1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch khám phá Lệ Giang dịp tết Nguyên Đán - 15/1 chốt danh sách và nộp tiền mua vé tàu(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ruaconvtv, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Claret

    Claret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    1) Phải nói là rất đông ấy chứ . Không biết chính xác được bao nhiêu người dập dòm rồi nhỉ =P
    2) Off tối CN, 3/1, được ko? Sợ bạn nào đi chơi về mệt ko?
    3) Thông tin sau tớ tổng hợp từ nhiều nguồn trên mạng trong quá trình mò mẫm lịch trình. Mọi người rỗi thì đọc cho vui nhé, tiện thể hình dung xem mình có thể đi qua những đâu trên Hành trình Lệ Giang.
    [​IMG]
    [cre***: tieuyenthanh]
  2. Claret

    Claret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    CÔN MINH
    (Kunming)
    1. Thành phố Côn Minh
    - Vị trí:
    Thủ phủ của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, thuộc cao nguyên Vân Quý.
    - Đặc điểm:
    Do khí hậu ôn hòa quanh năm nên khắp nơi tràn ngập hoa đủ loại, đủ màu sắc. Do vậy Côn Minh còn có tên là ?oXuân Thành?. Các địa điểm thăm quan: công viên Sinh vật cảnh Côn Minh, chợ hoa Thượng Nghĩachợ hoa Gia Minh, hồ Điền Trì (Viên minh châu tỏa sáng trên cao nguyên), nhiều ngôi chùa đẹp nổi tiếng như Viên Thông, Hoa Đình, Kim Điện.
    - Funfact:
    Nếu tới Côn Minh vào tháng Hai, bạn sẽ được thấy những đàn mòng biển rất đẹp ở hồ Điền Trì (Dianchi Lake) trong công viên Thanh Hồ (Cuihu Park). Dù là bất cứ tháng nào trong năm, một ngày ở Côn Minh nhiệt độ cũng rất chênh lệch; từ trưa đến chiều sẽ nóng hoặc mát mẻ nhưng tối thì khá lạnh, thậm chí nhiệt độ có thể xuống rất thấp. Đã đến Côn Minh thì đừng tiếc tiền tham dự Vũ yến, trên thế giới người ta xếp chương trình này chỉ sau Moulin Rouge ở Paris (Pháp) và *** Show ở Thái Lan.
    - Hình ảnh:
    Hồ Điền Trì:
    http://www.chinatour.com/attraction/attraction.photos/dianchi.lake.kunming.jpg
    2. Rừng đá Thạch Lâm (Stone Forest)
    - Vị trí:
    Huyện tự trị dân tộc Di, Thạch Lâm, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách Côn Minh 120 km.
    - Đặc điểm:
    Khu rừng đá tự nhiên rộng 5000 ha, bao gồm: Rừng đá lớn nhỏ, Lý Tử Tinh Thạch Lâm, Động Chi Vân, Trường Hồ, Đại Điệp Thủy. Được mệnh danh là ?oThiên Nam Đệ nhất Kỳ quan?, được Unesco công nhận là Vườn Địa chất Thế giới.
    - Funfact:
    Tương truyền rằng Tôn Ngộ Không sau khi đại náo Thiên cung đã bị Phật tổ Như Lai và Quan Âm Bồ Tát bắt giam ở đây suốt 500 năm trước khi được giải thoát để theo Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh. Những vết tích từ ngàn xưa hãy còn lưu lại với những khối đá có hình thù kỳ vĩ, được trí tưởng tượng phong phú của con người xem đó như những nhân vật, sự kiện đã xảy ra trong lịch sử. Chính vì thế, Thạch Lâm đã được các nhà làm phim Trung Quốc chọn làm bối cảnh để thực hiện bộ phim ?oTây Du Ký? nổi tiếng. Ngày 24/6 âm lịch là thời gian thăm quan Thạch Lâm lý tưởng nhất.
    - Hình ảnh:
    http://laocaitourist.com.vn/images/image/C%C3%B4n%20minh-Tha%CC%A3ch%20L%C3%A2m%20%C4%91e%CC%A3p.JPG
    3. Nguyên Dương (Yuanyang)
    - Vị trí:
