1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác Đo 2 tay, 2 chân... Ghiền hát hò wóa roài!
    @ohlahlah: Wow, chị tranh thủ show hàng sớm quá nhảy. Có cái hình xực nồi cháo gà nhìn man rợ wá, há há.
  2. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phản đối Olala hông bít chăm sóc xế của mình
    Thế ai là người cùng box cún SG, rồi ai lo cho từng miếng ăng (mì hải sảng đàng hòang trong dzụ đim ngư phủ) rồi giấc ngủ ? gục trên đường đi mà bi hờ toàn lo ăn chơi đập phá và post hình người khác lên không vậy hả ? Nhớ nhá ?
    Duyệt lẩu + Karaok đi pà kon.
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu ? 2 thứ đìu ngoong!

  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Live show thứ 2:
    - Chim Cò phết với Dalat sương mù:
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Đại Lãnh ***y show, éc éc:
    [​IMG]
    - Mơ về nơi xa lắm (chắc ông ấy mơ về hướng... bếp ăn :))):
    [​IMG]
    - Ai đây? Hamchoi hay là hamăn? Chắc đây chính là nguyên nhân của hội chứng mông-một-nắng:
    [​IMG]
    - Tội nghiệp bác worm, tui sẽ show hàng của bác giùp ôm của bác nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Tác phẩm đim ngư phủ, hấp dẫn chưa, mỗi bác được 1 con đấy, hé hé:
    [​IMG]
    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 18/08/2008
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Òi, hàng về nhanh quá. Ohlalababy cũng tường thuật gần đủ chuyến đi rồi. Vậy quyết định là ngày mai tổ chức nhậu nhẹt và karaok tập 2, tiếp tục giao lưu bắc - trung - nam và burn đĩa heng. Cả nhà confirm giờ để thống nhất ngày mai gặp mặt. Tốt nhất là sau giờ hành chính: 6h30-7h chiều tính cả kẹt xe
    Gửi lời tạ lỗi với cả đoàn vì đã rủ rê mọi người vào một cuộc chơi man rợ , xin nhận thiếu sót để cả đoàn đói meo mốc trên con thuyền "vượt biên" và nhiều cái lớ ngớ khác. Cũng xin cảm ơn cả nhà đã tham gia một chuyến đi quá nhiều thú vị: hay từ điểm đến - cực Đông VN, thú vị bởi sự phong phú của những con đường - lên rừng, xuống biển, "leo suối", các kiểu ăn ngủ, đa dạng bởi thành phần tham gia: bắc-trung-nam hội tụ. Thở phào khi kết thúc hành trình vì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, thời tiết thuận lợi. Và nhất là rất vui Sáng lên cty ngồi máy tính, vừa lột da mặt cháy nắng, vừa cười rinh rích khi nghĩ đến ối tình tiết chết cười trong suốt 3 ngày 4 đêm
    ]Nói chung đây là một chuyến hoàn toàn đáng đi, mang một phong cách du lịch cực bụi, hoang dã, man rợ hị hị. Lịch trình của đoàn có thể tham khảo được, đối với các bạn hạn chế thời gian, chỉ cần 2 ngày 3 đêm là hoàn thành cực Đông.
    Giới thiêụ thành viên tham gia cái nào:
    kengiang23 và hamchoihhh
    [​IMG]
    ohlalababy và book_worm
    [​IMG]
    bác Đô và bác Cường
    [​IMG][/URL]
    bluesky85 và lastXmas
    [​IMG]
    dau_tau (nhặt được từ Nha Trang) và Alex trọc
    [​IMG]
    Đêm 1 (14/8): Cả đoàn 9 người bắt chuyến xe muộn nhất đi Đà Lạt, xe Phương Trang chuyến 11h45, đến nơi là 6h sáng. Xe gửi từ trước.
    Đt Phương Trang: 8 375 570
    Giá vé: 120k/người, 100k/xe, 120k/xe đối với Jupiter và Future. Ko nhận xe tay ga

