1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch lặn ( hồi ký)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vitdoi, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Du lịch lặn ( hồi ký)

    Máy bay lượn 1 vòng trên vịnh NHA TRANG, tôi nhìn ra cửa sổ để ngắm cái vịnh được xếp hạng thứ 29 nó đẹp ra sao, ... Quả thật là đẹp, thật ra tôi cũng chẳng biết nó đẹp hơn cái vịnh được xếp thứ 30 thế nào, nhưng dưới kia là biển xanh, những mỏm đá nâu và bãi cát vàng trông thật thú vị
    .... Chiều hôm đó, sau giờ làm tôi lang thang bên bờ biển, vừa đi vừa ngắm các cô gái chân dài đang uốn éo trên bãi tắm, ngắm gái đẹp, cái thú thanh tao của đàn ông.... chợt mắt tôi bị hút theo 1 cặp chân thon thả và dài thượt đang chuyển động nhẹ nhàng phía trước mặt, tôi như bị thôi miên cứ thế lững thững đi theo cặp chân đó, chẳng mấy chốc đã đi được khoảng 500m. Trước mặt tôi bỗng hiện ra 1 văn phòng vớI dòng chữ OCTOPUS club, cặp chân kia bước vào văn phòng, tôi cũng đi theo. Trong phòng có rất nhiều ảnh về các loài cá, san hô và những phong cảnh dướI đáy biển, có ảnh những con cá mặt xấu như những con quỷ, có những con thì dị dạng, trông chẳng ra con gì?.Tôi say sưa xem những loài vật đa dạng đó mà quên mất cái cặp chân dài thượt kia. Bất chợt 1 giọng nói lảnh lót vang lên làm tôi giật mình
    - Chào anh, có thể giúp gì cho anh được không? ?" Thì ra là cô gái có cặp chân dài đó.
    ?o Có đấy, nếu cô hỏi vào lúc tôi đang nằm trên giường? Tôi nghĩ thầm
    - À xin chào, mình muốn tìm hiểu về những thứ này, tôi trả lời và lấy ngón tay chỉ vào cái ảnh to tướng chụp hàng nghìn con ?osúc vật ?o biển xanh đỏ tím vàng trên tường.
    - Oh, Bọn em có những chương trình lặn biển, mời anh tham gia.

    Cô gái vừa nói vừa dùng động tác thành thạo rút từ trong ngăn kéo bàn ra 1 tờ rơi đưa cho tôi, trong đó có giớI thiệu về các chương trình lặn, học lặn, lặn sâu, lặn nông, lặn có bình khí và không có bình khí?. Tất nhiên mỗI kiểu 1 giá khác nhau, rất đa dạng. Tôi vừa căng mắt ra đọc cái tờ giấy ghi nửa tếng Anh, nửa tiếng Việt đó, lại phảI căng tai ra nghe cái giọng lảnh lót kia ?ohót? về các dịch vụ ?ohoàn hảo? của CLB Octopus, Sau chừng 10?T quay cuồng với cái mớ thông tin đó tôi bắt đầu trấn tĩnh lại. Sự tò mò dần dần dâng trào trong tôi, tôi quyết định tham gia 1 chuyến lặn với giá 25$. Nghĩa là lặn lờ vờ dướI mặt nước khoảng 2m và có bình khí.

    Hôm đó,. 7h 30?T sáng tôi mò ra khỏI khách sạn, 1 chiếc xe 12 chỗ có sơn hình con bạch tuộc màu da cam ( logo của CLB Octopus) đã chờ sẵn. Tôi leo lên xe và gật đầu chào với mấy chú tây trên đó. Sau khi ổn định chỗ ngồI, chiếc xe chuyển bánh. Cạnh tôi là 1 cô gái trẻ vớI mái tóc đen óng ả, ngay lập tức tôi quay sang cô gái hỏI chuyện ( cái việc này của tôi gần như nó nằm sẵn trong tiềm thức, cứ như phản xạ vậy)
    - Chào bạn! Bạn đi lặn lần đầu hay thường xuyên vậy?,
    - Gút mo ninh, ai em phờ rom Gia pan!- Cô gái quay sang mỉm cười. Thì ra là 1 cô Nhật.
    Tôi im thít vì chẳng biết tán gái bằng tiếng Anh nó thế nào, may quá lúc đó cái cô Gia-pan-net nói tiếp:
    - So ry, mai Inh lich ve ry bet!
    - Oh, Nâu pờ rop bở lem- Tôi ?otinh vi? trả lời

