1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimosa9495

    mimosa9495 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ kinh nghiệm đây : nếu gửi xe Phương Trang từ SG lên Đà LẠT thì nên hút hết xăng trc khi gửi hoặc chừa ít xăng đủ đi đến nơi gửi thôi. Vì nếu để xăng nhiều trong xe thì nó sẽ hút hết và khi đến đà lạt thì các bạn phải mua xăng đổ vào mà chạy đó.Mình đã bị dính đòn rồi,mà xăng bây giờ là 20k/lit mừ.Nhớ đấy nhé......
  2. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều nhé. Thế bác ko đi mà có ra cafe sáng với tụi này ko nhể.
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày lên đường rồi,cả đòan chuẩn bị xuất phát,hehe.Các xế xem lại ruột xe,thay nhớt nhá,các ôm chuẩn bị...bikini,hơ hơ,nhất là Bác Tiến,chắc rực lửa lắm đây,em sẽ chộp cho Bác Tiến những bức ảnh tuyệt nhất trên những cái tuyệt,hihi
    Bác Kengiang25 úp lên những thông tin về các thành viên của Đòan,và ngày giờ chính xác cho ngày xuất phát nhé.
    Còn cái vụ tuyển thêm 1 ôm sao rùi nhỉ,sẵn đây mình phan đại vài dòng:
    CHUYẾN ĐI RẰM THÁNG 7-LÊN LÁNG TRĂNG ĐÈO ĐÀ LẠT-MÊNH MANG SÓNG BIỂN NHA TRANG,BÌNH MINH HẢN ĐĂNG ĐẠI LÃNH-CỰC ĐÔNG VIÊT NAM?'ĐANG TUYỂN GẤP 1 ÔM,3 VÒNG RỰC LỬA,KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH,DU HÍ THEO ĐÒAN HIỆN NAY CÓ 9 NGƯỜI CHINH PHỤC CỰC ĐÔNG MIỀN NAM,XUẤT PHÁT TRƯỚC THỜI ĐIỂM TRỜI TỐI ĐEN NHƯ MỰC(KHOẢNG 10H~11 GIỜ TỐI),THỨ NĂM,NGÀY MAI TỐI 14/8/2008,ĐI BUS PHƯƠNG TRANG,ĐẾN ĐÀ LẠT,XUỐNG BUS LẶN LỘI CÙNG XẾ PHÓNG XE ĐỔ ĐÈO THẲNG TIẾN NHA TRANG->ĐẠI LÃNH.BẬN VỀ SẼ VỀ TỪ NHA TRANG-SÀI GÒN BẰNG BUS PHƯƠNG TRANG,CÓ MẶT Ở SÀI GÒN KHỎANG 6 GIỜ SÁNG THỨ 2 18/8/2008.ÔM CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ GẤP : 0909 009 306(HẰNG)
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    phù, bây giờ mới vô ttvnol được.
    Báo cáo off ngày hôm qua, kết quả thống nhất như sau:
    Danh sách tham gia:
    1-2. kengiang23 - hamchoihhh
    3-4. book_worm - Ohlalababy
    5-6. Tiến alex - bác Cường
    7-8. LastXmas - bác Phương
    9. Doremonkey (xế bơ vơ)
    Theo đoàn từ Nha Trang đến Đại Lãnh: dau_tau (xế)
    Tình hình đi và về:
    - Do chuyến 23h đêm thứ Năm (14/8) xe Phương Trang SG-Đà Lạt đã hết vé, nên đã mua 9 vé chuyến 23h45. Tất cả có mặt tại 276 Đề Thám lúc 23h (trừ anh book_worm chờ ở cây xăng gì đó gần Hàng Xanh)
    + Xe: Do đoàn lên tới 5 xe, họ yêu cầu phải đến gửi xe sớm, vì họ xếp xe ai đến sớm là sẽ đc gửi trước, hên xui. Do ko thể book chỗ cho xe trước trong trường hợp này, đề nghị tất cả những ai làm việc gần Q1, tranh thủ buổi trưa ra gửi xe trước. Các xế khác gửi sớm nhất trong thời gian có thể, trước 18h chiều để khỏi lỡ việc cả đoàn.
    Địa điểm gửi xe: 317 Phạm Ngũ Lão
    - Về: book 9 vé tương tự chiều từ Nha Trang - SG, xe Phương Trang chuyến 21h30. Đã book được 4 chỗ gửi xe từ trước, còn lại 1 xe buộc phải về chuyến sau (nội trong ngày thứ Hai 18/8)
    + Trưa thứ 6 15/8 qua NT sẽ ghé đại lý PT để mua vé rồi mới đi tiếp Đại Lãnh.
    Địa chỉ: số 5 Lê Thánh Tôn, tp Nha Trang