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 18/08/2008
  5. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 1:
    Con đường nối biển và hoa

    Đà Lạt sáng sớm sương khá lạnh, cả lũ kéo đi ăn sáng rồi lượn một vòng Hồ Xuân Hương khởi động. Đây là thành phố du lịch nên giá cả khá đắt đỏ.
    Vườn ho Đà Lạt
    [​IMG]
    Sự cố đầu tiên xảy ra: xe anh Book_worm non hơi cộng long đầu xe gì đó. Cả đoàn dừng lại chờ, tranh thủ ngắm hoa (chứ ko hái hoa )
    [​IMG]
    hoa tú cầu nở trong nắng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    tiếp tục cafe Đà Lạt trong thời gian đợi book_worm. Cafe thơm ngon và bầu trời xanh đến mức ko tin được
    Những bụi hoa ko biết tên nở rộ trong hiên nhà Thuỷ Tạ. Đà Lạt đúng là thành phố của hoa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    8h25 cả đoàn lên đường. Đường mới đi Nha Trang đi về hướng ga Đà Lạt, hỏi đường tiếp có biển rất rõ ràng: đường 723 dài 140km, hầu như độc đạo.
    [​IMG][/URL]
    Sáng sớm ở vùng cao nguyên nắng rất êm. Đường nhở nhưng rất đẹp, hai bên là rừng thông xanh vi vu, hú hú
    [​IMG][/URL]
    đường nét như kẻ chỉ, vắng tanh. Cả bọn sung sướng lăn ra tạo bọt. Đây là 5 xế đợt 1.
    [​IMG][/URL]
    Và con đường nối biển và hoa còn được gọi là Cung đường xanh Tây Nguyên, vì nó chạy xuyên qua những bản làng của người Gia lai, các em bé dân tộc da đen nhẻm chơi đùa...Đến cầu Long Lanh, xe bác Alex lăn đùng ra hỏng, cả bọn chờ mất 30p.
    [​IMG]
    Kết thúc địa phận tỉnh Lâm Đồng.
    [​IMG]
    Bước sang địa phận Khánh Hoà, đi qua một rừng quốc gia gì đó. Ai có máy ảnh xịn zoom ống kính tele có thể chụp được lan rừng nở đỏ rực trên những thân cây.
    [​IMG]
    Càng đi tiếp phong cảnh càng mở ra hùng vĩ. Nếu như Tây Bắc hoành tráng thiên nhiên núi non thì ở đây mang dấu ấn con người nhiều hơn. Ngọn núi đá bị phạt ngang, con đèo nét như in bám vào vách núi. Núi đá và rừng rú xa xa. Thác dải yếm dọc đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh đẹp quá lại phi ra ngắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    bác Cường, lúc xế lúc ôm
    [​IMG]
    xa xa đã thấy con đèo nổi tiếng Omega đón đợi dưới chân
    [​IMG]