    Nằm bên bờ Nguyên Giang (tên gọi sông Hồng đoạn chảy qua Trung Quốc), cách Côn Minh 337 km về hướng Nam và cách cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu 197 km về hướng Tây Bắc.
    - Đặc điểm:
    Nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới hay đến Nguyên Dương vì có nhiều đồi núi với ruộng bậc thang. Địa điểm thu hút nhiều thợ săn hình nhất là Thanh Khẩu (Qingkou), một bản thượng nhỏ 6km phía Nam thị trấn Nguyên Dương.
    - Hình ảnh:
    http://www.dansniffinphoto.com/uploads/processed/0812/0803171309381yuanyang-terraces-china-3162.jpg
    ĐẠI LÝ
    (Dali)
    1. Đại Lý cố thành (Dali Old town)
    - Vị trí:
    Cách Côn Minh 200 km
    - Đặc điểm:
    Cổng thành tuyệt đẹp, cổ kính, kiên cố và rêu phong. Con đường vào ấn tượng với hai hàng liễu và hạnh nhân lả lướt bên những rãnh nước chạy dài khắp phố đang róc rách chảy. Những ngôi nhà mang lối kiến trúc cổ, mái cong, bậc thềm đá hoa cương, câu đối đỏ dán hai bên thành cửa gỗ đã sẫm màu, những chiếc sân lát đá, cổng vào hình bán nguyệt, chậu hoa, cây kiểng và cả những chiếc ghế trong sân đều toát lên dáng vẻ cổ kính.
    - Funfacts:
    Thành Đại Lý tựa lưng vào núi Thương Sơn (Cangshan Mountain) để nhìn về phía hồ Nhĩ Hải (Erhai Lake) từng có tên Diệp Du thành hoặc Tử thành. Kinh đô của dòng họ Đoàn này có tuổi đời đáng kinh ngạc từ những năm 937 cho đến năm 1253 với vị vua sáng lập là Đoàn Tư Bình. Năm 1253, vương quốc nhỏ bé này bị đế chế Mông Cổ xâm chiếm và trở thành một thành phố của Vân Nam như ngày nay. Thật khó có thể tin được bức tường thành nhỏ bé này lại không bị xâm chiếm trong rất nhều năm, đem lại nhiều câu chuyện kì bí về dòng họ Đoàn đằng sau cổng thành. Rất nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc đã lấy bối cảnh thành cổ này đưa vào phim. Nổi bật nhất là Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Đại Lý là một quốc gia theo Phật giáo Mật tông. Từ vua đến dân đều xuất gia. Trong hai mươi hai đời vua của mình thì có đến mười vị vua bỏ ngôi đi tu như Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Hưng, v.v.
    - Hình ảnh:
    Cổng thành:
    http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081220120538571/dai%20ly%203.jpg
    2. Tam Tháp Tự (Sùng Khánh Tự, Pagodas of Chongsheng Temple)
    - Đặc điểm:
    Là biểu tượng của Đại Lý. Tháp trung tâm cao 61,1 m, lớn nhất và cổ nhất, xây từ đời Đường; hai tháp phụ cao 42,1 m đến đời Tống mới xây thêm, đều nhìn ra hồ Nhĩ Hải.
    - Funfacts:
    Chu Vũ Anh (con nuôi của Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương) đến đây đã viết bốn chữ Vĩnh trấn sơn xuyên. Ba tòa bảo tháp vĩnh viễn trấn giữ vùng núi Thương Sơn, không cho những loài thủy quái (lũ lụt) hồ Nhĩ Hải gây hại cho con người. Người ta nói rằng, trải qua hơn 30 trận động đất trong lịch sử 13 thế kỷ tồn tại, ba ngôi tháp này là công trình duy nhất vẫn đứng vững, chỉ bị nghiêng đôi chút.
    - Hình ảnh:
    http://www.visitourchina.com/images/guide/attraction/200718113011223205.jpg
    3. Phim trường Thiên Long Bát Bộ
    - Vị trí:
    Tây Bắc thành Hạ Quan
    - Đặc điểm:
    Rộng 700 mẫu, mất 1 triệu 700 USD để xây dựng.
    - Hình ảnh:
    http://www.saigonnews.vn/images/2008/11/20/3.bmp
    Được Claret sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 30/12/2009
  3. Claret