    Tuyển ôm: do thời gian đã khá gấp gáp, vé đã đặt, nên hoan nghênh ôm từ Nha Trang, đảm bảo xế dễ thương, đầy đặn, ôm đường dọc bờ biển ấm áp vô cùng . Pm cho tớ số dd để tớ gọi cho khi đoàn đi ngang qua Nha Trang.
    Và đây là lịch trình trong mơ:
    Ngày 0 (23h thứ Năm 14/8): SG - Đà Lạt. Ngủ trên xe đò, sáng 6-7h có mặt tại Đà Lạt, lấy xe rồi bắt đầu hành trình.
    Ngày 1 (thứ Sáu 15/8): Đà Lạt - Nha Trang - Đại Lãnh (250km)
    - Ohlalababy sẽ dẫn đoàn tìm nơi ăn sáng, cafe, tranh thủ đánh răng rửa mặt, vươn vai. 8h15 làm một vài vòng khởi quanh Hồ Xuân Hương rồi dông thẳng xuống Nha Trang.
    - Đổ đèo Omega, đi đường 723 mới nối ĐL-NT (140km). Đi nhàn nhã, show hàng hết khoảng 3h đồng hồ.
    - Ăn trưa ở NT: Bạn của kengiang sẽ dẫn mọi người đến nơi ngon, bổ, rẻ. Chia tốp đi chợ, gọi món và tốp nhỏ qua đại lý Phương Trang ở NT lấy vé.
    - Sau khi nghỉ ngơi dưới tán dừa, 14h05 phi NT-Đại Lãnh (110km). Qua làng chài Vũng Rô mua mồi về đối ẩm đêm trăng.
    - Đến Đại Lãnh đặt món tối tại nhà bác Mười (057.228.322) rồi đi chơi bời, tắm biển, chụp hình. Lội bộ 30p lên Mũi Điện ngắm hoàng hôn.
    - Tối tuỳ tình hình thời tiết cụ thể, ngủ nhà bác 10 hoặc dưới chân hải đăng.
    Ngày 2 (thứ Bảy 16/8): Đại Lãnh - Mũi Đôi - Đầm Môn (~100km)
    - Sáng dậy sớm đón bình minh ở cực Đông. Khám phá các bãi biển và làng chài Đại Lãnh.
    - Tầm 10h kéo xuống Đầm Môn, gửi xe, thăm thú tình hình đi Mũi Đôi. Nếu ổn, tốt nhất là mua đồ theo chén trên thuyền, nhậu trên sóng biển lênh đênh, ngắm cực đông xịn xa xa.
    - Chiều và tối trở về khám phá Đầm Môn. Nơi đây bắt đầu phát triển du lịch, nên cứ lượn 1 vòng xem chỗ nào ngon bổ rẻ tiếp thì nghỉ tại đó.
    - Đêm: đi câu mực.
    Ngày 3 (CN 17/8): loanh quanh Đầm Môn và vịnh Vân Phong, chơi đâu thì chơi nhưng phải về NT trước 17-18h chiều để gửi xe.
    - tối ăn ở NT, đánh quả lẻ, ba biếc zũ trường, tuỳ mọi người. 21h30 lên xe đò khò 1 giấc sáng 6-6h30 có mẹt tại SG.
    Chú ý đồ dùng cá nhân đem theo:
    - Các xế: trước khi đi kiểm tra đầy đủ giấy tờ, bảo hiểm xe, chìa khoá sơ cua (phòng trường hợp nhỡ bị CA tóm còn chạy). Trước khi gửi xe xài cạn xăng, tháo gương ra lên ĐL lắp lại. Kính đi xe máy (loại giống mấy bác thợ điện, bọc kín mắt) tránh bụi và côn trùng.
    - Ko mang đồ quá cồng kềnh, 1 balô du lịch là đủ. Mang áo mưa (loại bộ quần áo, đỡ bị cản gió và đỡ ướt hơn). Mang dép, đề phòng giầy ướt.
    - Mền mỏng hoặc khăn tắm khổ to
    - Kem chống nắng, chống muỗi, thuốc cảm, becberin...
    Về tài chính:
    - Chia làm 2 người giữ: kengiang23 và LastXmas. Đã thu mỗi người 200k để mua vé. Mua giấy khô và ướt đem dùng theo, bịch nilông to đựng balô và dây thun để cột sau xe.
    - Lên ĐL đóng tiếp 500k. Tất cả chi phí cộng chia đều.
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 13/08/2008
  5. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Kengiang ui, gởi mail list số điện thoại của đoàn cho bà con đi, để dễ liên lạc. Ui, chương trình hoành tráng wá đi, hehe. Bà con tranh thủ đi sắm bikini nhiều màu vào nhé, hehhe...
  6. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ở Nha Trang có cái cảnh hang Ông tuyệt quá,pót lên xem hành trình mình có qua cung đường này không,nếu tiện thì ghé chơi cái,hơ hơ...