    Xe đến cảng, chúng tôi được hướng dẫn xuống 1 cái tầu nhỏ, trên khoang tầu là 1 cái bàn với những đĩa hoa quả, trà, cà fê. Tôi ổn định chỗ ngồi và đảo mắt nhìn những thành viên xung quanh. Cạnh tôi vẫn là cô gái Nhật đó, trước mặt là 1 lũ tây, có thằng cha trông như Bill Clinton, hà hà? tôi bật cười khi tưởng tượng ra 1 vị tổng thống Mỹ lặn ngụp ở vùng biển Việt Nam này. Chênh chếch phái bên trái là 1 đôi vợ chồng Pháp ( tôi đoán được khi nghe chúng nói chuyện với nhau), bọn chúng mang theo 1 cái túi to tướng, trong đó có đầy đủ máy ảnh, áo cao su, chân nhái? v?v chắc chúng là dân chuyên nghiệp. ?.Con tầu bắt đầu rời bến, động cơ quay pèn pẹt, khói bốc mù mịt, chúng tôi lướt ra đại dương. 1 nam hướng dẫn viên mặc quần đùi xanh, đỏ, tím vàng ( trông như cái quần của con chó sói trong phim hoạt hình Hãy Đợi Đấy í) đứng dõng dạc giới thiệu với toàn đoàn lịch trình đi: Bao gồm lăn ở Hòn Mun rồi Hòn (gì nữa tôi quên rồi), sau đó ăn trưa trên tầu rồi trở về đất liền. .. Sau bài phát biểu trôi chảy bẳng tiếng Anh đó, mọi người vỗ tay ào ào?. vài hướng dẫn viên khác xuất hiện, họ mang đồ lặn, kính, bình ô xi, chân nhái phát cho từng thành viên. Đúng lúc đó cái cô chân dài mà tôi đã gặp xuất hiện. Nàng mặc 1 bộ đồ tắm của hãng SPEEDO, tay đeo 1 cái đồng hồ to như cái chảo của hẵng Casio, chắc là đồng hồ chuyên dụng, dáng sành điệu, nàng uốn éo đi về phía tôi và nở 1 nụ cười duyên vãi đái.
    Tôi nhích quả mông khiêm tốn của mình nhường chỗ cho nàng ngồi. Nàng bắt đầu hỏi thăm về sức khoẻ và trình độ bơi của tôi, tôi không hề mặc cảm về cơ thể mình trả lời rất đàng hoàng:
    - Anh thì em tháy đấy, người trông rất khí động học nên bơi nhanh lắm.
    - ha ha, anh này zui tính ghê!
    - Ờ anh bơi như con nòng nọc í, thế còn em? Chắc là bơi và lặn đều siêu nhỉ?
    - Em cũng bình thường thôi à, nhưng em quen bơi sáng, mỗi sáng em bơi chừng 2 cây số à,
    - Hả? (suýt nữa tôi ngã mẹ nó xuống biển vì choáng)
    Rồi câu chuyện của chúng tôi tiếp tục với những chuyện về biển, động vật biển rồi đến thành phố Nha Trang, Hà Nội, ?. lòng vòng thế nào lại đến chuyện tình ái? hí hí.
    Cô ta kể cho tôi về người bạn trai cô ta.. gã sinh ra ở bên Tây, gã về VN để du lịch và họ gặp nhau, rồi tình yêu nảy nở..v..v Nói chung là 1 câu chuyện rất bình thường hay có thể gọi là tầm thường với 1 cách kể chuyện cũng bình thường nốt. Tôi nghĩ thầm ?o cô mà không có quả chân dài và nụ cười duyên dáng thì tôi đã dán mồm cô vào rôi?? May quá câu chuyện rồi cũng kết thúc. Sau phần kết luận của câu chuyện cô ta quay sang hỏi tôi về gia cảnh, công việc và cuộc sống. Tôi cũng kể 1 câu chuyện dài mà theo tôi là hấp dẫn, nhưng ánh mắt cô ta đã nói cho tôi biết là chuyện của mình thật ra cũng vớ vẩn.

    Con tàu bắt đầu giảm tốc độ và ép sát 1 cái vách đá. Sóng ở đây khá lớn làm tầu tròng trành., lắc lư?.
    - Hôm nay biển động, nên sóng lớn, anh có bị chóng mặt không? ?" Cô gái lên tiếng khi tàu dừng hẳn lại.
    - À không sao, anh vẫn chịu được. Tôi trả lời kèm theo 1 nụ cười tự tin, nhưng thật ra là đang nôn nao kinh khủng.

