1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @ All : Lần off này đề nghị off ở quán Karaoke đi, Hò hét đi hay đi ăn uống gì đê. ......Đề nghị các bác cho ý kiến đi...
  2. alexhb155

    alexhb155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    sau khi chia tay mọi người về nhà xong, em cũng đã đến công ty làm việc nghiêm chỉnh, chỉ mỗi tội là chẳng còn tâm trí đâu để làm việc, và luôn mong mỏi phiên họp nội bộ chóng hết để còn có thể biến jphòng họp thành phòng...ngủ.
    nói chung là chúng ta đã có được một chuyến đi cục ngon lành cành đào, nhưng hậu quả phải giải quyết là cả chân và tay đều được "các con vật bé nhỏ Bù Mắc" chăm sóc kỹ càng khiến chân tay hiện nay giống như "Hoa gấm rải rác khắp toàn thân" (cũng may là mình không có món Mông Một Nắng là may rội.
    hẹn mọi người tại phiên họp ngày mai
    Tien
  3. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ỦNG HỘ ĂN CHƠI ĐẬP PHÁ TÍP. HÁT HÒ ĐÊ, CÒN CHIA TAY BÁC ĐẦU TẦU VỀ HN NỮA.
    MỌI NGƯỜI GỢI Ý VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỊA ĐIỂM ĂN CHƠI CÁI
  4. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cái tình hình này là em ủng hộ 2 chân 2 tay luôn,ăn chơi,đập phá,hố hố.
    Nếu vậy các Bác vui lòng chọn giờ sớm sớm cho em cái,5 giờ 30 em hết giờ làm việc,chọn khỏang 6g rưỡi được hông?E, xung phong đến trước hò hét thử giọng trước,ohlala ohlala.
    Các Bác còn lại cho ý kiến nhé.Địa điểm Karaoke Nice Nguyễn Thị Minh Khai được không?
    Ai nghe rõ thì cho ý kiến,cho ý kiến...
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @all : Theo tớ thì có sức mới hát hò được chứ nhỉ . vì thế tớ đề nghị như sau :
    1/ Ăn lẩu cá kèo rau đắng số 4 Nguyễn Thị Diệu lúc 19h.
    2/ No nê sẽ kéo ra Karaoke ở Nice Nguyễn Thị Minh Khai nhể.
    Cho ý kiến ủng hộ nào. nếu được thì em kengiang chốt thời gian và địa điểm luôn đi nhé.
  6. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em úp một số hình đang còn nóng bỏng lên trước cho nó sôm,mới về tới sáng nay,lật đật tới công ty làm việc,hơ hơ,hóa ra là em máu up hình,nên nhất định trong bữa nay sẽ up trọn vẹn,hứa danh dự mai sẽ làm việc chăm chỉ.
    Sau 1 đêm hành trình bằng bus,cả đòan đã có mặt tại Đà Lạt ăn sáng,và tạo ít bọt tại thành phố mộng mơ này
    [​IMG]
    Những con chiến mã theo đòan suốt hành trình
    [​IMG]
    Ô,tiên ở Đá Lạt
    [​IMG]
    Cafe Thủy Tạ,bên Hồ Xuân Hương
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác alex này giở trò tán tỉnh con gái nhà lành,cô bé waitress trong quán,nhìn mặt lão là biết
    [​IMG]
    Ơ,tollet nam nữ lại chung thế này,Bác ấy nhìn gương còn làm đỏm nữa chứ,ghúm quá
    [​IMG]
    Cả đòan lên đường thôi,thẳng tiến đèo Hòn Giai,hướng về Nha Trang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có chút đọan gian khổ tí,cả đòan cũng không nản lòng,thẳng tiến
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ơ,Bác này,giữa thanh thiên Bạch Nhật thế mà Bác làm gì thía...
    [​IMG]
    Hiện nay,cả đòan đã vượt qua đèo Hòn Giai,tiến lên đèo Omega
    [​IMG]
    Ô,nhìn kìa,đọan đường cả đòan đã vượt qua,đúng là Omega
    [​IMG]
    Niềm hạnh phúc không thể tả nỗi của các xế khi đứng trên đỉnh đèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phù,vượt qua mấy cái đèo gồi,tạm thời nghỉ ngơi cái đã.
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 18/08/2008
  7. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nà:
    Đại Lãnh kia rồi,điểm đến của chúng ta đã ló ra,ohlala,có cái nắng,có cái gió,có cái đó,ló ló ló...
