1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Malaysia: địa điểm tham quan, phương tiện di chuyển... (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thaihoa777, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warmsnow80

    warmsnow80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,cho mình hỏi thêm thông tin về Maylaysia,airasia mà bạn đề cập đến ở bài trước đây là ở đâu?Tớ muốn book đi Malaysia gấp vào giữa tháng 6,giá 1 triệu 3 là 1 chiều hay 2 chiều đấy?sao rẻ thế?Thông tin gấp cho mình nhé.
  2. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    Em cũng muốn đi Malaysia, bác chỉ cho em vé nào rẻ nhất với
  3. than_tai24

    than_tai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bac cho em hoi,la vien quan su ko biet co lam ho chieu di du lich nuoc ngoai dc ko
    t7 nay em dinh di ma ko biet thu tuc nhu the nao? lan dau nen con mu mo wa
  4. banni

    banni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình sắp tới sẽ transit ở Malaysia một đêm, tức là sẽ phải tự thuê khách sạn, và ở một đêm ở đó. Mình ko biết đêm ở Malay có gì không, cũng muốn lượn lờ chút để biết không khí thôi. Tuy biết một đêm + một buối sáng chắc ko đi đâu đưọc nhiều nhưng chắc cũng thăm quan được chút đỉnh
  5. mountfaber

    mountfaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    up lên cái nào. Thấy nhiều bác quan tâm tới malay quá. Ai có kinh nghiệm vào chỉ giúp các bác ấy với. Em chưa đi nên đành up lên vây thôi
  6. sandylove

    sandylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Malay huh? tớ đã đi những 3 lần , 2 lần đi trót lọt , còn lần 3 thì bị hải quan nó giữ lại 1 đêm , vì tớ cứ nghĩ giống như mấy lần trước sang nên chẳng thèm đem theo nhiều USD...số tớ hôm ấy đi chả coi ngày hay sao , ( chớ đi mùng 7 , chớ về mùng 3 mà lại ) có thêm 5 mạng nữa người việt và hàng sa số đám con trai con gái bị ra về như tớ ,,,huhu.. nhắc lại vẫn còn thấy sợ đến già.. nếu không vì có anh xã sắp cưới bên ấy thì tớ chẳng thèm qua chơi làm gì ..hí hí ..nhắc đến lại nhớ anh xã quá ... vì vậy các bạn ko đem đủ tiền mặt thì phải đem master card theo..tụi hải quan sẽ check TK...
    Tớ được cái là có anh xã và gia đình nên đi đâu cũng có người kèm 24/24..oeoe..dân malay nói tiếng Anh, hoa, malay.. rất tốt, nhiều khi còn nghe được cả tiếng việt oang oang ở malay nữa nhé, dân mình sang đấy du lịch hơi bị đông.
    Malay nói chung thì đẹp và nhiều đồ rẻ bèo , rẻ chán cả đồ điện tử hơn ở Sing , giày dép thì mua loại nào sale ấy , rẻ, đẹp , bền....nhưng đi vào mấy siêu thị ở Kualalumpur ,nếu có thấy thì làm ơn đừng dòm lom lom mấy tên mặc quần áo cao bồi , đeo đủ thứ phụ tùng lẻng xẻng đứng ngay trước cổng ra vào dùm mình, chết chứ chả chơi đâu nhé...tối thứ 7 với chủ nhật bọn Malay thanh niên nam nữ tụ tập đua xe ầm ầm náo loạn cả lên , mà bên ấy chỉ kẹt xe vào lúc 1h sáng ,, ac ac,,,
    Bạn nào có máu mua sắm thì cứ đi xe điện trên cao từ KL thẳng chuyến đến Sunway ...xe điện tới ngay siêu thị luôn , có cả sân trượt băng để xem nữa nhé...cứ tha hồ mà dạo...còn có cả mấy cái siêu thị mở cửa tận 12h đêm...

