Du lịch Huế theo cách của Huế !!!! Chào các bạn ! Tôi là một người con của xứ Huế. Tuy tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng trong tôi luôn nhức nhối một tình yêu Huế. Tôi về Huế nhiều lần rồi, lần gần đây nhất là tháng 9 năm ngoái và tôi được đi nhiều lăng tẩm... Tuy nhiên đó chỉ là những địa điểm du lịch mà bất cứ khách du lịch nào cũng biết. Tôi muốn được đi du lịch Huế theo cách của người Huế, đó là các quán ăn nhỏ bình dân nổi tiếng trong giới học trò ( vd như Chè hẻm chẳng hạn ) ,các quán cafe có phong cách riêng, những góc nhìn thành phố Huế mới lạ... tóm lại là tất cả những gì rất Huế. Nếu bạn đến HN, tôi sẽ dẫn bạn đến Nhà hát Lớn để ngồi ngắm thành phố, đi ăn chè buởi trên đường Bà Triệu, ốc Núi Trúc, bánh khúc nóng Lê Ngọc Hân, sau đó sẽ lên tổ chim cafe Đinh để ngắm hồ gươm, đi cafe Lâm, cafe Quất, cafe Nhĩ... Nếu hè này tôi được về Huế, các bạn khuyên tôi nên đi đâu ???? HT.
Ok thôi!!!!!Khi nào tới Huế bọn tui sẽ dẫn đi cho...... Huế bây giờ có rất nhiều phố đêm, ví dụ như: phố đêm gia hôi, hàn thuyên.........Cà phê thì : mimosa ngồi ngắm thành phố Huế trên cao về đêm , nẹ nhàng thì vào violon ..... Còn nhiều thứ nữa..... Nhất đặ biệt nhất nhưng cũng là đơn giản nhất là ngồi ở đường vàng ban đêm ngồi ngắm sông Hương thì tuyệt vời phải biết..... Thôi nhé khi nào đến Huế thì bạn sẽ biết...... Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi
bạn cứ ra Huế chơi đi, sẽ co nhiều người đón bạn lắm đấy, mà bạn biết không nhất là anh chàng niemtinchocatbui, rất là nhiệt tình đấy, bạn găp anh ta rồi thì bạn sẽ thấy mến ngay mà thôi, mình nói thật đấy Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
chỉ cần khi nào đến bạn báo một tiếng là đủ. Bạn cứ hỏi anh songbac với anh bosch bên 80 ma` xem. 2 anh ấy cũng đến huế rồi linesse
Hay quá,.... cám ơn các bạn nhiều nhé. Bao giờ mình về Huế thế nào mình cũng phải gặp được các bạn rồi mới về. Hì... mình muốn làm quen với các bạn gái Huế quá vì mình chưa chẳng có bạn gái nào ở Huế . HT.
nè ra huế, thì có quà cho bọn em với nhé, còn con gái Huế dễ thương lắm, có gì em giới thiệu cho vài cô nhé,ok Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi