1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Lào đầu tháng 10 này (Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanln, 15/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có lịch đi cụ thể , post lên cho tụi mình nhé.
    Thanks
  2. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Sau một loạt những thay đổi về lịch trình và thời gian khởi hành, chuyến đi của đoàn chúng ta đã được ấn định, kéo dài 7 ngày 7 đêm, bắt đầu từ ngày 12/10 đến 19/10.
    Vậy là còn đúng 2 tuần nữa để chúng ta chuẩn bị, xin nhắc với những bạn sẽ tham gia:
    - Đoàn đã thống nhất mua vé ở 3A Nguyễn Gia Thiều, giá vé là 370k, đt : 9428436 - 9420554 , các bạn lưu ý nên mua vé sớm để có được chỗ ngồi tốt (pót xong bài này tớ chạy ra mua luôn, hehe)
    - Để chuẩn bị một số đồ dùng chung cho cả đoàn (thức ăn, thuốc men...), mỗi thành viên sẽ đóng trước một khoản là 200k trước ngày 5/10.
    Chúng ta sẽ không off thêm nữa nên các bạn liên hệ với mình để đóng tiền, còn một số công việc chuẩn bị cho chuyến đi mình sẽ liên lạc để giao "nhiệm vụ" cho từng người
    Chuẩn bị đi chơi thôi
    Được sweetiury sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 29/09/2008
  3. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Cả nhà nhớ liên hệ đóng tiền cho Ms Sweetiury (0912020550) và mua vé xe trước ngày 5/10 nhé. Ms Sweet sẽ phát cho các bạn lịch trình và 1 số tài liệu về đất nước Lào.
    Trước khi đoàn khởi hành sẽ chuẩn bị 1 số vật dụng thiết yếu như: thuốc men và đồ ăn trên xe trong ngày đầu tiên...
    Mình post ở đây danh sách các vật dụng chuẩn bị cho cá nhân và chung cho cả đoàn để mọi người chuẩn bị:
    Đồ dùng cá nhân
    bật lửa, đồng hồ
    dao gập, dao đa năng
    camera và phim, thẻ nhớ nhiều vào !!! Nhớ cả sạc nữa nhé
    áo phông thấm mồ hôi tốt, ngắn or dài tay
    1 áo khoác dài tay, nhẹ (đề phòng trời rét)
    kính đen, áo chống nắng, mũ rộng vành
    giày vải bộ đội hoặc giầy thể thao; mang thêm dép lê để đi lại trong các hoàn cảnh khác nhau
    bọc nilon chống mưa cho giầy
    di động, pin, sạc di động, pin?
    thuốc đánh răng, khăn tắm, khăn mặt, bàn chải
    sữa tắm, dầu gội, xà phòng thơm, xà phòng giặt
    hộ chiếu (cứ mang theo 02 ảnh 4x6 dự phòng)
    balô, áo mưa, ô dù
    Đồ dùng chung cho đoàn
    salonpas, salongel, ego, bông băng, cồn, thuốc sát trùng?
    Softfell chống muỗi
    C sủi, thuốc giảm đau, cảm sốt, đi ngoài, dị ứng....
    nước rửa tay khô
    phomát, chocolate (giữ sức khi đi tham quan nhiều)
    đồ nguội (Bánh mì, xúc xích, fo mát, sữa)
    hoa quả (dưa hấu, dưa chuột, cam....)
    cafe, trà, ấm đun nước (siêu tốc), nước lọc
    túi thuốc, túi cứu thương
    khăn giấy ướt, giấy vệ sinh, giấy ăn, túi nilon
    đèn pin, bàn là mini
    Mọi người chuẩn bị đầy đủ thời gian, sức khỏe, vật chất và tinh thần cho một chuyến du lịch bổ ích nhé!
    Hẹn gặp lại
    Được quanln sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 30/09/2008
  4. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở bà con đóng tiền và mua vé xe trước ngày 5/10 nhé.
    Cuối ngày 5/10 sẽ chốt danh sách đoàn.
    Tks!
  5. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người vác đồ theo mà khâm phục quá, không cần nhiều đến như thế đâu bạn ạ, ví dụ hoa quả và đồ ăn thì ở Vientian rất nhiều hàng Thái ngon-bổ-rẻ...nói chung là hàng Thái rất nhiều chỉ cần vào siêu thị, nếu vác đi được thì không vấn đề gì, chỉ sợ hơi nặng.
