1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Lào đầu tháng 10 này (Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanln, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của đoàn chúng em đã kết thúc rất tốt đẹp với sự phấn khởi hân hoan của toàn bộ thành viên trong đoàn. Sáng nay đoàn đã có buổi tiền offline tổng kết chuyến đi với mục đích share ảnh và chuẩn bị cho buổi off tổng kết lần 2 ...tại quán karaoke...hihi!
    Có thể nói chuyến đi lần này là chuyến đi của sự đoàn kết, thân thiện, vui vẻ, cùng với rất nhiều sự thuận lợi may mắn
    Đội hình quá đẹp
    [​IMG]
    Đạt yêu cầu cả về sự cân bằng giới tính với 3 cô gái xinh đẹp dịu dàng
    [​IMG]
    và 3 chàng trai cực kỳ gallant
    [​IMG]
    Nụ cười luôn nở trên môi các thành viên suốt cả chuyến đi. Từ điểm đặt chân đầu tiên trên nước bạn Lào, cửa khẩu Cầu Treo
    [​IMG]
    đến điểm thăm quan cuối cùng nhưng không kém phần thú vị, cánh đồng Chum
    [​IMG]
    còn tiếp...
    Được sweetiury sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 22/10/2008
    Được sweetiury sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 23/10/2008
  2. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, hôm nay mới kịp hoàn hồn để quay lại với topic viết những lời cảm ơn các bác đi trước đã cho đoàn chúng em một chuyến đi thật thú vị, bổ ích đến nỗi mà tối ngủ vẫn nghĩ mình đang ở trên đất Lào với những kỷ niệm đầy ắp về một đất nước xinh đẹp và thanh bình.
    Đúng như lời của bác Tê Tê trong đoàn, nước Lào thật pure và peaceful với con người chân chất hiền hòa, phong cảnh núi rừng thật hữu tình và những ngôi chùa cổ kính linh thiêng, tất cả hòa quyện vào tạo ra 1 giá trị rất riêng cho nước Lào và để lại trong lòng mỗi thành viên trong đoàn những cảm xúc và kỷ niệm không thể nào quên.
    Trái ngược với cảm xúc ban đầu khi ở bến xe tại điểm xuất phát, hay tại những điểm dừng chân và khi tới cửa khẩu, cái cảm xúc e ngại, lo lắng và một chút sợ hãi khi lần đầu tự đi du lịch sang một đất nước hoàn toàn xa lạ đến mức mà trong giấc ngủ trên xe các cô gái xinh đẹp trong đoàn cứ ngỡ như mình đang bị đem sang Trung Quốc gả bán đã được thay bằng cảm xúc háo hức đến ngỡ ngàng khi đoàn đặt chân đến Viêng Chăn.
    Trên đường từ bến xe về khách sạn bằng tuk tuk, cả đoàn có dịp tiếp xúc với 1 em gái Hà Nội tên My đi du lịch 1 mình. Em My oằn mình khoác trên mình chiếc balô nặng gần 30kg mà vẫn luôn nở nụ cười và nói tiếng Lào như gió với âm điệu thật perfect. Cả đoàn xúm vào hỏi han em My về thủ đô Viêng Chăn suốt quãng đường về khách sạn. E My trông nhỏ nhắn, xinh xắn rất phương đông nhưng đầy cá tính của người phương Tây với những viết xăm, khuyên tai, khuyên mũi, đầu lưỡi và 1 số chỗ khác khó nhìn thấy . Chia tay e My, các cô gái trong đoàn nhìn theo ngưỡng mộ và tự nhủ lần này về sẽ sang Thái đi xăm trổ và đeo khuyên đầy mình (nhìn Dung Hà, Triển Chiêu và Phong Thần xăm trổ thì đẹp lắm nhỉ, hehe)...
