1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hình đẹp. hic. mình chưa bao giờ chụp đc cảnh bình minh.. vì hok dậy được sớm.. sau này có đi chắc ráng.
  2. alexhb155

    alexhb155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn trên biển cũng đẹp cực kỳ mà
    chắc mọi người đều có thể cảm nhận được nắng vàng đang trải dài trên thân ngọn Hải Đăng hùng vĩ, đứng hiên ngang trong gió biển ***g lộng.
    [​IMG]
    tức cảnh làm vài câu thơ chơi:
    Nhất trụ kình thiên đứng giữa trời
    Ngỏng đầu trên núi, ngắm biển khơi
    Thân hình cương cứng, ngời sức sống
    Một mắt sáng lòa, chiếu khắp nơi
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ồ,bác Alex đã phọt ra 1 bài thơ kìa.Em nhớ cái bữa tối ngắm trăng,uống rượu Bầu Đá,Bác cũng làm mấy bài thơ,giờ em chẳng nhớ,chỉ nhớ là em cứ cười lăn cười bò ra vì mấy bài thơ của Bác.
    Phát huy nhé Bác Alex
  4. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường vừa qua,đã chinh phục cực đông miền Nam,trong chuyến hành trình đã tình cờ đi thêm 1 nơi gọi là "Suối Ba Hồ",xin trích lục đọan văn dưới đây nói về con suối này,để tăng thêm niềm tự hào đòan ta đã tình cờ đặt chân đến nhé:
    Du lịch, ngắm cảnh, thư giãn, chẳng có gì tuyệt bằng! Tuy nhiên, với những người trẻ, thích chinh phục, du lịch mạo hiểm mới thú. Suối Ba Hồ là địa điểm có thể giúp bạn thử thách chính mình.

    Xung quanh chỉ có cây rừng. Dưới chân lạo xạo đá sỏi, cành lá khô. Ngẩng cao đầu, chỉ thấy biêng biếc màu trời, nắng vàng rực rỡ. Chặng đường chinh phục suối Ba Hồ không dễ dàng, nhưng mang đến cho bạn cảm giác thênh thang, nhẹ lòng khi tâm hồn được rộng mở.
    Thông thường, khách du lịch và người dân địa phương chỉ dừng lại ở hồ 1, không dám đi tiếp. Có hai lý do: Một là vì đường lên hồ 2 và 3 hiểm trở, chỉ dành cho những người khoẻ mạnh, không ngại leo trèo, băng rừng, vượt suối và chấp nhận bị ngã không dưới một lần. Hai là vì theo lời truyền miệng, người ta tin nơi này rất thiêng, gắn liền với nhiều câu chuyện khá ly kỳ. Ngoài ra, bất chợt trên đường đi, bạn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của chúa sơn lâm thơ thẩn hóng mát, dạo chơi.
    Khởi động thật tốt để vượt qua hai lòng hồ đầu tiên
    Tuy nhiên, chính yếu tố khó khăn lại trở thành điểm thu hút những người thích chinh phục, du lịch mạo hiểm.
    Lý tưởng nhất là có một nhóm bạn cùng trẻ, khoẻ, năng động. Bằng không, chỉ cần hai người cũng có thể bắt đầu cuộc hành trình theo hướng mũi tên màu đỏ.
    Vượt qua quãng đường nhỏ khúc khuỷu, được "tẩm ướp" mùi xác lá khô, bạn sẽ gặp hồ 1, nằm dưới chân thác nước cao khoảng 5, 6m. Giữa hồ có nhiều tảng đá lớn, nhỏ nối nhau. Dòng nước nô đùa, lúc chảy quanh, lúc tràn lên mặt đá, cười róc rách. Bốn bề chỉ nghe vang vọng thanh âm của núi rừng, hoa cỏ. Không gian mát lành, trong trẻo cảm xúc được về nơi suối nguồn.
    Theo bờ suối, đi ngược lên khoảng một cây số, bạn sẽ đến hồ 2. Lúc này, đường đi bắt đầu khó hơn, dốc cheo leo, nhiều cây rừng, đá lởm chởm chắn ngang. Điều quan trọng để đừng lạc lối là theo sát hướng mũi tên màu đỏ trên các vách đá hoặc cây rừng.
    Càng đi càng thấy khó khăn, nhưng đầy hứng khởi
    Đừng cố đi tiếp nếu bạn thấy mệt. Chẳng có gì phải vội vàng khi thiên nhiên là kho tàng vô tận, bạn khám phá cả đời vẫn chưa hết. Cứ dừng chân, chọn nơi yên lành, rợp bóng mát mà nghỉ ngơi. Giữa bốn bề non xanh, nước biếc, thoang thoảng mùi lan rừng, bạn sẽ có cảm giác lạc vào chốn thiên thai. Giấc mơ Từ Thức lên tiên bỗng hiện về...
    Tiếp tục cuộc hành trình thêm gần một cây số, bạn sẽ gặp hồ 3. Giai đoạn này, mỗi bước chân đều phải chầm chậm và hết sức cẩn thận. Tất cả những tảng đá trên lối đi đều trơn trượt vì rêu. Nước chảy cuồn cuộn dưới chân.
    Nếu không đủ quyết tâm, bạn sẽ ngần ngại và dừng cuộc hành trình ngay, dù đã đứng ở cột mốc ghi rõ "hồ 3". Chỉ còn một quãng nhỏ nữa thôi, chúng ta sẽ đặt chân lên đỉnh cuối cùng.
    Cảm giác hạnh phúc của người đi chinh phục thành công
    Càng gần đến đích, đường đi càng hiểm trở. Có đoạn tắt lối, bạn phải leo lên những móc sắt đóng vào vách đá dựng đứng, chỉ cần sơ sẩy là trượt chân.
    Để đến được đích cuối cùng, ai cũng phải băng qua dòng suối cuộn chảy trên "cây cầu" bằng thân cây. Đây là lúc có nhiều người "tắm suối" nhất vì không phải ai cũng giữ được thăng bằng trên cây cầu nhỏ xíu, không bằng phẳng, lại trơn trượt. Có nhiều tình huống tréo ngoe, rất hài hước đã xảy ra. Người ta bắc cầu để du khách khỏi bị ướt khi lội qua suối. Thế mà có người thà chấp nhận lội bì bõm qua suối, ướt từ đầu đến chân chứ không dám bước lên cầu...
    "Gian khổ" là vậy, nhưng phần thưởng bạn nhận được thật xứng đáng: tự hào đứng trên thượng nguồn, nhìn rõ cả con suối khổng lồ chia thành ba hồ nước mênh mông. Hồ 3 đẹp nhất, hùng vĩ nhất, nằm dưới một chân thác đổ xuống thành lòng chảo. Giữa hồ cũng nhấp nhô đá nhỏ, đá to.
    Đứng trên đầu thác nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ hiểu được cảm giác hạnh phúc của người đi chinh phục thành công.
    Bạn cần biết...
    - Suối Ba Hồ nằm cuối huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hoà (đoạn giữa đèo Rù Rỳ). Từ trung tâm thành phố Nha Trang, bạn có thể đi bằng xe máy đến suối, mất khoảng 1 giờ đồng hồ.
    - Nơi đây không phải là điểm du lịch dành cho những người thích tham gia nhiều trò chơi, dịch vụ giải trí... Tất cả mọi thứ còn hoang sơ, chưa được khai phá nên vấn giữ nguyên vẻ đẹp không phải nơi nào cũng có được. Địa điểm này chỉ thích hợp với người thích dã ngoại, tự mình khám phá thiên nhiên.
    - Không nên đến suối vào mùa mưa vì đường đi rất trơn trượt, nguy hiểm. Lúc này, bạn cũng không thấy hết vẻ đẹp của suối như khối thủy tinh trong suốt giữa nắng vàng.

