1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Malaysia: địa điểm tham quan, phương tiện di chuyển... (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thaihoa777, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đi từ Sing sang Malay thì cứ bus là khoẻ re, đi qua Johor Bahru như bạn gì nói đó, cũng mất vài tiếng thôi.
    Sang đến Malay thì cứ LRT với Monorail mà đi là ok, mức sống ở Malay thì rẻ hơn ở Sing nhiều, muốn mua đồ sang đó mà mua. Ngày xưa mình ở khu phố Ấn tại Kuala Lumpur nó cũng nhếch nhác bẩn thỉu y sì như mấy khu tập thể ở HN thôi, nhưng vui phết đấy, nhộn nhịp hơn tẹo thì có khu Chinatown.
  2. thisisme107

    thisisme107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đi Malaysia 4 ngày là ok rồi, nhưng có nhiều time hơn thì vẫn có chỗ để chơi. Malaysia thì chủ yếu mọi người đi Kuala Lumpur, tất nhiên rồi, ở đó đi shopping cũng khoái, Sun Weigang rẻ, chỗ này gần khách sạn Melia của Kul, mua được nhiều thứ. Còn đối diện đó là Times Square, đắt hơn nhưng nếu đi vào mùa sale off thì cũng ko đến nỗi. Có nhiều tiền nữa thì vào KLCC ở tháp đôi, ko có tiền nhiều thì vào đó ngắm nghía cũng hay. Ở đây vào đợt Mega Sale hàng năm (khoảng tháng 7-8) thì cũng mua được nhiều thứ phết.
    Đi chơi thì đi Genting. Lên đó đi cáp treo cho thích để còn nhìn ngắm các loại thú rừng và người rừng từ trên cáp treo , ko thì đi taxi cũng được. Lên đó thì đi casino, chơi trò chơi mạo hiểm, hoành tráng phết đó, không thì shopping, cũng nhiều cửa hàng và ăn uống nữa. Ở trên đó hơi lạnh, nhớ mang áo khoác nhé.
    Đảo Penang nữa, đẹp thiên thần, ở miền bắc, phải đi máy bay. Nhà nghỉ, khách sạn ở đó ko phải rẻ lắm, và nếu ra đó mà ở một ngày thì hơi ít.
    Nếu bạn đi đến Malay luôn, ko qua Sing thì chẳng cần ghé qua Malacca làm gì, còn nếu tiện từ SIng thì qua đấy cho biết thành phố cổ của Malay, đại loại như Hội An, nhưng đẹp phết. Nó nằm giữa đường từ Sing đến Kul.
    Biết thế thôi, chúc bạn đi vui vẻ. À quên, đồ ăn bên đó khó ăn phết đấy, chuẩn bị tinh thần nhé.
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    tabalô cũng có nhiều thú vị , hôm đọc bài báo của một sinh viên ở Châu Âu nói là đi du lịch khắp mấy nước Châu Âu , quân tư trang là một cái Ba Lô , một ít xèng và có chút ít tài ( hát chẳng hạn ) .
    Dịp tới đinh đi sang Singapore , nhưng không biết đi kiểu gì? Hôm nào lên phố TÂY BA LÔ học hỏi các vị tiền bối xem nào , sau đó là về học hỏi dân nhà ta , có thể ghé qua MÃ LAI luôn
  4. hathuhanh

    hathuhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thisisme107 rất nhiều về những thông tin của bạn. Mình vote cho bạn nhưng máy cứ báo lỗi không vote được mình sẽ vote sau nhé. Bạn đã từng đi Malay rồi a`, ở bên đó shopping có nhiều hơn Thailand không, giá cả thế nào hả bạn. Ngày trước bạn đi Tour hay tự đi một mình. Lần trước mình đi Thái đi tour nên suốt ngày đi tham quan, chỉ có nửa ngày đi shopping ở một siêu thị chẳng mua được gì, vì vậy lần này mình muốn hỏi kỹ về các trung tâm mua bán to nhỏ để có thể quyết định nên tự đi hay không?
  5. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ một ít kinh nghiệm đi Malaysia vào tháng 7 năm ngoái:
    Ngôn ngữ: nếu bạn biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa thì giao tiếp thoải mái.
