 miền Nam - Bắc suốt 20 năm từ 1954-1973).
    - Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Phong Nha.
    - Chiều: Ngồi thuyền ngược sông Son chinh phục động Phong Nha: hang Bi Ký, Cô Tiên & Cung Đình dưới sâu lòng núi nơi có con sông ngầm từ Lào chảy sang, chiêm ngưỡng các khối thạch nhũ tuyệt đẹp được kiến tạo bởi thiên nhiên qua hàng ngàn thiên niên kỷ. Khởi hành về Huế theo đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh Huyền Thoại.
    - Tối: Ăn tối nhà hàng và ngủ K/sạn tại Huế. Quý khách tự do thưởng ngoạn vẻ đẹp Cố Đô về đêm với cầu Tràng Tiền rực rỡ sắc màu.
    NGÀY 06: HUẾ - HÀ NỘI (B/L)
    - Sáng: Điểm tâm. Tham quan lăng Tự Đức - lãng mạn, trữ tình phản ánh chính cuộc đời của vị vua tài hoa nhưng gặp phải tình cảnh đất nước éo le, viếng đền thờ Huyền Trân Công Chúa, khám phá Đại Hồng Chum trên núi Ngũ Long tuyệt đẹp và mua sắm đặc sản chợ Đông Ba.
    - Trưa: Ăn trưa nhà hàng.
    - Chiều: Tiễn khách ra ga Huế, đáp chuyến tàu SE2 lúc 15h46 khởi hành về Hà Nội Quý khách nghỉ đêm trên tàu.
    NGÀY 07: HÀ NỘI
    Sáng: 05h38 Tàu về đến ga Hà Nội, chia tay quý khách, kết thuc chương trình.
    Dịch vụ bao gồm:
    1. Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình.
    2. Vé tàu nằm khoang 4 điều hoà : Hà Nội ?" Đà Nẵng , Huế - Hà Nội
    3. Ngủ phòng đôi K/sạn tiện nghi tại 2 sao (trường hợp lẻ nam, lẻ nữ: ngủ phòng ba).
    4. Ăn các bữa theo chương trình: Điểm tâm tại K/sạn + Ăn trưa - tối tại các nhà hang + Đặc sản Đà Nẵng + Đặc sản Hội An + Đặc sản Huế + Hải sản Đà Nẵng.
    5. Ca Huế sông Hương: Thuyền Rồng, Nhạc Công, Ca sĩ + Thả hoa đăng cầu may.
    6. Thuyền du lịch Phong Nha.
    7. Vé tham quan các điểm.
    8. Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình.
    9. Phục vụ 02nước0.5l/khách /ngày.
    10. Bảo hiểm du lịch.
    Không bao gồm:
    1. Chi phí cá nhân, uống tự gọi trong các bữa ăn,.. và tham quan vận chuyển ngoài chương trình.
    2. Típ cho hướng dẫn và lái xe.
    * Ghi chú:
    1. Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch và số điện thoại liên lạc của khách để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan.
    2. Trẻ em 1 - 5 tuổi: miễn phí (ăn + ngủ chung bố mẹ); 6 - 11 tuổi: tính ½ suất (ăn suất riêng và ngủ chung với bố mẹ); 12 tuổi trở lên: tính như người lớn.
    3. Nếu đoàn <06pax thì ăn Cơm Cung Đình chỉ có thực đơn cơm Vua & trang phục Cung Đình và thưởng thức ca Huế ghép đoàn trên sông Hương.
    4. Giá vé tầu và máy bay có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm khởi hành.
  8. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Tui vừa đi Huế về, đúng là đi như ăn cướp. (Vì thời gian tui ở Huế chỉ 1 ngày).
    Sáng đi từ Đà nẵng về tới Huế khoảng 12h trưa (đi xe của Sinh cafe - mất 60k/người - đi xe của Ngọc Trang sẽ rẻ hơn vì là ngồi giá 50/người. Tất nhiên điều hoà mát mẻ). Vừa kịp giờ hỏi mua một tour của Ngọc Trang. (Ở phố Nguyễn Tri Phương - gần khách sạn Duy Tân, khách sạn Hoàng đế - Imperial) đi city tour. Tour này đi lúc 12h45. Vào phòng khách sạn cất đồ, rửa qua cái mặt rồi đi luôn. Chẳng kịp ăn trưa gì cả, đành tới điểm đỗ thứ nhất mua tạm cái bánh mì gặm.
    Tour này thực ra là đi mất một ngày nhưng nếu bạn tới Huế vào sáng thì có thể đi luôn, ghép buổi chiều 1/2 tour, sáng hôm sau 1/2 tour thì cũng thế. Tour kết thúc lúc 17h hơn.