    Hang Ông già nhìn từ trên đỉnh núi Kê Gà
    Bạn sẽ thấy gì ở hang Ông Già? Đó là một thắng cảnh hùng vĩ với những ghềnh đá, hang đá nối dài với nhau như một vịnh Hạ Long thu nhỏ được tái tạo ở Nha Trang.

    *
    Từ trung tâm thành phố Nha Trang, bạn nên xuất phát từ sớm nếu như nhóm của bạn di chuyển bằng xe đạp, theo đường 2 Tháng 4 xuôi hướng bắc chừng 4km gặp bưu điện Đồng Đế - đối diện là đường Mai Xuân Thưởng. Cứ theo đường này sẽ đến đúng nơi cần đến, nếu sợ lạc cứ hỏi cư dân địa phương đường đến bãi Tiên, họ sẽ chỉ dẫn cho bạn một cách tường tận. Không biết từ lúc nào hầu hết các nhóm đều chọn nơi tượng đài Đức Kitô Vua trước nhà thờ giáo xứ Ba Làng làm trạm dừng chân chờ nhau và cũng là để kiểm tra hành trang lẫn phương tiện trước khi tiếp tục hành trình. Từ đây sẽ đi qua thôn Ba Làng, thôn Đường Đệ. Quãng đường từ thôn Đường Đệ đến bãi Tiên dài gần 2km nhưng là quãng đường nguy hiểm nhất với lối đi nhỏ, mặt đường lô nhô đá, một bên là vách đá thẳng đứng cheo leo chằng chịt cây dại và một bên là vực thẳm mênh mông một màu xanh thẳm với những ghềnh đá. Đến bãi Tiên gởi xe và đi bộ chừng 30 phút rồi leo qua ngọn núi cao độ khoảng 30m bằng đường mòn của những người đi rừng săn bắt động vật hoang dã và đi câu "mở ra". Đó là hình ảnh ký ức của một hành trình đi đến hang Ông Già của mười năm trước đây, nay thì có khác.
    Ngày nay, đến hang Ông Già rất dễ dàng với chiều dài quãng đường gần 7km chạy dọc theo bờ biển của vịnh Nha Trang mà người Nha Trang gọi là "con đường vàng". Từ tháp Trầm Hương ở quảng trường 2 Tháng 4 đi theo đường Trần Phú ra hướng bắc vượt cầu Trần Phú rồi theo đường Phạm Văn Đồng trực chỉ ra tận chân núi của mũi Kê Gà với thời gian 15 phút và cũng chỉ tốn 10 phút để trèo núi qua hang Ông Già. Đường qua hang cũng dễ dàng hơn với các bậc tam cấp rộng rãi được lát bằng đá và hai bên là những hàng bạch đàn xanh rì màu lá che nắng cho du khách tìm đến hang cùng những rẫy chuối chen chúc nhau. Tuy đường đến hang đã đẹp hơn, rộng rãi hơn nhưng vì vậy cũng mất đi những ghềnh đá đẹp, giờ đây đoạn bờ biển từ thôn Đường Đệ ra đến bãi Tiên cũng không còn chỗ để du khách thưởng lãm vì người ta đã thâu tóm. để mở nhà hàng.
    Bạn sẽ thấy gì ở hang Ông Già? Đó là một thắng cảnh hùng vĩ với những ghềnh đá, hang đá nối dài với nhau như một vịnh Hạ Long thu nhỏ được tái tạo ở Nha Trang. Nổi bật nhất vẫn là hang với nhiều điều kỳ bí bên trong, một đường nhỏ ngoằn nghèo hình chữ Z dẫn sâu vào trong hang. Bên trong hang có một hồ tròn có thể tắm cùng lúc chục người và khi thuỷ triều xuống lúp xúp dưới mặt nước là những hòn đá cuội tròn đều đủ màu sắc óng ánh do nguồn sáng từ trên đỉnh hang rọi xuống. Xung quanh bên ngoài hang là những dãy san hô với muôn vàn loài cá, ốc các loại. thích hợp cho những tay câu sát cá, can đảm hơn bạn có thể lặn với dụng cụ lặn đơn giản để tìm những chú ốc mặt trăng, ốc ngựa, vú nàng làm món nướng nhâm nhi với bạn bè. Xung quanh hang còn rất nhiều bãi cát trắng, bãi sỏi rộng thích hợp cho các sinh hoạt tập thể cho nhóm 30 người trở xuống.