    [​IMG]
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 22/08/2008
  5. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ha ha õ?Ư
    Ban 'ỏĐu bỏằ lôi vô bỏằƠi rỏưm thơ chỏằ? còn nặỏằ>c tuyỏằ?t 'ặỏằng công danh lỏôn nòi giỏằ'ng thôiõ?Ư
    MỏĂng Cty chỏưm hặĂn chỏưm hặĂn õ?o10 con lỏằôaõ? post hoài hỏằ.ng lên cĂi file 110 MB bơnh sinh chỏằ? bưt Picaso chỏằâ chỏằưa nghe Picasa bao h. Mai post lỏĂi lỏĐn nỏằa. PhặặĂng cho 'chỏằ? cty 'ê, anh burn hơnh ra CD gỏằưi rỏằ"i, P up hỏằT anh phĂt. Thanks in advance.
    Tơnh bỏĂn là bún riêu, tơnh yêu là hỏằĐ tưu õ?Ư 2 thỏằâ 'ỏằu ngoong!

  6. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nhà bĂc và nhà em gỏĐn nhau, hay bĂc cỏằâ coi chỏằ- nào cafe 'ỏạp 'ỏạp rỏằ"i hú em 1 phĂt. Em chỏĂy 'ỏn cafe vỏằ>i bĂc cuỏằ'i tuỏĐn rỏằ"i lỏƠy CD luôn. Gơ chỏằâ nghe Ohlala 'òi kâo zô bỏằƠi rỏưm là em im liỏằn. ?c âc...
    Yahoo cỏằĐa em là: ndp85