    ?..Trườn lên rồi lại tụt xuống, rồi lại trườn lên, lại mạnh mẽ hơn, tiếng gầm gào đều đặn và liên tục, từng cơn sóng cứ như hiếp dâm vách đá vậy ?..
    Tầu của chúng tôi dừng lại cạnh 5 chiếc tầu du lịch lặn của các câu lạc bộ khác. Mọi người bắt đầu mặc áo, đeo kính và chân nhái. Tôi được cô chân dài hướng dẫn rất tỉ mỉ về cách mặc đồ, cách thở và các hiệu lệnh ở dưới nước. Mọi người lần lượt ngửa người ra thành tầu rồi tõm? mất hút dưới làn nước xanh. Sau khi đã đóng bộ tôi e ngại nhìn xuống nước,. Chao ôi, trong xanh quá, nhưng sao nhiều sứa thế không biết, những con sứa trắng lờ nhờ như những chiếc bao cao su nằm rải rác khắp nơi?. Tôi quay lại hỏi cô gái chân dài xem mấy con sứa bỏ mịe kia có ảnh hưởng gì đến mình không? thì cô ta chỉ mỉm cười rồi lao vèo 1 phát xuống nước. Tôi lấy hết can đảm rơi theo?. tùm! ? người tôi đã ở dưới biển, dòng nước mát lạnh chợt luồn vào 1 số bộ phận trên cơ thể làm tôi ?osun? lại. Choàng kính lặn vào mắt, tôi cắn chặt cái ống thở rồi từ từ nhìn xuống dưới. Dưới kia, ??.. toàn người là người, chẳng thấy san hô hay cá đâu cả mà là khoảng hơn 20 người đang bơi ngoằn ngoèo, uốn lượn, họ chụp ảnh, ánh đèn flash loa loá, phải chờ 1 lúc đám người đó mới bơi đi, tôi cố lặn sâu hơn 1 chút nhưng lại thấy hơi ù tai nên không dám. Hôm đó trời nhiều mây nên dưới biển khá tối, chẳng nhìn đựoc gì, không thấy mấy con cá xấu xí hay san hô xanh đỏ tím vàng đâu cả, hơn nữa do không quen thở bằng mồm nên hơi khó chịu. loăng quăng khoảng 5 phút tôi chui lên mặt nước?..
    ? Tôi chui lên tầu ngồi phì phèo hút thuốc, thỉnh thoảng lại đeo chân nhái bơi vài vòng quanh cái tầu ( không dám bơi xa) rồi lại leo lên tầu thở phì phò. 40 phút sau, mọi người lần lượt chui lên. Con tầu lại tiếp tục đến điểm lặn thứ 2. Đến lúc này thì tôi đã cảm thấy chán phè rồi, chán cả lặn lẫn cái cô chân dài kia. Tầu chạy chừng nửa tiếng thì dừng giữa 1 cái vũng được chắn bởi vài hòn đảo nhỏ, biển ở đây rất lặng, chẳng khác gì cái hồ. Mọi người lại lao xuống nước, còn tôi thì ngồi tịt trên tầu nhìn mấy thanh niên mặc quần đùi hoa sửa soạn bữa trưa. ?.
    Đến lúc này thì chẳng còn gì để viết trừ chuyện lấy số mobile của cô gái chân dài kia và tối hôm đó?hí..hí? Chuyện tiếp theo chắc phải post sang box giáo dục giới tính thôi, chứ ở đây chỉ nói chuyện du lịch thôi, phải không các bạn.?





    big gun
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đệ nhất sát thủ đàn bà con gái chị em các loại.
    Anh là anh luôn phục chú kể từ độ anh biết chú với đám tiếp viên hàng không. Càng ngày càng thấy kính nể và thấy thương thay cho mấy thằng tập thể hình. Chỉ được cái mã, chất lượng hàng như kít.
    Anh cá là cái cô chân dài có những kỷ niệm ngọt ngào nhất trong một đời con gái với ... thằng thuyền trưởng.
    Chú có đi lặn với vợ không? Nếu không, anh cá lại là với ...chú.
    Đời lộc cộc!
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Anh lại khích em viết chuyện " ấy" rồi, nhưng thôi, đây là box Du Lịch..hehhe.
    Hôm nay lúc Post cái chuyện này lên đây em cũng đã nhắn tin cho cái cô chân dài đó vào đọc, cô ta hứa sẽ tham gia vào viết ở đây.
    Anh CAO SON cũng nên thả ra vài chiến tích về " du lịch cơ thể" đi chứ.... kho tàng của anh còn nhiều lắm... em biết mà!!!!
    big gun
  4. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em thì không được may mắn như anh vitdoi tại guide của em cũng chân dài và có nụ cười duyên dáng nhưng lại là một anh chàng hic hic.
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Vitdoi " lực bất tòng tâm ",
    Sau hôm đi lặn về, cứ đi hát Karaoke là Vitdoi lại hát " thuyền anh đó con sóng cứ xô " thành " giường anh đó em cứ nhấp nhô" vừa hát nước nhớt rãi lại chẩy dài
    Hakunamatata
  6. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi yếm đây ạ, lần sau anh nhớ mang theo nhé.
    OMNIS HOMO MENDAX
  7. MXKR8

