1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Hưng Yên

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi vnsilk, 08/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnsilk

    vnsilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Hưng Yên

    Nhiều lần vào ttvnoline, lần đầu chăm chỉ đọc box Hưng Yên nhà mình. Hôm nay, em cũng mạo muội hỏi các bác về vấn đề đi du lịch Hưng Yên, ai biết thì bảo cho em nhá:
    Chuyện là thế này, em ở Hưng yên - ở gần phố hiến cổ hẳn hoi nhưng lúc có bạn bè em về định dẫn bọn nó đi quanh thị xã đúng 20 phút là hết. Cũng định mở mày mở mặt bằng một số địa điểm, cũng kể cho bọn nó nghe món ếch om gì gì ấy ở Tiên Lữ nhưng chẳng có. Hỳ hục, cả bọn kéo nhau lên KHoái Châu xem Đầm Dạ Trạch nhưng cũng không đủ thuyết phục bọn nó rằng Hưng Yên mình đẹp .

    Nếu các bác nào biết địa điểm nào của quê hương mình thì post lên đây cho em với nhé, có cả món ăn đặc trưng thì tuyệt quá. Quả này em đã khoe với bạn về Hưng Yên thì nhất định chúng nó phải tin rằng Phố Hiến nhà mình chỉ đứng sau Kinh Kỳ mới được.

    Tự hào dân tộc mà
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Mách cho bạn biết mình đi qua nhiều nơi ở Hưng Yên và minh thấy đẹp nhất là vùng ven Sông hồng gần đền Đa Hoà thờ Chử Đồng Tử- Tiên Dung . Thuộc xã Bình Minh - Khoái Châu - Hưng Yên. Chắc các bạn biết Đền này rồi đến đây vừa vãn cảnh chùa vừa hóng gió Sông Hồng nhưng bây giờ đang mùa mưa lũ không thích hợp . Đến đây vào độ xuân sang là đẹp nhất . Chính mình từ nhỏ năm nào cũng đi hội đển Chử Đồng Tử nhưng không biết chỗ này cho đến 1 lần solo xe đẹp đi học qua đây mới bất ngờ quê mình có nơi đẹp như vậy .
    Từ con đê sông Hồng rẽ vào con đường bê tông vào đền đức Chử Đồng Tử , ok đường này chắc nhiều người đi rồi. Nhưng không rẽ vào đền chừ phi bạn muôn vào lễ phật . Men theo con đường nhỏ bằng gạch đi về phía sông Hông , rẽ phải đến con đường đá < người ta chở cát từ bãi sông về huyện ý, bờ sông kè rùi đẹp lắm nhưng chỉ 1 đoạn thôi > . Thì thấy 1 bãi sông tuyệt đẹp . Phong cảnh thoáng đãng , cây cối xanh tươi. Gió sông Hồng thổi vào ***g lộng . Ở đây còn có 1 tháp bia thuộc cụm di tích đền đa hoà dựng từ xưa. Có vài quán nước nhỏ để tiếp những vị khách chủ yếu là học sinh , sinh viên đến đây hít thở cái vị phù xa đượm đà ngắm dòng nước đỏ nặng phù xa mang lại trù phú cho cả đồng bằng Bắc Bộ.
    Nghe nói tỉnh mình định phát triển di tích này thành 1 điểm trong tua du lịch sinh thái Sông Hồng nhưng không hiểu sao lại dừng lại.
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nòi chung miĂ?n nà?o cùfng cò nhưfng nèt 'èp mà? fà?i tự dưng nhò?m ra mì 'èp. Chứ nòi thao thao thì? chàn lf́m.
    ĐẮy, chì? là? 1 vùfng hoa sùng bĂn 'ươ?ng ơ? BĂ Thơ?i, khi 'Ặi quĂn offline chù? nhẶt vư?a rĂ?i chẶp 'ược.
    (NguĂ?n: Viva HuẮn )
  4. chantinh1410

    chantinh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở gần Phố Hiến sao ko giới thiệu luôn khu quanh đó, đi xa làm gì cho mệt ra. Câu chuyện về cây nhãn tổ, chùa Hiến, rồi Hồ Bán Nguyệt, đền Mẫu, đền Thiên Hậu, chùa Chuông, Văn Miếu... cũng đủ để cho cậu giới thiệu và kể cho bạn bè cả ngày rồi. Đưa bạn bè đến đấy và kể câu chuyện về những địa danh đó. Như vậy cũng hợp lý chứ sao?????? Hưng Yên ko có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng Hưng Yên là vùng đất hội tụ nhiều di tích lịch sử - văn hóa. Mỗi địa danh là một câu chuyện mà.
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Mình ko có ý gì nhưng phải thật sự yêu quê hương mới thấy quê hương đẹp. Hôm vừa rồi cô Bông có nhắc đến nhưng quên ko về con đường hai bên rặng Bạch Đàn cực đẹp (cách nhà anh khoảng 500m hí hí ), chỉ cần vậy thôi mình đã thấy đẹp rồi. Con sông quê gắn với tuổi thơ mà, có ai mà ko thấy tuổi thơ đẹp nhỉ bạn.. Một hình ảnh rất quen thuộc
    [​IMG]
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Chân dung cô bé đi giầy đỏ lượm kygiắc . Đằng sau là hồ sen to đùng. Cỏ may ngập lối. Đoạn này ở Kim Động đấy, đẹp lắm. Tớ nghĩ chẳng cần đi đâu xa, loanh quanh làng xóm mình là đã ối cảnh đẹp rồi
  7. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp đấy, không bít ai chụp ấy nhỉ. Hì Hì
    Mà cô Boong đi ngắm cảnh thì cũng chú ý nhìn đường vào nhé không lại dẵm phải cái bên cạnh cô ấy thì anh em tôi tránh xa cô ngay.
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Chú nhắc anh mới nhìn thấy! Hí hí há há
    @Bông: Phải chú ý chứ! Ai lại để thế kia bao giờ? Hót hót đi! Sợ cô này quá!

  9. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    cảnh cáo ko đc spam trong topic này.
    Đóng góp cho topic = hình ảnh đi các bác
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa súng bên Khách sạn Cây dừa

Chia sẻ trang này