    Tiền: 1USD đổi được khoảng 3.7 ringit. Xuống sân bay bạn đổi một ít tiền thôi vì tỉ giá không cao, khi vào đến thành phố sẽ đổi thêm ở các quầy đổi tiền trong shopping center.
    Giờ của Malaysia là GMT+8 tức là đi trước VN một giờ. Bạn nhớ chỉnh đồng hồ.
    Phương tiện đi lại: nhanh, tiện lợi và rẻ tiền. Bạn nên tìm một bản đồ các tuyến giao thông công cộng để đi thử cho biết thế nào là tàu điện ngầm, monorail, ekpress. Giờ tan tầm thì tàu điện hơi bị đông, chao ôi là chen. Mình đặc biệt thích đi monorail vì nhanh và có thể ngắm thành phố từ trên cao. Mua vé tàu xong nhớ giữ lại đừng vứt đi thì mới ra khỏi station được :-). Nếu không có nhiều thời gian để thử nghiệm các món này thì bạn có thể dùng taxi. Đi taxi ở KL rẻ nhưng phải kiểm tra trước khi lên xe xem các bác tài xế có bật meter không rồi mới đi. Sau 21g có thể phải trả giá. Có khi phải trả thêm một RM vì có người ngồi ghế phía trên. Và lưu ý ở KL rất hay kẹt xe, có khi đi bộ lại nhanh hơn đi taxi. Xe buýt thì mình chưa thử. Cẩn thận khi đi qua đường nhé, vì xe cộ ở KL phóng như điên. Malaysia sử dụng xe tay lái nghịch.
    Ăn uống: Thức ăn ở KL theo mình thì tệ (hoặc vì mình chưa ăn thử nhiều nơi) vì béo quá (theo kiểu người Hoa) và cay quá (theo kiểu người Ấn). Nếu bạn nuốt không trôi và muốn tiết kiệm tiền thì đem theo mì ăn liền, cháo ăn liền v.v...sống qua ngày. Dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm Sungei Wang ở jalan (đường) Bukit Bintang có một foodcourt có thức ăn Việt Nam, tuy nhiên, ăn cho đỡ thèm chứ mùi vị và giá cả thì không so được ở quê nhà rồi (1RM 1 cái gỏi cuốn). Mì vằn thắn của chinese noodle house cũng ở khu Sungei Wang giá 6.5 ringit (1 ringit khoảng 4200VND) Các khu vực khác xa trung tâm một chút có thể rẻ hơn nhưng mình chưa thử.
    Mua sắm: Malaysia đang mùa giảm giá lớn nhất trong năm (mega sale từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9) Các cửa hàng đều niêm yết giảm giá từ 10% đến 70%. Cửa hàng mở cửa từ khoảng 10g sáng và đóng cửa 9g tối, tuy nhiên bạn cũng có thể nấn ná đến 10g. Nếu bạn say mê hàng hiệu thì cũng có thể kiếm được nhiều món rẻ bất ngờ so với ở VN. Nếu muốn mua quà lưu niệm thì có thể ghé Kompleks Kraf ở jalan Conlay. Mọi người nói mua ở China Town rẻ nhưng bạn phải có bản lĩnh :-) Mình không dám trả treo ở đấy vì hơi hãi mấy người bán hàng. Mình mua nửa ký trái cây nhưng anh chàng chỉ đưa cho mình khoảng 2 lạng. Coi như mua kinh nghiệm vậy :-) Mua hàng hóa trong các shopping center thì rất thoải mái, vào xem không mua đã không bị chửi mà còn được "thank you, bye bye". Mua giày đi không vừa 2 hôm sau ra đổi vẫn OK. Nói chung là vừa ý khoản shopping. Có thể mua sắm với giá cả hợp lý ở Lot 10, Sungei Wang đường (jalan) Bukit Bintang. KLCC thì nhiều hàng hiệu hơn.
