1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lastXmas

    lastXmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại vụ 10 con lừa này mắc cười quá, bật cười 1 mình, chắc trong vphòng tưởng mình khùng
    Hình của đầu tầu, của bookworm nữa mới đủ, coi mới đã
    Bác Doremon, em thích cái tên LE LE
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Há há. Dau_tau chắc lại để nhầm chế độ ISO ròi.
    Uyên cũng tham ja với Pé Kengiang ah, tháng 10 ra HN nhớ ới anh nhá, nhá.
    Show ảnh cực Đông và Hải đăng Đại lãnh đi Ken ơi, khoái vụ này lắm, lần sau anh vào mày đưa anh đi nhé.
  3. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Kể chuyện ngoài lề về đồng nghiệp người Nha Trang của tớ. Ủa sao tụi em đi kiểu gì kỳ zậy? Sao ko đi thẳng đến Nha Trang mà phải qua Đà Lạt làm chi? Dạ tụi em lên đó uống cafe sáng ạ Hô, tụi bây rảnh woa'''''''' ta
    Cũng chả biết giải thích thế nào. Đôi khi, chuyến đi ko kỳ diệu ở đích đến, mà nằm ở con đường, hị Điều đọng lại, nhiều lúc ko phải bởi tiện nghi kỳ thú ra sao, mà bởi những khó khăn chia sẻ với nhau qua suốt hành trình
    Dù Nha Trang biển đẹp, dải cát dài với những chiếc dù lá xinh xắn, cả bọn đành phải làm ngơ lướt qua Nhà thờ đá, Tháp Bà....nhằm hướng đông bắc thẳng tiến. Quốc lộ 1 chạm đèo Cả ranh giới giữa tỉnh Phú Yên và Nha Trang, biển xanh ghê gúm chả kém gì Nha Trang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    bác hifi này lúc nào chụp ảnh cũng cong tít là sao, rực lửa woa''''''''
    [​IMG]
    đi qua Cua Đá đen là đường rẽ phải sang Vũng Rô 3km, biển chỉ dẫn rất rõ ràng (hình minh hoạ đoạn lúc về)

    [​IMG]
    Đoạn qua làng chài Vũng Rô, đến ngã 3 nhỏ hỏi đường lên mũi Điện. Kẹo trái xuống 1 con đuờng nhỏ đá dăm khá xấu, nhưng cảng biển bên cạnh thì xanh mát tuyệt zời.
    [​IMG]
    Đi một đoạn thì đường lại đẹp chả kém khúc đèo Omega, chỉ khác là sáng lên rừng, chiều xuống biển . Đi thẳng đến ngã ba, kẹo trái là đường đi Tuy Hoà, kẹo phải là đâm thẳng xuống cái bariere ngăn xuống bãi biển. Biển chỉ xuống nhà chú Mười và lối đi hải đăng rất rõ.
    Sau này thì tụi tớ phát hiện ra có đến 2 đường lên hải đăng. 1 băng qua bãi cát nhà chú Mười, lội qua con suối nhỏ rồi tìm chỗ nào nhiều vết chân mà lên. Đường nữa phải qua bãi biển, căng mắt tìm mấy hòn đá có lối lên, dễ đi hơn.
    Hoặc thấy khó khăn quá thì cứ trả 20k chú Mười dẫn đường lên cũng được.
    [​IMG]
    Từ 5h chiều cả bọn thở hồng hộc trekking con đường tí tẹo đầm đá, gạch, sỏi cát và xác cây này. Ko hiểu sao ngày xưa người ta xây hải đăng tài thế. Đi bộ hết khoảng 20p, mệt thì mệt nhưng dòm xuống phong cảnh thật đẹp.
    [​IMG]]
    Đói quá, mệt quá, hoa hết mắt. Vặt tạm nhót dại chín dọc đường
    [​IMG]
    Phì phò, phì phò, có đi lạc đường ko ta? Cuối cùng, ngọn hải đăng trắng xuất hiện cuối chân trời xanh. Lúc này lại càng thấm thía ý nghĩa chỉ đường của ngọn hải đăng, ko những cho những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi, mà còn cho đoàn người đi bộ xanh lè xanh lét vì mệt.
    [​IMG]

