1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Lào đầu tháng 10 này (Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanln, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngày thứ 2 tại Viêng Chăn bằng chầu phở tại quán phở Ngon, một quán phở do người Việt mở, bảng giá có chữ Việt Nam, và rất nhiều người Việt sống tại Viêng chăn tìm đến quán phở này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi no nê với món ăn quê nhà nơi đất khách, đoàn tiếp tục cuộc hành trình của mình trên một chiếc ôtô quá ư đặc biệt, từ mầu sắc, đến cái cảm giác risky khi ngồi trong nó, hic. Có những lúc cả đoàn chỉ biết nín thở, chả ai dám nói với ai câu nào, chỉ lẩm nhẩm cầu nguyện mong trời phật phù hộ cho được đi đến nơi về đến chốn. Sau này khi đã an toàn trở về, phuuuù... gặp lại trong buổi offline thì cái xe này luôn là chủ đề hot của cả nhóm đấy ạ
    Đây, nhìn nó đỏ choé đẹp dư lày, mà khi đi thì nó xóc như phi ngựa ý ạ, hic, cả quãng đường từ Viêng Chăn đi Vang Viềng dài thế mà không ngủ được mới ức
    [​IMG]
    Bán than một tý về cái xe cho nó đỡ bức xúc, em xin phép quay lại với chuyến đi, cuối cùng thì cái xe ôtô mầu đỏ nổi bật cũng đưa cả đoàn đến Budda park. Bỡ ngỡ, thích thú, các phó nháy vườn lao vào tác nghiệp..hehe.., và kết quả đây ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Luôn thể hiện tinh thần đoàn kết
    [​IMG]
    HN đưa đầu vào rọ một cách vui vẻ, miệng luôn tươi cười "anh can tâm tình nguyện mà..", hihi..
    [​IMG]
    Rời Budda park, đoàn quay lại Viêng chăn để tiếp tục các điểm tham quan khác dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của một bạn người Lào nhưng nói được tiếng Việt, một người bạn mang đậm chất Lào, hiền lành và dễ thương ......
    Được sweetiury sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 31/10/2008
  2. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hnay Hà Nội trời mưa to khiếp, làm e nhớ đến trận mưa đầu tiên trên đất Lào hôm từ Viêng Chăn sang Vang Viềng (ngày thứ 2 của chuyến tham quan). Thuê được cái xe op ẹp từ Viêng Chăn đi mà cả đoàn cứ lo là xe k có gạt nước, nhất là lúc gần đến Vang Viềng trời tối cứ lo là xe không có đèn pha. Nhưng cả đoàn được 1 trận cười vì tính hay lo, xe có đủ cả các bộ phận và đến Vang Viềng an toàn.
    Quay trở lại ngày đầu tiên ở Viêng Chăn, như e PT nhận xét về từng người trong đoàn, mỗi người có 1 tính cách nhưng đều có 1 điểm chung là tinh thần "ăn chơi k sợ mưa rơi". Sau khi ăn tối xong là cả đoàn rủ nhau đi massage, nam thì body massage, nữ thì foot massage. Sau 1 giờ masage, cả đoàn như tiếp thêm sức mạnh, rủ nhau tiếp tục đi bar để xem dân chơi Lào thế nào.
    Xe tuktuk đưa cả đoàn đến khách sạn Don Chan Palace. Đây là 1 khách sạn 5 sao khá sang trọng, nằm biệt lập ở 1 khu vực rộng rãi đầu thành phố (nếu tính theo dọc dòng sông Mê Kông). Trong khách sạn có 1 sàn nhảy, nhưng nhìn số lượng xe đậu ở ngoài có vẻ vắng khách nên đoàn chuyển hướng khác, đến khách sạn Novotel phía cuối thành phố. Tại đây có quán bar future trông khá bắt mắt, thế là cả đoàn bước vào...
    Được quanln sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 31/10/2008
  3. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phần 4
    Cũng giống như các quán bar ở HN, bar Future là nơi tụ tập dân chơi thủ đô, khách du lịch và các e xinh tươi. Đoàn bước vào quán, tìm chỗ ngồi và gọi beer Lào uống. Bia giá 18.000 kíp (tương đương 36.000 VND), không phải mua vé vào cửa. Đoàn ổn định chỗ ngồi thì bác Tê tê - Đại sự thiện chí kiêm bộ trưởng ngoại giao của đoàn đã kịp làm quen với 1 bác người Pháp đi bar 1 mình và mời ngồi chung với đoàn.