    Đi chơi: có thể mua tour ở khách sạn hoặc tại Malaysian Tourist Center (109 jalan Ampang). Nhớ lấy một ít brochure để dành cho các chuyến đi sau. Mình mua tour đi thành phố cổ Malacca cách KL khoảng 150km sáng đi chiều về hết 120 RM, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nếu bạn có thời gian và tìm hiểu kỹ các tuyến xe, khách sạn để tự đi sẽ rẻ hơn và thích hơn rất nhiều. Mình nghe nói cũng nên đi thăm Putrajaya là trung tâm hành chính mới của Malaysia.
    Ở KL thì bạn có thể đi các nơi sau:
    Petronas Twin Towers (hay còn gọi là KLCC) là tòa nhà cao nhất thế giới (Hình như Taiwan đang xây một cái cao hơn),
    KL Tower (hay Menara Kuala Lumpur) là tháp truyền hình cao thứ 4 trên thế giới (15 RM để lên xem toàn cảnh KL)
    Merdeka Square (quảng trường Độc Lập): ở gần quảng trường này bạn có thể tìm thấy nơi giao nhau của 2 con sông đã hình thành ra cái tên KL (hơi bị ô nhiễm đấy, nhớ bịt mũi khi chụp ảnh ở đây), cột cờ cao nhất thế giới, toà thị chính cũ bây giờ là toà án, bảo tàng lịch sử (vào cửa miễn phí)
    Đi bộ thêm một đoạn cũng... hơi xa bạn có thể tìm thấy nhà ga cũ và đền thờ Hồi giáo Masjid Negara (cái này mới xây, cái xưa nhất là Masjid Jamek nằm ở nơi giao nhau giữa hai dòng sông mà mình đã nói ở trên) Công viên nổi tiếng nhất của KL cũng ở khu vực này.
    KL Sentral: là nhà ga rất đẹp và rất hiện đại của KL
    Chúc bạn một chuyến đi thành công (nếu chưa đi, hì hì)
    Bạn có thể xem thêm các trang web www.lonelyplanet.com hay www.visionkl.com
  6. meogia45

    meogia45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhóm của chúng tôi cũng đi Malay cuối tháng này, song giờ vẫn chưa biết ở đâu. Bạn nào chỉ giúp tôi Hostel giá rẻ nhé.
    Chúng tôi muốn đi Genting song đi về Kuala luôn trong ngày thì có ổn ko nhỉ, và phương tiện đi lại như thế nào??
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Úp cho các bạn quan tâm Malays - Sing
  8. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sang M''sia em thấy cứ taxi mà đi thôi các bác ạ, mặc cả nhiệt tình vào. Bọn em đi 3 đứa tính ra rẻ hơn cả bus với cả MRT, cứ khoảng 7 - 9 Ringit/lượt/3 người
    Chỗ ở em đặt qua mạng, trang www.hostelworld.com. Hình như hồi đấy em ở hostel tên là Green Hut Louge thì phải, khoảng 9Ringit/người/2 ngày, 3 đứa ở chung 1 phòng đôi hehe nhưng vẫn thoải mái. Phòng chả có gì ngoài 2 cái giường, nhưng được cái sạch sẽ lắm. Phòng tắm (có nước nóng) chung, 1 tầng có khoảng 5 cái phòng tắm nên rất ổn, sạch sẽ và thoáng đãng. Về vị trí rất thuận tiện, gần nhà ga (10'' đi bộ), gần khu China town, gần trung tâm. Khách chủ yếu là tây balo nên nói chuyện với chúng nó cũng sướng, hỏi han vô tư. Chỉ mỗi cái là sáng nó chỉ cho mình ăn có 1 lát bánh mỳ với hoặc mứt hoặc thịt nguội. Bọn em mặc kệ toàn ăn 2 hehhe
    Nói chung em khá là khoái cái chỗ đó, nếu không tìm được chỗ nào thì các bác nên ở đấy. Nhân viên ở đấy nhiệt tình lắm. Em nhớ lúc em đến là 4 rưỡi sáng, đến đấy thì phòng đang có khách chưa trả nên chúng nó cho bọn em ngồi chờ trong phòng khách, cho ăn sáng, cho xem ti vi hỏi han nói chuyện rất là tâm đắc . Rồi đến 7h nó khuyên là nên đến Tháp đôi xếp hàng lấy vé để được lên cái cầu nối giữa 2 cái tháp ấy. Một ngày nó chỉ phát ra 1 lượng vé nhất định thôi nên nếu muốn lên các bác phải đến sớm nhé. Theo kinh nghiệm của em là trong lúc xếp hàng thì cố nói chuyện với mọi người xung quanh, ví dụ như bọn em lúc ấy lại nói chuyện được với 1 ông hướng dẫn viên du lịch người Malai thế là ông í cho biết bao nhiêu chỗ để mà đi (nhớ cầm bản đồ nhé để có gì người ta note vào đấy luôn cho mình)
    Lịch trình của bọn em hồi đấy là như sau (không tính mua sắm nhé vì bọn em đi chơi là chủ yếu)
    Ngày 1:
    7h - 9h30: tháp đôi
    9h30 - 12h: đi chơi chụp ảnh ở khu nhà quốc hôi, tháp đôi, Independant Square... mấy cái này gần nhau chỉ cần đi bộ.