    Claret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    LỆ GIANG
    (Lijiang)
    1. Đại Nghiên cổ trấn (Dayan Town, Lijiang Old Town)
    - Vị trí:
    Nằm trên cao nguyên Vân Quý, cách Côn Minh hơn 500 km.
    - Đặc điểm:
    Nằm trên độ cao 2.400 m, một thành phố cổ tuyệt đẹp cả về phong cảnh và lịch sử, nơi sinh sống của các dân tộc Bạch (Bai), Nạp Tây (Naxi) và Tạng. Không có tường thành, với trung tâm là phố Bốn Phương (Square Street, Square Market, Sifangjie). Nổi tiếng về hệ thống đường thủy và cầu cống, nên còn được gọi là "Venice của phương Đông". Sông Ngọc Hà (Jade Water) mang cái tinh khiết của núi non, chảy quanh thành cổ, chia nhỏ Lệ Giang thành vô vàn ốc đảo, nối nhau bằng 354 chiếc cầu đá; cấu trúc phức hợp đó làm cho Lệ Giang càng trở nên độc đáo trong con mắt khách du lịch. 30% người dân vẫn làm nghề thủ công (đức đồng, chạm bạc, thuộc da và lông thú, dệt). Trước cửa các ngôi nhà đều trồng dương liễu và có suối nước chảy qua. Mộc Phủ (Mu Fu, Mu Residence) ở Tây Nam cổ trấn, vốn là nơi ở của thủ lĩnh thế tập Lệ Giang, được xây vào thời nhà Nguyên. Sau khi đại tu vào năm 1998, phủ họ Mộc trở thành Viện bảo tàng của đô thị cổ. Sau lưng Mộc Phủ là Công viên Đồi Sư Tử (Lion Hill Park), trên đỉnh của nó Vạn Cổ Lầu (Wanggu Lou, Looking at the Past Pavilion), là nơi cao nhất ở Lệ Giang cung cấp cái nhìn bao quát toàn cảnh về cổ trấn cũng như khu đô thị mới.
    - Funfacts:
    Đại Nghiên có nghĩa là Nghiên mực lớn, có thể xem đây là cách ví von thi vị nhưng rất chính xác của người xưa bởi nơi này giống như một nghiên mực khổng lồ, nước từ trung tâm chảy theo những con mương nhỏ len lỏi đến mọi nơi trong thành cổ, tạo nên một trấn cổ có một không hai của Trung Quốc cũng như toàn thế giới.
    Còn chữ Lệ Giang có nghĩa là dòng sông đẹp, tượng trưng cho một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây, đó là nước.
    Thủ lĩnh họ Mộc cho rằng nếu xây thành có nghĩa là tự giam mình vì chữ mộc (o) nếu đóng khung xung quanh sẽ thành chữ khốn (>), nghĩa là bị vây hãm, trói buộc, nên đã không xây thành xung quanh để bảo vệ.
    Một phần ba thành cổ đã bị phá hủy bởi một trận động đất vào tháng 2 năm 1996.
    - Hình ảnh:
    http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/14/b9/b8/lijiang-roofs.jpg
    http://www.icouple.sg/blog/wp-content/uploads/2009/12/IMG_7364.jpg
    2. Công viên Hắc Long (Black Dragon Park)
    - Vị trí:
    Phía Bắc Đại Nghiên cổ trấn
    - Đặc điểm:
    Cả một thế giới sống động sắc màu đẹp tươi vô cùng: hàng cây lá vàng lá xanh rợp bóng, nước chảy róc rách như lụa, mặt hồ nước trong vắt nhìn thấy đáy, mái ngói đỏ xanh chen chúc, cột sơn son thếp vàng. Trung tâm là hồ Hắc Long Đàm (Black Dragon Pool), là nơi luôn xuất hiện trong mọi bài viết về Lệ Giang cũng như website, bưu thiếp. Tiếp tục đi vòng quanh hồ, du khách có thể vào thăm Ngũ Phượng Lầu (Five Phoenix Hall) đậm màu Phật giáo hay bảo tàng Văn hóa Đông Ba Nạp Tây (Museum of Naxi Dongba Culture)
    - Hình ảnh:
    http://www.icouple.sg/blog/wp-content/uploads/2009/12/IMG_5332.jpg
    3. Ngọc Long Tuyết Sơn (Jade Dragon Snow Mountain)
    - Vị trí:
    Cách Lệ Giang 35 km
    - Đặc điểm:
    Một quần thể núi lớn mà nổi bật nhất là đỉnh Ngọc Long. Được ví với Thụy Sĩ Á Đông, như rặng Pyrenes (ngọn núi nổi tiếng tại biên giới Pháp và Thụy Sỹ)
    - Hình ảnh:
    http://english.cri.cn/mmsource/images/2007/11/06/xueshan.gif
    4. Thúc Hà cổ trấn (Shuhe Town)
    - Vị trí:
    Cách thành cổ Lệ Giang 4 km
    - Đặc điểm:
    Nơi cư trú sớm nhất của cộng đồng người Nạp Tây. Đọc thêm ở đây:
    http://vietbao.vn/Du-lich/Tran-co-Thuc-Ha-Ton-tai-nhu-mot-truyen-thuyet/40116574/258/
    5. Làng Bạch Sa (Baisha Village)
    - Vị trí:
    Cách thành cổ Lệ Giang 12 km về hướng Bắc
    - Đặc điểm:
    Chính là Bạch Sa cổ trấn xưa, vốn là kinh đô cũ của vương quốc Nạp Tây (Naxi kingdom) khi người Nạp mới di cư đến vùng này, theo thời gian đã mai một đi nhiều. Nếu muốn tạm lánh khỏi không khí ồn ã của Lệ Giang thì có thể đi làng Bạch Sa, tìm hiểu thêm về cuộc sống thường nhật của người bản xứ trước khi bị thương mại hoá.
    - Hình ảnh:
    http://www.icouple.sg/blog/wp-content/uploads/2009/12/IMG_7364.jpg
    6. Khe Hổ Nhảy (Hổ Khiêu Hiệp, Hutiaoxia, Tiger Leaping Gorge)
    - Vị trí:
    Cách Lệ Giang 60km về phía Bắc
    - Đặc điểm:
    Nơi đây dòng sông Dương Tử bị chặn bởi hai dãy núi cao (Ngọc Long (5600m) và Haba (5396m)) , đột ngột thót nhỏ lại một đoạn dài 16km, chiều sâu tính từ đỉnh núi xuống đáy hẻm là gần 3900m. Được coi là hẻm núi hiểm trở nhất thế giới thu hút những ai ưa mạo hiểm, nơi đây vách núi dựng đứng, trên đầu trời xanh như ngọc, dưới chân là vực sâu hun hút, nước xoáy tung bọt trắng xóa. Từ hẻm núi này cũng có thể ngắm Shigu, khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử vào Trung thổ. Để chinh phục Hổ Khiêu Hiệp cần ít nhất 2 ngày.
    - Hình ảnh:
    http://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00002-2.jpg
  4. Claret