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 20/08/2008
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỰC ĐÔNG VÀ NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG
    Trước hết, phải dạm lời là tớ ko có ý định tranh luận đâu là cực xịn, đâu là cực dổm. Đã có quá nhiều topic nói về vụ này. Tụi em ko phải những nhà địa lý hay GPS học. Tụi em đơn giản là những người trẻ dong duổi đường dài để hiểu thêm về quê hương đất nước. Có cực hay ko cực thì cũng phải là nơi tụi em có điều kiện đặt chân lên cái đã.
    Theo như em đọc hiểu, nói đến các vùng cực Việt Nam động chạm đến 2 khái niệm: vùng có toạ độ chính xác là cực, và nơi được chọn quy ước là cực:
    (trích bác Du Già):
    "Hải đăng mũi Đại lãnh thuộc xã Hòa tâm - Tuy hòa - Phú yên được coi là điểm Cực Đông của Việt nam .
    Ngọn Hải đăng này do người Pháp xây dựng cuối TK 19 , qua các cuộc chiến tranh với Nhật ( khoảng thập kỷ 40 ) bị tàn phá chỉ còn lại phần móng cơ bản . Đến năm 1996 mới khôi phục và xây dựng lại . Chính thức đi vào hoạt động năm 1997 .
    Hải đăng Đại lãnh tại Phú yên được công nhận là điểm Cực Đông của VN với các toạ độ địa chỉ sau : 12* 53'''''''''''''''' 48" N và 109*27''''''''''''''''06"E ( dấu * là độ ) .
    Để tránh nhầm lẫn , tại Nha trang có 1 ngọn hải đăng Kê Gà cũng gọi là Hải đăng Đại lãnh , nhưng không phải là Điểm Cực Đông VN ( Ngọn Hải đăng Kê Gà - Nha trang vẫn còn nguyên vẹn , có giá trị cao về kiến trúc ). Do 2 ngọn Hải đăng này trùng tên nhau nên cần phân biệt Hải đăng Đại lãnh - Tuy hòa - Phú yên với hải đăng Đại lãnh Nha trang .
    Dân gian ngày xưa đều gọi những ngọn núi có ngọn đèn Hải đăng là Mũi Điện !......."
    Theo em đọc, hải đăng Kê Gà cũng từng được người Pháp quy uớc chọn là điểm cực Đông VN. Hiện nay, đây là ngọn hải đăng cao nhất. Anh book_worm, với niềm đam mê bất tận về biển cả và hải đăng, đã tranh thủ liên hệ được với anh Ấn trên mũi Điện, cũng có công việc ở Kê Gà . Em thì chả quan tâm tới các bác GPS. Em thích hải đăng bởi bản thân vẻ đẹp của nó, ý nghĩ của nó, hình ảnh thật lãng mạn trên nền trời và biển xanh bao la . Và quan trọng, nơi đây có chỗ ăn ngủ cho cả đoàn đang chết mệt.
    Còn về mũi Đôi, là phần đất liền vươn xa về phía đông nhất, cách tầm 100m là hòn đôi mới là nơi thuộc Việt Nam đón tia nắng đầu tiên. Tuy nhiên vùng bán đảo Hòn Gốm vốn địa chất đảo ko ổn định, ai biết sóng nó cuốn bay cực đông đi toi lúc nào . Tương tự như mũi Cà Mau được chọn là điểm cực Nam, thay vì xóm Mũi hay đảo Nam Long, vì đây là vùng đất nền chắc giữa khu vực mũi phù sa bồi đắp hay xói mòn liên tục.
    Vụ chinh phục hòn Đôi lẫn mũi Đôi này còn ly kỳ nữa, xin dành hồi sau sẽ kể
    [​IMG]
    Các bạn nếu muốn ngủ tối hải đăng để sáng sớm đón bình minh, nên liên hệ trước với anh Thắng trưởng trạm, số đt: 0905217578. Nên đặt món trên hải đăng cho tiện, và đặt từ sáng sớm để các anh còn nhờ chú Mười đi chợ. Xe gưỉ dưới nhà chú Mười, từ chiều tới qua đêm 10k/xe. ăn ngủ ở hải đăng giá cũng hợp lý, bọn mình đi 10 đứa dễ thương còn được giảm giá ngủ xuống 70k/1 đứa.
    Cả bọn mồ hôi bám dính vào người sau khi vứt đồ lên phòng, phi ngay xuống biển. Bãi này vắng thật, sóng lặng. Có tăm tiên cũng chả ai hay.
    [​IMG]
    Từ bãi Môn, ngắm trăng lên, giá mà có cái gì miêu tả được hình ảnh "trăng treo đầu hải đăng", lãng mạn kinh khủng. Tiếc thay, chỉ máy anh dau_tau là đủ prồ bắt sáng. Pót tạm hình này cho các bạn hình dung. Mời vận dụng trí tưởng tượng.
    [​IMG]
    Đói đói đói. Xấn xổ vào làm món với các anh hải đăng nào. Bác Doremon thật xứng đáng với danh hiệu trưởng ban hậu cần. Mình cũng muốn đỡ chị bếp một tay, mà chịu điếc đặc ko hiểu giọng Bình Định. May ra có hamchoihhh phiên dịch được vài câu, hiểu chết liền
    [​IMG]
    Tránh đường, tránh đường cho các tiếp viên trẻ đẹp nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    canh chua cá bớp
    [​IMG]
    mực, tôm nướng nè
    [​IMG]
    cá nục nữa nè
    [​IMG]
    đặc sản ốc tai heo. Các chàng ngẩn ngơ tiếc vì đợt triều lên, ko mua được món "ốc zú nàng" . Thôi đành xơi "ốc con heo" zậy
    [​IMG]
    Tình hình là mấy đứa đại diện thỏ thẻ với anh Thắng trưởng trạm, tụi em mơ ước được lên ngắm trăng trên hải đăng một tối anh ạ. Ko được, để sáng sớm mai đi em. Nhưng mà ngắm buổi đêm nó có cái thú của nó, tụi em tò mò ko biết hải đăng hoạt động như nào. Ko được, quy định là quy định em ạ....
    Rượu vào, nhời ra. Con người ta cũng dễ mềm lòng, con gái cũng dễ tính hơn, hị. Rượu bàu đá cũng tác dụng phết. Đêm hôm cả bọn được mò lên hải đăng ngắm trăng.
    [​IMG]
    Đêm trăng trên sân thượng và chót vót ngọn hải đăng quả là một đêm đẹp ko quên được. Chả bút hay máy ảnh nào ghi lại được. Phải thử mới cảm hết được.
    Mấy bác nghịch ngợm còn leo tọt lên trên, ngó cây đèn hình bát giác chiếu sáng nhoay nhoáy.
    [​IMG]