    12h - 5h: Batu ****. Động khỉ, hay phết. Cái này là do ông hướng dẫn viên du lịch ông í bày cho bọn em. Bắt bus số 66 thì phải, các bác cứ hỏi người dân thế nào người ta cũng chỉ cho.
    5h - 6h: Science Centre, gần bảo tảng dân tộc: cái này hay cực, em không kể đâu để các bác tự tìm hiểu . Cứ bảo taxi nó chở đến bảo tàng rồi lên cầu vượt qua đường là tới.
    tối: China town, mặc cả ác vào các bác nhé, 1/3 giá chúng nó nói ra thôi
    Ngày 2:
    Sáng - Chiều: Genting highland. Cái này bọn em mua 1 package giá chả nhớ nữa , bác cứ hỏi thằng quản lý ở nhà trọ là ra. Giá bao gồm vé cable + ăn trưa + vé vào khu vui chơi giải trí Hye Park (?! tự dưng quên béng mất tên), tính ra còn rẻ hơn là các bác mua lẻ. Có 1 kinh nghiệm là các bác nên đi chuyến sớm, 6h để khoảng 8h là lên đến nơi, chơi nó được nhiều. Vào công viên thì vớ ngay cái quyển hướng dẫn phát ở cổng tìm những trò mình thích nhất chơi trước, còn thời gian thì chơi những trò khác sau vì xếp hàng rất đông, rất dài.
    À một điều nữa là các bác nhớ hỏi kĩ cái ga có tuyến cable lên Genting nhé, như bọn em hồi đấy quên béng quyển sổ ghi chép ở nhà nên không biết cái ga đấy tên gì. Gọi 1 thằng taxi bảo cho tao lên cái ga bán vé đi Genting thì nó chở đến 1 cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, lại phải gọi taxi khác vòng về nên lên đến nơi đã là trưa, chả chơi được mấy trò
    À một điều nữa nếu bác nào định đi từ S''pore thì ở Sing mua vé 1 lượt thôi nhé, mua vé về từ Malai rẻ hơn 1/2 đấy. Đi xe bus em thấy chả sao, người ta đi đầy. Chỉ có điều các bác nhớ cầm theo 1 cái áo khoác cho đỡ lạnh vì trên xe nó bật điều hoà lạnh lắm. Nên đi chuyến buổi đêm để tiết kiệm thời gian. Xe chạy rất êm, và ghế nằm cũng khá thoải mái, ngủ tốt
    Tối về nhà em up cho các bác xem mấy cái ảnh cổ động các bác đi chơi M''sia. Nói chung rất nhiều điều lý thú
  9. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    HI hi ấy ơi chắc thằng bán đồ cho ấy là người Tàu vì bọn Tàu 1 kg của nó chỉ bằng 1/2 của mình thôi
  10. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch các nước trong khu vực Đông Nam Á bây giờ không cần phải có visa, chỉ cần mỗi hộ chiếu thôi. Vé máy bay mua khứ của Mã Lai là air asia là rẻ. cả đi cả về mất có hơn 1 triệu 3 thôi. Rẻ thôi. vào www.airasia.com mà đặt vé và ngày đi, ngày về trước.

Chia sẻ trang này