    Hết phần 1
  3. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phần 2
    Tạm ngắt giấc mơ xăm trổ của các cô gái trong đoàn, đoàn tới khách sạn Youth Inn nơi đoàn Mr Việt đã ở tháng trước. Youth Inn nằm ở 1 vị trí khá đẹp, ngay trung tâm du lịch của thủ đô, rất gần sôngMêkông, chỉ vài bước chân là tới chợ đêm. Chợ Đêm Viêng Chăn cũng giống như chợ Đêm ở HN dọc tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Chợ Đêm Viêng Chăn trải dài suốt theo dòng sôngMêkông thơ mộng mà từ bờ bên này có thể nhìn thấy Thái Lan ở bờ bên kia. Đoàn có may mắn là đến Viêng Chăn đúng dịp lễ hội rước Phật và đua thuyền diễn ra trong suốt 2 ngày. Ngay từ hôm trước dọc bờ sôngMêkông, chính phủ đã cho trang hoàng lộng lẫy, các gian hàng cũng đua nhau khoe sắc với rất nhiều hoạt động làm sống dậy cả 1 thủ đô Viêng Chăn vốn thanh bình. Dịp lễ hội này cũng giống như ở HN dịp mùng 2-9, dân các tỉnh đổ về rất đông. Từng đoàn nam thanh nữ tú từ các bộ tộc Lào đổ về khu chợ Đêm khiến cho cả đoàn như lạc vào rừng hoa. ''Gái Lào xinh thật'' - đó là cảm nhận chung của các cánh nam giới trong đoàn, từ em gái bán sim điện thoại đoàn gặp trên đường, đến chị gái bán trứng lộn nướng mà a Hưng xơi một phát hết 5 quả (từ lúc đó a Hưng có biệt hiệu là Hưng vịt lộn) cho đến cháu gái phục vụ trong quán bar Future gần ks Novotel, tất cả đều toát lên vẻ đẹp rất riêng của người con gái Lào với làn da bánh mật khỏe mạnh, khuôn mặt thật sắc nét mà giản dị, đôi mắt to tròn và cái mũi nhỏ xinh xinh rất hài hòa. Vẻ đẹp này dường như k có chỗ cho bất cứ một loại mỹ phẩm nào có chỗ đứng (Hehe, chỉ muốn dừng lại ở đây để suy tưởng tiếp nhưng miên man quá!
    Quay trở lại đoạn nhà nghỉ Youth Inn, cả đoàn sộc sộc bước vào trút bỏ những chiếc ba lô, vai ly nặng nề trên vai trong suốt gần 1 ngày đi đường vất vả và cữ ngỡ tưởng sắp đc shower và thả mình trên chiếc giường êm ái nhưng thôi rồi, ks hết phòng. Đúng vào dịp lễ hội nên các khách sạn ở Viêng full hết, cả đoàn lại khoác lên mình chiếc balo nặng nề cất bước đi tìm khách sạn và rồi cũng tìm đc 1 nơi còn phòng - KPP Guest House, hơi xa trung 1 chút nhưng có chỗ ngả lưng là tốt rồi... Hết phần 2
  4. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trở lại một chút với em My, có cái ảnh của em ý đưa lên đây cho các bác cùng ngắm
    [​IMG]
    cái balô nhìn trong ảnh thì bé thế thôi ạ, chứ mà nhìn ngoài thì to ngật ngưỡng, em dám đảm bảo là ngay cả các bác nam giới nhìn thấy thì có khối bác cũng phải khóc đấy ạ . My ơi! bọn chị chỉ biết nhìn em mà ngưỡng mộ thôi chứ còn khoản học tập thì chị chịu, một mình đi du lịch bụi với chi phí thấp đến mức không thể tin được...khâm phục, khâm phục!
    Tiếp tục với thành phố Viêng chăn, đầy háo hức và tò mò, ngồi trên xe tuk tuk đến khách sạn mà ngó trước ngó sau, chụp được cái ảnh tượng đài chiến sĩ từ trên xe tuk tuk, nghiêng nghiêng không được rõ hình lắm nhưng thấy vô cùng thích thú
    [​IMG]
    Đường phố vắng vẻ thế này đây, và cũng có nét nhác nhác giống Hà nội
    [​IMG]
    Đến nơi đúng tầm đang đói mà nhìn đâu cũng thấy đồ ăn
    [​IMG]
    hàng quán la liệt
    [​IMG]
    Thủ đô Viêng chăn có gì đấy gần gũi, lại có gì đấy lạ lẫm hứa hẹn một chuyến đi khám phá thú vị về đất nước và con người Lào, riêng em nhìn thấy mấy cái xiên thịt nướng là thấy hứa hẹn một bữa tối ngon miệng rồi đây, hehe...