    Claret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [tớ đang độc chiếm cả trang 7, ngại quá :">]
    TRUNG ĐIỆN
    (Zongdian, Shangri-la, Hương Các Lý La, Gyalthang, Kiến Đường)
    1. Tu viện Songzanlin (chùa Songzanlin, chùa Quy Hóa, Tùng Hán Lâm tự, Songzanlinsi, Songzanlin Monastery)
    - Vị trí:
    Cách Lệ Giang 200 km, 5 tiếng chạy xe về hướng Bắc
    - Đặc điểm:
    Hình ảnh thu nhỏ của Cung điện Potala (Tây Tạng), nằm trên độ cao 3200m, nổi bật với những mái nhọn vàng rực rỡ. Là ngôi đền lớn nhất ở Vân Nam, nơi tập trung những nét văn hóa tiêu biểu của người Tạng, xây dựng từ năm 1679 bởi vị Lạt ma thứ 5, hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, có thể chứa tới 3000 người.
    - Hình ảnh:
    http://impressivechina.com/Upfiles/tours/Grand%20Mekong%20Tour/MK005/003Songzanlin%20Monastery.jpg
    2. Hồ Bích Tháp Hải (Bitahai Lake)
    - Vị trí:
    Cách Trung Điện 35 km về phía Đông, nằm trong Vườn quốc gia Pudachuo, cùng với hồ Shudu.
    - Đặc điểm:
    Hồ nước ngọt cao nhất ở Vân Nam, nước hồ trong suốt như thủy tinh, cùng với những phong cảnh núi non, đồng cỏ, đồi hoa, rừng thông thay đổi màu sắc theo mùa.
    - Hình ảnh:
    http://www.chinatouronline.com/upfile/2008/1743/20081209174328156793196257.jpg
    ĐỨC KHÂM
    (Dequin)
    1. Falei View
    - Vị trí: cách Trung Điện 215 km
    - Đặc điểm: từ đây có thể ngắm bình minh trên đỉnh núi tuyết vĩnh cửu Meili
    - Hình ảnh:
    http://english.china.com/zh_cn/tourism/news/11020847/20070827/images/14303518_200708271506576091400.jpg
    2. Sông băng Meili
    - Vị trí: cách Falei View 36 km
    - Đặc điểm:1 hẻm núi của Núi Meili. Hẻm núi này dốc, băng từ trên đỉnh trôi xuống, tạo nên những bãi đá măng như chúng tôi đã gặp trên Ngọc Long, với quy mô lớn hơn nhiều.
    - Hình ảnh:
    http://www.pbase.com/oeyvind/image/112750630.jpg
  5. DQi