    [​IMG]
    Bãi biển đầu tiên chúng tôi thấy được đầu tiên là Biển Cổ Mã,ôi chao,sao mà nó trong xanh,long lanh,thú hút lòng người biết làm sao
    [​IMG]
    Lại tiếp tục vượt đèo Cổ Mã,tiến về thành phố Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên-Đại Lãnh
    [​IMG]
    Ơ,Bác Doraemonkey cười tươi nhệ,nghe chụp hình là phọt cái khăn che miệng ra liền,cười cũng tươi ghúm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại lãnh kia rồi,cả đòan ta ơi,nó sừng sững giữa đất trời
    [​IMG]
    Đường lên Đại Lãnh,có gian nan,nhưng vui nhể,cây trái mọc um tùm 2 lối đi
    [​IMG]
    Cứ như vượt vạn lý trường thành vậy
    [​IMG]
    Vào được bên trong có 3 chú chó đón tiếp,chó Đại Lãnh nghe cứ nhao nhão,chẳng kinh tí nào,hơ hơ
    [​IMG]
    Cả đòan ta,nghỉ ngơi tí nào
  8. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đến được Đại Lãnh cũng đúng như thời gian đòan dự tính,tầm đó khỏang xế chiều,tại đây có 5 anh em sống ở đây,làm em cứ liên tưởng đến bài hát"5 Anh Em Trên 1 chiếc xe tăng",hehe
    [​IMG]
    Quang cảnh của biển nhìn từ trên xuống,cứ như chúng ta đang ở trong 1 Resort Island .
    [​IMG]
    Bốn bề,không 1 bóng nười,chỉ có mình đòan ta với đòan ta,thật lãng mạn biết bao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đỉnh Hải Đăng cao 16m này,nơi chúng tôi sẽ đón Bình Minh,vào sáng sớm hôn sau.
    Tại đây chúng tôi được các anh đón tiếp rất thân thiện giữa những con người với con người.
    Các anh chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả đòan,ăn no và say,hehe.
    Anh Thăng-Trưởng đòan,và anh Bình-trẻ tuổi nhất của đòan ở Hải Đăng,và các thành viên khác->rất cám ơn các anh,những con người làm nhiệm vụ cao cả vì Tổ Quốc.
    [​IMG]
    Cảm giác của em là thât tuyệt vời về Ngọn Hải Đăng nơi đây cũng như những con người rất nồng hậu.Em nhớ đêm rằm tháng 7 ấy,ngòai sức tưởng tưởng,trời rất đẹp,trời không hề mưa như những lo âu trước đó.Trăng tròn vành,sáng rõ,em nằm trên đó,ngắm trăng rằm,đồng thời đợi đến sáng đón ánh Bình Minh đầu tiên được hiện lên-cực Đông của miền Nam Tổ Quốc
    [​IMG]
    Cả đòan chuẩn bị chào Đại Lãnh,tạo bọt tí trước khi rời đây nhé
    [​IMG]
    Chộp thêm vài tấm nữa nà
    [​IMG]
    Eo ơi,nước mới trong xanh làm sao,cả đòan tối ấy cũng vùng vẫy tại đây,chứ nào có vừa,làm tươi mát cả lòng người
    [​IMG]
    Tạm biệt Hải Đăng-Đại Lãnh,chúng tôi lên đường.
    Hẹn gặp lại trong những đêm trăng tròn

    Continued
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 18/08/2008
  9. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đòan lại tiếp tục lên đường:
    Từ Đại Lãnh,hướng ngược lại Khánh Hòa,đi Đầm Môn.Đây là đượng chúng ta đi với những bãi cát dài vô tận,trắng xóa,hoang sơ vô cùng"Đẹp làm sao Tổ Quốc ta,Trời xanh biển rộng,và những bãi cát vàng đến vô tận
    [​IMG]
    Ô kìa,ô kìa,ô kìa kìa,Bãi Ngang kia rồi,hoang sơ làm sao,chúng ta cắm dùi tại đây thôi
    [​IMG]
    Lao vào nhà dân,mượn tàu đánh cá,chuẩn bị ra khơi,đến Mũi Đôi:
    [​IMG]
    Đến rồi đó,nhảy xuống tạo bọt đi các anh em ơi,
    [​IMG]
    Ngắm cho rõ nha,sam hô đẹp lắm đóa.