    MXKR8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vịt ơi, vẫn cao thủ về vấn đề giới tính thì viết tiếp đi, chuyển qua du lịch viết chả thấy bổ béo gì về du lịch cả. Nó hơi hướng đến giới tính và cả.. Liêu Trai.
    À mà....Thân hình Vịt dạo này thế nào nhi?
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Xời sao chú lại nói thế...Bác Vịt vít hay thế mà chú k thấy bổ à..hêh, chị thì lấy bổ phê lòi mắt...keke....Phải có sự kết hợp hài hoà cả hai thì mới hay .....
    Tê tê con phê phê
    Hehe, còn thân hình của Vịt, đi ra được các em tẩm bổ, nhưng về nhà thì làm ô sin, he he, k khá lên được, thậm chí có chiều hướng xấu đi, chuẩn bị được mời đi triển lãm, tái hiện lên nạn đói năm 1945


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  9. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ đầu tiên mà bác Vịt nhảy xuống rồi phải sun một số bộ phận lại chỉ là bãi lặn thử thôi. Ở đấy thì đúng là chẳng có gì, toàn đá là đá. Phải bơi ra xa chừng 30m và lặn sâu xuống khoảng 5m nữa thì mới thấy san hô. Nhưng bãi san hô này không đẹp lắm và cá cũng không có nhiều.
    Bãi chính mới là bãi lặn thứ 2. Ở đây sâu hơn rất nhiều. Mà bãi này không hề lặng chút nào. Chắc hôm bác Vịt đi là ngày may mắn yên ả nên bác mới giống ông Magenllan gọi nó Thái bình vũng, chứ hôm nào nổi sóng thì thậm chí cả những anh quần đùi hoa chuyên đi biển cũng chẳng thể dọn nổi bữa trưa vì say lắc say lư.
    Nhưng ở bãi này thì sướng, có thể lặn xuống cả 30m nếu luyện tập được một thời gian, không thì chỉ lặn được khoảng 8-10m là phải dừng lại vì áp suất rất căng, chưa quen sẽ bị ù tai và tức ngực. Nhưng lặn xuống 10m cũng đã là tuyệt, bãi san hô thì rực rỡ ngay cả khi trời âm u, nước rất trong, còn cá thì đủ loại xanh đỏ tím vàng bơi tung tăng tung tẩy, chẳng sợ quái gì người. Cá nóc ở đây cũng nhiều, nhìn đã thấy bóng dáng của tử thần. Bọn cá này trông đến khiếp tướng, xấu điên người. Hoá ra cá cũng có loài Tây Thi, loài Chung Vô Diệm?
    Ba hoa tí cho vui, bởi vì tớ cũng chỉ mới đi được đến bãi này thôi. Dân chuyên nghiệp còn được đi những bãi lặn khác nữa, nghe nói phê hơn rất nhiều. Hè này nếu bác nào muốn đi du lịch Nha Trang ra đảo ăn yến sào và lặn biển ở tít ngoài xa thì có thể đến 58 Trần Phú, Nha Trang, Công ty Viettravel. Ở đây có một em hướng dẫn viên người Úc chân dài dã man, tên là Diana. Em này là tây ba lô, huấn luyện viên lặn đẳng cấp cao đấy. Em này đi du lịch thôi, nhưng mê biển mê trai Việt Nam quá rồi ở tịt luôn đấy. Mà nếu các bác không thích em Tây thì cũng có 2 em Việt, xinh đẹp cỡ thành viên box Du lịch luôn.
    Vấn đề chỉ còn ở chỗ là các bác có chịu được say sóng say gió say nắng say người? không thôi.
    I was dreaming of the pastAnd my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control I didn't mean to hurt youI'm sorry that I made you cryOh no, I didn't want to hurt youI'm just a jealous guy...
  10. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Lần trước em lặn ở độ sâu 9m, kè kè, công nhận là cũng đẹp thật nên lì xì anh chàng guide để xuống thêm lần nữa. Báo hại khi ngoi lên người say lắc lư, ăn cái gì vào là ra sạch cái đó.

Chia sẻ trang này