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 20/08/2008
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Định join nhóm này cuối cùng sốt ruột quá lượn trước.
    Góp vui với các bạn mấy tấm ảnh về Đại Lãnh
    Từ đèo cả nhìn xuống
    [​IMG]
    Đường ra bán đảo hòm gốm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hải Đăng Đại Lãnh & Bình minh cực Đông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    A lô a lô, thông báo, thông báo!
    Truy lùng gấp ông Đầu_Tầu, và ông Book_worm! Mau mau up hình lên gấp, tốt nhất là up bằng Picasa, rồi cho mọi người cái link lấy về.
    Nhanh nhanh! Nhanh nhanh!
    Nếu không xử cả 2!
  7. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,có người muốn "Xử" xế của em.Kéo vô bụi rặm quánh bây giờ
  8. lovelessrockman

    lovelessrockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp !! nhìn thèm quá !! ôi, những chuyến đi !!
  9. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hình của firer man cũng đẹp nhờ. Mỗi tội bầu trời âm u hơn ngày tụi này đi rất nhiều
    Tớ cũng kiến trúc xư mà chụp hình ẹ quá
  10. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    TIA NẮNG ĐẦU TIÊN
    5h sáng, chị bếp khua cả bọn dậy đón bình minh. Tụi ma đêm ngủ muộn mệt quá, cuối cùng chỉ còn em Trang và chị Linh leo hải đăng ngắm tia nắng đầu tiên.
    [​IMG]
    Sương sớm xuống khá lạnh. Ngó xuống sân thượng có con thạch sùng
    [​IMG]
    zoom kỹ, hoá ra là con tắc kè quần đùi hoa
    [​IMG]
    lát sau một lũ lục tục kéo lên. Vừa ngáp vừa đợi bình minh.
    [​IMG]
    Mặt trời
    [​IMG]
    Một chiến sỹ đã ngã gục
    [​IMG]
    Những tia nắng đầu tiên
    [​IMG][/URL]
    Cảm giác thật kỳ lạ. Vừa mấy tiếng trước còn ngồi tít trên này ngắm trăng rằm. Biển đêm vừa phủ màu bàng bạc ánh trăng, giờ xanh bao la tráng một lớp váng vàng tơ. Tự dưng nghĩ, nơi đây, cực đông hay không, đầu tiên hay không, không quan trọng nữa. Đã có những lúc rời xa khói bụi thành phố, ngồi yên lặng nhìn trăng và mặt giời Điên gì một lũ đêm ngủ xe Sài Gòn, sáng cafe Đà Lạt, trưa nem cuốn Nha Trang, tối ngủ hải đăng Đại Lãnh, vượt qua một khoảng cách 560km, để thấy mặt trời sáng sớm ko còn chui rúc sau những toà nhà cao tầng, thoát khỏi vội vã đi làm và những giờ kẹt xe khói bụi. Khi hướng về những ngóc ngách của quê hương đất nước, cũng đồng thời gõ cửa những ngóc ngách tâm hồn mình
    [​IMG]
    Tạm biệt các anh và chị bếp, đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tạm biệt ngọn hải đăng nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường xuống, lối qua biển
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 22/08/2008

Chia sẻ trang này