    Được sweetiury sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 26/10/2008
  5. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phần 3
    Lần đầu đặt chân tới Viêng Chăn khiến cả đoàn háo hức, sau khi nhận phòng khách sạn đã nhanh chóng xuống phố bách bộ. Trên đường ra chợ đêm, em Phong Thần đã kịp nếm 2 xâu thịt nướng. Có thể nói Lào điển hình về các món nướng này từ gà, cá đến thịt lợn được xếp thành từng hàng, béo ngậy thơm phức nhìn thấy là muốn chén liền. Trong đoàn, có e Phong Thần là tâm hồn ăn uống phong phú nhất. Nhìn thấy e là nhìn thấy cái miêng nhai . E Phong Thần quả thật là rất đẹp, khuôn mặt thật xinh, đôi mắt to tròn rạng ngời. Ở em toát lên vẻ đẹp quý phái mà bác Tê tê chỉ dám nhận xét "E ở cái high level mà bọn a chỉ dám ngước nhìn thôi". Trên đường đi bộ, tớ đã kịp papazazi cặp chân dài thon của e Phong Thần để đưa vào máy tính cá nhân ngắm dần dần .
    Cả đoàn bách bộ dọc bờ sôngMêkông, trên đường đi làm đc khá nhiều việc, mua sim điện thoại của Lào (của hãng Tigo), đặt xe đi tham quan Viêng Chăn sáng hôm sau và phòng khách sạn tại Vang Viềng. Sau một hồi đi bộ mệt nhoài, cả đoàn dừng chân tại 1 quán ăn bên bờ sông để ăn tối. Khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ bắt đầu lộ diện, quán k có menu nên đoàn k có cơ sở để gọi món. Tay chân lúc này bắt đầu đc vận dụng để mô tả các món ăn, xong vẫn k ăn thua. Cả đoàn định bỏ cuộc thì may quá có 1 chị bán mực nướng đi qua mời ăn mực. Thấy đoàn nói tiếng Việt, chị cũng nói tiếng Việt, hỏi ra thì chị là người đằng mình cả, từ Nghệ an theo chồng sang Lào làm ăn. Chồng làm thợ mộc, vợ đi bán mực nướng. Chị mới sang đc 1 năm nhưng tiếng Lào có vẻ rất khá vì các yêu cầu về món ăn của đoàn được chị phiên dịch đầy đủ hết và đoàn đã có được 1 bữa ăn đầu tiên tại thủ đô thật thịnh soạn bên bờ sôngMêkông thơ mộng . Hết phần 3
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Trời ơi! Sao không vào những cái quán mà đồ ăn người ta bầy sẵn cả ra, chỉ việc dùng tay mà chỉ.
  7. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Oh, đoàn mình cũng mua mực nướng của chị ấy đấy Nhâm nhi món này với bia Lào bên bờ sông Mê-kông lộng gió thì còn gì tuyệt bằng .
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 29/10/2008
  8. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hì , ấn tượng chuyến đi với 1 người lần đầu tiên đi du lịch bụi với mình thật là nhiều. Nhưng mình thật sự cảm động khi lần đầu đi du lịch có bác sỹ theo đoàn ( Hà Dzung) và có tour guider hiểu biết rất nhiêu Laos ( Quan). Một phiên dịch rất pro vui tính( mà mình gọi là TeTe ). Một cô bạn nhỏ nhắn xinh như gái dân tộc ( Như Ý ) Và 1 người bạn đã đi rất nhiều nơi với những câu chuyện gai góc ( MrTrwúng Vịt Lộn )

  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh này ở VN không có mọi người nhỉ
    [​IMG]
    Còn đây là hình ảnh của các bé gái bán hoa quả trên đường đi từ Vang Vieng sang Luang Prabang. Vẫn có một chút e thẹn đấy ( em còn bé lắm mấy anh ơi !!! ).
    [​IMG]
  10. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhóm cháu hôm đấy quá là mệt và đói rồi, nên sau khi đi một đoạn chợ đêm để nhìn ngắm...toàn người là người, bọn cháu quyết định rẽ vào một quán ăn bên bờ sông Mêkông để ăn, món cá nướng và gà nướng thì đơn giản thì chỉ việc chỉ trỏ và mặc cả, nhưng đến đoạn gọi các món khác thì quả thực khó khăn vì người bán hàng không biết một từ tiếng Anh nào

Chia sẻ trang này