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 18/08/2008
  6. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đèo Omega
    Đi chừng 100km là công cuộc đổ đèo ngon ơ. Con đèo, bản thân nó đã đẹp, vì còn rất mới. Bầu trời thì xanh biếc, gió thổi vi vu, đổ đèo êm ru. Chính vì thế mà nên tránh đổ đèo buổi trưa, dễ buồn ngủ
    [​IMG]
    toàn đường cong tuyệt mỹ cả, hí hí
    [​IMG]
    dọc đường thấy 1 cái chòi canh, cả bọn chui vào tránh nắng một chút
    [​IMG]
    nào ngờ đây là nơi ngắm cảnh tuyệt vời. Khung cảnh trước mắt khó có ống kính nào ghi lại được
    [​IMG]
    bông lau trong nắng cảm giác giàu sức sống hơn những đồi lau vùng biên giới phía bắc lạnh lẽo.
    [​IMG]
    Do cảnh đẹp, kề cà nên hơn 1h trưa đoàn mới về đến Nha Trang. ăn sống ăn chết. Ko hiểu sao, ăn xong ai cũng kêu đói, có mình bác Đoremonkey kêu no
    Anh dau_tau bắt đầu bám đoàn từ đây. Q&Q vs Chim Cò.
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KHẨN
    Thay mặt trưởng đoàn kengiang và hậu cần "nồi chảo" bác Doremonkey, lịch họp của nhà Chim Cò phết tối nay như sau:
    Tập 1: Ăn nhậu
    Mời bà con tập trung tại quán lẩu cá kèo, Số 4 Nguyễn Thị Diệu, vào khoảng tầm 6h30 đến 7h, ai đến trễ hết ráng chịu. (Mong là pác Mít Doremonkey đến trễ nhé!).
    Tập 2: Hét hò và burn đĩa, share hình, quậy quá...
    Tập trung tại Nice Nguyễn Thị Minh Khai nhá! Tui sẽ chịu trách nhiệm mua DVD.
    Kính mời anh em xa gần, Chim Cò thật lẫn Chim Cò phết đến tham dự cùng. Đón tiếp nồng hậu tất cả các bác. Xin hết ạ!
  8. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ,sao Book-worm phản đối em ghê thía.Có gì nói nhỏ với nhau,nói lớn qué,bà con nghe hết.
    Giờ Bác nhắc lại em mới nhớ nha:Bác nấu mì Hải Sản gì gì đó,mà sao em dớt mãi mới được mấy cọng mì,có thấy hản sản gì gì đâu,mà may cái là em không dớt được cọng rau nào,em hỏi Bác nhá"Không biết Bác có rửa rau hông nhể,chứ là em ăn xong,bữa sau lên Ba Hồ,phải giăng dù làm tạm cái Ngôi nhà nho nhỏ giữa thiên nhiên đất trời để...xả,híhí.May quá,em có mang dù nên không phải khoe mông 1 nắng,hay mông phơi sương gì gì đó như Bác ham chơi,hố hố.
    Rồi cái vụ ngủ gục trên đường đi nữa,Bác biết là ngủ gục dzậy nguy hiểm mà hông biết lên tiếng kiu em dựa cái,hay ôm eo iếc gì đó,cho nó an tòan,hihi.
    Em tiếp nha,úp thêm mấy tấm hình với những gương mặt máu của các thành viên:
    Bác bluesky85 nà,chịu khó tạo dáng nhể
    [​IMG]
    Cái cô này nà,ngồi kế toilet mà khen đẹp,chộp cho cổ 1 tấm nè
    [​IMG]
    Bác Đô,cũng ráng chụp tấm về khoe người iu đây
    [​IMG]
    Ơ,ai thía nhỉ,em chứ ai
    [​IMG]
    Các ôm tung tăng
    [​IMG]
    Trông kìa,Bác Dỏemonkey đang làm gì dzậy,Bác ơi,xuống đi,lên cao thía làm giề,chịu khó tạo bọt ghúm
    [​IMG]
    Ơ,xế mình nè,cũng khỏe ghớm,chạy đường xa nhưng không hề than mệt,lại còn định để lại chiến tích gì gì đây,đập phá cây rừng chăng
    [​IMG]
    Tắm tiên giữa đất trời
    [​IMG]
    Đố các Bác biết ai hông,híhí
    [​IMG]
    Tiên giữa thiên nhiên
    [​IMG]
    Tiên giữa biển nà.
    [​IMG]
    Lão Alex,lúc ôm lúc xế
    [​IMG]
    Lão Alex,lúc xế lúc ôm,Bác Dau_tau tuyển được ôm ***yhifi,hơ hớ
    [​IMG]
    Trở lại Nha Trang,trở lại với cuộc sống xô bồ,thôi chuẩn bị dzìa Sài Gòn thôi anh chị em ơi
    [​IMG]
    Ô,về Sài Gòn rồi,chuẩn bị đập phá,tối nay nha
  9. kevin84

    kevin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không biết người chỉ mấp mé đi chuyến này có được tham gia ọp ẹp kg nhể?
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    welcome kevin

Chia sẻ trang này