    Không khí trong bar thật sôi động, DJ phối nhạc khá hay, song khác với nhạc ở bar HN, các bản nhạc trong bar future chủ yếu là nhạc Thái. Lào chịu ảnh hưởng của Thái khá sâu đậm, trên mọi lĩnh vực từ văn hóa-nghệ thuật, kiến trúc đến tôn giáo. Điều này thể hiện ở những đền chùa kiểu tháp sơn dát màu vàng, cho đến từng con phố ngóc ngách đâu đâu cũng nghe thấy nhạc Thái hoặc phim Thái chiếu trên truyền hình. Quán bar future càng về khuya càng đông khách. Các e xinh tươi ngồi đơn hoặc đôi ngồi vắt vẻo bên chai bia, liên tục đá mắt để mời chào khách. Tuy nhiên k thấy nhiều e có khách ngồi cùng, chứ không như các quán bar ở Thái, khách và gái xoắn xuýt ngồi với nhau kín cả quán bar. Đến 12h kém, các cô gái trong đoàn đòi về, 1 ngày trên xe thiếu ngủ khiến cho cả đoàn díp cả mắt. Sức khỏe là quan trọng và dành sức cho ngày mai đi thăm quan thủ đô nên cả đoàn đã quyết định rời quán bar về khách sạn. Trước khi về tớ cũng đã kịp nháy mắt với 1 em gái Lào khá xinh tươi.
    Hết ngày đầu tiền ở Viêng Chăn.
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ở Vientiane, đoàn mình vào Mekong bar. Bia Laos ở đó bán 22K kíp một lon, có nhân viên nam bật nắp rót vào từng cốc ( uống kiểu này không đã, nhưng nhập gia thì phải tuỳ tục thôi mà ) Cũng có nhạc, mọi người đung đưa, lúc lắc đủ các thể loại từ disco cho đến chachacha. Đến khi người dẫn chương trình đứng lên nói vài câu tiếng Lào, sau này mọi người mới hiểu đại ý tiếng Việt là " Chân tay ai chả có lông, Sau đây điệu múa lăm-vông bắt đầu" ( xin lỗi Mod vì câu này hơi dịch ẩu không biết có đúng không ) thì anh em đành chịu vì điệu múa này khó quá !!!
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 03/11/2008
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 03/11/2008
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ở Vientiane, đoàn mình vào Mekong bar. Bia Laos ở đó bán 22K kíp một lon, có nhân viên nam bật nắp rót vào từng cốc ( uống kiểu này không đã, nhưng nhập gia thì phải tuỳ tục thôi mà ) Cũng có nhạc, mọi người đung đưa, lúc lắc đủ các thể loại từ disco cho đến chachacha. Đến khi người dẫn chương trình đứng lên nói vài câu tiếng Lào, sau này mọi người mới hiểu đại ý tiếng Việt là " Chân tay ai chả có lông, Sau đây điệu múa lăm-vông bắt đầu" ( xin lỗi Mod vì câu này hơi dịch ẩu không biết có đúng không ) thì anh em đành chịu vì điệu múa này khó quá !!!
    Câu này hay đấy!
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 04/11/2008
  6. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là ảnh em phục vụ trong bar future, e này đẹp mê hồn... không giống nam phục vụ trong bar mekong đoàn a Việt đâu
  7. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà để topic trôi đến tận trang 7 mà mới viết đến hết ngày 1 ở Viêng Chăn.
    Đọc lại thấy 1 thiếu xót là chưa giới thiệu các thành viên trong đoàn . Đoàn nhà e có tất cả 6 thành viên, 3 nam và 3 nữ. Như trên ảnh, các bác thấy toàn nam thanh nữ tú cả. Thành viên lớn tuổi nhất là bác Tete, với bản tính vô cùng thân thiện nên đoàn giao cho nhiệm vụ giao tế trong đoàn và kết quả là trong chuyến đi đoàn kết bạn được với rất nhiều người từ khách du lịch nước ngoài cho đến dân địa phương mà điển hình là e gái người Hàn quốc (e này xin kể sau ạ). Thành viên lớn tuổi thứ hai là a Hưng trứng lộn. Bác này đã có 2 vợ và 1 lô các con, đây là thành viên duy nhất đang có ràng buộc về pháp lý nhưng cứ thấy ai rủ đi du lịch là xách ba lô lên đường ngay. Bác này được cái huấn luyện vợ rất tốt nên cứ thoải mái đi chơi tẹt ga, đã có vợ lo chu toàn việc nhà, đây là mẫu người chồng VN lý tưởng đấy, đáng học tập. A Hứng trứng lộn cũng là thành viên duy nhất trong đoàn dám chơi jumping và cầu trượt cao tốc (cứ nghĩ lại cái cảnh a Hưng với cái dây ở độ cao trên 20m e lại thấy hãi hùng). Thành viên thứ ba là e (quanln), chẳng có gì đặc biệt và suất sắc nên k có biệt hiệu cũng như để lại ấn tượng gì cả (tự dưng thấy mình vớ vẩn, buồn quá).
