1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ý của Olalala có khi lại hay. Cứ lấy cái topic này làm điểm xuất phát và trở về cho các chuyến từ Sài Gòn đi bất kỳ đâu vậy.
    Chim Cò, Chim Cò phết, nhóm mở gì đó ko quan trọng. Quan trọng là thoải mái chia sẻ và để lại kinh nghiệm cho những người đi sau.
    Chim Cò mặc dù ôm hết cả khúc miền nam, rất dễ thương và luôn rộng mở với thành viên mới, nhưng hoạt động lâu đời rồi đâm ra thành thưong hiệu rồi. THỉnh thoảng tớ cũng muốn hú hét vớ vẩn, sợ loãng topic của họ. Thôi từ giờ hét vào đây
  2. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @ kengiang :
    1/ Chúng ta không nên bàn hay đề cập đến chim cò hay chim có phết gì ở đây nữa đi bác. Chim cò vẫn là chim cò và vẫn có những nét riêng rất chim cò bác ạh.
    2/ Bác đứng ra lập nhóm mới luôn đi, Miền Nam có 2 nhóm họat động cũng vui phết nhỉ. Bác ngâm ngâm, cứu cứu ra 1 tên mới và đặt 1 slogan cho nhóm luôn đê....Nghĩ cũng hay, cả 2 nhóm đều do nữ tướng đứng ra làm chủ xị...
    3/ Chúc nhóm mới ngày càng có nhiều chuyến đi mới....
  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Éc éc, kengiang máu quá. Tớ còn chưa có được cái passport nên đâu dám thò chưn ra khỏi VN. Thôi thì cứ loanh quanh lòng vòng Việt Nam, bất quá thì làm 1 chuyến sang thăm các Bayon. Còn đi xa hơn thì từ từ hậu xét, giờ chưa có tiền, hok có time. Hix hix...
    Thống nhất ý kiến của bác Mít, Kengiang tập hợp tụi mình lại thành 1 group đi. Có tên tuổi, slogan, tiêu chí đàng hoàng, cũng chẳng cần phải ăn theo tên Chim cò đâu. Tụi mình hoạt động song song với Chim cò.
    Ai đồng ý giơ cái chưn ghẻ lên nào!! Gì chứ chưn ghẻ hơi bị nhiều àh, nhất là sau khi bị bù mắt biển cắn, há há...
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    bạn cho mình tham gia với! mình là nam! cho mình cái lịch trình cụ thể luon được không?
  5. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ôi,những chuyến đi,mới thích làm sao,nhưng mình pó tay,đi dày ngày vậy không kham nỗi.
    Jetstar Pacific đang có chương trình khuyến mãi,các Bác tham khảo,xem có ích không
    www.jetstar.com.vn
    Hình như chương trình khuyến mãi áp dụng từ 8tháng 9 đến 25tháng 10,trên 1 số chuyến bay nội địa,2 chuyến mình đang quan tâm là TP HCM->Đà Nẵng 350K~ và TPHCM->Hà Nội 650K~
    Còn chuyện đạt tên cho nhóm thì mình thấy cũng chưa cần thiết lắm,chủ yếu mọi người đi về rồi xan xẻ cho nhau kinh nghiệm cũng như share hình cho mọi người cùng xem cũng được,vì nếu thành lập nhóm thì liệu mình có đảm bảo được các chuyến đi có thường xuyên không?
    Tùy các Bác,nếu các bác muốn thành lập nhóm,thì mình cũng ủng hộ hai tay hai chân luôn,hơ hơ
  6. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thôi khỏi tên tuổi slogan với tiêu chí hoạt động đi các bác ơi!
    Có một thực tế là trên diễn đàn các đoàn phía bắc áp đảo, khu vực miền nam bự chảng nhất là nhà Chim Cò. Các topic đề xướng các chuyến xuất phát từ Sài Gòn thường rất lẻ tẻ, rồi lụn dần.
    Tớ rất thích đi cùng Chim Cò và phong cách đi của CC. Đồng thời cũng rất tôn trọng những người khởi xướng đầu tiên, các "bô lão" như candyduong, anhtuands, anh Thuận, chị "bà già Thu" .... Các chuyến gần đây, gặp lại những gương mặt quen thuộc như một "Chim Cò trẻ" đang rầm rập tấn công các cung đường mới và cũ.
    Tự dưng lôi CC ra đây bàn bạc, thật ko phải phép (bác Đô phán rất phải). Nhưng người đi du lịch từ phía nam nhiều ko thiếu, tránh tình trạng Chickbig hồi trước, và một vài điều vụn vặt ko hay xảy ra ở một số chuyến đi, bản thân mình ko muốn chút nào khi mọi người mặc định cứ đi bụi từ Sài Gòn là CC.
    Thôi thì, con tiện lấy cái topic này làm "Đội quân ô hợp" . Bạn nào muốn rủ rê đi đâu cũng cho mình hóng với . Cứ để cái tên "Du lịch man rợ" cho nó man rợ, gợi nhớ Đại Lãnh ngày nào
    Trước mắt, mình rủ rê đi Sing-Malay cuối năm vì đợt đó dồn phép là đủ, một số cty nước ngoài cho nghỉ 24-25. Tiền thưởng cũng xông xênh hơn. Có bạn đồng hành thì vui, ko thì cũng đành xách balô 1 mình sang mấy nước văn minh man rợ tiếp Lịch trình cụ thể mình nói lại rằng hẹn sau 2-9, khi đoàn bạn mình đi trở về.
    Bạn nào có ý tưởng địa điểm du lịch nào hay ho muốn rủ rê, cảm thấy tổ chức được thì cứ báo mình đổi tên topic giùm.
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ui, Kengiang làm tớ nhớ Đại Lãnh quá, mới đây mà đã mấy tuần rồi. Hay tụi mình tính luôn 1 tour nào ngắn ngắn trong tháng 9 đê. Nhân dịp ngắm trăng rằm tháng 8 nè! Ngứa chân quá!
    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 29/08/2008
  8. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cứ như vậy đi,không cần tên tuổi gì hết,chúng ta cứ lấy topic này trao đổi,giao lưu với nhau,chia sẻ những kinh nghiệm các chuyến đi cho nhau,đương nhiên được đi chung cung đường như chuyến Đại Lãnh với nhau thì tuyệt vời quá.
    Lễ này mình xuất phát đi Bình Thuận,chừng nào về rồi thì"Kể cho nghe",hehe.Sau lễ sẽ suy nghĩ xem có chuyến nào cho đòan mình du hí không hen.
    Mình chuẩn bị lên đường thẳng tiến Bình Thuận,chúc các Bác nghĩ lễ vui nhé.

  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ!
  10. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác,xin báo cáo em đã có mặt ở Sài Gòn,kết thúc cuộc hành trình chinh phục Mũi Điện-Kê Gà.Ngắm sao băng cùng các anh trên Hải Đăng,câu mực tại đảo,nham nhi chén trà cùng các anh,và đón Bình Minh trên đỉnh Hải Đăng.
    Lượt thượt đến Bàu Trắng-Bắc Bình-Bình Thuận,ngắm cảnh Đồi Viễn Tây trên đất Việt.........
    Hình ảnh và những kinh nghiệm sẽ được úp sau.

Chia sẻ trang này