    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 22/08/2008
  7. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    CỰC ĐÔNG
    Lộn ngược trở lại đường đi xuống bán đảo Hòn Gốm. Quốc lộ 1, khúc qua đèo Cổ Mã, rất nhiều xe khách đi lại trên tuyến đường này. Thi thoảng có tên lơ xe thô bỉ thấy ôm xinh đẹp ngồi sau ném đá trêu . Đang cua đèo, xe thì chạy ầm ầm, chỉ sợ nó phang trúng mẹt xế thì mất tay lái như chơi. May ôm ko những xinh đẹp mà còn hiền lành , ko nhặt cục gạch ném trả lại , nên đành tránh mà đi.
    Dưới chân đèo Cổ Mã là con đường đi Đầm Môn xinh xinh men theo bờ cát trắng. Chạy tiếp 18km, bầu trời xanh, biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Phê tuyệt vời!
    [​IMG]
    Nhà lày sô hàng phát
    [​IMG]
    Nhiều đoàn đi trước dông thẳng xuống thôn Đầm Môn, thuê thuyền của một công ty du lịch gần đó, đi một quãng đường vòng vèo hơn và tốn kém hơn. Tụi này vòng ra mũi Ngang, hỏi thuê thuyền dân chài ra mũi Đôi. Ban đầu còn lo ngại ngư dân họ kiêng kỵ chở khách, nào ngờ ngon ơ. Cả đi và về vào độ hơn 1h, thay vì đi đến 5h đuờng vòng!
    [​IMG]
    bãi Ngang cát trắng chạy dài tít tắp, nước trong vắt, tắm biển phê lòi. Ở đây làm dịch vụ thấy có mỗi cái chòi lá nơi tụi mình ngủ qua đêm. Nhờ cô chú Nở liên hệ thuyền và nấu bữa cho cả đoàn, đt 0168. 482 6347.
    [​IMG]
    thuyền đánh cá kích thước khá nhỏ, 10 đứa loay hoay khéo co vừa đủ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    mũi Đôi kia rồi. cực đông là đây, hô hô
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam là Mũi Đôi ở bán đảo Hòn Gốm thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, có kinh độ 109°27'''' 55. Nghe kể một đoàn đi trước đã chinh phục mũi Đôi theo đường bộ, leo trèo đống đá rừng rú kia vất vả vô cùng. Tụi tớ ngắm biển xanh, khò một giấc đã tới cực Đông . Thấy toàn đá tổ chảng cũng ko hấp dẫn lắm, thôi thì chơi luôn hòn Đôi
    [​IMG]
    khu vực quốc cấm, cách xa 500m
    [​IMG]
    Ở những vùng đất nhạy cảm như thế này thì ngoại giao đóng vai trò rất quan trọng. Lên được đảo hay ko, được khám phá những đâu, giới hạn đến đâu, tuỳ thuộc vào ý thức và cái mồm của các bạn
    [​IMG]
    Quanh đảo nhiều đá ngầm, thuyền ko thể vào sát được. Cả bọn ngồi thuyền thúng từng chuyến đánh vào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Riêng bác này chơi trội, lột sẵn hết mọi thứ từ đầu rồi bơi vào.
    [​IMG]
    nước trong thiệt trong, có thể soi thấy san hô đủ màu phía dưới
    [​IMG]
    quả hình để đời
    [​IMG]
    bác Tiến mượn được chị Nở cái mũ hoa rất khớp với quả quần đùi. May cho cái đầu trọc, tránh cái nắng hừng hực giữa ban trưa.
    [​IMG]
    mấy anh trên đảo dễ thương lắm, cho tụi này mượn đồ lặn để ngắm san hô
    [​IMG]
    ninja rùa
    [​IMG]
    nước trong thần tiên. Nhìn xa xa có thể thấy biển 3 màu nước. Cực Đông Việt nam đẹp thật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 ông dau_tau và Alex tí toáy chèo thuyền thúng. Vụ này có chuyện lật thuyền rất buồn cười, mà cười nhiều quá nên ko chụp được
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chơi bời chán chê, cả bọn về lại bãi Ngang tầm 2h chiều, đói lả.
    Đây là hamchoi, hamgirl, hamăn.
    [​IMG]
    vùng này ít dịch vụ nên có cái ăn là tốt lắm rồi. Hơn nữa đã xác định du lịch man rợ , nên đói rồi cái gì cũng chén tuốt. Cá lao chiên ăn thịt cũng lạ, khá ngon.
    [​IMG]
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 23/08/2008
  8. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, biển đẹp man rợ thế, tiếc quá, kô đi được
  9. bebyvn

    bebyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không biết dùng từ gì để tả. Tiếc ngậm ngùi ...
  10. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác và nhà em gần nhau, hay bác cứ coi chỗ nào cafe đẹp đẹp rồi hú em 1 phát. Em chạy đến cafe với bác cuối tuần rồi lấy CD luôn. Gì chứ nghe Ohlala đòi kéo zô bụi rậm là em im liền. Éc éc...
    Àh há nhà chú Phương ở Bình Triệu mà wơn?vậy sáng CN nào nhâm nhi café Thủy Trúc hén, CN tuần này anh đi LA từ sớm mơi oòi.
    @ pà kon: tớ up hình được oòi nèn, pà kon load dìa hén.
    http://rapidshare.com/files/139427094/Dai_Lanh.zip.html
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu...2 thứ đìu ngoong!

Chia sẻ trang này