    [​IMG]
    Cái tình hình là em xao động lòng mình trước thiên nhiên,đặc biệt là trước những cảnh hoang sơ,thiên nhiên thế này,kết cục là làm biếng thay đồ tắm,nhảy ùm xuống nước,bị sanhô nó cứa rách quần,hic
    [​IMG]
    Trăng lên rồi,trời cũng tối rồi,anh em ta lên thuyền nghỉ ngơi thôi
    [​IMG]
    Trời ơ,em mới có ngước mặt lên trời chọp cái ảnh ông trăng cái,thía mà quay ra,các Bác ngủ phò phè hết trơn rùi,trông kìa,em chọp luôn
    [​IMG]
    Trông giống mấy con cá mòi quá.hơ hơ
    Sáng rồi,anh em ta kéo lưới,nhổ neo vào bờ thôi:
    [​IMG]
    Để xem các Bác tóm được bao nhiêu con cá
    Ơ,các Bác ơi,các Bác giỏi quá,cá nhiều quá,Ông trời phù hộ người hiền,Cá ta tự chui vào trong lưới,hơ hơ
    [​IMG]
    Kết thúc 1 "ĐÊM NGƯ PHỦ" ,gặt hái được trăng,sao,mực,cá..há há...
    Cái tình hình là đêm đó,em làm mồi cho hàng triệu con Bù Mắc gì gì đấy,nó thui em không thương tiếc,thịt em thơm thế cơ à..
    Còn 1 ngày ăn chơi thác lọan nữa,hehe
  10. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được viết nốt ngày cuối cùng của việc ăn chơi thác lọan nhé.
    Rời Đầm Môn,hướng về phía Khánh Hòa,theo quốc Lộ 1A,Đòan ta tiến Vĩnh Ninh,trên đường ngang qua Ninh Ích,phát hiện ra khu du lịch hoang sơ"Hồ Ba Bể",nằm sâu trong những dãy núi trùng trùng điệp điệp,vẫn còn được giữ vẻ hoang sơ.Sở dĩ là Hồ có 3 cái hồ,nước chảy từ trên cao xuống tạo thành 3 hồ.Nghe nói có tắm tiên nữa nên cả đòan quyết định chọn nơi đây để tạo bọt:
    [​IMG]
    Hồ thứ nhất là đây ư,ừ thì hồ thứ nhất
    [​IMG]
    Em cùng đòan hì hục tiến thẳng đến hồ 3,nên xin bỏ qua ảnh hồ 2.Ơ,thấy rồi,nhưng làm sao qua con suối này để đến hồ 3 nhỉ
    [​IMG]
    Anh em ta gian khổ lại có nhau,Các Bác ra tay nghĩa hiệp cõng bạn qua suối,em thì lội ướt sũng quần,hic.Phù,thế là cũng tới được Hồ 3 rồi,chuẩn bị tắm tiên nào
    [​IMG]
    Ê kìa,có kẻ nhòm trộm,xấu mặt anh hùng chưa,bị em phát hiện,há há
    [​IMG]
    Có cả masage nữ nữa nà,sướng chưa,3 anh masage 1 nàng
    [​IMG]
    Còn mấy tấm tiên ông tắm ở đằng xa xa kia kia,hớ hớ,thôi để em chôn vùi vào dĩ vãng,không thì úp lên bị Mod "cheo"nick em thì bùn,hihi
    Hành trình xuống núi nào.
    Anh em ta cũng không quên đòan kết là chính,quyết tâm vượt khó là 10
    [​IMG]
    "Có thực mới vực được đạo"->Đòan ta còn 1 hành trình dài nữa là hướng về Sài Gòn,nên phải chén 1 cái
    Trời ơi các Bác này cứ hì hụp ăn,ăn như chưa từng được ăn
    [​IMG]
    Mà phải nói,cháo nhà chú Cư ngon tuyệt cú mèo.Trong suốt hành trình mấy ngày,1 ngày đủ 3 bữa,thì bữa cháo húp này là cảm thấy ngon nhất.Chú Cư là người dân của Vùng Vĩnh Ích này,nhờ tài dẻo miệng của Bác Tiến(***ymanhifi),nên chủ nhà đã giúp chúng ta có 1 bữa ấm lòng.Xin cám ơn tòan thể gia đình Chú Cư...
    Kết thúc cuộc hành trình của chuyến đi.
    Chúc đòan ta vẫn khỏe mạnh,làm tốt công việc với xã hội,là người con ngoan trò giỏi,xứng đáng với 5 điều Bác Hồ dạy...ơ,em bị lạc đề,hehe,mong sẽ có những đề tài mới với những chuyến đi mới,ohlala ohlala...

Chia sẻ trang này