    Chuyển sang thành viên thứ tư là trưởng đoàn Hà Dung (e gái của nữ quái đã quá cố khét tiếng 1 thời đất Cảng Dung Hà). Hà Dung đúng là sinh ra để làm trưởng đoàn, chị là 1 người rất chu toàn và kỷ luật. Chị luôn là người dậy sớm và ngủ sau cùng trong đoàn, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe của các thành viên, xứng đáng với danh hiệu Vợ đảm - Mẹ hiền. Thành viên thứ năm là e Triển Chiêu (female đấy nhé), biệt hiệu Triển Chiêu là do bác Tete đặt. K biết lý do gì mà bác Tete đặt 1 cái tên gợi cảm đến vậy làm e gái này lắc đầu quầy quậy k chịu nhận tên, nhưng mỗi khi đoàn gọi tên Triển Chiêu, e vẫn quay lại và "dạ, vâng" với mọi người . Thành viên cuối cùng, k ai khác chính là cái e đẹp người đẹp nết ăn - em Phong Thần. Như đã nói ở phần trên về e Phong Thần khá nhiều nên e k viết lại nữa ạ.
    Như vậy là đoàn với 6 con người k hề quen biết nhau, chỉ có chung 1 mục đích - yêu đất nước và con người Lào, xách ba lô lên đường trong 1 hành trình 7 ngày 7 đêm, vượt qua hơn 2000 cây số với 4 chặng dừng chân Viêng Chăn - Vang Viêng - Luông pha băng - Phôn sa văn và kết quả là 1 chuyến đi thật bổ ích với rất nhiều trải nghiệm để thấy yêu đời hơn, yêu mình hơn và yêu tất cả các thành viên trong đoàn.
  8. angelica01

    angelica01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi thời tiết bên Lào thía nào ạ? Quãng cuối tháng 12 ý, vì coi mấy cái về laos climate nói chung chung wá, với lại sợ ếck chính xác. Cái này wan trọng vì e đi lâu nên fải cân đo đong đếm wần áo mang đi kái jì, bỏ lại sau đ.'' cái jì (chỉ mỗi xu-lít là vào diện required thui ạ). Dân Lào thân thiện ạ? Nói tiếng Anh như ngoé chứ fải ko ạ? Mặc cả xuống còn 1 nửa chắc là thường ạ? Các bác bảo đi 1 mình có bị các anh jai bắt nạt ko? Các bác có bít anh chị guide nào dễ xương lại hợp túi xiền thì cho e xin phone hay email e sẽ liên lạc lun. Còn vô cùng nhìu điều cần chỉ jáo, các bác júp em nhá, đừng mắng e ngu. Angel.
  9. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn angelica,
    Đi Lào thời tiết này là đẹp nhất đấy vì Lào đã qua mùa mưa và cũng k bị nắng nóng. Thời tiết mát mẻ vô cùng và k còn gì tuyệt bằng việc đi du lịch Lào thời điểm này. Ban nên mang theo áo khoác để dùng vào buổi sáng học tối muộn, nhất là đến thăm quan những điểm du lịch ở phía Bắc Lào, thời tiết sẽ lạnh hơn ở thủ đô Viêng Chăn.
    Các dịch vụ tại các điểm du lịch như khách sạn, nhà hàng... người phục vụ nói đc tiếng Anh vậy bạn cứ yên tâm và mặc cả.
    Giá cả bên đó tại các điểm du lịch đắt hơn mình tiêu ở Việt Nam, nhưng ok thôi vì là đi du lịch mà.
    Cần gì thì bạn cứ hỏi tiếp hoặc tham khảo thêm ở topic "đi du lịch Lào dịp 2-9" của bác tuanviet01.
  10. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Không có cậu thì làm sao đoàn chúng ta có một chuyến đi tuyệt vời như vậy hả HN, lịch trình với thời gian nghỉ ngơi và di chuyển hết sức hợp lý, thu xếp chỗ ăn nghỉ chu đáo cho cả đoàn, gallant với cả 3 cô gái nhõng nhẽo (nhưng dễ thương nhờ), đặc biệt là dũng cảm dùng tay bắt... vắt cho Triển Chiêu
    Cả nhà mình vào đây vỗ tay khen HN nào, mà đấy nhá, có biệt danh rồi nhá, từ giờ gọi cậu là hát-nờ nhá
    Được sweetiury sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 15/11/2008

Chia sẻ trang này