    DQi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mình đã về tới Hà Nội nhưng chiều nay lại đi vắng tới 03/01 mới về. Nếu mọi người off vào tối hôm đó thì khi về mình sẽ nghe phổ biến lại tình hình.
    Tấm bản đồ mà claret đưa lên đã chỉ rõ cả tuyến mà chúng ta đang hướng tới. Theo quan điểm của riêng mình thì lịch trình mà bạn Rùa đưa ra là khá hợp lý rồi, khi off chúng ta chỉ cần bàn thêm về các mốc thời gian, phương tiện di chuyển và việc thêm hoặc bớt 1 số điểm đến. Những địa danh không thể bỏ qua là Đại Lý, Lệ Giang, Shangrila (Trung Điện), Đức Khâm và Nguyên Dương.
    Chúc cả nhà một năm mới may mắn và thành đạt!
  6. missnai

    missnai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, thiệt tình là từ lúc quyết định đặt gạch thì nhấp nhỏm như ngồi trên lửa. Vì mình ở miền trung nên để hội ngộ cùng mọi người đúng lịch trình thì phải sắp xếp book vé ngay từ bây giờ và tính toán chỗ lưu trú trong trường hợp phải đến sớm hơn dự định(tình hình ko còn vé vào mùng 2).
    Nên rất mong bạn chủ thớt bớt ít thời gian lên danh sách và chắc chắn về lịch trình đi và về để mình yên tâm book vé.
    Cảm ơn cả nhà quan tâm, và cho mình hỏi thăm vụ visa, (passport thì đã có ), thủ tục làm visa mất khoảng bao lâu ???
  7. March31