    Xem thêm chi tiết trong link này nhé:
    http://vietbao.vn/Du-lich/Hang-Ong-Gia/55197745/256/
  7. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung hình cho cái Hang Ông Già nà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn máu quá,cảnh gì mà đẹp lạ đẹp lùng
  8. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Xin báo cái tình hình cho cả đòan là đến thời điểm này,hổng có ôm mới nào được tuyển.Sau khi trải qua những kỳ thi khắc nghiệt,đến hồi chung kết "3 vòng rực lửa" thì em cho lọai hết gồi.Thế là các em bị rớt,tội nghiệp.
    Cuối cùng túm lại đòan ta có 9 thành viên,sẽ có 1 ôm chịu khó nhảy qua nhảy lại,cho xế đỡ bùn,giao nhiệm vụ này cho ôm=Bác Tiến,hơ hơ.
    Kengiang25=***ybeast gửi gấp lít liên lạc có số cầm chân,ID để mọi người cập nhật và to nhỏ với nhau trước,hihi
  9. thany05

    thany05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình mới đi Nha Trang ,Đại Lãnh và gềnh đá Dĩa về,có đôi điều chia sẻ:
    1/,Nên đi thăm cả gềnh đá DĨa ,chỉ cách hải đăng khoảng 45km ,đi theo đường ven biển ngay chỗ lên Hải đăng ĐL ấy,sẽ dẫn tới Tuy Hòa rồi Tuy An,nhớ hỏi thăm lối vào gềnh đá Dĩa mà ô tô có thể đi đc ấy vì có mấy lối rẽ cơ.

    2/ Tuyệt đối không nên ở nhà ông Mười nhé,vì chỗ ngủ ko và điều kiện vệ sinh,nước nôi sạch ko có ,lại ở thấp dưới chân núi,ngay cạnh là rãnh ,chác chắn sẽ nhiều muỗi.
    Hãy lên thẳng hải đăng mà ở,cực kì rộng rãi,thoáng mát,nhiều phòng,nước sạch để dùng khá thoải mái,muốn leo lên tháp đèn lúc nào thì leo.về ăn uống thì có lẽ chỉ nên mua nước uống hay bia rượu theo thôi,còn thức ăn thì gọi điện cho mấy anh ở trạm hải đăng sẽ đi chợ cho,Ở đây luôn có 1 chị phục vụ cơm nước vốn làm đầu bếp nhà hàng nên nấu ăn khá ngon miệng đấy! Các anh ở hải đăng rất hiếu khách và nhiệt tình ,có điều chúng ta nên có thái độ tác phong phù hợp.
    Về chi phí ở hải đăng thì rất sòng phẳng rõ ràng:80 000vnd /người/đêm ở tại hải đăng.được tắm rửa,dùng nước sạch thoải mái,xem tivi,nghe đài ,thắp sáng thoải mái.tiền ăn thì tính riêng,cũng ko đắt.
    Nếu ở dưới ông Mười thì ko thể có điều kiện như thế và giá cả chắc lại còn đắt hơn. VD hôm bọn tớ ở đó,gửi cái xe Zace có mấy tiếng buổi trưa ở cái bãi cát ko phải của ông Mười,giữa hoang vu ko có nhà nào khác mà ông ấy chém 50 000vnd tiền trông xe đấy.chưa kể ông ấy đòi 20 000 vnd/người tiền dẫn đường lên hải đăng nữa.(Mà thực ra đi rồi mới biết, đường lên hải đăng rất dễ,chỉ có 1 lối đi và cứ thế mà đi là lên trên núi thôi,quãng đg khoảng 800m ko dốc lắm.)các bạn cứ đi lên,khỏi phải qua nhà ông Mười làm j cho tốn 20k/người.có thể gọi các anh hải đăng chỉ dẫn .
    anh Bình,trẻ nhất Hải đăng(1978) số ĐT: 0943 102 583 .anh này mà có ai biết nói chuyện thì đc anh ấy nhiệt tình và giúp đỡ chu đáo lắm.
    Mình đã từng đi Hà Giang với em Kengiang23 hồi tết DL 2008.Xin chúc cả nhà và em Kengiang23 có chuyến đi thực sự vui vẻ.Nếu cần hỏi kĩ hơn về mấy nơi này thì có thể liên hệ: 0912 034 805 hoặc nick YM:thany05 nhé!
    Tặng các bạn mấy ảnh :
    Phong cảnh ở hải đăng:
    [​IMG]
    Gềnh đá Dĩa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hải đăng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thany05 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 13/08/2008
  10. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt cả đoàn chân thành cám ơn những kinh nghiệm rất quý báu mà Bác Thany05 chia sẻ cho cả đoàn.
    Vụ liên lạc với Bác Mười không biết Kengiang23 lo tới đâu,đã liên lạc chưa nhỉ,Nếu chưa thì biết đâu lại hay,mình sẽ lấy kinh nghiệm của Bác Thany05 làm chút hành trang lên đường.

Chia sẻ trang này