    Sáng bắt đầu bằng việc đi thăm Đại Nội, khoảng 75 phút, tiếp tục tới thăm 2 nhà vườn (Tuy nhiên tour của NT dẫn tới 2 nhà vườn xấu mù - - hình như tên là nhà vườn Kim Long gì đó - không bằng năm ngoái tui bắt một chiếc xích lô - bác tài đưa tới - đẹp dã man). Sau đó kết thúc ở chùa Thiên Mụ. Ghé thăm điểm làm hương và làm nón ngay gần chùa Thiên Mụ. Khoảng 11h30 ăn trưa ở nhà hàng Lotus (Một bữa trưa dở ẹc: ăn mặn chỉ có trứng tráng và đậu rán - Mà nhà hàng dở hơi này ko có bia gì ngoài bia Huda, dĩ nhiên đồ uống đi nx tour kiểu này đồ uống bạn phải tự trả tiền). Bạn thử hỏi NT xem nếu ko ăn trưa thì trừ bao nhiêu tiền, thà đi ra ngoài ăn còn hơn sau đó lại cùng với đoàn đi tiếp buổi chiều (Vì họ dành thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi cũng hơn 1 tiếng - tha hồ ăn ở ngoài). Hoặc mình tự bỏ bữa đó, ra ngoài làm bát bún bò Huế còn ok hơn. Được cái ngồi ở đây có máy lạnh, đỡ nóng, coi như tránh nóng được gần một tiếng - vì thời gian này ở Huế rất nóng.
    Chiều là đi thăm ba lăng Minh Mạng, Khải Định, Tự Đức. Chấm hết lúc 5h chiều. À, kết thúc là đi = thuyền dọc theo sông Hương. (Như vậy bạn có thể tiết kiệm đc đôi chút khi đò sông Hương)
    Nếu dư dả thời gian thì bạn có thể tự đi thăm thêm chùa Huyền Không... chỉ cách Thiên Mụ vài cây (nghe tả đẹp lắm, nhưng tui chưa tới , thăm các nhà vườn ở Huế, đi ăn chè, ăn bánh. Nhưng Huế buổi tối rất buồn. (đấy là cảm nhận của riêng tui). Đường phố thì thiếu ánh đèn, ko sáng sủa như ở Hà Nội đâu.
    Giá của tour này là 100k, gồm xe ô tô đi thăm những điểm như trên, hướng dẫn viên, ăn một bữa trưa. (Vé vào thăm các điểm tham quan bạn tự trả - đắt dã man - rẻ nhất là 30k, trừ chùa Thiên Mụ và nhà vườn là free).
    Được cái tour này cũng như các open tour tương tự là họ đón mình tận nơi mình yêu cầu - nên cũng đỡ một ít tiền xe tới nơi xuất phát.
    Túm lại bạn cứ tự tính đi, nếu xông xênh tiền và thời gian thì theo tui thuê taxi là ok nhất. Đi xích lô chỉ nên đi lòng vòng quanh Huế - những phố cổ và Đại Nội thôi chứ đi các lăng thì xa, nóng và bụi lắm. Đi xe ôm thì bị vướng cái mũ bảo hiểm, nên nhìn đường phố sẽ ko khoái lắm.
    Nếu túi tiền bạn dày thì bạn ở khách sạn Duy Tân, ok lắm. Tui mua giá nội bộ là 350k phòng đôi còn giá chính thức (Tui nghe lỏm lễ tân nói với khách là 450k). Ăn sáng tự chọn, phòng ngon lành, miễn phí 2 chai nc lọc. (Nhiều khách sạn thua xa khoản này). Nếu bạn xài sang một chút thì vào Khải Hoàn ăn cơm, Vĩ Dạ xưa uống cafe (Quán rất ok - cả ko gian lẫn món ăn - cùng một chủ nên thiết kế kiểu tương đương - dạng nhà vườn).
    Bạn có thể gọi điện tới khách sạn này,số 1 phố Nguyễn Đình Chiểu, giá 150/đêm. 054822598. Quên, nhà khách chứ ko phải k/s, tui cx gọi điện tới đó định ở cho rẻ nhưng nó lại hết chỗ. Thế mới tiếc chớ.
    Còn xe đi từ Huế vào Hội An thì nhan nhản.Rất nhiều văn phòng du lịch có dịch vụ này, nên bạn khỏi lo. Nhưng đến Huế cũng nên mua luôn để chọn được ngày vừa í.
    Nếu đi một mình bạn cứ chọn xe ôm là ok nhất. Tự do tự tại. Nhưng theo tui đi Huế ko nên đi lâu, đi Hội An hơn, làm tour Cù Lao Chàm thích lắm, biển Cửa đại nữa.Ok hơn.
    Được Cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/07/2008
  9. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi gấp thế, mệt lắm, keke . Theo các bạn, có nên ở Lăng Cô 1 ngày không nhỉ?
  10. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Nên đi Lăng Cô bạn ạ. Bãi biển đẹp lắm, sóng lại to nữa. Buổi sáng ra chụp ảnh ngắm bình minh đẹp cứ gọi là...

Chia sẻ trang này