  6. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Thấy mọi người vác đồ theo mà khâm phục quá, không cần nhiều đến như thế đâu bạn ạ, ví dụ hoa quả và đồ ăn thì ở Vientian rất nhiều hàng Thái ngon-bổ-rẻ...nói chung là hàng Thái rất nhiều chỉ cần vào siêu thị, nếu vác đi được thì không vấn đề gì, chỉ sợ hơi nặng.
    [/quote]
    Okie bạn, đoàn mình sẽ cân nhắc để lượng đồ mang theo là hợp lý nhất, cảm ơn bạn
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người, thật sự rất tiếc là Chim không thể tham gia cùng các bạn chuyến đi này, vì Chim cần phải quay lại và đi dọc đất nước Lào trong 2 tuần vào cuối tháng 10.
    Chim đã từ Vientiane bay về HN tối thứ bảy 27/9, một chuyến bay căng thẳng nhưng cuối cùng cũng tốt đẹp.
    Vì Chim vừa sang bên Lào nhưng chỉ ở Vientiane cả tuần nên những gì Chim viết chỉ là ở Vientiane thôi nhé. Thời tiết ở Lào đợt này không nóng lắm nhưng Vientiane vừa bị lũ sông Mekong nên đường phố đầy những bao cát ngăn nước.
    Ở bên đó, 1 đô la đổi được 8K kíp, đó là giá ngoài chợ, còn trong khách sạn Novotel (Nơi Chim ở) thì 10 đo được 81K Kíp
    Đi xe tuk tuk cần phải mặc cả dã man vào. NHóm của CHim 5 người đi ra bờ sông Mekong mặc cả 20K kíp/lượt nhưng bạn TRung Quốc đi hết có 15K. Giá cả hôm đầu tiên di chơi tuk tuk 1 giờ mặc cả được 40K kíp.
    Rất nên ăn xôi ở các hàng cơm trên phố, rẻ hơn ở dọc sông Mekong. Nếu các bạn ra bơ sông Mekong ăn tối thì nên đến quán có treo đèn ***g đỏ. NGon và rẻ hơn các hàng khác. Các hàng khách nước chấm pha không ngon bằng và phục vụ cũng kém hơn, trưa cuối mấy bạn ăn ở hàng khác bị chém hết gần 300K kíp.
    Ở Vientiane các bạn nên đến Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo trên phố Rua Sasenthai. MỌi thứ ở Lào đều đắt kinh khủng, 1 cái áo phông in hình Che giá 250k Kíp = 500K VNĐ. Hoa quả trên phố thì nhìn trông rất chán, chả ngon lành gì cả, nhóm của CHim k hề mua hoa quả chỉ duy nhất 1 đĩa bưởi ở trong chợ Sáng.
    Đồ bạc ở chợ Sáng dân VN bán rất nhiều và cùng người Việt nên họ bán đắt hơn các chủ hàng người Lào. Đi thuyền trên sông Mekong cũng chả có thú vị gì mặc dù đó là biên giới tự nhiên với Thái Lan.
    Tiện đây, Chim xin kể sự thật của con rồng Naga phun lửa chính là người bắn súng lên mà thôi. Có 1 anh phóng viên tự do người Lào đã điều tra và làm sáng tỏ chuyện này.
    Cạnh bến xe có 1 bà bán cơm có cà Lào ăn rất ngon đấy.
    Chúc các bạn chuyến đi thành công, chúc thượng lộ bình an!
  8. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    đi chơi thôi ..hì hì
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhóm của bác Linh thì chẳng họp hành gì cả. Ai đi thì tự động ra 3A NGT mua vé, sau đó gọi điện báo số ghế cho trưởng đoàn, lên xe làm quen. Thậm chí đến lúc tập trung bảo nhau đi sớm một tý để còn cà phê, cà pháo cũng không được vì tối 27 Tết đường đông kinh khủng, may mà kịp giờ xe chạy.
  10. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì thông tin cập nhật hữu ích, các thành viên trong nhóm bọn mình đều đang rất hào hứng đây. Mọi người đều đang tích cực rèn luyện thể chất và thu thập thông tin để có được chuyến đi thú vị
    Rất tiếc là bạn không join cùng đoàn chúng tôi lần này, nhưng hy vọng có thể gặp bạn vào những chuyến đi lần sau

Chia sẻ trang này