1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Malaysia - Indonesia tháng 7 nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi F117_40, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F117_40

    F117_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bay nào..Up nào...Vui nào..
  2. F117_40

    F117_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các Bác ơi join nào...Lên nào
  3. banthanbattoai

    banthanbattoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Join thì chắc em chịu rùi . Nhưng nhờ chỉ giáo là tháng 7 em cũng đi tuần trăng mật khoảng từ 16 - 21/07/2008 thì có đặt vé giá rẻ kịp không nhỉ?
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Người Indo và Mãlay chào mừng các bạn đều bằng một câu "Selamat Datang"
    [​IMG]
    chúc các bạn lên đường vui vẻ.
  5. F117_40

    F117_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Hi..hi..Bác đặt bây giờ thì kịp đấy . Vào airasia mà book. Nếu Bác lùi được "vỡ mật" của Bác đến 22/7 đi cùng thì càng vui.
  6. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin được bi bô mấy dòng...
    Kể ra bác này hơi tham, đi thế này thì đúng là đi lấy được, đến đóng dấu cộp cái... hơi mệt và hơi phí.
    Nếu Bali thì thôi Jak., nếu Jak thì thôi Bali. Jak thì thực ra không có gì, từ Jak, đi chừng hơn 100km thì đến một đền thờ nổi tiếng của các bạn Indo theo đạo, cũng là di sản thế giới. Tớ quên mất tên rồi & ngại không search ra ở đây. Các bạn Indo dễ mến của tớ đều commend là nếu mày sang, bọn tao sẽ đưa mày đến. Còn nếu đã đi Bali thì hẳn 2 ngày, đi cho bõ, chụp cho hết phim có phải hơn không.
    Ở M''''''''sia, từ KUL, có mấy option điểm đến: Malacca, cao nguyên Genting, cao nguyên Cameron hoặc đi hẳn Langkawi.
    Các backpacker guy thì chắc chắn là thích Genting rồi, dầu sao đó cũng là biểu tượng của một thành phố công nghiệp cờ bạc. Ấn tượng nhất Genting có lẽ là đoạn ngồi cable treo và toà nhà khách sạn được coi là tiêu chuẩn 6* với lobby rộng mênh mông nhưng phòng ngủ thì bé xíu. Trong toà nhà liên hoàn ấy, nói chung đủ thứ của ngành công nghiệp giải trí. Cảm giác tao là người nước ngoài, lách qua mấy ông bà an ninh đen xì, mắt gườm gườm ở cửa để vào sòng bài, mua một xấp chỉnh võ vẽ đánh cái này, cái kia... Nói chung cũng chỉ đến mức thế thôi. Cũng chả thoải mái, chả sướng hơn cảm giác ngồi oánh chắn của các anh ở nhà là mấy. Lách về đến lobby khách sạn, nhìn toàn ông bà giề đánh bài thâu đêm, ngồi ngủ gật trên dọc ghế ở lobby một cách bình thản....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cá nhân tớ thích đi Putrajaya & Malacca.
    Sang Puttrajaya là siêu thủ đô hành chính mới, cách KUL khoảng 30'''''''' đi xe,, nói chung cũng ấn tượng về một thành phố được xây dựng thể hiện đẳng cấp và quyền lực tiền bạc thu về từ dầu mỏ. Sau khi lượn một vòng bằng ô tô, có thể mua vé canô, lượn một vòng trên con sông đào quanh thành phố để ngắm cảnh, nói chung là thích:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Malacca lại là một thành phố nhỏ, cổ kính, nhẹ nhàng với cuôc sống thanh bình, kiểu như Hội An, nhưng tất nhiên có nhiều sắc thái riêng biệt. Hôm đến đó, đói meo, lại đươc ăn ngay món "vịt tiềm", tính ra khoảng 20 nghìn VND hồi đó, ui cha là ngon:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ngoài ra, nhà em còn thích cả công viên "Đom đóm" nữa/ Tuy nhiên, để đến đây hơi lách cách 1 chút vì không thuận đường và phải đi vào lúc trời nhá nhem tối, đến đó đúng khoảng 7:30 or 8:00pm, lên thuyền đi một vòng quanh thì ấn tượng phải biết. Ngồi trên thuyền kiểu như đi chùa Hương vậy, nhưng ai cũng phải mặc áo phao. Không được nói chuyện & cười to, chỉ thì thầm thôi, không được chụp ảnh. Không gian vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng quạt nước của mái chèo, tiếng côn trùng & bỗng nhiên, từ những rặng cây hai bên bờ sông bỗng sáng lập loè rồi bừng sáng kiểu cây thông được trang trí đêm noel vậy, rất ấn tượng:
    [​IMG]
    Trong plan của nhà em thì muốn đến Bali ở (I''''''''nesia), Langkawai & cao nguyên Cameron (ở M''''''''sia). Giá kể bác có đến đó thì có khi mình cũng join cùng ^^
    Được akatonbo sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 11/05/2008
    Được akatonbo sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 11/05/2008
  7. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi , theo đánh giá của các anh chị jakatar đẹp hơn hay sài gòn đẹp hơn ạh
  8. F117_40

    F117_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ bay từ Ja về Kul chuyến muộn nhất. Đến KUL: 23:30. Các Bác cho hỏi lúc đó e có bắt được taxi để về khách sạn ko?
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Taxi thì vô tư đi. Đến KLIA (International Airport) ra ngoài rẽ phải thì gặp điểm bán vé airport taxi. Nói địa chỉ là nó bán vé cho mình đúng giá lắm. Ra ngoài ko biết thế nào, thường hay bị chặt. Vào trung tâm tầm 70 - 80 rigits. (400K VND roài)
    Không biết giờ đó xe điện ngầm còn hoạt động không, nếu không hỏi MRT, LRT ở đâu người ta chỉ cho, đi chắc còn rẻ hơn.
    have fun!
  10. F117_40

    F117_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    --------
    Ở Kula, nói tiếng Anh ok hả Bác? Quên mất, vào Jakarta có mất visa ko các Bác nhỉ?

Chia sẻ trang này