    March31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đoàn đã chốt chưa ban? Mình muốn tham gia không biết có được không?
    DD của mình: 0912570940
  8. Claret

    Claret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    BẠN RÙA ĐÂU RỒI? MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT CẢ RỒI?
    Mình thống nhất thời gian, địa điểm off thôi, càng nhanh càng tốt vì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa (khổ thân bạn missnai đang ngồi trên chảo lửa). Phải bàn bạc thì mới ra được chứ, khi nào Rùa xong việc vào đây thì chỉ cần ra quyết định thôi =P.
    Sau khi off xong sẽ chốt lịch trình, và danh sách, vì đã rất đông rồi đấy.
    Về THỜI GIAN OFF, tớ recommend tối 4/1, chắc các bạn đi chơi về gần hết rồi nhỉ?
    Về ĐỊA ĐIỂM OFF, mọi người cho ý kiến chỗ nào ngồi được nhiều người mà tha hồ nói to nhé ;-)
  9. lavender3011

    lavender3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý phương án off 4/1.
    Lệ Giang đang vẫy gọi, vì mục tiêu cao cả là lên đường theo đúng kế hoạch và mọi thứ chuẩn bị được kĩ càng, mình kêu gọi cả nhà hưởng ứng nhiệt tình hơn và sơm sớm tí. Đã 2 tuần kể từ khi topic được lập mà chúng ta chưa có buổi off nào.
    Có lẽ bạn Ruacon bận việc quá nên Claret có thể giúp bạn chủ topic triệu tập off buổi đầu được ko? Tiện thể bạn nghĩ giúp địa điểm và để lại số di động để mọi người liên lạc khi đến off đuợc ko? Chúng ta gặp nhau làm quen rồi thống nhất một số vấn đề căn bản đã, nội dung off sẽ được post lên để chia sẻ với các bạn ko đi off lần đầu được, kiểu gì chẳng có vài lần off tiếp theo.
    Mình có tí ý kiến thế và mong mọi người có phản hồi sớm nhé.
  10. ruaconvtv

    ruaconvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, bây giờ ruacon mới có thời gian vào lại diễn đàn, thấy mọi người xôm ghê mà mình thì cứ lặn mất.. xấu hổ ghê :-)
    Ruacon đã lập lại danh sách như sau, mọi người đọc xong thì bổ sung thông tin để Rua chốt lại danh sách nhé. Có lẽ đây cũng là danh sách cuối cùng rồi..
    STT HỌ TÊN/NICK Điện thoại Email
    1 DQi 0906181084
    2 Ruacon (Thanh Nga) 0979816808 gamilya789@yahoo.com
    3 Nini2008
    4 Lavender3011
    5 Muaxuanbackinh
    6 Cang_nhun
    7 -> 9 Claret + 2 bạn
    10 -> 12 Ben_bill_hill + 2 bạn
    13 March31 0912570940
    14 + 15 Cannetille85 + 1 bạn littlecandy002003
    16 anhanhai 0915575459 dthuyen47@yahoo.co.uk
    17 + 18 Hương + 1 bạn 0904296619
    19 Missinai
    (Đà Nẵng) 0914034002 misstunga83@ yahoo.com
    20 + 21 Mình lỡ để mất số điện thoại của một bạn nam (ở thành phố HCM), đăng ký đi cùng bạn gái.
    Bạn đọc được danh sách này thì tự điền tên mình vào nhé. Sorry bạn.
    22 hanoiwelle (dự bị)
    23 -> .. Trong danh sách của Bazo (đây chính là đại ca của Ruacon đấy ạ)

Chia sẻ trang này