    Malay có hẳn cả khu tây balô nữa đấy , nó gần chinatown, theo anh xã mình thì chinatown là Nothing to see...chả bao giờ hắn dắt mình đến cả , đi taxi thì phải nhớ nhìn cái đồng hồ tính tiền , và bên malay tụi nó xài tiền RM, đồng ringgit ., nên cứ thế mà trả, tụi taxi nó ranh ma lắm, mình mà lớ ngớ thì từ 20 RM nó hét thành 20 USD. Có 1 kkhu vui choi nhảy nhót tập trung , cứ nườm nượp trai xinh, gái xinh ở đấy, ngồi hóng hớt đến sáng luôn .để tớ hỏi tên đường ấy lại rồi cho các bạn biết
    Nếu đi 1 mình thì các bạn nên ở KL thôi ...còn nếu có bạn thì bảo đứa nào nó ở Malay lâu rồi dẫn đi tham quan mấy khu vực xung quanh thủ đô , xa hơn nữa thì vào rừng có cây cầu treo tên gì tớ ko nhớ nhưng rất đẹp, xa hơn nữa thì đi xem dòng sông đóm đóm, rất thú vị và lãng mạn,,, hé hé ,, đèn tắt hết tối thui, chỉ có đom đóm sáng như đèn ở 2 bên bờ sông , xa nữa thì Cameron highland,,,hic... như ở Đà lạt của mình ấy, nhưng hoang sơ hơn nhiều, là nơi trồng hoa va xuất sang SING hay cả Thái..có những bông hoa to bằng cái BÀN luôn...nếm kem dâu trên đấy thì ngon tuyệt, khoang 40 nghìn viet nam mình 1 ly ..
    tớ còn phi sang tận PENANG luôn, (qua Penang phải đi qua cây cầu dài thứ 4 trên thế giới , bọn malay nó tự nào về cây cầu này lắm ..) giáp với cửa khẩu Thailand , cái chỗ có nhiều em bị chết vì sóng thần ấy, buổi tối 12h đêm mà nóng khiếp, gần biển mà hông có tí gió nào hết, bọn thanh nien ngồi dọc bờ biển , đốt mấy quả pháo hoa cứ đùng đùng xuống biển đẹp dã man .
    Còn gì nữa nhỉ , túm lại là cứ đi vòng vòng ở KL đã , đi vào cái nơi như Nhà thờ hồi giáo ( vào đây nhớ mặc áo choàng có để sẵn nếu ko nó đuổi mình như vịt ) đài độc lập ( nắng bỏ xừ ) , Hoàng cung , chùa thiên Mẫu, ... và quan trọng là Genting higland cách KL 30 km, tha hồ mà shopping với casino, ko thì ném tuyết, làm phi hành gia luôn...nhưng giá vé khá cao .100 -300 tiền mình .
    Đồ ăn thì ôi thôi khó ăn lắm, các bạn cứ chui vào chỗ nào có người hoa nhiều mà an, chinatown có nhiều quán , nhưng tớ chưa an bao vờ nên ko biết,, fastfood thì lựa loại nào hợp dễ ăn nhé, đừng dại mà chọn hương vị malay để thử cảm giác...
    Tớ mà kể thì đến sáng cũng ko xong , thôi để tớ túm lại sau nhiều lần đi sang Malay chơi vậy, Malaysia rất đáng đi và nhiều thứ để xem hơn ở Sing, bạn nào có người quen ở Sing thì bảo họ dắt sang Genting hay KL chơi ...còn ko có ai quen biết thì nên đi theo tour , lần 2 bắt được ai quen thì cứ bay sang đấy mà chơi ,khám phá nhiều nơi hơn.
    Tớ kể về malay lai nhớ món tea -milk qua'', sang malay nhớ thưởng món uống này nhé..và cả ice -tea, khác hẳn hương vị việtnam..

  7. dub

    dub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Bài viết của các bạn thật có ý nghĩa cho kế hoạch đi Malay của tớ.(Tối thứ 6 đến chiều CN (24-26/11), đi từ Sing sang, dự kiến 2 người). Tớ định đi ôtô từ Sing sang KL, bắt xe đi Genting luôn; chiều tối quay về KL, chơi đến trưa CN rồi bắt xe về Sing.
    Đi từ Sing -> KL tớ có nhiều thông tin, nhưng từ KL đi Genting thí sao? Bạn nào có thể tư vấn giúp tớ với? (Đi lại, giá cả, chỗ ăn ở, chỗ chơi, kinh nghiệm qua chuyến đi Malay của bạn v.v...)
    5* đang chờ các bạn
    Many thanks
  8. hichic12

    hichic12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Từ Sin, bạn nên đi mua vé đi tàu đêm, sáng là đến Kul. Bởi đi ôtô sẽ ko được dễ dàng cho những người mới đi lần đầu, nhất là khi phải làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Malay.
    Từ Kul, bạn có thể mua tour đi Genting trong 1 ngày, giá khoảng 600k. Nếu muốn rẻ hơn thì ra ga Pudujaia mua vé, cách 1h là có 1 chuyến đi Genting. Tôi nhớ giá vé chỉ khoảng 70k/người, bao gồm cả vé cáp treo. Đi cách này rất rẻ mà lại chủ động thời gian. Ga Pudujaia nằm giữa thành phố, gần tàu điện, rất dễ tìm.
    Đi khoảng 70km là bạn đến Genting, bạn mua vé vào Theme park trong 1 ngay, khoang 120k là được chơi tất cả các trò cảm giác mạnh trong đó. Chơi chán thì lòng vòng xem cacino, mua sắm trong các siêu thị. Genting có một chuỗi siêu thị, khách sạn thông nhau nên bạn đi lại rất tiện lợi, rất rộng mà ko sợ bị lạc vì có chỉ dẫn.
    Tới khoảng 5h chiều thì ra cap treo trở về Kul, ra bến xe ngay chân cáp treo mua vé. Tôi nhớ là 7h tối thì hết xe bus ở Genting về Kul.
    Được hichic12 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 16/11/2006
  9. dub

    dub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn hichic12 về gợi ý cho chuyến đi của tớ.
    Vote 5* cho bạn
    Cheers
  10. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đi Đảo Langkawi chưa a?
    Đầu tháng 2 này tôi định đi nên đã tìm hiểu về vé máy bay và cách đi đến đảo này rồi, khách sạn 3* nếu đặt từ bây giờ thì khoảng 36$/1 đêm, đấy là phòng kém nhất, máy bay cua air asia cả đi cả về HN-KL-Lak khoảng 160$.
    Nhung ko biết đến đảo này cần phải lưu ý gì ko, nên ở ks nào dịch vụ tốt, view đẹp, mà giá lại rẻ hơn, nên đi xem những gì, chơi gi..v...v..v..?
    Các bạn giúp tôi với vì chuyến đi này rất quan trong đối với tôi, tôi và vơ đi tuần vỡ mật!

Chia sẻ trang này